Thứ hai, 20/05/2024

Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Lc 1,26 -38)

Cập nhật lúc 09:00 06/12/2022

 
CÙNG MẸ SỐNG LỜI XIN VÂNG
 
Sinh ra trên đời ai ai cũng có một người mẹ. Mẹ là người nuôi dưỡng và sinh thành nên ta. Vì vậy,  ca dao Việt Nam có câu:
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Từ xưa đến nay, mẹ luôn là suối nguồn cho ta lớn lên, mẹ đóng một vai trò quan trọng trong việc dưỡng dục con cái. Có một người mẹ nơi trần gian đã là một điều tuyệt vời, nhưng đối với người Kitô hữu, chúng ta thật hạnh phúc vì mỗi người có thêm một người mẹ nơi Thiên Quốc đó là Mẹ Maria. Mẹ là một người Mẹ đẹp tuyệt vời. Ở nơi Mẹ, chúng ta thấy một vẻ đẹp thanh khiết, trong sáng và không tì ố. Mẹ đẹp không chỉ qua bề ngoài, nhưng Mẹ còn đẹp cả trong tâm hồn và đặc biệt trong lời thưa “Xin Vâng”.
Đoạn Tin mừng Giáo hội cho chúng ta đọc hôm nay nói về cuộc gặp gỡ giữa sứ thần Gapriel và Đức Maria. Maria là một cô thôn nữ miền quê làng Nazaret, không học thức, không địa vị cao sang, nhưng Mẹ lại được Thiên Chúa đoái đến để tham gia vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chương trình ấy được hé mở bằng lời chào đầy hỉ hoan của sứ thần: “Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1,28). Lời chào ấy đã chứa đựng tất cả cuộc đời Mẹ trong đó. Mẹ “đầy ân sủng” vì ngay từ khi lọt lòng, Mẹ đã được Thiên Chúa tuyển chọn, giữ gìn khỏi nguyên tội, và bởi vì Mẹ đã sống “đẹp lòng Thiên Chúa” trong suốt cuộc đời của Mẹ. Vì thế, Thiên Chúa đã tuyển chọn Mẹ làm Mẹ Đấng Cứu Thế và chọn cung lòng Mẹ cho Con Chúa làm người. Cuộc gặp gỡ với sứ thần đã làm Maria rất bối rối, ngỡ ngàng và thoáng chút sợ hãi. Tuy nhiên, khi hiểu được ý định của Thiên Chúa muốn làm trên cuộc đời Mẹ, Mẹ đã sẵn sàng đáp tiếng  “Xin Vâng”. Khi nói lời ấy, Maria không tự kiêu khi được lãnh sứ mạng cưu mang Con Thiên Chúa, nhưng Mẹ đã tự nhận mình là “nữ tỳ” và thưa tiếng xin vâng với tất cả lòng tin và sự phó thác. Mẹ - một thôn nữ làng quê nghèo nhưng Mẹ cũng có chương trình sống riêng cho cuộc đời mình như bao cô thôn nữ khác. Vì thế, khi Mẹ cất lên lời xin vâng, Mẹ đã hoàn toàn từ bỏ chương trình riêng để sống theo chương trình của Thiên Chúa. Có câu nói ví rằng: Khi Mẹ nói lời xin vâng, lúc đó cả vũ trụ như dừng lại để lắng nghe lời đáp trả của Mẹ. Chỉ khi Mẹ thưa tiếng xin vâng thì chương trình cứu độ của Thiên Chúa mới được thực hiện một cách hoàn hảo, Mẹ đã lắng nghe và hành động theo thánh ý Thiên Chúa. Mẹ không chỉ xin vâng lúc sứ thần truyền tin, nhưng Mẹ còn xin vâng trong suốt cả cuộc đời: xin vâng khi sinh con tại máng cỏ hôi hám, xin vâng khi đưa con trốn sang Ai Cập rồi lại đưa về Nazaret, Mẹ can đảm xin vâng để cùng với các Tông đồ tiếp tục chương trình loan Tin mừng của Chúa đến tận cùng trái đất, và Mẹ xin vâng để đồng hành cùng Con Mẹ trong hành trình Thương Khó. Khi nhìn Con bị treo trên thập giá, tấm lòng người mẹ đau như xé lòng, nhưng Mẹ không một lời than van, oán trách mà vẫn một lòng vâng theo thánh ý Chúa và để thánh ý Chúa được thể hiện (Mt 6,10). Cuối cùng, đau khổ ấy đã hoá thành niềm vui trong ngày Con Mẹ sống lại. Khi Mẹ cất tiếng xin vâng, Mẹ đã không còn thuộc về mình, nhưng là thuộc trọn về Chúa. Tiếng xin vâng ấy đã khai mở cho một kỷ nguyên mới và cũng là khởi đầu cho một chuỗi xin vâng làm nên cuộc đời người nữ tỳ Chúa – một cuộc đời thật đẹp!
Khi ngước nhìn và chiêm ngắm tâm hồn Đức Maria, ngước nhìn đức tin sâu thẳm của Mẹ được biểu lộ qua lời kinh Manificat và qua tiếng Xin Vâng, người môn đệ Chúa Kitô được mời gọi hãy noi gương Đức Mẹ: sống xin vâng với tấm lòng phó thác, hoàn toàn lệ thuộc Thiên Chúa và hướng trọn về Người bằng một đức tin mạnh mẽ. Nhìn vào xã hội ngày nay, chúng ta đang sống trong một xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu hưởng thụ ngày càng lớn và chủ nghĩa cá nhân ngày càng được đề cao hơn. Vì thế, con người dễ cho mình là nhất, dễ tìm lợi ích cho mình hơn là việc lắng nghe và làm theo ý người khác. Bởi vậy, tiếng xin vâng như một lời thách đố đối với con người thời đại và là một cám dỗ lớn đối với người môn đệ Chúa Kitô. Đứng trước thực trạng đó, sống theo Tin Mừng đòi buộc ta phải sống ra sao để làm mọi việc một cách chu toàn và chu đáo? Làm sao để khi vâng phục bề trên, vâng lời người lớn hay những người có trách nhiệm ta luôn cảm thấy vui vẻ, bình an và không khó chịu trong lòng? Làm sao để sự kiêu ngạo và cái tôi ích kỷ không có chỗ đứng trong tâm hồn ta, mà thay vào đó là một lòng thần phục thánh ý Thiên Chúa từng phút từng giây như khi xưa Đức Mẹ đã làm? Mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm hôm nay, Lời Chúa cũng nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy noi gương của Mẹ, và xác tín rằng mỗi lần ta nghiêm túc trong công việc và thánh hóa trong tình yêu là mỗi lần ta sống lời xin vâng trong thánh ý Chúa.
Lạy Mẹ Maria mến yêu, Mẹ biết chúng con là những con người mỏng giòn yếu đuối, dễ sống cho những kế hoạch riêng hơn là sống theo thánh ý Thiên Chúa, dễ làm vinh danh mình hơn là làm sáng danh Chúa. Xin Mẹ nâng đỡ, chở che chúng con luôn mãi để chúng con biết thắng vượt mọi ý riêng và để chúng con biết noi gương sáng của Mẹ, cùng Mẹ tiếp tục thưa tiếng “Xin Vâng” với Chúa để có thể can đảm bước đi theo Chúa Giêsu, Con Mẹ đến cùng. Amen.

