Chúa nhật, 19/05/2024

Suy Niệm Tin Mừng Lễ Chúa Hiển Linh Năm A (Mt 2, 1-12)

Cập nhật lúc 08:44 07/01/2023


 
  Gặp Chúa Trong Đời
 
WMTGHH Cách đây hai tuần, cả Giáo Hội long trọng mừng đại lễ Giáng Sinh, tưởng niệm việc Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người. Một Thiên Chúa của vĩnh cửu nay đã đi vào thời gian. Một Thiên Chúa vô biên, vô tận đã đi vào không gian giới hạn là vùng đất Giuđê. Một Thiên Chúa siêu việt, vô hình nay đã trở nên hữu hình trong diện mạo một Hài Nhi yếu ớt. Một Thiên Chúa Đấng “chim trời, cá biển Người nuôi sống, giờ đây chút sữa đã là ngon”(Thánh thi, KS, MGS). Nếu như không có một thước đo nào có thể đo nổi chiều sâu sự hạ hình của Ngôi Lời Thiên Chúa, thì cũng không có từ ngữ nào của con người có thể diễn tả cho thấu tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Vì yêu thương Thiên Chúa đã làm người để xóa đi khoảng cách giữa con người và Thiên Chúa, để con người có thể chạm vào Thiên Chúa, có thể gặp Thiên Chúa, hay sâu xa hơn nữa “Thiên Chúa đã làm người để con người làm Chúa” (thánh Clemente thành Alexandria). Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là làm sao chúng ta có thể nhận ra Chúa, trong thân phận một con người, một Hài Nhi bé nhỏ? Làm sao chúng ta có thể gặp Chúa trong cuộc sống đời thường?
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại: “Khi Đức Giêsu ra đời tại Bê-lem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương đông đến Giêrusalem, và hỏi: ‘Đức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.’ Nghe tin ấy, vua Hêrôđê bối rối, và cả thành Giêrusalem cũng xôn xao” (Mt2, 1-3). Dường như, trước khi các nhà chiêm tinh xuất hiện, cả thành Giêrusalem không hề hay biết việc Đức Giêsu, vị Cứu Tinh của họ đã ra đời. Vì không biết nên khi các nhà chiêm tinh đến hỏi, họ mới ngỡ ngàng và xôn xao. Có một điều thật nghịch lý ở đây đó là: Những người ở gần ngay nơi Chúa được sinh ra, những người đang có Chúa hiện diện ở giữa, thì lại không nhận ra Người và không thể gặp Người. Ngược lại, những người ở Phương Đông xa xôi, vốn được coi là đại diện của dân ngoại thì lại nhận ra dấu chỉ của Chúa và tìm gặp được Người. Đâu là nguyên nhân của sự khác biệt này?
Dựa vào những kiến thức về thiên văn và bói toán, các nhà chiêm tinh đã nhận ra một sự khác thường giữa những điều bình thường của trật tự tự nhiên, đó là sự xuất hiện của vì sao lạ. Đối với họ, đó là dấu chỉ về sự chào đời của một nhân vật đặc biệt và nhân vật đó có lẽ là “Vua dân Do Thái”. Với lòng khao khát tìm kiếm chân lý họ đã gác lại cuộc sống yên ấm của mình và cất bước lên đường, rời quê hương xứ sở để đi theo vì sao lạ. Với sự dấn thân không mệt mỏi, vượt qua bao khó khăn trắc trở của một hành trình dường như vô định, cuối cùng họ cũng đến được nơi Hài Nhi sinh ra. Mặc dù nơi họ được dẫn đến không phải là một cung điện nguy nga tráng lệ nhưng chỉ là một hang đá nhỏ dành cho xúc vật. Tuy Hài Nhi không phải là một hoàng tử con vua quyền quý cao sang nhưng chỉ là một đứa trẻ con nhà nghèo được bọc tã đặt nằm trong máng cỏ nhưng các nhà chiêm tinh vẫn khiêm tốn quỳ xuống và bái lạy Người, dâng Người những gì quý giá nhất của họ: vàng, nhũ hương, mộc dược.
