Chúa nhật, 19/05/2024

Suy Niệm Tin Mừng Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A (Ga 3,16-18)

Cập nhật lúc 15:44 02/06/2023
 
ĐIỀU CAO SIÊU
 
Người ta vẫn thường nói cuộc sống này có rất nhiều điều cao siêu, mà điều cao siêu nhất nhiều người cho đó là tình yêu. Và điều khó hiểu, lạ lùng nhất cũng là tình yêu. Vì thế trong nhân gian đã có rất nhiều đề tài cũng như những câu Ca Dao diễn tả về sự cao siêu trong cuộc sống như sau:
         “Đố ai biết lúa mấy cây, biết sông mấy khúc, biết mây mấy tầng.”
         “Đố ai quét sạch lá rừng để ta khuyên gió, gió đừng rung cây….”
Còn đối với thánh sử Gioan sự cao siêu đó nằm ở chương 3, câu 16 -18. Cảm nhận được cao siêu trong tình yêu của Thiên Chúa, đó không phải là một tình yêu bình thường như bao tình yêu khác, nhưng nó rất đặc biêt. Đặc biệt đến nỗi không có ngòi bút cũng như một học giả nào có thể diễn tả cho đúng và cho hết được, ngay cả đối với Gioan.
Tình yêu đó không phải là tình yêu cá vị, tình yêu của một một cặp đôi đang yêu nhau, sẵn sàng vì nhau. Mà là tình yêu của Thiên Chúa với nhân loại, nhưng nó còn đặc biệt hơn nữa là “tình yêu của Ba Ngôi dành cho nhau được thể hiện trong tình yêu đối với nhân loại. Sau khi ông bà nguyên tổ phạm tội, Thiên Chúa không bỏ mặc loài người trong sự tội mà trái lại Ngài còn hứa ban Con Một đến để cứu chuộc con người. Tình yêu của Thiên Chúa luôn quảng đại, bao dung và tha thứ đối với nhân loại. Vì thế, thánh Gioan đã khẳng định: “Thiên Chúa yêu thương thế gian đến mức ban Con Một, để bất cứ ai tin vào Ngài, sẽ không phải chết, nhưng có được sự sống đời đời” (Ga 3,16).
Quả thực, khi chiêm ngắm về tình yêu của con người dành cho nhau, tôi liên tưởng đến tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi và như một sự vô tình do Chúa an bài nào đó. Khi làm đề cương giáo lý cho các em thi thì chủ đề này lại được nhắc tới, rồi vô tình một hôm đang tập dâng hoa có bạn nhỏ chiên con hỏi rằng: Dì ơi! thế có một Chúa hay ba Chúa? Nhiều khi tôi cũng thấy khó hiểu. Khó hiểu của tình yêu và khó hiểu trong mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Từ thuở ban đầu của công trình taọ dựng đã có sự hiện diện của ba Ngôi, dù công trình sáng tạo là của Chúa Cha, nhưng luôn có sự hiện diện và góp phần của Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Cũng như công trình cứu chuộc là của Chúa Con nhưng Chúa Cha Và Chúa Thánh Thần luôn đồng hành và cộng tác, rồi thánh hóa là công trình của Chúa Thánh Thần, nhưng Chúa Cha và Chúa Con luôn cộng tác, và có thể nói là việc của một sẽ luôn luôn có ba. Nên chúng ta luôn nhìn thấy dấu ấn của sự hiệp thông giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Nhớ lại lời của một giáo sư khi diễn tả về Chúa Ba Ngôi rằng: tình yêu của Chúa Cha dành cho Chúa Con phát sinh ra Chúa Thánh Thần. Quả thực, Thiên Chúa không phải là một hữu thể cô độc mà là một gia đình gồm ba ngôi vị: Cha - Con và Thánh Thần. Ba Ngôi yêu thương và hiệp thông với nhau đến mức trở nên “Một”. Chúng ta có thể nói rằng, mỗi một thực tại con người chúng ta luôn được tạo ra bởi sự hiệp thông và cho sự hiệp thông. Thiên Chúa Ba Ngôi mời gọi và thúc đẩy chúng ta vượt qua tất cả các rào cản, và Ngài luôn hiện diện và nâng đỡ chúng ta vì “Ở đâu có tình yêu thương, ở đấy có Thiên Chúa”.
Cảm thức về những cao siêu nhưng rất gần gũi của tình yêu Thiên Chúa. Lời Chúa hôm nay mời gọi mọi người sống tâm tình của Chúa Ba ngôi trong cuộc sống hằng ngày, bằng những việc rất cụ thể mà hằng ngày chúng ta vẫn sử dụng, vẫn làm nhưng không mấy khi ý thức, đó là làm dấu Thánh giá với sự xác tín, làm trong tâm tình yêu mến và tôn kính. Sống yêu thương với mọi người trong tình yêu của Chúa Ba Ngôi, sống tương quan gần gũi và hòa đồng với mọi người, luôn yêu thương và luôn yêu thương bằng con tim của Chúa Ba Ngôi….có thế cuộc sống của chúng ta mới sáng lên và mới là dấu chứng của tình yêu “ ba trong một”.
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi! xin tôn vinh mừng Chúa Ba Ngôi, Ba Ngôi nhưng là một Thiên Chúa. Triều thần chư Thánh thỏa nhường bao bát ngát trời mây.

