Thứ tư, 08/05/2024

Suy Niệm Tin Mừng Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm A (Mt 11,25-30)

Cập nhật lúc 08:53 15/06/2023



HÃY ĐẾN VỚI THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
 
Sống giữa thế giới ngày hôm nay, mỗi người chúng ta từng ngày đang chứng kiến biết bao nhiêu điều xảy ra, nhưng phần lớn là những cuộc xung đột, từ gia đình đến xã hội, các cuộc khủng bố và đặc biệt hơn là cuộc chiến tranh đẫm máu đang diễn ra giữa hai nước Nga và Ukraine. Nhân loại đang mất dần lòng thương xót, trái tim con người bị khô cứng và vô cảm, con người chỉ còn hận thù và chia rẽ, bất công và bạo tàn. Cả nhận loại đang chìm trong tội lỗi, nhưng vẫn cứ tưởng là mình đang thành công trong trí tuệ, đang thành đạt trong công nghệ. Nhân loại đang bị đe dọa bởi những con người có khối óc vô cảm,  Lời Chúa trong ngày lễ kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu, như một tiếng mời gọi đầy ngọt ngào và yêu thương, như một tiếng nhắc nhở chúng ta trở về với con tim mình, là cội nguồn và trung tâm điểm của mỗi con người, và đặc biệt là đến với Thánh Tâm Chúa Giêsu để học và kín múc được sự hiền hậu và khiêm nhường.
“Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29a). Hơn bao giờ hết xã hội, thế giới và mỗi người chúng ta được mời gọi nhìn ra, để thấy được thực trạng vô cảm đáng báo động của nhân loại hiện nay: chiến tranh, khủng bố, xung đột giữa vợ chồng, bố mẹ và con cái…Con người đang mất dần lương tâm đối với người nghèo, người kém may mắn và ngay cả người thân của mình. Hơn thế nữa, con người ngày nay đang bị cuốn hút vào lối sống hưởng thụ và tự do, chính vì vậy thái độ vô hồn vô cảm là điều đang rất thịnh hành trong xã hội hiện nay, khiến trái tim họ không còn rung động trước những nỗi khổ đau của nhân loại,  nó trở nên lạnh lùng và đánh mất lương tâm. Nhưng Lời Chúa trong ngày lễ kính Thánh Tâm mời gọi chúng ta hãy mang lấy ách của Chúa, và hãy học nơi Chúa, vì Chúa có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Chúa mời gọi chúng ta hãy mở rộng trái tim để đến với Chúa. Đến với Chúa để nhận thấy sức con người có giới hạn, đến với Chúa để được Chúa bổ sức, đến với Chúa để được Chúa chữa lành, đến với Chúa để học sự khiêm nhường - hiền lành,  đặc biệt được hoán cải và thứ tha. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng hơn một lần gặp những đau buồn, khó nhọc và gánh nặng, thường chúng ta cậy dựa vào sức riêng mình. Vì thế chúng ta dễ đánh mất niềm tin khi thất bại, dễ buông xuôi và thất vọng. Mỗi người chúng ta chắc chắn ai cũng có những cảm nghiệm riêng về cuộc sống hiện tại, có những gánh nặng kèm theo bản thân, gia đình, xã hội, tuổi tác, giàu có hay nghèo đói… Ai cũng có những cảm nhận cuộc sống về riêng mình. Vì thế chúng ta hãy đến với Chúa nhiều hơn, đến với Chúa để được nâng đỡ ủi an, khi chúng ta đến với Chúa và lắng nghe Lời Chúa, chúng ta mới nhận thấy sức mạnh kỳ diệu của Chúa giúp chúng ta trong cuộc sống. “ Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28). Chúng ta hãy nhìn thẳng vào cuộc sống của mỗi người và nhìn vào xã hội hôm nay, chúng ta thấy ai cũng tất bật vất vả, vì tiền tài danh vọng, chúng ta chạy theo những thứ đó. Họ có thể tìm đủ mọi cách để đạt được, họ càng vất vả hơn khi phải nô lệ cho những cái họ tìm kiếm. Đứng trước thực tại này con người mệt mỏi kiệt sức, bài Tin Mừng hôm nay như mang lại cho họ niềm hy vọng chỗ nghỉ ngơi bổ sức, nhưng chỉ dành cho những ai biết mở lòng ra để đón nhận Lời Chúa, biết khiêm tốn lắng nghe Lời Chúa để nhận thấy sự hiền lành và khiêm nhường.
Vâng! Lạy Chúa, đã rất nhiều lần Chúa mời gọi mỗi người chúng con đến với Chúa để lắng nghe Lời Chúa, nhưng chúng con còn bị nhiều cám dỗ trong đời sống. Có những lúc chúng con không nghe được tiếng Chúa, vì con người yếu đuối, có nhiều âm thanh khác lấn át tiếng mời gọi của Chúa, những cám dỗ thế gian. Cuộc sống luôn cuốn hút vào những dòng chảy cuộc đời làm cho chúng con đắm chìm và không nghe được tiếng Chúa. Cũng có nhiều lần chúng con cố tình không nghe tiếng Chúa, để chúng con tự do làm những việc theo thế gian, chúng con còn bận rộn chạy theo những đam mê, vẫn tìm cho mình chỗ đứng và hưởng thụ tiền tài danh vọng … trong lòng mỗi người chúng con chất chứa quá nhiều gánh nặng của thế gian. Càng nhiều lo toan - đam mê, càng nhiều mệt mỏi làm chúng con thấy mình ngày càng xa Chúa. Hôm nay ngày lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu lại một lần nữa Chúa lên tiếng gọi mời mỗi người chúng con đến với Ngài: “ Hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho con nghỉ ngơi bồi dưỡng”.
Lạy Chúa, lời mời gọi này đã vang lên trong tâm hồn chúng con rất nhiều lần, nhưng cũng rất nhiều lần chúng con làm ngơ trước lời mời gọi ấy, chúng con luôn tự tin vào sức riêng mình, luôn một mình cố gắng, một mình đương đầu với những khó khăn, trắc trở xảy đến. Chúng con luôn tự cho rằng mình mạnh mẽ, đầy can đảm, nhưng sau những lần cố gắng chúng con chẳng tìm thấy bình an, cũng chẳng thấy mình mạnh mẽ hơn ai, rốt cuộc chúng con trắng tay. Chúng con biết rằng sự nghỉ ngơi bồi dưỡng mà Chúa mang đến không những giảm bớt vất vả và gánh nặng, nhưng còn giúp chúng con vượt qua những gian lao khó nhọc với một tinh thần mới, một động lực mới.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu! Chúa nhìn thấy tất cả các diễn biến đang xảy ra trên thế giới, trong nhân loại, từng gia đình và cõi lòng chúng con. Chúng con xin dâng lên Thánh Tâm Chúa để Chúa hoán cải và biến đổi chúng con. Xin cho chúng con học được nơi Chúa và làm vơi đi gánh nặng của nhau. Xin Chúa ban cho chúng con có được nhân đức hiền lành và khiêm nhường của Chúa Giêsu. Để chúng con biết lan tỏa sự hiền lành cùng với lòng khiêm nhường theo gương Chúa vào trong đời sống: cá nhân, cộng đoàn, gia đình, xã hội và cả nhân loại. Xin cho chúng con biết sống theo sự hướng dẫn của Thánh Thần, để thực thi theo thánh ý của Chúa sống hiền hậu và khiêm nhường. Amen
 
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Trung Minh
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log