Thái độ của các nhà chiêm tinh khác hẳn với thái độ của Hêrôđê, của các thượng tế, kinh sư và của những người Do Thái. Nếu như các nhà chiêm tinh khao khát đi tìm chân lý, thì Hêrôđê chỉ lo tìm cách bảo vệ quyền lực, ngai vàng của mình. Nếu như các nhà chiêm tinh dấn thân vượt qua bao khó khăn để đi tìm Hài Nhi mới sinh thì các thượng tế, kinh sư dù đọc vanh vách những lời Kinh Thánh tiên báo về nơi Hài Nhi sinh nhưng họ vẫn không hề lên đường. Nếu như các nhà chiêm tinh biết quỳ xuống thờ lạy một đứa trẻ nghèo, thì người Do thái đã từ chối đón nhận cha mẹ Người và cũng là từ chối chính Người.
Hơn nữa, trong quan niệm của người Do Thái, Thiên Chúa là Đấng Chí Thánh, không ai thấy Chúa mà lại còn sống bao giờ (x.Xh 33,20). Vì thế, họ không thể chấp nhận một Thiên Chúa lại có thể làm người và càng không thể chấp nhận một Thiên Chúa mà lại làm con của những con người nghèo đến độ tiền thuê nhà cũng không có.
Mầu nhiệm Thiên Chúa làm người và ở giữa loài người cho đến nay vẫn luôn là một điều vượt quá khả năng nắm bắt của con người, đúng như kinh nghiệm của ngôn sứ Isaia: “Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng của các người chừng ấy” (Is 55, 9). Ngày hôm nay, dù Thiên Chúa không còn hiện diện hữu hình với chúng ta nơi Đức Giêsu trong thân phận một con người. Tuy nhiên, Ngài vẫn luôn ở giữa chúng ta, thậm chí Người còn hiện diện cách sống động hơn trước kia khi người ở trần gian. Bởi lẽ sau cuộc Khổ nạn và Phục sinh, Ngài không còn bị hạn chế bởi không gian và thời gian nữa. Ngài hiện diện trong chúng ta và bên chúng ta qua dấu chỉ các bí tích, nhất là nơi bí tích Thánh Thể. Người hiện diện giữa chúng ta khi chúng ta họp nhau để cầu nguyện: “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy thì có thầy hiện diện ở đó giữa họ”(Mt18,20). Người hiện diện trong tha nhân, đặc biệt trong những con người bé nhỏ: “Mỗi lần các người làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các người đã làm cho chính ta vậy.”( Mt 25, 40). Ngài hiện hiện trong công trình sáng tạo như lời thánh vịnh gia đã nói: “Trời xanh tường thuật vinh quang Chúa, không trung loan báo việc tay người làm.” (Tv 18b,2). Tất cả sự hiện diện này cũng đều ẩn sau tấm màn của mầu nhiệm Thiên Chúa. Chính vì thế,  để gặp Chúa, chúng ta cần noi gương các nhà chiêm tinh trong Tin Mừng hôm nay, đi tìm Chúa với tất cả lòng khao khát, sự dấn thânlòng khiêm tốn. Lòng khao khát giúp con người mở ra với những mặc khải, những dấu chỉ của Thiên Chúa. Sự dấn thân đưa ta đến gần Ngài và sự khiêm tốn sẽ cho chúng ta gặp Ngài.
