Chúa nhật, 19/05/2024

Suy Niệm Tin Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A ( Ga 20,19-23)

Cập nhật lúc 07:02 26/05/2023


BÌNH AN VÀ SỨC MẠNH TRONG CHÚA THÁNH THẦN

Trong thế giới hỗn mang hôm nay có biết bao điều làm chúng ta phải hoang mang lo lắng sợ hãi. Làm thế nào để chúng ta lấy lại được sự niềm vui và bình an. Các môn đệ thời Chúa Giêsu cũng không tránh khỏi điều đó nhưng đang lúc các ông lo sợ, Chúa đã đến với các ông trao ban bình an và sức mạnh cho các ông để các ông can đảm và mạnh mẽ thực hiện sứ vụ Chúa trao.
Bài Tin Mừng Gioan 20,19-23 chúng ta chiêm ngắm và lắng nghe trong ngày lễ Hiện Xuống cho thấy các môn đệ đang trong bầu khí u sầu lo lắng hoang mang cửa đóng then cài trước cái chết của Thầy mình. Chúa đã đến phá tan bầu không khí làm cho các ông mạnh dạn trở lại.
Kinh nghiệm cho thấy khi chúng ta đau ốm, bệnh tật, rủi ro, gặp điều bất trắc hay khi người thân qua đời chúng ta cảm được nỗi đau khổ, mất mát tinh thần, lo lắng, sợ hãi, chán nản và thất vọng.
Chúa Giêsu là người thân của các môn đệ trong 3 năm đi rao giảng. Chúa tuyển trọn, ở với, hướng dẫn dạy dỗ các ông, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Chúa coi các ông là anh em là thân nhân của Chúa. Các ông thì ôm nhiều mộng ước với người Thầy của mình cho tương lai. Cuộc đời của Chúa còn dài, còn trẻ nhưng chỉ vì ganh tỵ, ghen ghét mà Chúa phải bị bắt, bị kết án và bị giết chết. Các môn đệ mất hy vọng từ nay không còn Chúa, chản nản, sợ hãi, khép kín cửa nơi các môn đệ ở vì các ông sợ người Do Thái. Chúa biết điều đó nên hôm nay, ngày thứ nhất trong tuần Chúa đã đến để trấn an họ “bình an cho anh em”. Chúa trao ban cho các ông bình an không như thế gian ban tặng mà là thứ bình an đích thực, được mua lấy bằng chính máu của Ngài trong cuộc khổ nạn (Ga 20,20); ghen ghét, hận thù, đau khổ, giết chóc, thần chết không làm gì được Thầy. Niềm vui và bình an Ngài ban là kết quả của cuộc khổ nạn. Chúa muốn chúng ta nhớ rằng cuộc sống có đưa đẩy, sóng gió, đau đớn và mất mát thiệt thòi đừng lo cứ bám vào Chúa; có Chúa đồng hành thì cuộc sống sẽ được niềm vui và bình an ngay trong những nghịch cảnh. Vì Chúa đã chiến thắng phục sinh vinh quang (Ga 20,21). Ngài trao ban cho chúng ta bình an của Chúa vì Ngài yêu thương chúng ta. Chúa Giêsu đã vâng lời Chúa Cha xuống trần gian và hân hoan bình an đón nhận cái chết để cứu độ con người. Đi đến đâu Ngài trao ban tình thương và bình an của Ngài đến đó. Chúa cũng muốn chúng ta là con Chúa, là kitô hữu, là môn đệ Chúa đến với, đến ở, chia san tình thương và ân ban đã lãnh nhận cho những người đang sống trong tội lỗi, lo âu, sợ hãi, khổ đau và thất vọng (Ga 20,22). Chúa trao cho chúng ta sứ mạng, Ngài cũng ban cho chúng ta sức mạnh để thi hành. Hôm nay, Chúa trao cho các môn đệ sức mạnh Chúa Thánh Thần mà Chúa đã hứa, từ đó các ông mạnh mẽ không còn buồn bã, nhát sợ, co rúm, đóng kín, hận thù nữa mà vui mừng, mở toang, mạnh dạn, can đảm ra đi làm chứng cho Chúa - một Thiên Chúa yêu thương và tha thứ bao dung với cả phường tội lỗi, với những người ghen ghét, giết hại mình. Chúa cũng trao cho chúng ta hồng ân Chúa Thánh Thần để mỗi người  ngày càng hoàn thiện bản thân, canh tân đời sống trở nên môn đệ Chúa, nên giống Chúa trong tình yêu, biết hy sinh và quảng đại dấn thân làm chứng cho Chúa giữa lòng đời hôm nay.
Lạy Chúa! Chúng con cũng giống như các môn đệ xưa, những khó khăn, đau khổ làm chúng con nhụt trí, chán trường, sợ hãi, ngại dấn thân. Xin Chúa cho chúng con sức mạnh tình yêu Thánh Thần để Ngài biến đổi chúng con mỗi ngày trở nên môn đệ đích thực mà Chúa mong ước; hăng say dấn thân không ngại khó ngại khổ luôn tin yêu và hy vọng; hy sinh và quảng đại tha thứ; hầu mỗi ngày chúng con hiện rõ khuôn mặt và con người thật của Chúa  cho anh chị em.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự vào tâm hồn chúng con và hoạt động trong chúng con, vì chỉ có Ngài mới cho chúng con được cuộc sống tốt đẹp, tràn đầy niềm vui và mang lại nhiều hoa trái cho những người  chúng con gặp gỡ. Xin giúp chúng con biết nỗ lực canh tân đời sống mỗi ngày, và xây dựng sự hiệp thông nơi chúng  con đang sống và phục vụ. Amen!
 
