Thứ tư, 08/05/2024

Suy Niệm Tin Mừng  Lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ -Chúa Nhật 34 Thường Niên Năm A

Cập nhật lúc 09:57 24/11/2023

 
ĐỨC VUA CỦA LÒNG BÁC ÁI
 
Chúa nhật 34 thường niên khép lại một năm phụng vụ, Giáo Hội dành chúa nhật này để mừng lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ, để mời gọi chúng ta tôn thờ Đức Kitô là vị Vua của muôn người, của muôn loài và của toàn thể vụ trụ. Ngài là vị Vua của tình yêu. Đức Giêsu là vị vua hoàn toàn khác với các vị vua khác trên trần gian này, Ngài là vị vua không vinh hoa phú quý, không dùng quyền lực, nhưng Ngài là vị vua với nhân cách khác, Ngài không dùng quyền lực để bắt người khác phục tùng và phục vụ mình. Trái lại, dù vương quyền lớn lao Đức Giêsu luôn luôn yêu thương, con đường trị vì duy nhất của Ngài là yêu thương, Ngài yêu thương cả những con người tội lỗi, thậm chí Ngài chấp nhận chịu chết trên thập giá một cách nhục nhã chỉ vì yêu thương nhân loại chúng ta. Kết thúc năm phụng vụ Giáo Hội cho chúng ta chiêm ngắn vị vua của tình yêu, vị vua của lòng bác ái, luôn lấy sự quan tâm chia sẻ lòng vị tha làm thước đo, làm công lý xét xử mỗi người chúng ta.
Nhìn vào thế giới xưa và nay có rất nhiều sự khác biệt, con người ngày nay đang sống trong thế giới được gọi là thế giới phẳng, thế giới con người có thể làm nhiều điều chỉ với một chiếc máy tính hay điện thoại thông minh có kết nối mạng, thế giới mà con người ta sử dụng những phương tiện tiên tiến để thỏa mãn tham vọng của mình để trò chuyện đó đây, thế giới mà người ta có thể biết được tất cả những gì xảy ra trên toàn thế giới, nhưng đó cũng là thế giới mà người lại quên đi sự tồn tại, sự hiện diện của người sống gần gũi xung quanh mình. Ngày xưa, con người ta thực hành Lời Chúa trong chính lối sống của mình, họ quan tâm, chia sẻ niềm vui với nhau, những người sống chung quanh còn quan trọng như những anh chị em ruột thịt. Bởi vậy, ông cha ta từng có câu “bán anh em xa mua láng riềng gần”. Ấy vậy mà mỗi chúng ta hiện nay lại dễ dàng quên đi sự hiện diện của những người xung quanh mình những người sống cận kề với mình. Với công nghệ mới con người chúng ta bị cuốn hút vào thế giới ảo của mình mà quên đi cuộc sống của những người thân, của những bạn bè, những người sống chung quanh đang cần quan tâm chia sẻ , giúp đỡ. Con người ta quan tâm đến những việc lớn trong thế giới ảo của mình và quên đi những con người nhỏ bé, những người nghèo, những người vô gia cư hay những người cần được chia sẻ bởi vậy mà Chúa đã khiển trách trong bài Tin Mừng. Chính thái độ sống thờ ơ vô cảm như vậy nên Đức Giêsu đã lên án trong bài Tin Mừng hôm nay: “Xưa Ta đói các ngươi đã không cho ăn, ta khát các ngươi không cho uống. Ta là khách lạ các ngươi không tiếp rước. Ta trần truồng các ngươi không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù các ngươi đã chẳng thăm viếng…”(Mt 25, 42-43)
Thật vậy, trước một thế giới như hiện nay Chúa không đòi hỏi chúng ta phải làm này làm kia, nhưng Chúa muốn mỗi chúng ta biết quan tâm chia sẻ cho nhau, nhất là những người nhỏ bé thấp hèn, biết bênh vực lên tiếng cho những người yếu thế xung quanh chúng ta, chính những việc tưởng chừng thấp hèn đó nhưng lại trở nên những việc cao thượng, đó lại chính là những mảnh phao cứu sinh cuộc đời chúng ta. Và quan trọng hơn vì đó là điều được Thiên Chúa chúc phúc cho mỗi người chúng ta khi chúng ta thực hành như vậy “nào những kẻ Cha Ta chúc phúc  hãy đến mà thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi” (Mt 25,34). Trong 10 điều răn Chúa dạy chúng ta cũng tóm về 2 giới luật chính yếu là mến Chúa và yêu thương tha nhân, là kính mến Chúa trên hết mọi sự và yêu người thân cận như chính mình. Đức Giêsu đến xét xử mỗi người chúng ta trong ngay cánh chung. Ngài không lấy điều luật này điều luật nọ mà phán xét chúng ta, nhưng Ngài dùng chính lòng bác ái, tấm lòng bao dung, sự quan tâm chia sẻ, sự cảm thông của chúng ta để xét xử chúng ta. Qua đó, Chúa luôn muốn nhắn nhủ mỗi chúng ta rằng hãy tôn trọng, bao dung, chia sẻ, yêu thương và an ủi nhau trong cuộc sống. Vì những lời yêu thương nâng đỡ nhau trong cuộc đời này sẽ góp phần làm cho cuộc sống thêm hạnh phúc và đẹp tươi hơn. Bên cạnh đó cũng xóa đi những tư tưởng, những suy nghĩ lệch lạc, thiếu tích cực của cuộc đời trần thế đầy những cạm bẫy và thách đố hôm nay.
Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ đánh dấu kết thúc hành trình của năm phụng vụ, đây cũng là dịp mỗi người chúng ta nhìn nhận lại hành trình sống đức tin của chính mình, nhìn lại thái độ và cung cách sống với nhau trong cuộc sống hằng ngày trên hành trình theo Chúa trong một năm qua. Bước sang năm phụng vụ mới chúng ta bước sang trang mới với những khát khao, yêu thương hơn trong cuộc đời này, biết chia sẻ, bao dung, nâng đỡ nhau trong cuộc sống, để cuộc đời mình và tha nhân được gắn kết hơn. Để sau khi kết thúc cuộc đời này mỗi chúng ta được thừa hưởng lời chúc phúc mà Chúa dành cho mỗi người chúng ta và được vinh phúc chiêm ngắm vị Vua đích thực mà chúng ta hằng mong đợi.
 