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, con cảm tạ Chúa vì yêu thương mà Chúa đã xuống trần để ở với chúng con và để cứu độ chúng con. Chúa đang ở giữa chúng con và trong chúng con. Trong từng giây phút Chúa luôn khao khát và đợi chờ chúng con đến gặp Ngài. Tuy nhiên, sống trong một xã hội bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa duy thế tục, chúng con thường khao khát danh - lợi - thú hơn là chính Chúa. Sống trong một thế giới đề cao chủ nghĩa hưởng thụ, nhiều khi chúng con ngại dấn thân. Sống trong một thế giới ưu tuyển, chúng con dễ coi thường  những con người nhỏ bé. Đã biết bao lần chúng con bỏ lỡ những cơ hội để được gặp Chúa trong đời. Xin Chúa ban thêm nơi chúng con lòng khao khát Chúa, tinh thần dấn thân và sự khiêm nhường để có thể nhận ra những dấu chỉ của Chúa và tìm gặp được Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết không chỉ tìm Chúa trong lý trí, sách vở, trong Kinh Thánh, nơi Đền Thờ nhưng còn tìm Chúa trong những người bé nhỏ xung quanh chúng con. Khi chúng con cúi mình thờ lạy Chúa trong máng cỏ nghèo hèn, thì xin giúp chúng con cũng biết cúi xuống để tôn trọng và phục vụ tha nhân. Xin cho mỗi người kitô hữu trở nên những chứng nhân của tình yêu Chúa, để ai nấy đều nhận ra sự hiện diện và tình yêu của Chúa thật sống động giữa cuộc đời hôm nay. Amen.
Cộng đoàn Camelo

  
Hành Trình Sống Niềm Tin
 
 “Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình bái lạy Người, rồi mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.” ( Mt 2, 12).
 
Niềm tin là hạt giống tốt mà Thiên Chúa đã rắc gieo nơi tâm hồn mỗi người. Một hạt giống không tự nảy nở và sinh trái nếu không gặp đất tốt và vun xới cho nó. Cũng vậy, nơi mỗi tâm hồn là những mảnh đất quyết định cho sự nảy nở và sinh trái cho hạt giống đức tin. Để gặt được hoa trái của niềm tin, mỗi người có hành trình sống đức tin riêng cho bản thân như các nhà chiêm tinh Phương Đông.
Nơi Phương Đông, các nhà chiêm tinh đã thấy ánh sao lạ xuất hiện, lắng nghe tiếng lòng thôi thúc, các ngài đã quyết định lên đường đi theo ánh sao đó, mặc dù các ngài không biết đi đâu, về đâu, điều duy nhất các ngài biết là đi theo ánh sao lạ kia. Một hành trình chẳng dễ dàng gì, khi ban ngày rõ đường đi nhưng ánh sao lại mờ, ban đêm ánh sao sáng tỏ hơn nhưng lại không rõ đường đi. Dò dẫm đi theo ánh sao, dần dần các ngài khám phá ra ẩn chứa đằng sau ánh sao lạ đó là “ Đức Vua dân Do Thái” ( Mt 2, 2). Nhưng vào lúc này, các ngài lại bị mất phương hướng vì ánh sao không còn xuất hiện. Các ngài sẽ tiếp tục đi đâu khi ánh sao từ trời không còn xuất hiện, hành trình như đi vào ngõ cụt. Không thoái lui, các ngài xoay xở để tìm cách tiếp tục hành trình, bỗng trong tâm hồn các ngài lóe lên một ánh sao mới, ánh sao đến từ những người khôn ngoan và am hiểu Kinh Thánh. Các ngài đã khiêm tốn đến hỏi vua Hê-rô-đê với hy vọng sẽ tìm được hướng đi để tiếp tục hành trình. Không làm các ngài thất vọng, qua ánh sao trung gian của Chúa, các ngài  biết được hướng đi để tiếp tục hành trình đến Belem. Niềm vui nối tiếp niềm vui, lúc này ánh sao lạ trên trời lại xuất hiện và dẫn đường các ngài đến tận nơi Hài Nhi ở.