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Trung Minh

                                                                      
                             THÁNH THẦN – ĐẤNG BAN SỨC MẠNH

Trong y khoa khả năng chuyên môn giúp người bác sĩ nhận dạng được các loại vi trùng, chuẩn đoán các bệnh án của bệnh nhân, hoặc như kiến thức về thảo mộc của các nhà thực vật học giúp họ nhận dạng phân loại và biết rõ đặc tính của những loài cây cỏ...thì trong Thánh Thần và nhờ sức mạnh của Thánh Thần con người cũng có khả năng chuyên môn để nhận ra Chúa, đón nhận lời Người và thực thi những điều Người truyền dạy.
Giả sử bạn là người đang sử dụng một chiếc xe hơi xịn sò, hay một chiếc xe đạp mini bình thường,...tất cả những thứ đó nó chỉ sử dụng được khi chiếc bánh xe đã bơm căng hơi, nếu không dù có đẹp, có xịn, có đắt tiền đến mấy nó cũng chỉ là đồ trưng bày. Con người cũng vậy nếu không có hơi thở thì con người chỉ là cái xác không hồn. Mà theo Kinh Thánh hơi thở là hoạt động, là hiện diện của Chúa Thánh Thần, nơi nào có sự sống nơi đó có Thánh Thần hiện diện.
Ngay từ lúc khởi đầu, Thiên Chúa đã lấy bùn đất nặn thành con người, Người đã thổi sinh khí là Thánh Thần vào con người để con người có sự sống vì không có sinh khí con người chỉ là cái xác không hồn. Thật vậy, hơi thở của Thiên Chúa thổi vào con người thế nào thì hơi thở của Đấng Phục Sinh hôm nay cũng được thổi vào các môn đệ như vậy. Sức mạnh của Thánh Thần đã làm cho các ông bước vào một thời đại mới mà chính các ông là trụ cột. Sau những ngày âm u đen tối, những ngày kinh khủng, tan rã, trốn chạy, tuyệt vọng hoàn toàn, nhóm mười hai và một số những người từng đi theo Chúa Giêsu qua muôn nẻo đường truyền giáo, từ từ gặp lại nhau. Tất cả các môn đệ đều đứng trong tình hình khác hẳn những ngày trước, ngày vẫn còn Thầy. Thầy đã bị giết và thật sự không còn nữa, chẳng còn biết cậy dựa vào ai ngoại trừ nhóm của nhau. Mọi toan tính thế gian đã sụp đổ trong phút chốc với cuộc khổ nạn của Đức Giêsu. Mộng đã vỡ, chỉ còn có nhau trong ngôi nhà đóng kín cửa vì sợ hãi, vì mạng sống đang bị đe dọa. Thế nhưng ánh sáng phục sinh đã len lỏi vào ngôi nhà ấy, đã xuyên qua những cánh cửa khép kín mà đến với các ông, để ban cho các ông một nguồn sống mới, một sinh lực mới. Nếu các ông đã không dám mở cánh cửa bước ra vì sợ hãi thì nay Chúa Kitô Phục Sinh đến để mở cánh cửa đó và thổi vào các ông sự bình an để các tông đồ can đảm ra đi bắt tay vào một sứ vụ mới. “Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”(Ga 20,20). Thánh Thần đã ở trong từng người môn đệ, thế là từ nay họ có một sự sống mới, một động lực mới để thực thi sứ mạng. Chính trong Thần Khí mà các tông đồ tìm được sức mạnh để làm chứng cho Đấng Phục Sinh ở giữa trần gian. Sức mạnh ấy đã đổi mới hoàn toàn đời sống các ông. Trước đây, vì ít học, kém hiểu biết, các ông chỉ quen với tiếng mẹ đẻ, nay nhờ Thánh Thần các ông đã bắt đầu nói các tiếng lạ (Cv 2,4). Các Tông Đồ đã được hồi sinh được tiếp thêm sức mạnh của Thánh Thần để ra đi. “Ta sẽ đổ Thần Khí Ta” (Cv 2,17), Chúa Cha đổ Thần Khí mà Chúa Giêsu đã hứa ban trên mọi người, Người làm cho tất cả trở thành những ngôn sứ, những chứng nhân của Đấng Phục Sinh. Như vậy, khi đã đón nhận được sức mạnh mới từ Đức Kitô các ông bắt đầu hành trình của mình với sứ mạng truyền giáo, loan Tin Mừng phục sinh đến cho muôn người.
