Thứ bảy, 27/04/2024
09:59 | 06/03/2024
Cũng như hương bưởi làm dịu mát lòng tôi đêm ấy, tôi mong ước trong hành trình dâng hiến của mình, tôi cũng cố gắng sống hết mình để có thể mang lại hương thơm cho đời. Mùi hương ấy có thể góp phần làm xoa dịu lòng người, làm cho ai đó được cảm thấy nhẹ nhàng, bình an hơn. Cuộc sống ấy có một phần là tôi và tôi là một phần của cuộc sống.
08:31 | 31/01/2024
Khi nói đến Nhà, mỗi chúng ta thường nghĩ ngay đến ngôi nhà thân yêu, nơi có bố mẹ, ông bà và những người thân yêu. Nhà hay gia đình là cụm từ thiêng liêng cao quý, là nơi mà mỗi người khi đi xa đều mong muốn trở về. Có ai đó đã từng nói, “nhà là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu thương không bao giờ kết thúc”.
08:23 | 24/01/2024
Tôi nhận ra mọi sự trong cuộc sống không phải là ngẫu nhiên mà chúng ẩn chứa những bài học quý giá.
10:44 | 16/01/2024
Trải dài suốt hơn ba thế kỉ, cái tên Mến Thánh Giá vẫn còn đó và gắn với hằng lớp lớp những người con của ngài trong Linh đạo Thánh Giá. Nơi đó, mỗi người nữ tu vẫn đã và đang sống Linh đạo, đặc sủng, sứ mạng và sống tinh thần của của Dòng cách triệt để, tích cực và sáng tạo
08:49 | 10/01/2024
Trong thinh lặng để cầu nguyện tôi tìm gặp một Đức Giêsu khiêm hạ và đầy yêu thương. Chiêm ngắm gương Ngài tâm hồn tôi như được đón nhận từng đợt bón thúc để gần đến ngày trổ sinh bông hạt là lòng yêu mến và những việc lành.
08:54 | 03/01/2024
“Hỡi Hài nhi bé nhỏ! Người đã đem bình an đến tận sâu trong lòng tôi. Tôi yêu Người, vì Người luôn dành cho tôi điều gì tốt nhất. Cảm ơn Người rất nhiều, vì đã giúp tôi dành cho mẹ một giáng sinh trọn vẹn”.
09:20 | 19/12/2023
Dưới chân Chúa, con thích được trở nên như một kẻ khờ khạo, ngốc nghếch ngồi ôm chân Chúa, ngửa cổ lên, mắt chữ A, miệng chữ O để lắng nghe Chúa chỉ bảo, hướng dẫn từng tí một, được Chúa ủi an, nâng đỡ, vỗ về, âu yếm. Lúc ấy con được hưởng sự tận tình, kiên nhẫn, yêu thương của Chúa dành cho con…bình an lắm.
08:29 | 07/12/2023
Năm tháng dài êm đềm qua, cho đến một ngày Cha đã gọi tên con. Từ trong nơi sâu lắng Con đã nghe Chúa ơi con đã nghe rồi, tiếng Ngài gọi con, cho nên tim con hân hoan biết bao đáp lời mời gọi của Ngài. Kể từ khi con tuyên đọc ba lời giao ước, khi con cầm bút ký tên vào đơn là con tự tay đóng đinh đời mình vào thập giá.
07:52 | 29/11/2023
nơi mỗi người hãy thực hiện sứ mạng ấy với hết khả năng của mình cùng với tinh thần quảng đại để trao ban. Như cây Nến cháy sáng là chấp nhận bị hao mòn vì người khác thì bản thân mỗi người cũng vậy.
08:13 | 20/11/2023
Câu chuyện đầu ngày với cái nick name “cô Sơ” làm tôi không khỏi suy nghĩ về ơn gọi và sứ mạng của mình trong vai trò của một nhà giáo dục. Chắc chắn, không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi chúng tôi với cái tên đó, nhưng có lẽ phần nào họ hiểu ra công việc mà một tu sĩ giáo viên chúng tôi thi hành hằng ngày.
08:30 | 08/11/2023
Đặt tay lên giấy, tôi vẽ một bông hoa bồ công anh màu hồng với một niềm khao khát làm vơi đi nỗi cô đơn, buồn tẻ của hình ảnh bông hoa đó. Nhưng sự thật thì không thể thay đổi được ngắm một bông hoa thật và bông hoa vẽ tôi nhận thấy bông hoa như không màu kia có một sức hút lớn hơn rất nhiều.
08:49 | 04/10/2023
Cuộc đời con là như vậy đó! Hồng ân nối tiếp hồng ân, Chúa cho con cảm nhận niềm vui ngay trong chính nỗi đau, hạnh phúc ngay trong những giọt nước mắt, bình an ngay trong những sóng gió của cuộc đời.
08:28 | 03/10/2023
Hình ảnh cây Tầm Gửi cũng chính là tôi, Chúa tạo ra tôi, Chúa cho tôi tất cả, và Chúa ban cho tôi tự do có thể sống được, vì như cây Tầm Gửi. Gốc của tôi chỉ có thể là Chúa, tôi được sống nhờ chất dinh dưỡng Chúa hiến tặng và cung cấp
10:30 | 26/09/2023
Một ngày tuyệt vời nhưng cũng thật ngắn ngủi, ngày mai đây tôi sẽ lại tiếp tục bắt tay với cuộc sống thường nhật, có niềm vui, hạnh phúc nhưng cũng đầy những khó khăn. Những gì tôi đã lãnh nhận trong ngày hôm nay sẽ là động lực cho tôi tiến bước
08:58 | 21/09/2023
Ngước mắt lên nhìn thánh giá – Chúa Giêsu đang ở đó và Ngài đã chết vì yêu, hình ảnh đó bao trùm cảm xúc của tôi khiến tôi nhận ra nỗi đau nào cũng được xuất phát từ một tình yêu vô điều kiện. Có yêu thì có đau, lúc tôi đau cũng là lúc tôi biết mình đang yêu
08:37 | 30/08/2023
Đã mười năm sống trong môi trường ơn gọi, cảm thức mình “thuộc về” là một ân huệ Thiên Chúa ban mà mỗi ngày tôi càng thấy xác tín hơn. Rồi tôi xác tín rằng không phải tôi thuộc về nơi này và nơi này thuộc về tôi. Bởi vì không phải tôi chọn Chúa, mà là chính Chúa đã chọn và dành nơi này cho tôi.
08:15 | 24/08/2023
Chúa Thánh Thần chính là trung tâm hoạt động để đem lại luồng gió mới cho cộng đoàn, mỗi mảnh đất tâm hồn được làm mới lại, tạo nên vùng đất mới để Ngài đổ mưa tình yêu, mưa của lòng bao dung, mưa ân sủng.
08:43 | 23/08/2023
Chị cũng không cầu xin Chúa ban cho em những hòn đá mềm trên hành trình tìm lại niềm tin nhưng chị chỉ mong ước đôi chân em luôn cứng. Khi chân em cứng rồi thì cả thế giới được đặt trên bàn chân em. Câu cuối chị muốn nhắn là: “Em à! Hãy tin tưởng vào cuộc sống, chị tin em sẽ gặp nhiều người xứng đáng để em tin tưởng. Em cũng đừng quên ngày mai trời lại sáng".
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log