Thứ tư, 08/05/2024

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XX Thường Niên Năm A (Mt 15,21-28)

Cập nhật lúc 08:13 18/08/2023
 

LÒNG TIN CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ CANAAN
 
Trong cuộc đời mỗi người chúng ta, ai ai cũng ước mong và mong muốn mình được hạnh phúc, đó là lẽ tự nhiên mà ai cũng khát khao. Thiên Chúa - Ngài là Cha chúng ta cũng luôn muốn chúng ta hạnh phúc, Người mang hạnh phúc đến cho chúng ta trong từng giây phút và trong từng hoàn cảnh của cuộc sống. Người đàn bà xứ Canaan trong bài Tin Mừng hôm nay cũng được hiểu điều đó, bà đã tìm gặp Chúa, bà ước ao được Chúa Giêsu nhìn đến nhu cầu bà xin cho con gái mình. Bà muốn Thiên Chúa thể hiện lòng nhân lành đối với con bà: "Lạy Ngài là con Vua Đavít, xin thương xót tôi!" (Mt 15, 22). Qua lời cầu xin của bà, cho chúng ta thấy được niềm tin của bà vào Thiên Chúa.
Nói đến niềm tin hay lòng tin, trong xã hội nào, thời nào cũng vậy, cuộc sống của con người cần phải có sự tin tưởng phó thác, nương tựa và bổ túc cho nhau. Nếu trong cuộc sống không có sự tin tưởng lẫn nhau, thì cuộc sống lúc nào cũng trong tình trạng lo âu, sợ hãi, buồn chán. Cụ thể đối với người kitô hữu chúng ta, mỗi người chúng ta cần phải có một đức tin kiên vững, tin tưởng phó thác, cậy trông vào Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Trong bài Tin Mừng hôm nay (Mt 15,21-28) cho chúng ta thấy lòng tin vô cùng mạnh mẽ của người đàn bà sứ Canaan, bà đến cầu xin Chúa chữa cho con gái bà bị quỷ ám. Đối với thời bấy giờ, bệnh quỷ ám là căn bệnh ghê tởm mà bất cứ ai thấy cũng đều tránh xa, không ai dám tới gần. Khi bà đến cầu xin, Chúa Giêsu đã từ chối, lời từ chối này không phải là Chúa coi thường người phụ nữ Canaan, mà để thử đức tin của bà, Người nói:  “Ta chỉ được sai đến với chiên lạc nhà Israel thôi!”.Vì “không thể lấy bánh trong nhà mà ném cho chó”. Nhưng người phụ nữ Canaan quả thật là người đã theo sát Chúa Giêsu từ lâu, bà đã đặt hết niềm tin vào Người, và bà đã trả lời:  “Vâng, đúng thế, nhưng chó con cũng có thể được ăn những bánh vụn từ bàn ăn của chủ rơi xuống”. Quả thật, câu trả lời cho thấy, người phụ nữ này đã xây dựng được một niềm tin mãnh liệt, đến độ bà không đặt điều gì trên niềm tin ấy, kể cả sĩ diện, nhưng vì lòng yêu thương con, bà đã đặt hết lòng tin vào Chúa Giêsu, và để cho người Do Thái đương thời của Người thấy rằng đức tin của họ còn yếu kém hơn đức tin của một “con chó.” 
Qua cuộc trò chuyện giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Canaan cho mỗi người chúng ta thấy rằng, để có được niềm tin mạnh mẽ như vậy, thì niềm tin đó được thể hiện qua việc bà đã yêu thương con mình như thế nào? Bà mong muốn cho con mình được khỏi bệnh, được yêu thương và không bị mọi người xa lánh. Quả thật, tình thương của một người mẹ đã vượt lên trên bản thân mình, hy sinh tất cả miễn sao để cứu được con. Như vậy, lòng tin dẫn đến niềm tin, niềm tin dẫn đến đức tin, đức tin dẫn đến gặp được Thiên Chúa. Trong một xã hội đầy giả dối này, con người chúng ta cũng dễ đánh mất niềm tin vào nhau và vào Thiên Chúa là Cha của mình.
Tuy nhiên, tin tưởng phó thác vào Ngài, nhưng không có nghĩa là chúng ta trễ nải, mặc kệ, phó mặc đối với chính cuộc sống của mình. Vì vậy đến với Thiên Chúa thì tin thôi là chưa đủ, mà phải có một đức tin mạnh mẽ quyết liệt, một đức tin sống động. Như thánh Phaolô đã nói: "Đức tin không hành động là đức tin chết." Nếu đức tin chỉ dừng lại trên lời nói, thì đức tin là đức tin chết, đức tin không sinh hoa kết trái, và nếu có sinh hoa kết trái thì cũng èo ọt thiếu sức sống.
