Thứ tư, 08/05/2024

Suy Niệm Tin Mừng Lễ Thánh Phêrô Và Phaolô Tông Đồ (Mt 16,13-19)

Cập nhật lúc 07:54 26/06/2023

“CÒN CON, CON NÓI THẦY LÀ AI?”
 
 “Giờ này đối với tôi Đức Kitô là ai rồi. Giờ này đối với tôi Ngài còn là Ngài hay thôi… lúc tôi vui lúc tôi buồn, lúc tôi ghen lúc tôi hờn lúc tôi yêu Người là ai.” Là lời trong một bài hát của tác giả Phaolô Kim có tựa đề: “Giờ này Đức Kitô là ai”. Lời của bài hát này cũng trùng hợp cho chính câu hỏi mà Chúa Giêsu đã hỏi các môn đệ của Ngài trong bối cảnh của bài Tin Mừng hôm nay khi Chúa Giêsu hỏi: “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?”
Câu hỏi mà Chúa Giêsu đặt ra cho các môn đệ là một câu hỏi thẳng thắn dành cho môn đệ về cái nhìn và quan điểm về Thầy của mình chứ không phải từ một ai khác hay từ dư luận. Câu hỏi này không giống với câu hỏi trước đó khi Người hỏi các môn đệ về cái nhìn, quan điểm của dư luận: “Người ta nói Con Người là ai?” Chúa Giêsu đã rất khôn khéo để đặt vấn đề mà không hề vội vã nhưng khéo léo dẫn dắt đưa ra một câu hỏi phụ rồi đưa ra cho các môn đệ của Ngài một câu hỏi chính yếu và đòi hỏi các môn đệ cần có chính kiến của cá nhân mình chứ không chỉ dựa theo dư luận. Khác với những câu hỏi mang tính chất về tri thức khoa học như toán học, vật lý, hóa học  theo một lí luận logic hay công thức cụ thể cho chúng ta một đáp án rõ ràng như: 1+1=2,  Cacbon+oxi= cacbonic, H2+O2=H2O,…
Nhưng với câu hỏi mà Chúa Giêsu đưa ra cho các môn đệ đòi hỏi các ông có một tương quan gắn bó thân thiết để hiểu và biết về Chúa Giêsu. Các môn đệ cần có kinh nghiệm với Chúa, chia sẻ cuộc sống với Chúa đặc biệt trong hành trình theo Chúa trên con đường rao giảng Tin Mừng. Nếu các môn đệ không có những kinh nghiệm riêng tư với Chúa, không được Chúa Giêsu chỉ dạy, cắt nghĩa, giải thích, đồng hành hay thực hiện các phép lạ… Các ông sẽ không biết Chúa, không nắm bắt về quyền năng của Chúa, sẽ không yêu mến Chúa, sẽ không chọn Chúa…
Chính nhờ những kinh nghiệm với Chúa cách riêng tư và cách chung với anh em khi được cùng sống cùng làm việc với Thầy, tông đồ Phêrô đã đại diện anh em nói lên câu trả lời: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16). Câu trả lời của Phêrô không chỉ là câu trả lời từ cá nhân ông, nhưng là một mặc khải của Chúa Cha cho chúng ta biết về Thiên tính của Chúa Giêsu, như lời Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng: “Này anh Simôn con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 16,17). Câu trả lời của thánh Phêrô ngày xưa có phải là câu trả lời của mỗi người chúng ta hôm nay khi Chúa cũng đang hỏi từng người rằng: “Còn con, con bảo Thầy là ai?” Làm sao chúng ta có thể trả lời câu hỏi này của Chúa Giêsu? Chúng ta cần đặt mình trước sự hiện diện của Chúa, cầu xin Chúa dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần để qua Lời Chúa, qua các Bí tích, qua những biến cố trong cuộc đời ta mới có thể đọc được thông điệp của Chúa đang nói với từng người trong chúng ta.
Cuộc sống của chúng ta hôm nay không có được sự đụng chạm một cách sinh động và đời thật như xưa thánh Phêrô được tiếp xúc, gặp gỡ thưa chuyện với Chúa, đồng hành với Chúa. Hay được mở mắt đức tin, như xưa thánh Phaolô ngã ngựa trên đường đi Đamát, để rồi nhận ra Chúa nơi những người mà ngài bắt bớ. Nhưng chắc chắn từng người trong chúng ta, ai cũng có những cảm nhận riêng về Chúa, trong những biến cố cuộc đời của mình. Có những quan điểm riêng về Chúa có lẽ không to lớn như lời tuyên tín của thánh Phêrô: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Nhưng chúng ta có những cái nhìn về Chúa cách riêng qua từng giai đoạn, và từng biến cố cuộc đời. Trong giai đoạn này, Chúa Giêsu như một người Cha, một người trụ cột trong gia đình, vì Người luôn nâng đỡ, chở che ta trong những cơn nguy khốn. Hay ở một giai đoạn nào đó, Chúa là một người Bạn tri âm tri kỉ để tôi chia sẻ toàn bộ nỗi niềm. Đôi khi Người còn là một người lính cứu hộ kịp thời nắm lấy tay ta khi ta sắp đuối nước. Rồi khi ngồi trước sự hiện diện của Chúa nơi bí tích Thánh Thể trong ngôi nhà nguyện nhỏ khi ta hồi tâm và thấy ta tội lỗi ngập tràn mà vẫn được Chúa yêu thương. Lúc đó Người là một Đấng thánh thiện, Đấng đầy lòng xót thương, một người Mẹ hiền dịu dàng đang an ủi và khuyến khích con mình cần cố gắng hơn là tự trách, cần noi gương Chúa và trở nên hoàn thiện như Lời Chúa đã nói: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48).
Mừng lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô hôm nay, xin hai thánh nhân bầu cử cho chúng ta trước tòa Chúa để nhận ra Người yêu mến chúng ta, để rồi Người biến đổi chúng ta từ tên gọi đến con người. Qua đó, chúng ta xác tín trong đức tin để dám sống, dám chết vì Tin Mừng của Chúa và yêu mến tha nhân trong cuộc sống hằng ngày như xưa hai thánh tông đồ đã sống, đã chết vì tình yêu Đức Kitô.

