Thứ bảy, 27/04/2024
07:49 | 25/07/2023
Lời Chúa là ánh sáng chỉ đường cho con đi, là niềm hoan lạc và sức sống đời con.
09:06 | 29/05/2023
Buông bỏ những bận tâm để lòng thanh thoát bên Thầy Giêsu.
07:41 | 11/05/2023
Cuộc sống đâu có gì dài, mà sao tôi không sống như hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời. Có thể làm được gì cho ai thì làm cho nhanh chóng như ngày hôm qua sẽ không phải là của mình. Và trao ban cũng thế!
08:49 | 25/04/2023
Buông bỏ tất cả dành thời gian, nghị lực, trí nhớ, trí hiểu, linh hồn, thân xác...tâm tình bên Chúa.
08:43 | 21/04/2023
Hành trình đời người ao ước và khát khao được sống hoạ lại hình ảnh Đức Kitô để được nên thánh theo gương Ngài.
08:50 | 11/04/2023
Tu là sửa mình để nên hoàn thiện hơn qua việc kín múc suối nguồn ân sủng của Chúa mỗi ngày.
07:52 | 07/04/2023
Những hoa trái ngọt ngào sau những ngày lên núi gặp Chúa trong tâm tình tri ân cảm tạ.
07:56 | 27/03/2023
Thiên Chúa Chí Thánh ngàn đời con ca tụng và suy tôn.
08:39 | 13/03/2023
Quả thế, tôi biết việc chọn lựa sống đời dâng hiến của anh là một chọn lựa không dễ dàng. Có thể biết bao đêm trong nhà dòng anh đã không ngủ được vì nghĩ đến cái nghèo của gia đình, nghĩ về cảnh bố mẹ lam lũ, các em nheo nhóc.
04:43 | 29/01/2023
Bài giảng trên núi được gọi là Hiến Chương Nước Trời dành cho tất cả những ai muốn bước theo Đức Giêsu để được nên thánh
08:49 | 08/10/2020
Tình của Chúa như là hạt giống được vung gieo không chọn đất trồng. Tình cứ gieo, gieo vào trần thế để lòng người cảm thấu tình thương.
16:13 | 06/09/2020
Lòng hân hoan ngay từ buổi sớm mai. Dâng lên lời ca với tâm tình cảm tạ.
15:02 | 05/06/2018
Mai ngày trong suốt đường dài. Con luôn cảm thấy có Ngài ở bên. Giúp con cất cánh bay lên.
14:52 | 14/05/2018
Giêsu ơi, xin đừng chấp lỗi sai Con trót phạm những khi lòng yếu đuối Tham, sân, si, bao cám dỗ đeo đuổi Khiến nhiều khi con lỗi hẹn cùng Ngài.
15:47 | 14/05/2018
Nơi ấy là một sáng trời xuân Chợt thấy buồn, thấy vui kỳ lạ Thấy ngọt ngào ấm áp tình mẹ cha Thấy thân thương dáng bà bên bếp lửa Thấy mắt chị như chan chứa niềm vui Thấy các em còn ngủ vùi nhỏ bé
14:52 | 19/05/2018
Dù lớn hay nhỏ, dù nhẹ nhàng hay nặng nề, những thập giá đó cũng rất cần cho cô. Cô thấy mình cần thập giá để được thanh luyện, được rèn rũa, được uốn nắn tâm hồn, lý trí theo đúng ý Chúa. Không có những thập giá đó, đời tu của cô chắc sẽ rất tẻ nhạt, nhàm chán và vô vị
19:25 | 23/05/2018
Chúa đã tặng quà cho tôi, còn tôi có quà gì dành cho Chúa? Tôi bỗng giật mình nhận ra sự vô tình của mình. Suốt gần một tháng qua, tôi mải mê công việc và chỉ biết cầu xin Chúa giúp sức cho tôi, chứ tôi chưa để tâm chuẩn bị quà tặng cho Chúa.
18:21 | 23/05/2018
Con ước mình là một cây nến nhỏ Biết quên mình biết từ bỏ ý riêng Nguyện sống trọn theo lời thiêng Chúa gọi Biết cho đi như tình yêu đòi hỏi Biết quảng đại đáp tiếng gọi trời cao Cháy lung linh, ôi ngọn nến đẹp sao Toả khắp nơi ánh sáng bao ấm nồng
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log