 
Monica Phùng Phượng
Cộng đoàn Sơn Tây


 
— ∞  +  ∞ —
 
ĐÓA HOA MARIA
 
Nét đặc trưng trong mỗi loài hoa đó là màu sắc và hương thơm vì mỗi loài hoa mang một mùi hương, màu sắc khác nhau. Đó chính là sự khác biệt tạo nên vẻ đẹp riêng của nó. Có hương hoa thoang thoảng, có hương nồng nàn, hay thậm chí có cả mùi hương làm chúng ta như ngạt thở nhưng đó vẫn là nét đặc biệt của từng loài. Cũng có người nói nhìn cách chơi hoa là biết được con người như thế nào, có người chơi mộc mạc những loài hoa đồng nội, có người sang trọng chơi hoa ly, hoa lan… nhưng tất cả đều chung một điểm là hoa mang lại cho con người một tâm hồn thanh thảnh, nhẹ nhàng và sâu lắng. Mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm hôm nay chắc hẳn nhiều người Kitô hữu chúng ta sẽ mua một lọ hoa trinh khiết dâng lên Mẹ Maria. Mẹ được ví như là một đóa hoa tuyệt vời nhất được Thiên Chúa chọn để thông phần vào chương trình cứu độ của Ngài. Mẹ đẹp vẹn tuyền không hề vướng mắc tội lỗi như những người phàm khác. Bởi ngay từ khi được Thiên sứ báo tin Mẹ sẽ mang thai Đấng Cứu thế thì hương hoa nơi Mẹ đã tỏa ra cho đời một hương thơm bình an thuần khiết qua hai tiếng “Xin vâng”. Tiếng xin vâng của Mẹ cũng đã mở ra một kỷ nguyên mới, một triều đại mới để mang lại cho đời một vị Hoàng Tử bình an.
Bài tin mừng hôm nay là một biến cố lớn đảo lộn cuộc đời Mẹ. Một thiếu nữ có đầy đủ công dung ngôn hạnh như Mẹ Maria chắc hẳn biết bao chàng thanh niên mê đắm. Vậy mà Mẹ chọn giữ mình trinh khiết đón nhận cưu mang Chúa trước bao người dèm pha cười chê.
Nhìn vào tấm gương của Mẹ con nhận thấy bản thân tuy thân phận tội lỗi nhưng vẫn được Chúa đoái thương chọn gọi để con đáp tiếng xin vâng như Mẹ. Tiếng xin vâng đó đã giúp con can đảm dấn thân bước đi mỗi ngày. Trong tâm tình mùa Vọng cũng là ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, xin cho con biết bước theo từng bước chân Mẹ đã đi để con có thể đến được những nơi Mẹ đã đến. Đặc biệt, con biết giữ gìn tâm hồn trinh khiết đơn sơ để tâm hồn con xứng đáng được cưu mang chính Lời Chúa trong lòng. Nhờ thế con mới có thể nhìn thấy Chúa nơi mỗi người mà con gặp gỡ trong cuộc sống hàng ngày.
Lạy Mẹ Maria đóa hoa của lòng trung thành và trinh khiết, xin hãy soi sáng để con bước đi cùng Mẹ theo Chúa trọn con đường lên đồi can-vê nhờ đó con cũng được phục sinh với Chúa và hưởng vinh phúc trên cõi trời. Amen.
                                                                        Cộng đoàn Tình Lam
 
 
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log