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Hoàng Xá
 

ĐỨC GIÊSU - VUA YÊU THƯƠNG
 
Cứ mỗi lần đến lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, các tín hữu có dịp chiêm ngắm một vị vua có một không hai, không giống những vị vua ở trần gian. Một vị vua không có vương quốc ở thế gian để sở hữu, không có thuộc hạ để sai khiến (Ga 18,36), không có nơi tựa đầu ( Mt 8,20). Vị vua ấy chính là Đức Giêsu, Vua Yêu Thương. Ngài là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật. Ngài có quyền năng của một vị Thiên Chúa nhưng lại không dùng quyền năng ấy để cai trị. Trái lại, Người dùng sự khiêm hạ tột cùng, cùng với đức vâng phục trọn vẹn và tình yêu tuyệt đối để cảm hóa mọi người.
Đức Giêsu là vua của tình yêu vì không có ai đã yêu được như Ngài đã yêu. Ngài yêu đến độ sẵn sàng tự hủy mình đi để sống với người mình yêu: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa nhưng lại không duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn chút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế” (Pl 2,6-7). Đức Giêsu đã chọn sống và bước đi trong thân phận một người nghèo:  sinh ra trong cảnh nghèo hèn, tuổi thơ thì bị tìm bắt, lớn lên  trong một gia đình nghèo khó, và chấp nhận chịu chết trong sự nhục nhã và khổ hình. Đức Giêsu - vị vua yêu thương chọn sống khó khăn thiếu thốn như thế để cảm thương những nỗi yếu hèn của con người, gần gũi với mọi người và để phục vụ mọi người trong tình yêu, nhất là những người bị bỏ rơi. 
 “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12). Đó là lệnh truyền, là lời mời gọi của Vua Giêsu dành cho mỗi người kitô hữu chúng ta, hãy yêu như Chúa yêu. Yêu bằng cả trái tim, yêu bằng cả con người, sẵn sàng làm tất cả để người mình yêu được sống và sống thật hạnh phúc. Lệnh truyền ấy cũng chính là tiêu chí để xét xử mỗi người trong ngày cánh chung. Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Mátthêu đã trình bày viễn cảnh cuộc xét xử của Vị Vua Tình Yêu. Những người được xét là đáng hưởng phúc vinh quang là những người đã làm những việc tốt lành cho tha nhân. Trái lại, những ai từ chối phục vụ tha nhân trong yêu thương là những người từ chối hưởng hạnh phúc vĩnh cửu muôn đời. Tha nhân là cơ hội thuận tiện để mỗi người chia sẻ tình yêu mến Chúa. Bởi lẽ, mỗi lần ta làm điều thiện, điều tốt đẹp cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Chúa, là ta đã làm cho chính Chúa (Mt 25,40). Mặt khác, con người được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Người (St 1,26) và Vua Giêsu đã yêu thương con người đến độ trở nên người phàm và ở giữa nhân loại. Do đó, người ta không thể yêu mến Đấng mà họ không xem thấy nếu họ từ chối yêu thương những con người bằng xương bằng thịt mà họ đang xem thấy (1Ga 4,20). Người ta không thể bước vào vương quốc yêu thương với một đời sống hận thù, bất hoà, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái.
Chiêm ngắm Đức Giêsu, Vị Vua yêu thương, mỗi người chúng ta được mời gọi sống theo gương yêu thương của Ngài. Bởi lẽ, Thiên Chúa là tình yêu và ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy (1 Ga 4,16). Vì thế, mỗi người được mời gọi chuẩn bị cho hạnh phúc Nước Trời mai sau bằng một đời sống yêu thương tha nhân. Từng ngày sống yêu thương tha nhân, từng nghĩa cử bác ái với mọi người, là những nấc thang đưa mỗi người tiến vào vương quốc hạnh phúc của vị Vua yêu thương. Ước mong, mọi người luôn có một tình yêu mến Chúa sắt son, có thái độ đồng tâm nhất trí với nhau, thông cảm với nhau, yêu thương nhau như anh em, ăn ở nhân hậu và khiêm tốn (1Pr 3,8). Mỗi người luôn quan tâm đến nhau, giúp đỡ nhau, làm sao cho người này thúc đẩy. Vui vì điều người kia sống yêu thương và làm những việc tốt (Dt 10,24). Có như thế, chúng ta luôn tràn trề niềm hy vọng trở thành những người được sống muôn đời trong ngày Vị Vua Tình Yêu xét xử trần gian. Bởi lẽ, chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống, vì chúng ta đã yêu thương anh em (1 Ga 3,14).
Lạy Chúa Giêsu Kitô là Vua, Vua Nước Trời, Vua Sự Thật, Vua Tha Thứ, Vua Yêu thương! Xin Chúa luôn ngự trị trong tâm hồn chúng con ở mọi nơi và trong mọi lúc, để chúng con luôn được sống hạnh phúc viên mãn trong Vương Quốc của Chúa.

 
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Hàm Rồng
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log