Thứ sáu, 26/04/2024

Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển Cộng Đoàn Mục Vụ Sapa

Cập nhật lúc 15:21 04/07/2018
Các chị hiện diện, cùng sống, cùng phục vụ, cùng học và trải nghiệm đời sống đức tin và đời sống thường nhật với dân bản, bằng tinh thần nghèo khó, đơn sơ của người nữ tu Mến Thánh Giá, giữa núi rừng Tây Bắc, núi ôm núi, mây ngút ngàn mây, với những người H’mông cũng đầy chất phát, đơn sơ.
Ngày 14.7.2009, chị Maria Quyền và chị Anna Hiền bắt đầu cộng tác với cha Phêrô Bình đi đến các bản người H’mông, thuộc 3 tỉnh Lào Cai - Lai Châu - Điện Biên. Khó khăn về ngôn ngữ, văn hóa, phong tục tập quán, đường xá dốc cao, hiểm trở, mây mù, nhiều địa điểm chỉ có thể đi bộ, nhưng với nhiệt huyết của người môn đệ Đức Giêsu, chị em vẫn hăng say đến với bà con cùng ăn, cùng ngủ để cảm thông và sẻ chia với họ.
Năm 2012, chị Maria Hoàng Thúy  được cử lên cùng với chị Quyền, đặc biệt giúp các em học sinh lưu trú tại Sapa. Năm 2013, cộng đoàn có thêm chị Anna Ơn và chị Maria Năm. Cũng năm này, hai chị M. Tạ Hải và M. Phạm Nga được gửi lên Sapa học tiếng H’mông. 
Các chị tìm nhiều cách để giúp mọi người được hiểu biết hơn về Chúa, về Giáo hội, đặc biệt dạy nhân bản cho các em thiếu nhi và những người dự tòng. Vì đối tượng phục vụ chủ yếu là người H’mông nên vấn đề về ngôn ngữ là một thách đố lớn đối với các chị. Do đó, năm 2014, theo chương trình đào tạo của Ban Mục Vụ Dân Tộc của giáo phận, hai chị M. Nhã và M. Tâm tiếp tục được vào các bản làng học tiếng H’mông. Năm 2015, chị  M. Bùi Nga lên phục vụ tại Sapa. Từ đó, có hai chị em ở tại Hầu Thào và làm việc trong 15 giáo điểm. Công việc chính của các chị là giúp giáo lý cho các em thiếu nhi, giáo lý hôn nhân, dự tòng, làm chương trình y tế chăm sóc sức khỏe cộng đồng, cộng tác với Cha Pr. Bình về chương trình học bổng cho các em.
Hiện nay, tại giáo điểm Lao Chải, còn có thêm nhóm trẻ Lâm Bích do các Sơ MTG - Los Angeles tài trợ. Nhờ đó, trẻ có thêm cơ hội đi học, đồng thời các chị có dịp tiếp xúc và giúp các bà mẹ biết cách chăm sóc con cái. Hàng tuần, chị em nấu bữa trưa cho khoảng 50 - 70 em tiểu học, giúp các em học chữ H’mông, dạy trẻ vẽ, đọc viết tiếng Việt… Ngày 05.8.2017, Hội dòng gửi các chị Trang, Tịm, Chi, Huyền lên làm việc trong giáo xứ Sapa. Hiện tại cộng đoàn có 7 chị em, được chia đi các điểm: bản Sả Xéng, Thôn Lý và Lao Chải.
Các chị hiện diện, cùng sống, cùng phục vụ, cùng học và trải nghiệm đời sống đức tin và đời sống thường nhật với dân bản, bằng tinh thần nghèo khó, đơn sơ của người nữ tu Mến Thánh Giá, giữa núi rừng Tây Bắc, núi ôm núi, mây ngút ngàn mây, với những người H’mông cũng đầy chất phát, đơn sơ. Họ là những người nghèo của Thiên Chúa cần được hướng dẫn, nâng đỡ và hỗ trợ nhiều về đời sống tinh thần cũng như đời sống vật chất.

Một số hình ảnh:
Các chị em cộng đoàn Sapa
Đến cùng mọi người
Chúng ta chung một niềm tin là Đức Kito
Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui!
Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui!
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log