08:56 | 13/01/2025
Ơn gọi nào đáng quý hơn, hôn nhân hay tu trì? Tất cả đều đáng quý và mang một vẻ đẹp riêng biệt mà Chúa đã đặt để cho. Chúa muốn tôi sống ơn gọi nào thì Người sẽ dẫn tôi theo con đường ấy và ban đủ những ơn cần thiết để tôi có thể vượt qua những khó khăn. Tôi chỉ được phép chọn một. Mà bản chất của việc chọn lựa là từ bỏ điều này để lấy một điều khác.
08:42 | 09/01/2025
Hôm nay, lần đầu tiên tôi được được tham dự nghi thức lên “Tiền Tập Viện” của các chị trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Không còn là một cô đệ tử nhỏ nhất trong nhà nữa, nhưng giờ các chị đã trở nên một Tiền Tập sinh trong cuộc đời dâng hiến - là dấu chứng tình yêu của Chúa Giêsu.
07:24 | 08/01/2025
Vì làm gì có ai mang đầu cá, đuôi cá và xương cá đi cho mà người ta lấy. Em nghiệm ra đó là ơn Chúa. Em thấy Chúa đang cùng em chở hai thùng cá đi cho dân.
08:14 | 06/01/2025
Những món quà này là của Chúa, của ông Trời ban cho con qua cha và các dì nên con cần biết cảm ơn ông Trời nha.
08:45 | 02/01/2025
Để có được sự tự do nội tâm, sống giây phút hiện tại là phương thế hữu hiệu cho tất cả chúng ta. Quá khứ đã qua đi, tương lai thì chưa đến, chỉ có hiện tại là đáng sống. Có người đã từng nhận định rất dí dỏm: Quá khứ là cơm nguội, tương lai là cơm sống, chỉ có hiện tại là cơm sốt dẻo.
08:39 | 01/01/2025
Thời gian trôi, tôi được sống trong ơn gọi Mến Thánh Giá không nhiều, nhưng với tôi đó là một quãng thời gian cho tôi trải nghiệm để có những kinh nghiệm sống Ơn Gọi Mến Thánh Giá cách hữu ích, và cũng là thời gian cho tôi có kinh nghiệm về Chúa, về sự hiện diện sống động của Ngài trong cuộc đời.
09:30 | 31/12/2024
Trong cuộc sống, chúng ta thường dễ dàng chú ý đến những gì mình thiếu thốn hơn là những điều đã được ban tặng. Con người thường đòi hỏi và kỳ vọng nhiều hơn vào những gì họ chưa có, mà quên mất rằng biết ơn không chỉ là một hành động đạo đức, mà còn là một hồng ân Thiên Chúa ban tặng.
08:44 | 30/12/2024
Ba năm của Hoa như một trang giấy trắng được Chúa vẽ lên nhưng hoạ tiết trên đó cùng những gam màu tô điểm thêm sinh động. Hoa đã học được nhiều điều và có thêm bao kinh nghiệm làm hành trang cho mình trong chặng đường phía trước.
09:27 | 19/12/2024
Mình gọi đó là “mầm non ơn gọi nơi mảnh đất khô cằn”. Tại sao mình lại đặt tên cho ơn gọi của mình một cái tên dí dỏm như vậy? Bạn nghĩ thử xem làm sao một mảnh đất khô cằn lại có thể khiến một hạt giống nảy mầm được chăng?
08:18 | 18/12/2024
Hiệp hành là bản chất của Giáo Hội với sứ mạng trọng yếu là loan báo Tin Mừng cho các dân tộc. Trong vai trò là một tu sĩ tôi tự hỏi đâu là phần tôi đã góp vào để đi cùng với chị em trong sứ vụ tông đồ được trao phó?
08:32 | 17/12/2024
Tạ ơn Chúa 20 năm qua, với bao biến cố vui buồn nhưng Chúa vẫn ban ơn để tôi giữ được lòng trung tín với Ngài. Tạ ơn Chúa, 20 năm qua luôn gìn giữ để giờ này tôi được hiện diện nơi đây để dâng lên Chúa tâm tình tri ân.
08:52 | 16/12/2024
Như bông sen kia phải vươn lên để toả hương thơm thì người tu sĩ cũng phải vươn lên như vậy để mùi hương nhân đức của họ bay cao - bay xa. Sống gần bóng tối nhưng không nhuốm màu bóng tối mà được ánh sáng Chúa hướng dẫn và gìn giữ: “Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần” (Ga 17,15).
15:24 | 09/12/2024
Nếu ví những người, những chị em lăn lộn vùng ngoại biên, vùng truyền giáo như là cái kim đồng hồ, thì những chị em ở nhà âm thầm như bộ máy. Người ta biết được giờ là nhờ cái kim chỉ giờ, nhưng cái kim chạy được là nhờ bộ máy, bộ máy chạy được là nhờ nguồn điện… nguồn điện để chúng ta hoạt động là chính Chúa.
10:23 | 07/12/2024
Giờ tôi cũng muốn gọi sự chết là Chị như thánh Phanxicô Assisi. Chị Chết dạy tôi trân trọng cuộc sống, bản thân và những người xung quanh. Chị Chết cho tôi khám phá tuyệt vời về Trái Tim của Thiên Chúa và của con người.
08:57 | 06/12/2024
Mùa Vọng là mùa chờ đợi, chờ đợi Chúa đến lần thứ nhất trong biến cố Giáng Sinh. Mùa Vọng là mùa canh tân, để hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế.
14:51 | 05/12/2024
Gia đình! Tiếng gọi thân thương mà bất cứ ai sinh ra trong cuộc đời đều mong muốn được ấp ủ trong đó. Gia đình, không phải là khi ta có một mái nhà thật to nhưng là khi được sưởi ấm bằng tình yêu thương chăm sóc. Vì thế người ta mới gọi gia đình là “tổ ấm”- nơi “vương vấn bước chân ra đi, ấm áp trái tim quay về”.
09:41 | 22/11/2024
Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy hình ảnh một vị vua không bình thường như các vị vua khác, không hào nhoáng cao sang, và chịu những nhục nhã mà không có vị vua nào như vậy cả, bởi vì “Nước tôi không thuộc về thế gian này…..”. Chúa không thuộc về thế gian này nên Chúa coi những vinh quang, những lời ca tụng là tầm thường.
16:41 | 21/11/2024
Khi bước vào ơn gọi dâng hiến, trải qua các giai đoạn, nhưng tôi được biết và nghe về giai đoạn đẹp nhất là giai đoạn Tập viện còn được gọi là mùa xuân của đời dâng hiến hay kho tàng thánh thiêng. Quả vậy, không còn là những cái hiểu biết và được nghe thôi nhưng tôi đã được sống, được cảm nghiệm một cách sâu sắc trong giai đoạn này.