Như gió muốn thổi đâu thì thổi, ta chẳng biết từ đâu đến và thổi đi đâu (Ga 3,8), thì Thần Khí, ta cũng không thấy không biết, tuy vậy Ngài vẫn hoạt động và đổ tràn trên con người trong từng giây phút của cuộc đời. Người kitô hữu đã lãnh nhận Thánh Thần là sự sống từ khi còn trong thai bào và sau được thêm sức mạnh nhờ bí tích Thanh Tẩy, được dìm mình trong Thần Khí dưới ánh sáng của Đấng Phục Sinh. Bí tích Thánh Tẩy làm con người được tái sinh được đổi mới trong Chúa Kitô. Mỗi người được thổi đi mọi tội lỗi, mọi rác rến trong tâm hồn để đón lấy luồng sinh khí mới, được tiếp thêm một sức mạnh để sống cuộc sống trần thế trong tình yêu của Đức Kitô - tình yêu của người Con Một duy nhất chấp nhận hiến mình trên thập giá. Sức mạnh Thánh Thần ban cho con người là sức mạnh để thực thi bác ái, yêu thương, để rao truyền chân lý, rao truyền Tin Mừng của Chúa chứ không phải một sức mạnh đen tối nào đó khiến người ta không bao giờ mệt mỏi khi xúc phạm đến tha nhân, cũng không phải sức mạnh để tìm ra những thủ đoạn chơi người này xỏ người kia...Vậy mỗi người hãy để mình thực sự được thổi đi những thói ghen ghét ích kỉ, vô cảm...để được nhận vào luồng sinh khí mới là quảng đại hy sinh bao dung, tha thứ. Chính Đức Kitô Phục Sinh, Người đã trút hết Thần Khí trên cây thập giá. Thần Khí ấy đã đổ đầy trên từng người kitô hữu chúng ta. Thật vậy, những ai đã lãnh nhận Thánh Thần thì người đó phải có sứ mạng đem Thánh Thần tình yêu đến với những ai chưa nhận biết Chúa qua từng ngày sống, bằng cách mở lòng đón nhận mọi khả năng giới hạn của nhau để cuộc sống luôn có niềm vui, bình an và hạnh phúc.
Là người đang bước trên con đường dâng hiến trong ơn gọi Mến Thánh Giá với một bước chân đon đả, một tâm hồn luôn sẵn sàng ra đi, bất chấp mọi nguy hiểm để rao giảng về một Đức Kitô đó là một Đức Kitô Chịu Đóng Đinh. Vậy có bao giờ ta tự hỏi sứ mạng thực sự của tôi là gì? Tại sao tôi lại chọn sứ mạng này? Có một sự thật là Chúa Kitô muốn rằng ơn cứu độ Người đã thực hiện qua cuộc tử nạn và phục sinh phải được ban phát cho thế giới và Giáo Hội. Do đó, trước khi về trời, Đức Kitô đã trao cho Giáo Hội sứ mạng đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cứu độ và Người đổ tràn Thánh Thần xuống trên từng người để tăng sức mạnh và đổi mới cuộc đời họ, hầu làm nhân chứng sống động trong cuộc sống đời thường.
Bản thân tôi đã được đầy tràn Thánh Thần nhờ bí tích Rửa Tội, được thêm sức mạnh nhờ Bí tích Thêm Sức, được thổi đầy mỗi ngày nhờ Bí tích Thánh Thể, cuối cùng được mời gọi ra đi rao giảng trong sứ mạng cụ thể của dòng là chuyển cầu nơi nguyện đường và trong cuộc sống. Một sứ mạng đòi hỏi tôi phải dành trọn con tim, trọn tình yêu để đáp lại tình yêu Chúa dành cho tôi - một tình yêu không san sẻ mà luôn luôn tuyệt đối. Tôi ước mong bản thân luôn biết mở lòng, tách mình ra khỏi lớp bọc an toàn để yêu thương, bao dung, tha thứ, để luôn nhiệt huyết với sứ mạng của mình.
Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng Ban Sức Mạnh, chúng con thật hạnh phúc khi được tràn ngập niềm vui phục sinh trong năm mươi ngày qua. Chắc chắn niềm vui ấy không dừng lại ở một con số nào nhưng là niềm vui kéo dài mãi mãi trong cuộc đời chúng con. Chúa đã phục sinh, đã lên trời nhưng Người vẫn ở cùng chúng con qua hoạt động của Thánh Thần. Nhờ Thánh Thần chúng con được đổi mới, được bình an, sức mạnh để tiếp tục hành trình bước về quê trời nơi chúng con sẽ có được hạnh phúc, bình an, tự do thực sự.  Xin thổi đi những thói đời còn tồn tại trong tâm hồn của từng người chúng con để chúng con được đón nhận luồng sinh khí mới từ Ngài. Xin Thánh Thần tình yêu thắp lên trong chúng con ngọn lửa yêu thương, ngọn lửa của hăng say nhiệt huyết với Tin Mừng hầu làm cho mọi người nhận biết “Thiên Chúa là tình yêu”. Amen.   
  
Tập Viện   
                                     
                    
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log