 
Cộng đoàn Mến Thánh Giá Vĩnh Quang
 

THIÊN CHÚA YÊU THẾ GIAN
 
Trong cuộc sống, là con người ai cũng muốn  được sống trong sự yêu thương và có được một tình yêu chân chính, không giả dối. Nhưng làm sao để có được tình yêu chân thật đó? Trong bài Tin Mừng lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay đã  gợi lại cho chúng ta một số tiêu chuẩn khi mời gọi ta nhìn vào tình yêu của Thiên Chúa. Bởi tình yêu của Ba ngôi Thiên Chúa là một tình yêu chân thực và tình yêu hiến trao: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã  ban Con Một, để ai tin vào con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16).
Thiên Chúa vì yêu thương đã tạo dựng nên vũ trụ vạn vật và đỉnh cao của công trình ấy là việc Thiên Chúa dựng nên con người theo hình ảnh của Thiên Chúa, cho con người được sống trong tình yêu thương, hạnh phúc. Nhưng con người vì kiêu ngạo đã không vâng lời Thiên Chúa nên đã sa ngã phạm tội và hậu quả là phải đau khổ và phải chết. Thiên Chúa là cha yêu thương nên không muốn con cái mình phải chết nên đã hứa ban Con Một yêu dấu là Đức Giêsu đến nhân loại để cứu độ con người. Chúa Giêsu vì vâng lời Chúa Cha và vì yêu thương nhân loại nên đã sẵn sàng từ bỏ địa vị cao sang Thiên Chúa, xuống thế làm người để ở với con người và để cứu độ con người, Ngài đã tự nguyện chịu chết để đem ơn giải thoát, cứu độ cho con người. Chính nhờ cái chết của Chúa Giêsu mà con người được giao hoà với Thiên Chúa, con người giao hoà với nhau và được sống muôn đời. Khi Chúa Giêsu về trời Ngài lại hứa ban Chúa Thánh Thần đến canh tân, hoạt động và tiếp tục công trình của Ngài trong Giáo Hội. Trong ngày lễ Ngũ Tuần Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên các tông đồ, ban cho các ông ơn khôn ngoan, sức mạnh để các tông đồ mạnh dạn ra đi rao giảng Tin Mừng và Chúa Thánh Thần hằng hoạt động, canh tân  Giáo Hội. Như vậy, tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại tràn ngập vũ trụ. Thiên Chúa là tình yêu sáng tạo khi Ngài Tạo dựng nên con người giống hình ảnh của Ngài; Ngài là tình yêu cứu độ khi Người sẵn sàng yêu thương tha thứ tội lỗi cho con người qua người Con Một yêu dấu là chính Đức Giêsu Kitô; Người là tình yêu thánh hoá khi Người ban cho nhân loại  sức sống mới trong Chúa Thánh Thần. Tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa là một tình yêu trao hiến và chia sẻ: Chúa Cha đã trao cho Chúa Con tất cả, Chúa Con thì sẵn sàng dâng hiến tất cả cho Chúa Cha không giữ gì lại cho riêng mình, Chúa Thánh Thần chính là sự thông hiệp giữa Chúa Cha và Chúa Con. Ba Ngôi tuy tách biệt nhưng chỉ làm một Thiên Chúa duy nhất. Ba Ngôi là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúa Cha là Đấng Sáng tạo, Chúa Con là Đấng Cứu chuộc và Chúa Thánh Thần là Đấng Thánh hóa. Như vậy, mỗi người đều là công trình của Ba Ngôi Thiên Chúa, được Chúa ban cho hiện hữu làm người, được Chúa cứu độ và luôn  được Chúa thánh hóa hướng dẫn mỗi ngày, để từ đó  mỗi người trong mỗi ngày đạt tới sự hoàn thiện, trở nên thánh thiện.