Trải qua hành trình từ Phương Đông tới Belem dưới sự dẫn đường của ánh sao, các nhà chiêm tinh đã đến được nơi các ngài muốn đến, gặp được Đấng mà các ông muốn gặp. Mặc dù, hành trình chẳng dễ dàng và thuận lợi chút nào. Hành trình đó là bài học cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống khi sống tin tưởng vào Chúa. Khi sống niềm tin vào Chúa, không phải là điều chúng ý thức hay nói: chúng ta tin vào Chúa ở thời điểm nào đó nhưng phải là một hành trình liên tục bước đi và hành động dưới sự soi sáng của Chúa; qua những trung gian của Chúa; qua những biến cố xảy ra trong cuộc đời chúng ta; hay qua những người xung quanh chúng ta. Và đó là một hành trình chẳng dễ dàng gì, đặc biệt với chúng ta đang sống trong xã hội với nền văn hóa “cúi”, công nghệ hóa và hướng đến sống thế giới ảo trên các trang mạng, thích những gì thực tế trước mắt, hay thích những cảm xúc ảo có được từ những trang mạng.
Thật là thách đố với chúng ta khi sống niềm tin vào Chúa. Cách đặc biệt với những người sống đời thánh hiến khi chẳng biết phải bắt đầu hành trình sống đức tin vào Chúa như thế nào, phải dò dẫm để bước đi, nhiều khi sống và tin vào điều mắt không thấy tai không nghe. Như các nhà chiêm tinh chẳng biết đi đâu, về đâu, sẽ phải làm gì? Điều duy nhất chúng ta có thể biết là đi theo ánh sao của Chúa qua tiếng lòng, qua Kinh Thánh, và qua những biến cố trong cuộc sống, hay qua những người khôn ngoan, những người xung quanh để sống một lối sống có sự hiện diện của Chúa. Một hành trình sẽ khiến chúng ta gặp nhiều khó khăn khi ánh sao thật mờ, và có khi ánh sao mất hẳn trong hành trình này. Có nhiều khi sẽ làm cho chúng ta muốn bỏ cuộc, hay dừng lại hành trình. Vì cầu nguyện mãi mà Chúa chẳng nói gì, trong cuộc sống gặp hoài những trái ý, bất công, bất bình và bản thân cứ vấp ngã đi vấp ngã lại những yếu đuối. Thế rồi chẳng biết bắt đầu từ đâu, và sống như thế nào? Làm sao chúng ta có thể tiếp tục hành trình khi tưởng chừng không có ánh sao của Chúa. Hành trình của các nhà chiêm tinh sẽ trả lời cho chúng ta, có những khi chúng ta cần dừng lại để thấy được những ánh sao khác, thấy được bản thân mình sống cần phải có sự liên đới và sự giúp đỡ của người khác, cũng như xác định rõ điều bản thân muốn tìm kiếm là gì? Để rồi lại tiếp tục hành trình, hành trình đó sẽ làm cho hạt giống niềm tin của chúng ta nảy nở và sinh trái, sẽ giúp chúng đạt được điều chúng ta ước mong là gặp được Chúa và tin vào Ngài.
Như các nhà chiêm tinh đã gặp được Hài Nhi Giêsu và đã tin một trẻ thơ nằm trong máng cỏ, ngự nơi hang bò lừa là “ Đức Vua dân Do Thái”, một dấu lạ chẳng dễ dàng để chấp nhận. Hẳn Hài Nhi Giêsu sinh ra trong cung điện sang trọng, nơi xứng bậc cho vua chúa ngự thì niềm tin sẽ vững vàng, nhưng để tin một trẻ thơ sinh ra trong cảnh nghèo nàn thì thật khó chấp nhận để tin đó là “ Đức Vua dân Do Thái”. Hoa trái qua hành trình sống niềm tin của các ngài chính là đức tin, một sự tin tưởng  không nghi ngờ, không đắn đo và các ngài bày tỏ lòng tin đó bằng sự khiêm tốn và mau mắn “ liền sấp mình thờ lạy Hài Nhi Giêsu” và lấy ra tất cả những gì là tinh hoa, quý giá của các ngài mà dâng tiến ( Mt 2,11).
