Thứ bảy, 27/04/2024
09:03 | 25/04/2024
Nếu không có Chúa trong tâm hồn, Quỳnh không thể đứng vững đến ngày hôm nay. Nhờ có ơn Chúa, Quỳnh mới có thể vượt qua mọi sóng gió, chấp nhận mọi ngang trái và đón nhận mọi oan ức và những bất công. Quỳnh luôn thầm cảm tạ Chúa đã ban cho Quỳnh ơn đức tin, đức cậy và đức mến, và cảm ơn Chúa đã đồng hành với Quỳnh trong mỗi phút giây của cuộc sống.
08:41 | 18/04/2024
Từ ngày chị và tôi về sống ở đây, xung quanh nhà thờ luôn đầy ắp tiếng cười đùa, vui chơi của trẻ thơ. Nhìn những đứa trẻ đầu trần chân đất, mặt mũi quần áo lấm lem, nhếch nhác, nhưng khuôn mặt luôn hiện lên một vẻ đơn sơ, dễ thương đến lạ kỳ. Chị dạy chữ, dạy giáo lý và cho chúng chơi những trò chơi sinh hoạt.
08:36 | 09/04/2024
Giờ đây, trong vai trò của một Tu sĩ, tôi vừa là người gieo hạt giống, vừa là người thợ gặt trên cánh đồng bát ngát của Giáo hội. Ước mong những gì tôi đã nỗ lực gieo vãi sẽ được trổ sinh hoa trái, hạt được ba chục, hạt được năm chục và hạt được một trăm.
08:21 | 08/04/2024
Vĩnh biệt em, em hãy ra đi bình an và nghỉ yên trong Chúa em nhé! Tôi tin rằng, sẽ có một ngày chúng ta lại được cùng nhau hợp hoan trên Thiên Quốc, nơi ấy mọi ước mơ còn đang dở dang của em cũng sẽ được hoàn tất, tôi hy vọng và chắc chắn nơi ấy em sẽ không buồn nữa…
07:12 | 26/03/2024
Chính nhờ hướng trọn lòng trí về Đấng Chịu Đóng Đinh mà Cha đã kín múc nguồn sức sống dồi dào phong phú, giúp Cha vượt thắng những thử thách, cạm bẫy và những khó khăn trong hành trình thực thi sứ mạng. Con rất ngưỡng mộ và tự hào về Cha.
10:36 | 21/03/2024
Thế đó, có những bước chân đẹp sẵn sàng lên đường, và cũng có những hình ảnh đẹp âm thầm hiến tế mỗi ngày. Họ là mẫu gương sáng ngời cho hết mọi thế hệ hôm nay.
08:26 | 14/03/2024
Bậc sống nào cũng đi từ giai đoạn bí mật, trăng mật và ắt sẽ có lúc dập mật! Đời tu của tôi cũng tới lúc bớt đi màu hồng trong veo như tôi từng nghĩ trước đó, những khoảng trống vắng xuất hiện ngày càng nhiều hơn.
18:48 | 10/03/2024
Cha ra về trong hy vọng, nhưng hôm nay cha để lại cạnh anh một mẩu giấy nhỏ có viết hàng chữ: “Tôi chờ ngày anh hồi sinh”.
08:19 | 18/01/2024
Thế là tôi ra đi trong sự tiếc nuối của cô chủ, của các bạn tôi. Giờ tôi mới hiểu câu mà cô chủ tôi đã có lần nói: “Hãy nói với những người bạn yêu thương bằng những lời yêu thương, bởi rất có thể đó là lần cuối cùng bạn được nhìn thấy họ”.
08:27 | 11/01/2024
Thưa Thầy con là đạo gốc đấy. Lúc còn bé con hay đến nhà thờ cùng mẹ. Sau này khôn lớn, con mải làm kinh tế nên không đi nhà thờ nữa.
10:13 | 01/01/2024
Anh chị em lấy nhầm ảnh thành tượng rồi. Mọi người thốt lên: “nhầm sao???”
09:27 | 26/12/2023
Đêm Noel, mọi người đến dự Thánh lễ và hoan ca mừng Chúa Giáng sinh rất đông. Số anh chị của các tôn giáo bạn cũng đến tham dự khá nhiều
08:26 | 20/12/2023
Anh em dân tộc thiểu số trên vùng cao miệt mài làm hang đá mất mấy ngày. Đặt lên dỡ xuống. Cuối cùng hang đá cũng xong.
07:50 | 13/12/2023
Cậu bé 8 tuổi đến nhà xứ học đàn. Thầy xứ hỏi: “Con ở nhà có biết nấu cơm không?”
09:43 | 06/12/2023
Quanh ta phảng phất những tiếng cười vừa mộc mạc vừa đơn sơ và rất ư đời thường
08:10 | 23/11/2023
Tôi nhìn kỹ vẫn không thấy chị nhúc nhích gì cả, bấy giờ tôi hiểu ra là chị đang mờ …ơ… mơ ạ! Tôi lại tiếp tục rón rén và tủm tỉm bước đi…. một mình!!!
09:20 | 16/11/2023
Hai chị đang dùng bữa với nhau chuyện trò rất vui vẻ: … úi chà, bữa cơm hôm nay có món mình thích đây rồi, đã quá….
09:04 | 18/10/2023
Ôi các chị ơi, người ấy chính là … Em, không phải kẻ trộm đâu, vì Em đi gội đầu nên Em mặc vậy, sau đó Em vội vàng thay đồ để đi lên cho kịp giờ đấy ạ!!!
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log