Thứ hai, 20/05/2024

Ngày 01.11: Suy Niệm Tin Mừng Lễ Các Thánh (Mt 5,1-12)

Cập nhật lúc 15:03 28/10/2022

 
NƯỚC TRỜI MAI SAU
 
WMTGHH - Ngày mồng 1 tháng 11 hằng năm, Giáo hội long trọng mừng lễ Các Thánh Nam Nữ để tôn vinh và kính nhớ toàn thể các Thánh trên trời. Các ngài đã trải qua những thách đố gian nan nơi trần thế, nay được hưởng nhan thánh Chúa cách trọn vẹn trên Thiên Quốc. Các Thánh Nam Nữ là những người như chúng ta, đã sống và gìn giữ đức tin đã lãnh nhận, các ngài đã mạnh dạn sống dấn thân vì Tin Mừng để làm sáng danh Chúa và đã được hưởng vinh phúc Thiên Đàng là nơi các Ngài cũng như toàn thể mọi người kitô hữu chúng ta đang mong chờ. Nhất là các Thánh đã sống các mối phúc mà chính Chúa Giêsu đã truyền dạy một cách trọn hảo, vì thế các Ngài đã nhận được lời hứa mà các mối phúc xưa Chúa đã truyền dạy cho các ngài là được hưởng kiến nhan Thiên Chúa là hạnh phúc đời đời trên Nước Trời.
  1. Hành trình nên thánh qua các mối phúc.
Mở đầu Thông điệp “Đức tin và lý trí”, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II viết: “Đức tin và lý trí là đôi cánh nâng con người lên chiêm ngưỡng sự thật”. Nhưng, con người đang sống trong một thế giới văn minh với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật. “Một thế giới hầu như thấm nhiễm chủ nghĩa tiêu thụ, đó là cảm giác cô đơn và lo lắng phát sinh từ một con tim tự mãn nhưng tham lam, sôi nổi chạy theo những thú vui phù phiếm và một lương tâm chai lì” (số 2, Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng). Cuộc đời của mỗi con người luôn phải đối diện với biết bao khó khăn, thách đố, biết bao lời mời mọc ngọt ngào dẫn con người đến chỗ dễ dàng chối bỏ đức tin của mình. Cánh là “đức tin” dường như bị gãy, mà chỉ còn lại cánh “lý trí” mà thôi. Tuy nhiên, nhìn vào thực trạng xã hội như vậy, biết bao chông gai nhưng vẫn còn đó những mẫu gương sống Tin Mừng, sống theo lời mời gọi của Đức Kitô là sống tinh thần của Bát Phúc.
Ngược dòng thời gian, chúng ta thấy các Thánh là những nhân chứng sống động cho việc sống tinh thần của Tin Mừng. Có nhiều con đường, có nhiều ngã rẽ các Thánh có thể lựa chọn để đi trong cuộc đời mình hay cũng có nhiều con đường để nên thánh. Tuy nhiên, các Ngài đã chọn đi con đường của Giêsu, chọn bước theo tiếng gọi của Thầy Giêsu là sống tinh thần Tám Mối Phúc: sẵn sàng sống nghèo vì Tin Mừng, không ham mê của cải trần thế mà thay vào đó là gia tài cao quý và vô giá là chính Thiên Chúa. Bên cạnh đó, các thánh lại chọn sống hiền lành để mỗi ngày trở nên bao dung hơn, khiêm nhường và thương xót mọi người không loại trừ một ai, các Thánh đã noi gương Thầy mình: “Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29). Đấng khác lại muốn nên thánh trong sự khát khao Thiên Chúa là Đấng công chính vì sự công chính giúp các thánh sống đẹp lòng Chúa hơn. Và hơn thế nữa lại có những người sẵn sàng chịu bách hại và sống công chính để luôn trung thành với Chúa và giáo huấn của Ngài dù có bị bách hại, thậm chí là bị giết chết cách đau đớn…
Chúng ta là những kitô hữu của Hội Thánh Việt Nam, được diễm phúc sống trên mảnh đất thơm mùi máu các anh hùng Tử Đạo. Là những chứng nhân đã đổ máu, hy sinh vì tình yêu lớn hơn dành cho Đức Kitô.  Chính trong những cố gắng và hy sinh nơi trần gian này mà các ngài được diễm phúc tận hưởng Nước Trời, nơi có Chúa là tình yêu duy nhất của các Ngài. Từ đó, các thánh đã trở nên mẫu gương cho chúng ta và đáng được Giáo hội long trọng tôn kính.

