Thứ sáu, 26/04/2024

Cộng Đoàn Mộc Châu - Thảo Nguyên Xanh

Cập nhật lúc 16:25 04/07/2018
Chỉ sau 7 năm, dù còn khiêm tốn về cơ sở vật chất nhưng Mộc Châu đã là một trong những cộng đoàn khá ổn định và phát triển trong việc giáo dục trẻ mầm non, mục vụ giáo xứ, chăm lo cho các hội đoàn, đặc biệt là lo việc truyền giáo cho các giáo điểm vùng xa quanh thảo nguyên Mộc Châu.
Nằm trên dải hành trình Sơn Tây - Hòa Bình - Sơn La, Mộc Châu là một giáo điểm trọng yếu quy tụ anh chị em giáo dân ở rải rác trên thảo nguyên Mộc Châu, kể cả huyện Mai Sơn và thành phố Sơn La, do cha Giuse Nguyễn Trung Thoại coi sóc.

Sau 11 năm trống tòa, năm 2003, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương được bổ nhiệm làm Giám Mục giáo phận Hưng Hóa. Ngài dành thời gian đi thăm viếng mục vụ tất cả các vùng gồm một phần thành phố Hà Nội và 9 tỉnh Tây Bắc. Việc thăm viếng mục vụ gặp nhiều gian nan. Lộ trình xa xôi, hiểm trở, con chiên sống tản mác trong một địa bàn quá rộng lớn. Sau thời điểm các thừa sai bị trục xuất, Hưng Hóa bị cấm cách, nhiều năm không có linh mục hay tu sĩ đến đây phục vụ. Đàn chiên tan tác, các sinh hoạt tâm linh cũng chìm theo, thậm chí nơi đây còn được mênh danh “vùng đất trắng Tin Mừng”. Thực tế, đúng là nhiều nơi chưa từng bao giờ nghe nói đến Tin Mừng. Hơn thế nữa, giáo phận còn phải đối diện với một thách thức lớn hơn, đó là sự cấm cản từ phía chính quyền địa phương.

Tuy vậy, các chị em Mến Thánh Giá vẫn kiên trì cộng tác với quý Cha có trách nhiệm coi sóc vùng này. Trong một thời gian dài, tầng hầm gara ô tô của gia đình anh chị Nhã - Hồng được sử dụng làm nơi cử hành thánh lễ và mọi sinh hoạt của cộng đoàn. Những chuyến mục vụ của Cha xứ cùng các chị thường xuyên bị theo dõi. Cha xứ bị bắt nhiều lần. Những gian nan về đường đi hiểm trở, núi đồi sạt lở do bão lũ, những chỗ sình lầy xe không thể lăn bánh, mây mù Tây Bắc dày đặc không thấy lối đi, những ngày lặn lội trong cái căm căm của gió mùa vùng cao… chừng ấy gian nan không sánh bằng những hiểu lầm và cấm đoán…Khiến mỗi hành trình về Tây Bắc không chỉ đòi hỏi sức lực, can đảm, một tinh thần thép của người tông đồ, nhưng đặc biệt cần lắm sự kiên nhẫn và ơn khôn ngoan của Thần Khí.

Đức Cha giáo phận luôn xác định: Đối thoại với chính quyền, với những anh chị em chưa hiểu, hiểu lầm hoặc cố tình không hiểu là một chặng đường không dễ dàng, “dục tốc bất đạt”. Chỉ có điều –  thấy khao khát tâm linh của đàn chiên thiếu người chăn dắt mà lòng muốn rơi lệ. Họ là những người dân nghèo xuất xứ từ những vùng gốc đạo như Bùi Chu - Phát Diệm - Hải Phòng, sống lang bạt tha hương, họ ước mong thánh lễ, khao khát những sinh hoạt tâm linh – vốn là nhu cầu, là quyền căn bản của con người. Có những chị mang bầu vượt mặt, rét như cắt da cắt thịt, vẫn một mình vượt cả trăm cây số về Mộc Châu để được tham dự thánh lễ.

