Chúa nhật, 19/05/2024

Suy Niệm Tin Mừng  Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Năm A

Cập nhật lúc 08:09 13/10/2023
 

TIỆC CƯỚI NƯỚC TRỜI
 
Nói đến tiệc cưới là chúng ta nghĩ ngay đến niềm vui. Để niềm vui được trọn vẹn, tất cả mọi sự đều được gia đình chuẩn bị chu đáo từ khách mời, cỗ bàn… Khách được mời dự tiệc, ai cũng chuẩn bị sửa soạn cho mình thật tươm tất, sang trọng: quần áo phải mới, đầu tóc khác kiểu, trang điểm tươi tắn,… Tuy nhiên, tiệc cưới Nước Trời mà Đức Giêsu nói đến trong bài Tin Mừng hôm nay không giống  tiệc cưới ở trần gian.
Tiệc cưới hôm nay là do nhà vua mở cho hoàng tử, cỗ bàn và khách mời đã được chuẩn bị tươm tất. Có thể nói, được vua mời dự tiệc cưới hoàng tử là một vinh dự to lớn mà nhiều người hằng ước ao: được nhà vua sủng ái, có dịp vào hoàng cung, được gặp gỡ những người có chức quyền, được thưởng thức những món cao lương mỹ vị mà không phải trả đồng nào ( x. Is 25,6; 55,1 ). Tuy nhiên, khi đến giờ nhà vua cho đầy tớ đi báo từng người, nhưng những người được mời lại tìm cách từ chối với lý do không chính đáng: đi thăm nông trại, đi buôn bán. Có người còn cả gan bắt đầy tớ của nhà vua hành hạ và giết chết. Nhà vua nổi giận, sai quân lính đi giết hết bọn sát nhân đó và thiêu hủy luôn thành phố của chúng.
Khi khách được mời không thèm tới, khi kẻ xứng đáng chẳng quan tâm, thì vua cho mời tất cả mọi người không phân biệt giàu nghèo, đui mù, què quặt, tàn tật và không phân biệt cả tốt xấu tới dự tiệc. Hình ảnh những người khách được mời ở các ngã đường, thay thế những con người đã chối bỏ lời mời của nhà vua, Đức Giêsu cho họ biết có một dân mới được mời vào dự tiệc Nước Trời thay thế những người không xứng đáng, chính là hình ảnh Giáo Hội của Đức Giêsu. Có những người khách được Thiên Chúa đích thân đón vào dự tiệc cưới, họ xứng đáng được Thiên Chúa yêu thương và cho đồng bàn (x. Mt 22,9). 
Chuyện dường như khó có thể xảy ra trong đời thường, thì lại rất có thể có trong đời sống đức tin. Dân Israel là một dân nhỏ bé giữa các dân, họ chẳng có gì xứng đáng, nhưng Thiên Chúa đã ưu ái tuyển chọn và yêu thương họ. Nhưng khi Thiên Chúa sai các đầy tớ là các ngôn sứ đến mời gọi, thì họ lại chối từ và còn nhẫn tâm giết các ngài. Chính sự nhẫn tâm đó đã kết án họ, loại họ ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, để rồi muôn dân khắp thiên hạ từ Đông Tây Nam Bắc được mời vào dự tiệc của Thiên Chúa.  
Khi khách mời đã vào bàn tiệc, thì một biến cố buồn bất chợt xẩy ra, nhà vua quan sát thấy một người không mặc y phục lễ cưới, nhà vua nổi giận, cho người trói chân tay người đó lại rồi quăng ra ngoài (x.Mt 22,13). Biến cố bất ngờ đáng buồn này chắc chắn nhiều người cảm thấy bị sốc, cảm thấy có gì bất công, bởi mọi người đều là những người được mời ở các ngã ba, ngã tư đường, không ai trong họ đã được biết trước mình sẽ được nhà vua mời dự tiệc cưới trong hoàng cung.   
Thật ra, Đức Giêsu đã mượn hình ảnh y phục lễ cưới để nói đến hình ảnh Nước Trời. Nước Trời từ nay được mở ra cho tất cả mọi người, không phân biệt màu da, giai cấp, sắc tộc, ngôn ngữ, văn hóa….nhưng không có nghĩa là mọi người được mời vào Nước Trời không phải đáp ứng bất cứ yêu cầu nào. Trái lại, luật của Đức Giêsu vẫn đòi hỏi người muốn vào dự tiệc Nước Trời, phải tuân giữ và thực hành luật yêu thương và mặc y phục tham dự tiệc cưới là đức ái.  
Hằng ngày, Thiên Chúa vẫn mời gọi chúng ta đến tham dự bữa tiệc Nước Trời là thánh lễ, nhưng chúng ta đã chối từ. Chúng ta mải miết với công việc mưu sinh mà quên mất Chúa, coi trọng công việc, tiền của hơn là Chúa, so đo tính toán với Chúa từng giây phút, đi muộn về sớm. Chúng ta chưa nhận ra giá trị thiêng liêng khi chúng ta tham dự thánh lễ, nên chúng ta vẫn còn hờ hững trước lời mời gọi dự tiệc cưới Nước Trời. Nếu có đi chỉ là sợ tội và sợ người khác dị nghị, chứ không phải vì yêu mến. Thiên Chúa vì yêu ta, Ngài vẫn tiếp tục kiên nhẫn, chờ đợi, sẵn sàng đón tiếp chúng ta bất cứ lúc nào, đó là tình yêu nhưng không mà Thiên Chúa dành cho con người.
Xin Chúa cho chúng con đừng bao giờ quên mang sẵn trên mình y phục lễ cưới là đức ái, để bất cứ lúc nào Thiên Chúa mời gọi vào dự Tiệc Cưới Nước Trời, chúng con đều sẵn sàng mặc y phục xinh đẹp đồng bàn với Ngài trong Nước Ngài. Amen.
 