 
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Sơn Tây
 
 
ĐỨC KITÔ LÀ AI? TÔI LÀ AI?

“Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”
Bài Tin mừng hôm nay, thánh sử Mátthêu thuật lại cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và các môn đệ. Trong cuộc đối thoại này, Ngài hỏi các môn đệ: “Người ta nói Con Người là ai?”. Các ông đưa ra một loạt các nhận định về Người của những người khác. Sau đó Chúa hỏi chính các môn đệ: “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?”. Nhờ ơn Chúa soi sáng, Phêrô đã can đảm tuyên xưng Đức Kitô là Con Thiên Chúa hằng sống. Và qua lời tuyên xưng đó Chúa Giêsu đã đặt Phêro làm vị thủ lãnh của Giáo Hội.
Sau một thời gian dài các môn đệ được ở bên Chúa, được Chúa huấn luyện, dạy dỗ. Các ông được nghe những lời Chúa giảng dạy, được chứng kiến những việc Chúa làm. Nay đến lúc Chúa muốn các ông phải dứt khoát lập trường để bày tỏ lòng tin của các ông. Và Chúa bắt đầu tỏ ra cho các ông biết con đường Tử nạn và Phục sinh của Người để hoàn thành sứ mạng Chúa Cha đã giao phó cho Người.
Khi đến địa hạt thành Cêsarê Philipphê, Chúa Giêsu đã dò hỏi các môn đệ về dư luận rằng: “ Người ta nói con người là ai?”. Các ông thưa: người thì bảo là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó. Và sau khi đã biết được những danh xưng mà dư luận đặt cho mình. Chúa Giêsu quay sang hỏi chính các môn đệ: “ Phần các con, các con bảo Thầy là ai?”. Simon Phêrô thưa rằng: “ Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Và Chúa Giêsu rất hài lòng về câu trả lời của Phêrô.
Đức Kitô nghĩa là Cứu Thế, là tước hiệu của Đấng Cứu Thế. Con Thiên Chúa hằng sống ở đây không ám chỉ về thiên tính của Chúa Giêsu vì trong Cựu Ước thường dùng tước hiệu này để chỉ các thiên thần, các vua. Nhưng để nhấn mạnh nguồn gốc trên trời về chức thiên sai của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế được Chúa Cha từ trời sai xuống trần gian để cứu chuộc loài người. “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” là một định nghĩa đầy đủ nhất về Chúa Giêsu và Phêrô là người đầu tiên tuyên xưng danh xưng ấy và được Chúa khen cách đặc biệt: “Anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha Thầy của Thầy, Đấng ngự trên trời”. Chúa đã tuyên phong ngài lên làm vị thủ lãnh của Giáo Hội: “Anh là Phêrô nghĩa là tảng đá, trên tảng đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi”. Việc thánh Phêrô tuyên xưng lòng tin và việc Chúa Giêsu báo trước con đường Tử nạn và Phục sinh của Người là một biến cố quan trọng trong hành trình thi hành sứ mạng của Chúa Giêsu, cũng như trong quá trình huấn luyện các môn đệ. Khi nói về con đường đau khổ của Chúa thì Chúa cũng nói về con đường mà những ai tin vào Ngài sẽ phải đi. Người muốn các môn đệ xác tín lại lập trường của mình để các ông can đản theo Người.
Là môn đệ đang theo bước Thầy Giêsu trên hành trình của đời sống thánh hiến. Mỗi ngày Chúa cũng hỏi con: “Phần con, con bảo Thầy là ai?”. Với tất cả tình yêu và lòng tin, xin cho con luôn xác tín rằng: Thầy chính là Đấng Thiên Sai, là Đấng Cứu Độ trần gian. Và để biết rõ về Thầy Giêsu, con được mời gọi sống gắn bó với Ngài qua đời sống cầu nguyện, qua đời sống bí tích, qua việc năng học hỏi và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày. Điều quan trọng hơn nữa là đời sống thánh hiến của con phải họa lại khuôn mặt của Thiên Chúa luôn yêu thương và chữa lành.
Lạy Thầy Giêsu Chí Thánh, trong cuộc sống, mỗi ngày con cũng tự hỏi mình: Tôi là ai? Để con biết sống đúng với ơn gọi của mình. Nếu không khiêm tốn, không quy hướng về Thầy. Khi được hỏi “Tôi là ai?” con dễ dàng trả lời về những gì con là, những gì con làm được và những gì con có. Và tất cả những thứ đó không phải là điều Chúa muốn con trả lời. Điều Chúa muốn là con luôn thực thi thánh ý Ngài trong hành trình nên thánh của con. Xin cho con luôn sống thân tình với Ngài, mỗi ngày thêm say yêu Ngài hơn. Bởi lẽ, chỉ có Ngài mới là nguồn mạch bình an và hạnh phúc đích thực. Đời sống nữ tu còn phải mãi mãi tìm về với Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, bước theo sát Ngài trên con đường Thập giá. Luôn yêu mến và sẵn lòng đón nhận thập giá của đời mình cũng như của chị em, để luôn hiệp thông, nâng đỡ nhau và cùng nhau tiến bước trên con đường tình yêu Giêsu.

 
Học viện K5
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log