Qua niềm tin của các nhà chiêm tinh cho chúng ta bài học kinh nghiệm sống đức tin vào Chúa. Tin vào sự hiện diện của Chúa trong những lúc vui, hạnh phúc, thành công hay nơi những người chúng ta ưa thích, quý mến còn dễ dàng. Còn những lúc thất bại, khó khăn, bệnh tật, hay nơi những người chúng ta không ưa, ngang ngược thật khó có thể sống niềm tin vào sự hiện diện của Chúa. Nhưng không vì thế mà chúng ta bỏ cuộc, ngược lại hãy cứ lên đường, đi theo, và tin vào sự hướng dẫn  của Chúa. Tin vào sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời, trong những biến cố, trong những người xung quanh chúng ta và tin vào tình thương của Chúa dành cho mình. Hành trình sẽ giúp chúng ta khám phá chính Chúa cũng như tình yêu của Chúa, và giúp đức tin chúng ta nảy nở và sinh trái. Cho đến khi chúng ta có được hoa trái của niềm tin là chính phó thác vào sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời chúng ta.  Chúng ta sẽ cùng các nhà chiêm tinh lại tiếp tục hành trình sống đức tin bằng một con đường mới, với một con người mới và một tâm hồn mới có Chúa ngự trị.
Lạy Chúa, hành trình sống niềm tin vào Chúa nhiều khi những khó khăn, thất bại, trái ý và không thấy sự xuất hiện ánh sao của Chúa. Lúc đó,  con muốn chùn bước, nản lòng, không tiếp tục cố gắng, dừng lại và thoái lui. Xin Chúa giúp con vượt lên những khó khăn, thất bại để tiếp tục hành trình sống đức tin vào Chúa như các nhà chiêm tinh và biết dâng hiến tất cả những gì là tinh hoa và quý giá của cuộc đời con lên Chúa. Amen.

 
Cộng đoàn Camelo
 
Hành Trình Tìm Chúa
 
Con người ngày nay đang sống trong một xã hội phát triển không ngừng về mọi mặt. Mỗi ngày, con người đều cố gắng để nghiên cứu và phát minh thêm những công nghệ hiện đại giúp cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế giới rộng lớn trở nên bé nhỏ, bằng chứng là người ta có thể giao tiếp với nhau bằng hình ảnh sống động một cách dễ dàng mặc dù cách nhau cả nửa vòng trái đất. Những sáng kiến của khoa học đã giúp con người đặt chân đến những vùng đất mới ngoài quả địa cầu quen thuộc, từ những thập niên của thế kỉ trước đã có bước chân con người đến với Mặt trăng và con người đang hướng tới việc đặt chân lên Sao hỏa.
Tất cả như diễn tả một hành trình dài con người đang tìm kiếm hạnh phúc đích thực cho cuộc sống của mình, và hạnh phúc đích thực đó chỉ có nơi Thiên Chúa. Vì thế, mọi hành trình tìm kiếm hạnh phúc phải khởi đi từ hành trình tìm kiếm Chúa là nguồn Chân - Thiện - Mỹ.
Thuở xưa, các nhà chiêm tinh từ Phương Đông xa xôi đã lên đường đi tìm Đấng Cứu Thế, các ngài đã vượt qua hành trình đầy thử thách gian nan nhưng cũng không kém phần lý thú để tìm đến với Hài Nhi Giêsu. Chính lòng nhiệt tình hăng say và khao khát tìm Chúa đã giúp các nhà hiền sĩ đạt đến mục đích là gặp được Chúa là nguồn hạnh phúc đích thực. Là người Kitô, mỗi người chúng ta đã bắt đầu hành trình  tìm Chúa như thế nào?
Đối với các nhà chiêm tinh, việc quan sát và nghiên cứu các hiện tượng trên bầu trời rất quan trọng. Vì đối với họ, bầu trời đã trở nên cuốn sách khổng lồ đem lại những tri thức cao siêu của thế giới loài người. Hành trình tìm Chúa của các nhà hiền sĩ đã khởi đi từ việc quan sát các hiện tượng lạ từ trời, một ngôi sao lạ đã dẫn lối, đã thôi thúc họ lên đường tìm Chúa. Chắc hẳn trước đó cả ba nhà chiêm tinh đã phải vất vả nghiên cứu, tìm đọc những tài liệu liên quan đến sự kiện Đấng Cứu Thế giáng sinh. Không những thế, với một niềm tin tưởng phó thác vào sự dẫn lối đưa đường của ngôi sao lạ, đã thúc giục các nhà hiền sĩ cất bước lên đường đi tìm Chúa.