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Co Hay
 

 TIỆC CƯỚI NHÀ THIÊN CHÚA
 
Cưới hỏi là một biến cố quan trọng của cuộc đời con người, là công việc quan trọng và cũng là niềm vui, niềm tự hào hãnh diện lớn nhất của gia đình, dòng họ. Chính vì thế, khi cưới hỏi người ta phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng, lo lắng, tính toán thật chu đáo, tổ chức tiệc tùng sao cho thịnh soạn, linh đình nhất có thể, rồi mời họ hàng, làng xóm, thân hữu, đồng nghiệp… đến để chung vui. Bình dân thì tiệc một hai ngày, quan chức giàu sang thì tiệc tùng cả tuần và còn hơn thế nữa. Nói chung là hân hoan vui mừng. Vì thế, tiệc cưới trở thành biểu tượng của niềm vui trong hầu hết các nền văn hoá nhân loại.
Nhà Thiên Chúa cũng có một tiệc cưới, Chúa Cha là chủ toạ, Chúa Thánh Thần điều phối mọi công việc, chú rể là Chúa Giêsu Thánh Tử, nàng dâu là Giáo Hội, khách mời là toàn thể nhân loại, tiệc vui kéo dài đến muôn đời. Đó là tiệc Nước Trời.
Nếu như đám cưới của một người, kéo dài trong một tuần mà gia chủ còn phải lo lắng chuẩn bị từ mấy tháng trước, thậm chí ăn ngủ không ngon cho đến khi tổ chức xong xuôi mọi việc, thì đám cưới của Hoàng Tử Thiên Quốc cũng là Ngôi Hai Thiên Chúa kết duyên với cả loài người mà tiệc vui lại kéo dài thiên thu, thì Thiên Chúa phải chuẩn bị kỹ càng đến mức độ nào? Quả vậy, để cho thực khách là cả nhân loại có được niềm vui muôn đời, trọn vẹn, không phải “thiếu rượu” giữa chừng, thì Thiên Chúa đã phải chuẩn bị từ bao nhiêu thế kỷ trước đó khi tuyển chọn một dân riêng (dân Do Thái) với Tổ phụ Ápraham, thăng trầm đồng hành cùng dân ấy trong suốt dòng lịch sử của họ, và tất nhiên là không ngừng nhắc nhớ, tiên báo cho họ về bữa tiệc thiên thu này qua giáo huấn của các ngôn sứ, cụ thể là ngôn sứ Isaia trong bài đọc một hôm nay: “Ngày ấy, Chúa các đạo binh sẽ thết tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc đầy thịt rượu, thịt thì béo, rượu thì ngon. Trên núi này, Người sẽ cất khăn tang bao trùm muôn dân và tấm khăn liệm trải trên mọi nước. Người tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt, và cất bỏ khỏi toàn mặt đất sự tủi hổ của dân Người” (x Is 25, 6-10a).
Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu cũng nói về bữa tiệc ấy qua một dụ ngôn. Ngài nói rằng: sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng cho tiệc cưới của hoàng tử thì nhà vua cho đầy tớ đi gọi những người đã được mời từ trước đến dự tiệc, nhưng họ lại để ngoài tai và không hề đếm xỉa gì hết. Vậy nhà vua “lại sai các đầy tớ khác mà rằng: “Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới”(Mt22,4). Lạ lùng thay, “Những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán; những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi.” (Mt22,5-6).