Các giáo điểm thuộc miền truyền giáo mà các chị từ Mộc Châu mục vụ cách nhau quá xa, có khi đến cả mấy trăm cây số đường bộ: Mộc Châu - Mai Sơn (80km), Mộc Châu - thành phố Sơn La (hơn 100km), Mộc Châu - Mường La (120km), Mộc Châu - Sông Mã (gần 200km), chưa kể con đường dốc cao và vực sâu khi leo lên bản Chiềng Ân thuộc Mường La. (Độ cao trung bình của Mường La là 500m - 700m). Anh Cường từ Mường La chở lương thực cung cấp cho người H’mông trên núi Chiềng Ân, xe bị trượt dốc, lao xuống vực mà cả 2 ngày sau mới tìm thấy thi hài.

Phạm vi phải tính bằng hàng trăm cây số như vậy, thời gian trên đường chiếm phần lớn trong mỗi chuyến đi, chưa kể những trắc trở do địa thế, thời tiết và những cản trở liên quan đến vấn đề về chính trị, xã hội khác. Dó đó, việc hiện diện thường xuyên của linh mục và tu sĩ để giúp đỡ và phục vụ anh chị em tản mác trong vùng này là một nhu cầu thiết yếu, để tái quy tụ và cùng anh chị em nuôi dưỡng đời sống đức tin.

Ngày 13.6.2011, cộng đoàn Mến Thánh Giá Mộc Châu chính thức được thành lập. Nhìn chung, Hội dòng rất được nâng đỡ và tạo điều kiện từ các vị mục tử trong thao thức mục vụ của mình, đặc biệt trong thời điểm “vạn sự khởi đầu nan”. Mộc Châu cũng vậy. Lúc đầu, các chị phải ở nhờ tầng hầm gara ôtô nhà anh chị Nhã - Hồng. Việc lao động tự nuôi sống chưa ổn định, cha xứ và giáo xứ đã hỗ trợ các chị rất nhiều. Vì là vùng truyền giáo, chị em đặc biệt dành ưu tiên cho việc dạy giáo lý dự tòng và hôn nhân, thường xuyên cộng tác với các cha xứ phục vụ các giáo điểm, đặc biệt các anh chị em người H’mông trong Sông Mã, để sống cùng, ngay cả nuôi ăn và giúp dạy giáo lý, giúp họ được lãnh nhận các bí tích, hiểu và sống đức tin.

Ngày 17.7.2011, Hội dòng cử thêm 3 chị đến với cộng đoàn, đó là chị Nhụ, chị Hậu và chị Châm. Chị em bắt đầu mở lớp nhà trẻ. Ban đầu chỉ có vài người Công Giáo đến gửi con, về sau được nhiều người tin tưởng nên có cả các cháu người lương dân nữa.
Năm 2016, Hội dòng đã mua lại khu đất của Nhà nguyện Mộc Châu cũ, làm nơi sinh hoạt và mở trường mầm non Ánh Sao.
Ngày 19.11.2017, chị Maria Nguyễn Thị Loan kế tiếp chị M. Nguyễn Thị Nhụ (2011 - 2017), làm phụ trách cộng đoàn Mộc Châu.
Chỉ sau 7 năm, dù còn khiêm tốn về cơ sở vật chất nhưng Mộc Châu đã là một trong những cộng đoàn khá ổn định và phát triển trong việc giáo dục trẻ mầm non, mục vụ giáo xứ, chăm lo cho các hội đoàn, đặc biệt là lo việc truyền giáo cho các giáo điểm vùng xa quanh thảo nguyên Mộc Châu. Ước mong Mộc Châu không chỉ là thảo nguyên xanh của thiên nhiên nhưng ngày càng xanh vì sự lớn mạnh và phát triển của hạt giống Tin Mừng.

Một số hình ảnh:
Chị em trong cộng đoàn
Chị em trong cộng đoàn
Công việc hàng ngày
Công việc hàng ngày
Hướng về Thiên Chúa
Hướng về Thiên Chúa
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log