Mầu nhiệm Ba ngôi là mầu nhiệm của tình yêu, một tình yêu bền chặt, vô vị lợi, là khuôn mẫu tuyệt vời cho con người noi theo. Trong đời sống Chúa luôn mời gọi chúng ta hãy sống yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Chúa đã đến đem tình yêu và mỗi người đón nhận được tình yêu nhưng không của Thiên Chúa thì cũng phải chia sẻ tình yêu đó đến cho người khác, đặc biệt những nơi đang có chia rẽ, hận thù, thiếu vắng tình yêu như lời thánh Gioan Thánh Giá viết: “Bạn hãy đem tình yêu đến nơi không có tình yêu, bạn sẽ tìm thấy tình yêu”.  Quả thật, khi chúng ta làm được như thế là chúng ta đang làm theo đúng thánh ý của Thiên Chúa.
Trong cuộc sống, con người hay nói nhiều về tình yêu. Tình yêu là những gì Thiên Chúa dành cho chúng ta. Vì thế, Chúa mời gọi hãy yêu mến Thiên Chúa và yêu thương nhau như vậy sẽ được hạnh phúc ngay từ đời này và đời sau. Khi sống với tình yêu sẽ sẵn sàng trao ban sự sống cho người mình yêu. Tình yêu đơn giản là cho đi nhưng không. Yêu là chịu mất tất cả để nhận lại được mọi sự từ Thiên Chúa,  yêu là sống quảng đại, không tính toán thiệt hơn, yêu là trở nên giống Thiên Chúa như lời Thánh Gioan đã định nghĩa: “ Thiên Chúa là tình yêu”.
Thiên Chúa dựng nên con người và Thiên Chúa không muốn cho ai phải đau khổ và phải chết, và nếu có ai hư mất hay bị luận phạt thì  đó không phải là vì Thiên Chúa độc ác, nhưng chỉ vì Ngài tôn trọng tự do con người, vì chính Ngài ban cho con người có tự do nên con người có thể tin hay chối bỏ, mở lòng ra hay khép lại trước sự sống được trao ban. Và con người sẽ mãi mãi xa lạ với Thiên Chúa nếu  xa lạ với tình yêu, bởi “Ai không yêu thì không biết Thiên Chúa” (1 Ga 4,8). Ai không ở lại trong tình yêu thì cũng không ở lại trong Thiên Chúa (x. 1 Ga 4,16).  Ước gì đời sống mỗi người  được thấm nhuần trong Tình yêu, để mọi lời nói, việc đều bắt nguồn từ Tình yêu và quy hướng về Tình yêu Thiên Chúa.
Mừng  lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay nhắc nhớ cho mỗi người  về sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa trong vũ trụ bao la và trong đời sống. Nguyện xin Chúa luôn đồng hành, hướng dẫn và cải hoá mỗi người chúng con, để chúng con luôn sống yêu mến Thiên Chúa và yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng con. Dấu thánh giá mà chúng con làm mỗi ngày nhắc cho chúng con bất kể làm việc gì và bất cứ ở đâu chúng con phải luôn nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa. Xin cho chúng con luôn ý thức và xác tín khi làm dấu Thánh giá, để từ đó trong lời nói, việc làm của chúng con đều nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa. Và nhờ đó cuộc sống chúng con sẽ trở nên chứng tá sống động cho tình yêu Thiên Chúa trong thế giới hôm nay.
 
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Văn Bàn
 
 
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log