Ngẫm lại cuộc đời mỗi người chúng ta, chắc chắn có những lúc  chúng ta cũng giống như người phụ nữ Canaan kia, kêu xin mãi mà không thấy Thiên Chúa nói gì, không thấy Thiên Chúa đáp lời và chúng ta cảm thấy mệt mỏi không muốn cầu nguyện, không muốn đến với Thiên Chúa. Nên dễ làm cho chúng ta chán nản mỗi khi cầu nguyện, làm cho chúng ta thiếu niềm tin vào Chúa, hơn nữa làm cho chúng ta không dám nhận Chúa là tất cả của cuộc sống mình. Nếu có đến với Chúa thì với thái độ cầu nguyện cho lấy lệ, cầu nguyện cho xong mà chưa thực sự tin tưởng nơi Chúa điều mà chúng ta cầu xin. Có lẽ chúng ta vẫn còn để cho những tinh thần thế tục lèo lái, chi phối và điều khiển đời sống chúng ta, cho nên chúng ta dễ bị lệ thuộc vào thế gian hơn là lệ thuộc vào Chúa. Thật vậy, Thiên Chúa là Đấng Quyền Năng, Ngài biết rõ chúng ta cần gì trước khi chúng ta cầu xin. Người  yêu thương chúng ta vô điều kiện và luôn muốn điều tốt đẹp nhất cho chúng ta. Nhưng Ngài vẫn muốn chúng ta cầu xin để chúng ta ý thức hơn về bổn phận của chúng ta là con cái Thiên Chúa. Bởi thế, khi chúng ta cầu xin và ước nguyện chưa được chấp nhận, chúng ta hãy luôn tin tưởng rằng, Ngài là người cha nhân hậu, Ngài biết rõ chúng ta cần gì, và Ngài đã chuẩn bị cho chúng ta kế hoạch tốt hơn điều mà chúng ta cầu xin. Ngài là Cha và chúng ta là con. Khi chúng ta cầu xin mà Chúa chưa nhận lời cầu  xin của chúng ta, cũng có thể Ngài đang muốn tôi luyện đức tin của mỗi người chúng ta. Thiên Chúa muốn lời của Ngài ăn sâu và thấm nhập vào tâm hồn mỗi chúng ta, và Ngài muốn chúng ta đồng hành cùng với Ngài trong mọi giây phút của cuộc sống.
Vì vậy, để củng cố và tăng thêm niềm tin, mỗi người chúng ta hãy học gương người đàn bà xứ Canaan về cách cầu nguyện luôn mãi, không bao giờ mệt mỏi, chán nản….cho dù lời cầu xin của chúng ta chưa được nhậm lời. Vì cầu nguyện không phải để xin xỏ điều này điều kia, nhưng đúng hơn cầu nguyện là giúp chúng ta kiên trì, giúp cho niềm tin nơi Thiên Chúa của chúng ta được lớn lên, và cầu nguyện là phương thế tốt nhất để gắn kết đời sống của chúng ta với Thiên Chúa. 
Lạy Chúa! xin ban cho chúng con một đức tin mạnh mẽ, một đức tin kiên trung để chúng con cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong từng giây phút cuộc đời chúng con, trong niềm vui nỗi buồn,  trong hạnh phúc khổ đau, để chúng con thấy Ngài đang ở sâu trong tâm hồn, nơi tha nhân, nơi bạn bè của chúng con, và đặt trọn niềm tin vào Chúa Giêsu - Đấng Cứu mọi linh hồn, như người phụ nữ xứ Canaan hôm nay. Để được chính Chúa Giêsu chúc phúc: “Này con, đức tin của con mạnh thật, con muốn sao sẽ được vậy !”
Lạy Mẹ Maria! Khi xưa Mẹ đã hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa và tin tưởng phó thác cách trọn vẹn cuộc đời vào cánh tay Ngài. Mẹ là mẫu gương tuyệt vời về đức tin mạnh mẽ và lòng trông cậy, xin Mẹ đồng hành bảo vệ che chở chúng con luôn mãi, để chúng con cũng có được tình yêu đối với Thiên Chúa và biết trao phó cuộc đời cho Ngài trong niềm tin tưởng, cậy trông vào Chúa. Amen.
 
Cộng đoàn Mến Thánh Giá Hoàng Xá
 
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log