Nếu trong hoàn cảnh hiện tại của chúng ta bây giờ, việc lên đường đến một vùng đất xa xôi không phải là điều khó khăn vì được hỗ trợ bằng những phương tiện hiện đại. Còn đối với các nhà chiêm tinh thì hoàn toàn khác, phương tiện họ họ sử dụng chỉ là những vật thô sơ, với những chú lạc đà và đôi chân mền. Nhưng với lòng khao khát muốn được gặp Chúa họ đã lên đường, và việc gặp những gian nan thử thách, những cản trở trên hành trình dài từ Phương Đông đến với Bêlem là điều không thể tránh khỏi.
Đến đây ta có thể liên hệ đến hình ảnh Thiên Chúa đã dùng cột mây, cột lửa để dẫn dắt dân Do thái xưa trong hành trình tiến về Đất Hứa. Có khi hình ảnh cột mây và cột lửa không xuất hiện giữa dân, nhưng Thiên Chúa vẫn luôn đồng hành cùng với họ. Ngôi sao lạ từ trời không phải lúc nào cũng sáng tỏ và song hành từng bước với các nhà hiền sĩ, có khi ánh sao đó bị che khuất bởi nhiều vật cản khác nhau, có khi trở nên mờ mịt với những ngày nhiều mây. Và điều chắc chắn là các nhà chiêm tinh phải thường xuyên tỉnh thức để chờ đón sự xuất hiện của ngôi sao vào ban đêm từ đó xác định hướng đi cho ngày tiếp theo. Vậy mà các nhà hiền sĩ vẫn kiên trì nhẫn nại bước theo ánh sao lạ từ trời để từ đó họ gặp được Hài Nhi Giêsu. Họ đã mang vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Khi đã gặp được Hài Nhi Giêsu đặt nằm trong máng cỏ, họ sung sướng trở về quê hương xứ sở của mình mà loan Tin Mừng trọng đại cho muôn dân.
Hành trình tìm đến với Đấng Cứu Thế của các nhà hiền sĩ cũng là hành trình của mỗi người kitô hữu trên con đường tiến về quê trời. Mỗi ngày sống đi qua là một bước chân chúng ta đến gần với Thiên Chúa, nhưng chúng ta có nỗ lực dùng hết khả năng và sức lực để tìm kiếm Chúa? Sống trong một xã hội đầy những biến động của thời đại, sự phát triển nhanh chóng của thời đại công nghệ số đã lôi kéo con người vào những cuộc tìm kiếm Tiền - Tài - Danh - Vọng. Con người ngày càng mải miết cuốn theo sự hấp dẫn của vô vàn những ánh sao lấp lánh khác nhau trên bầu trời đam mê lạc thú. Chính những hấp dẫn đó của thời đại đã làm cho con người dần xa rời Thiên Chúa. Còn các nhà chiêm tinh đã dày công vất vả để tìm đến với Hài Nhi Giêsu, nhưng khi được báo mộng là đừng quay trở lại thành Giêrusalem. Họ trở về quê hương của mình theo một lối đi khác mà sứ thần Chúa đã chỉ cho. Mặc dù, trước đó ba nhà hiền sĩ đã được vua Hêrôđê hứa hẹn nhiều vinh hoa phú quý, vì các ngài biết đó là con đường dẫn đến sự chết. Vậy mỗi người chúng ta hãy can đảm từ khước những vinh hoa phú quí để đến với Chúa, để đi theo con đường mà Chúa đã chỉ lối. Vì chỉ khi đi theo con đường mà Chúa muốn, thì chúng ta mới đạt tới hạnh phúc đích thực và trường tồn.