2. Người tu sĩ sống tám mối phúc.
Vậy các con hãy trở nên trọn lành, như Cha các con ở trên trời là Đấng trọn lành” (Mt 5,48). Đó là lời mời gọi của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi Kitô hữu nói chung, cách riêng với người Nữ Tu Mến Thánh Giá hôm nay. Làm sao người tu sĩ có thể nên Thánh qua việc sống các mối phúc trong bối cảnh thế giới ngày nay: thế giới toàn cầu hóa, phẳng và ảo. Là một thế giới đầy thương tích: thương tích của biến đổi khí hậu, của thiên tai, của chiến tranh, của những tệ nạn xã hội ngày một gia tăng… Điều này đòi hỏi người Tu sĩ phải lội ngược dòng – Sống Tám mối phúc của Đức Kitô chính là tiến trình lội ngược dòng. Từ bỏ những thứ thế giới ban tặng mà lẽ ra đó là điều chính đáng được hưởng, nhưng bước đi trong Linh Đạo của Dòng, người Tu sĩ “sống tinh thần hy sinh, khổ chế vì Tình yêu dành cho Đức Kitô Chịu Đóng Đinh”, sống tinh thần của ba Lời khấn. Sống giây phút hiện tại để bằng lòng và chấp nhận những thiếu thốn về vật chất cũng như tinh thần nơi Hội Dòng; âm thầm dấn thân bằng việc làm cũng như dâng lời nguyện tắt để chuyển cầu cho công cuộc truyền giáo của Giáo Hội. Qua đó, biến tất cả làm thành của lễ dâng lên Chúa trong cầu nguyện, trong thánh lễ, trong hy sinh để chuyển cầu và xin ơn hoán cải cho lương dân, cho con người đang phải gồng mình mưu sinh. Hơn nữa là ôm ấp thao thức của Đức Cha Lambert: “Phổ biến khắp nơi tình yêu thực tiễn đối với Thánh Giá Con Thiên Chúa” đến với con người của thời đại hôm nay.
Hơn nữa, người Tu sĩ sống tám mối phúc còn là sống một đời sống xác định được căn tính của mình là gì và là ai? Đó là đời sống mà trong đó có Đức Kitô làm trung tâm điểm để làm nên một đời sống của “cảm thức biết ơn”, trao hiến và phục vụ tha nhân; một đời sống đã được cứu chuộc để cứu chuộc, đời sống tưởng nhớ và là một đời sống đã được thánh hiến. Một đời sống là gương sáng giúp “thức tỉnh nhân vị” của bao lớp giới trẻ đang sống trong ảo tưởng của thời đại. Một đời sống luôn hướng đến đối tượng mà mình lựa chọn khi sống trong Linh Đạo Mến Thánh Giá là Đức Kitô Chịu Đóng Đinh để luôn mang trong mình “một trái tim không san sẻ” và yêu thương tất cả con người. Sống được như vậy thì Nước Trời đang thực sự hiện diện giữa thế giới này.
Như thế, các mối phúc trở thành phương tiện hữu ích giúp mọi kitô hữu nên thánh, các mối phúc tháp nhập chúng ta với Chúa Giêsu Kitô Con Thiên Chúa, để giúp mỗi chúng ta vững mạnh trên con đường thiêng liêng. Ngày lễ kính Các Thánh Nam Nữ hôm nay xin cho mỗi người chúng ta biết luôn noi gương các thánh, luôn sống và thi hành Lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày, biết đón nhận mọi thánh giá Chúa gửi đến, biết hy sinh phục vụ, biết dấn thân phục vụ mà không màng đền đáp. Nhờ đó mỗi chúng ta có thể nói cho thế giới ngày nay về nét đẹp của đạo Công Giáo là yêu thương và đặc biệt mỗi người chúng ta được trở nên giống Chúa, đó là ơn gọi của mọi người kitô hữu nói chung cũng như các tu sĩ nói riêng. Các mối phúc trong bài Tin Mừng cũng chính là sứ điệp mà Chúa Giêsu và Giáo hội muốn nhắn gửi đến mỗi người chúng ta trong ngày lễ kính các thánh Nam Nữ hôm nay.

 
Cộng đoàn Hoàng Xá
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log