08:16 | 25/05/2023
Cầu nguyện là cửa ngõ và lối vào cho một sự hiện diện bí ẩn được Thần Khí dìu dắt và hướng dẫn con nguyện cầu. Cầu nguyện cửa ngõ của tình yêu bắt đầu và không bao giờ kết thúc.
08:42 | 19/05/2023
Xin gửi tới Cộng đoàn Bài 1: Giới Thiệu Về Linh Thao Trong Cuộc Sống Và Cầu Nguyện Với Thị Giác
15:06 | 29/04/2023
Đức Maria đã sống với đôi mắt luôn chú mục vào Đức Kitô, thu tích lấy mọi lời của Người: “Bà giữ tất cả những lời này và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19).
05:45 | 28/03/2023
Là nữ tu Mến Thánh Giá, không phải chúng ta là những người ái khổ, cũng không phải ta tìm kiếm đau khổ. Nhưng hơn hết, chúng ta được mời gọi tháp nhập đời mình vào mầu nhiệm Thập Giá Chúa, để ta biết thánh hóa những đau khổ, những trái ý, những thử thách của ta trong hy lễ của Đức Kitô trên Thập giá.
08:43 | 28/02/2023
Mùa chay, mùa ân thánh. Chúa không ngừng nhắc nhở con trở về. Con tha thiết khẩn nguyện xin Chúa giúp sức. Xin Chúa lấy tình yêu Ngài mà biến đổi con, giúp con có được sự biến đổi căn bản và lâu dài để con thực sự sống với Chúa bằng một niềm tin yêu của người con thảo.
12:13 | 05/02/2023
Xin cho mỗi người chúng con luôn hiệp thông hoàn toàn đời mình vào tình yêu của Đấng Chịu Đóng Đinh.
09:53 | 31/12/2022
“Nếu bạn muốn biết Chúa là ai, bạn phải quỳ gối dưới chân thập giá và cầu nguyện”.
14:39 | 30/11/2022
Lời kêu gọi của thánh Gioan Tiền Hô “hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”, có chạm đến cõi lòng chúng ta, thúc đẩy chúng ta chuẩn bị một con đường dẫn chúng ta tới sự hoán cải: ĐƯỜNG NỘI TÂM.
10:02 | 29/10/2022
“Cộng đoàn Mến Thánh Giá là một gia đình thực sự, được quy tụ nhân danh Đức Kitô Khổ Nạn – Phục Sinh, muốn hoạ lại đời sống Giáo hội sơ khai, với hai nguyên mẫu tuyệt vời là gia đình Nadaret và cộng đoàn Ba Ngôi Thiên Chúa”.
10:03 | 29/09/2022
“Sống đức vâng phục thánh hiến là thao thức tìm kiếm ý Chúa, đem hết sức lực và ý chí, năng khiếu tự nhiên và ân huệ siêu nhiên thi hành thánh ý Người” (HC.30)
16:24 | 30/08/2022
“Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự…” (Pl 2, 6-8).
09:18 | 27/07/2022
Lạy Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, là đối tượng duy nhất của lòng trí con. Xin cho trái tim con, suy nghĩ của con và cả tâm hồn con nữa, tất cả đều thuộc về Chúa, vì ơn gọi của con là thuộc về một mình Ngài.
08:51 | 30/06/2022
“Việc huấn luyện các tu sĩ trong những giai đoạn khác nhau: khởi đầu và liên tục, có mục đích chính là làm cho các tu sĩ có kinh nghiệm dồi dào về Thiên Chúa và giúp họ kiện toàn một cách tiệm tiến những kinh nghiệm ấy trong đời sống của họ (x. HL 35).
14:57 | 30/05/2022
“Bí tích Thánh Thể là tâm điểm của Giáo Hội và cũng là tâm điểm của đời sống thánh hiến. Do bản chất, Bí tích Thánh Thể là trung tâm đời sống thánh hiến của mỗi người và của mỗi cộng đoàn.”
20:56 | 28/04/2022
Hình ảnh Mẹ Maria trên đồi Gôngôtha, dưới chân Thập giá Chúa Giêsu, có thể nói là một bức ảnh đẹp nhất và bi hùng nhất trong lịch sử nhân loại.
15:07 | 29/03/2022
Khi nói đến tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại, qua cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Đức Giêsu, có lẽ không bút sách nào có thể diễn tả cho hết những cảm nhận, những suy tư của biết bao con người.
16:19 | 24/02/2022
Nói Thánh Giuse là con người của Mùa Chay không phải vì thời gian dành riêng mừng kính ngài trùng với Mùa chay, cũng không phải ngài ăn chay trường như các kinh sư và Pharisiêu, vì Thánh Kinh cũng không ghi lại cho ta biết một lời thoại, một giáo huấn nào của thánh Giuse liên quan đến mùa chay.
10:52 | 01/01/2022
Người ta nói rằng những con người có trái tim đẹp nhất là những con người từng bị đánh bại, từng đau khổ, từng tranh đấu, từng mất mát và vươn lên. Họ có được tấm lòng cảm kích, sự nhạy cảm và thấu hiểu đối với cuộc đời, và cuộc đời đã làm họ tràn đầy sự cảm thông, sự dịu dàng và yêu thương sâu sắc.