Mừng lễ Chúa Hiển Linh là một lần nhắc nhở chúng ta về hồng ân cao cả mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Đây là đại lễ mừng ngày Con Thiên Chúa tỏ mình ra cho thế giới, giờ đây Thiên Chúa không chỉ của riêng dân Israel nhưng là của toàn thể nhân loại. Hình ảnh ba nhà hiền sĩ từ Phương Đông xa xôi là đại diện cho dân ngoại với những lễ phẩm đến từ những vùng văn hóa khác nhau càng bày tỏ rõ ràng hơn việc Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người để cứu độ muôn dân và muôn nước. Từ đây Tin mừng cứu độ đã đến với toàn thể nhân loại, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, không phân biệt màu da giai cấp, văn hóa hoặc ngôn ngữ. Giờ đây tất cả đều được nhận biết Ngôi Hai Thiên Chúa là Đấng cứu nhân độ thế, là Đấng đến để đem lại bình an cho toàn thể nhân loại, vì Người chính là Hoàng Tử Hòa Bình.
Lạy Chúa Giêsu là Đấng Cứu độ toàn thể nhân loại chúng con. Xã hội mà chúng con đang sống với sự phát triển không ngừng về mọi mặt, nhưng chúng con lại thiếu lòng khao khát Chúa. Chúng con có vô vàn những hành trình khác nhau nhưng lại chưa có một hành trình rõ ràng trong việc tìm kiếm Chúa. Vì vậy, thế giới mà chúng con đang sống chưa khi nào vắng bóng chiến tranh, nghèo nàn và đói khổ. Thế giới mà chúng con đang sống vẫn còn rất nhiều người đang phải sống trong cảnh cô đơn, bất hạnh không nơi nương tựa. Vẫn còn đó những người phải đói ăn, những đứa trẻ bị bỏ rơi, những cụ già cô đơn không người chăm sóc. Đó là vì chúng con chưa thực sự khao khát để lên đường đi tìm Chúa. Chúng con chưa dùng hết khả năng và trí thông minh để tìm kiếm Chúa trong việc sản xuất những điều hữu ích cho cuộc sống con người, nhưng lại dùng nó để tạo ra những vũ khí hiện đại, những chất độc hại nhằm tiêu diệt lẫn nhau. Hơn nữa nhiều khi nhân loại chúng con còn tự cao tự đại về những thành công của khoa học kĩ thuật mà chúng con đạt được, mà không biết rằng đó là hồng ân Thiên Chúa ban cho nhân loại. Tất cả những thành quả con người đạt được trong thế giới hôm nay là cách thức mà Thiên Chúa bày tỏ uy quyền của mình cho nhân loại. Và mỗi ngày Người vẫn luôn tỏ mình ra bằng nhiều cách thức khác nhau để con người nhận thấy tình thương bao la mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Người tỏ mình qua công trình Sáng tạo, với muông thú, với cỏ cây hoa lá  với thế giới xinh đẹp, không những thế Người còn tỏ mình nơi chính những con người đang sống xung quanh chúng ta. Nhưng chúng ta có như các nhà đạo sĩ xưa biết quan sát tỉ mỉ để nhận ra con đường dẫn đến Thiên Chúa là nguồn sống đích thực?
 Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, xin thương đến nhân loại đang lầm than khốn khổ chúng con. Xin Chúa tiếp tục gửi những ánh sao lạ đến dẫn lối đưa đường chúng con về với Chúa, xin Người luôn đồng hành cùng với chúng con trên mọi hành trình tìm đến với Chúa. Đừng để chúng con vì bả vinh hoa phú quý mà đi sai con đường Chúa muốn chúng con đi. Xin cho chúng con lên đường tìm Chúa nơi mọi người, trong mọi người đến với mọi nơi và mọi lúc mà Chúa muốn chúng con đến. Xin Người tỏ ánh sáng tôn nhan rạng ngời trên chúng con. Amen.
                                                                                          
 Em Hồng Lê – Lớp Thần học K5
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log