Thứ tư, 24/04/2024

Cộng Đoàn Tình Lam - Tâm Tình Gửi Mẹ

Cập nhật lúc 14:30 04/07/2018
Hòa chung niềm vui mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Hội dòng, cộng đoàn Tình Lam có đôi dòng chia sẻ như chút quà mọn gửi về Mẹ thương yêu. Mẹ ơi, xa mẹ đã lâu, nỗi nhớ Mẹ trong con một phần được lấp đầy khi con được theo gót chân thầy Giêsu nếm cái vị “con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Mt 8, 20).
Mẹ kính yêu!
Hòa chung niềm vui mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Hội dòng, cộng đoàn Tình Lam có đôi dòng chia sẻ như chút quà mọn gửi về Mẹ thương yêu.
Mẹ ơi, xa Mẹ đã lâu, nỗi nhớ Mẹ trong con một phần được lấp đầy khi con được theo gót chân Thầy Giêsu nếm cái vị “con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Mt 8, 20).
Vâng lời Mẹ Hội dòng, chúng con lên đường đến giáo xứ Tình Lam từ những năm cuối của thập niên 90 để trợ giúp công tác mục vụ theo lời mời của cha Antôn Dương Phú Oanh. Nhưng đến năm 2000 chúng con mới chính thức trở thành một cộng đoàn thực thụ với sự hiện diện của 3 chị: Maria Ưa, Maria Sỹ, Maria Trinh. Chúng con đã tạm ổn định cuộc sống trong một ngôi nhà nhỏ cạnh nhà thờ của giáo xứ tại xóm 5, thôn Tình Lam, xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Mẹ biết đấy, số nhân sự ít ỏi như thế thật chẳng thấm vào đâu so với nhu cầu bao la của vùng truyền giáo mà chúng con đang hiện diện. Chúng con biết với sức mọn và tài hèn của mình sẽ không thể làm được gì nếu chúng con không đặt niềm tin vào lời Thầy Giêsu hứa: “Không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em” (Mt 10, 20). Vì thế, chúng con sẵn sàng lên đường rao giảng Tin Mừng với hành trang gọn nhẹ là tấm lòng rực lửa nhiệt thành và trái tim đầy tràn yêu thương.
Như lần trước viết thư cho Mẹ, con đã khoe Mẹ những công việc của chúng con: Mở các khóa hướng dẫn cầu nguyện và chia sẻ Tin Mừng, dạy giáo lý, tập hát cho ca đoàn các họ, dạy dâng hoa kính Đức Mẹ, thăm viếng bệnh nhân… Năm 2005, dưới thời chị Maria Quyền làm phụ trách, cộng đoàn chúng con đã bắt đầu mở nhà trẻ. Đó vừa là sứ mạng của Hội dòng vừa là điều kiện để chúng con ổn định cuộc sống. Đến nay, cộng đoàn đã có gần 20 thành viên, chị Maria Đỗ Thị Vương làm phụ trách. Chúng con đã có 4 lớp mầm non với hơn 100 cháu và làm được thêm nhiều việc giúp cho giáo xứ nữa: Dạy văn nghệ Giáng Sinh, giúp tĩnh tâm mùa Chay, giúp Thiếu nhi Thánh Thể…
Từ những bước chân chập chững đầu tiên cho tới nay, chúng con cảm nhận được bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, Ngài luôn ở cùng và khích lệ chúng con vững bước trước những thách đố của thời đại.
Mừng Mẹ bước sang tuổi 75, chúng con nguyện xin Thiên Chúa ban cho Mẹ sức khỏe, nghị lực, để cùng với Mẹ chúng con mỗi ngày được lớn lên trong đời sống tận hiến và phục vụ đắc lực hơn trong cánh đồng truyền giáo.

Một số hình ảnh:
Các chị em trong cộng đoàn
Các chị em trong cộng đoàn
Đãi cát lấy nước sinh hoạt
Đãi cát lấy nước sinh hoạt
Những nụ cười hạnh phúc
Những nụ cười hạnh phúc
Mục vụ giáo xứ
Mục vụ giáo xứ
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log