Thứ năm, 18/04/2024

Cộng Đoàn Hà Thạch - Cộng Đoàn Chị Nuôi

Cập nhật lúc 14:40 04/07/2018
Thấm nhuần linh đạo của Đấng sáng lập: “Vừa chiêm niệm, vừa hoạt động”, lại ở trong môi trường đào tạo các chú lớp tiền của Giáo phận. Đây là môi trường thuận lợi để các chị em ổn định giờ đọc kinh cầu nguyện, trau dồi đời sống nội tâm lẫn tri thức một cách tốt nhất. Nhờ thế, bầu khí trong cộng đoàn luôn đầy ắp niềm vui và tinh thần hiệp nhất yêu thương.
1. Giai Đoạn Khó Khăn

Những bước chân đầu tiên hàm chứa những gian nan khốn khó. Chẳng thế mà người ta thường bảo “vạn sự khởi đầu nan”. Các chị em đầu tiên gánh chịu nhiều gian nan để khai sinh cộng đoàn Hà Thạch là: Chị Têrêxa Phạm Thị Phụ; Chị Têrêxa Nguyễn Thị Khiết; Chị Maria Đỗ Thị Vương; Chị Anna Phạm Bích Hiền.
Các chị đã được Chị Tổng Phụ Trách trao cho sứ vụ đi lập cộng đoàn Hà Thạch vào ngày 29.01.2001, Dì Têrêxa Phạm Thị Phụ được bổ nhiệm làm Phụ trách cộng đoàn.
Hà Thạch là một giáo xứ cổ kính nằm bên tả ngạn sông Hồng, thuộc ngoại vi thị xã Phú Thọ. Ở đây có một tòa nhà rất lớn do Đức Cha Mazé (Kim) xây dựng dùng làm tiểu Chủng viện Hà Thạch.
Những thập niên vừa qua, chính quyền trưng dụng một phần đất và cơ sở tiểu Chủng viện. Cơ sở chính còn lại nay đã bị xuống cấp nặng, không thể tiếp tục sử dụng mà phải tu bổ.
Năm 1995, khi Linh mục Phaolô Đinh Tiến Cung - Giám quản Giáo phận Hưng Hóa, đã sửa chữa lại nhà nguyện và xin lại toàn bộ khu nhà hai tầng để sửa chữa và đã được chính quyền của các ban ngành chấp thuận. Trước khi được sửa chữa, cha Giám quản Giuse Nguyễn Thái Hà đã cho Hội dòng lên lập cộng đoàn để trông nom, coi sóc khu vực Nhà Tràng. Vì thế chị em vui vẻ gọi là “đoàn bảo vệ nhà tràng”.
Để cuộc sống của cộng đoàn được an toàn và để ngăn việc lấn chiếm đất đai của Giáo phận. Cha xứ Hà Thạch Phùng Văn Tôn đã xây tường bao khu vực, nhưng chưa có cổng. Về sau Tu viện nơi các chị em ở bị quấy nhiễu, cha xứ đã cho xây cổng ra vào kiên cố để cuộc sống của chị em được bình yên.
Năm 2004, Dì Maria Phạm Thị Phụ trở về nhà mẹ Hội dòng, Chị Têrêsa Nguyễn Thị Vẻ được bổ nhiệm làm Phụ trách cộng đoàn. Lúc này nhân sự cũng thay đổi, cộng đoàn có thêm các chị như: Chị Lành, chị Liên, chị Hiền, chị Ca, chị Uyên.
Đến năm 2009, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương Giám mục Giáo phận xin sửa lại một lần nữa khu nhà hai tầng để làm Trung tâm Mục Vụ và được chính quyền chấp thuận. Tòa Giám Mục đã tiến hành sửa chữa khu nhà tràng, tới năm 2010 đã chính thức đi vào sử dụng.
Cộng đoàn được Giáo phận cho 3 căn phòng ở khu riêng để chị em ngoài giờ phục vụ có một không gian riêng cho cộng đoàn và từng chị em.

2. Đời Sống Thiêng Liêng

Thấm nhuần linh đạo của Đấng sáng lập: “Vừa chiêm niệm, vừa hoạt động”, lại ở trong môi trường đào tạo các chú lớp tiền của Giáo phận. Đây là môi trường thuận lợi để các chị em ổn định giờ đọc kinh cầu nguyện, trau dồi đời sống nội tâm lẫn tri thức một cách tốt nhất. Nhờ thế, bầu khí trong cộng đoàn luôn đầy ắp niềm vui và tinh thần hiệp nhất yêu thương.

3. Công Việc Hàng Ngày

Những tháng đầu chị em được Cha xứ quan tâm giúp đỡ, chu cấp lương thực hàng ngày. Hội dòng cung cấp phương tiện để chị em có thể làm ăn sinh sống như: máy dệt len, máy may, bà con xứ Hiền Quan thì cho gia cầm để chăn nuôi.
Từ năm 2010, đến nay mỗi năm tại Trung tâm Mục vụ đón tiếp rất nhiều các ban trong toàn Giáo phận về đây để học tập, thường huấn, tĩnh tâm... Kể từ đây Cộng đoàn Hà Thạch không còn là “đoàn bảo vệ Nhà Tràng” nhưng là “cộng đoàn chị nuôi”. Trải qua nhiều đời các cha xứ, cũng như thay đổi các chị Phụ trách và nhân sự trong cộng đoàn, nhưng tất cả các chị em được sai đến đây vẫn luôn luôn phục vụ cách tận tình, chu đáo trong mọi công việc được giao.
Hiện nay cộng đoàn có Ba chị:
  1. Chị phụ trách -  Maria Nguyễn Thị Uy
  2. Chị phó phụ trách -  Maria Kiều Thị Vận
  3. Chị quản lý - Maria Nguyễn Thị Thanh
4. Công Việc Tông Đồ

Công việc hàng ngày của các chị là: phục vụ tại bếp ăn Trung Tâm Mục Vụ. Ngoài ra, cộng đoàn cũng giúp mục vụ giáo xứ như: Giúp thiếu nhi Thánh Thể, dạy hát, dạy dâng hoa...
Cộng đoàn Hà Thạch được hình thành từ ngày 29.01.2001 đã trải qua nhiều thăng trầm và khó khăn trong những bước khởi đầu thành lập, nhưng với ơn Chúa cộng đoàn đã được duy trì và phát triển đến ngày hôm nay.
Cộng đoàn “chị nuôi” chúng con luôn ý thức sống và làm việc ở Trung tâm như “làm dâu trăm họ” nhưng chị em vẫn cố gắng phục vụ tận tình để “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”.
Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho cộng đoàn nhỏ bé của chúng con.

Một số hình ảnh:
Chị em cộng đoàn Hà Thạch
Chị em cộng đoàn Hà Thạch
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log