Qua dụ ngôn này Chúa Giêsu cho biết Thiên Chúa vẫn đang tiếp tục mở rộng cửa để mời gọi nhân loại vào dự tiệc cưới Nước Trời. Lời mời gọi mà Thiên Chúa đã gửi đến nhân loại qua các sứ giả của Người, và hôm nay là qua chính Người Con Một của Thiên Chúa. Những người được ưu tiên mời trước là dân Do Thái, sau là chúng ta và hết mọi người ở mọi thời.
Được mời đi dự tiệc cưới của Hoàng Tử Thiên Quốc - tiệc vui muôn đời, một vinh dự lớn lao như thế mà nhiều người lại tỏ ra dửng dưng, coi thường. Người ta thích dõi theo các trang mạng, cố gắng điểm danh từng thực khách trong tiệc cưới của những ngôi sao điện ảnh, những nhân vật nổi tiếng và trầm trồ ca ngợi họ vì nghĩ rằng được dự những buổi tiệc như vậy là một niềm hãnh diện. Vậy mà khi chính bản thân được mời đi dự tiệc Thiên Quốc thì lại dựa vào những lý do bèo bọt để từ chối. Không quan tâm thái độ tận tình chu đáo của Chúa, chẳng thương tiếc công phu Chúa chuẩn bị “rượu quý thịt ngon” từ bao đời, không quan tâm giá trị bữa tiệc và càng không quan tâm đến sự sống đời đời của chính mình. Ngược lại, một lòng theo đuổi những thứ phù du tạm bợ. Phải chẳng vì Chúa quá nhân hậu, quá quảng đại, nên người ta không xem trọng, người ta coi thường thứ “không mất tiền mua”! Người thì không đến, kẻ đến lại “không mặc y phục lễ cưới”.
Nếu chúng ta đáp lại lời mời gọi của Chúa để bước vào Giáo Hội với thái độ sám hối và tin tưởng thì chúng ta đã mặc lấy tấm áo tinh tuyền của ngày rửa tội. Tấm áo tinh tuyền ấy chính là tấm áo của kẻ được vào dự tiệc vui muôn đời, nó được giặt sạch và tẩy trắng nhờ Máu Con Chiên -máu của chính Chàng Rể Giêsu. Chàng Rể Giêsu đã nhập thể làm người để kết duyên với nhân loại, để hiến mình làm của ăn của uống cho con người trên đường đi về dự tiệc muôn đời. Người dọn sẵn cho chúng ta bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể ngay ở trần gian này để không ngừng tiếp sức, không ngừng nhắc nhớ, không ngừng mời gọi chúng ta về bữa tiệc Nước Trời. Chúng ta đã đáp lại lời mời gọi đó như thế nào? Có đến tham dự bàn tiệc của Chúa vào mỗi ngày Chúa Nhật không? Hay chúng ta bận đi thăm ruộng, bận đi buôn, bận đi nhậu, bận làm thêm, bận chơi game? Có khi nào vì những lý do bên ngoài mà chúng ta phải miễn cưỡng đến nhà thờ cho nên chúng ta không hề có một chút sửa soạn tâm hồn, không hề có một chút chỉnh tề quần áo, đến thờ ơ về hờ hững, áo quần lôi thôi tâm hồn ren rối? Chúng ta thử tự mình so sánh xem thái độ của chúng ta mỗi khi đi dự yến tiệc của người đời và khi đến nhà thờ dự bàn tiệc của Chúa có gì khác nhau không?
Lạy Chúa! chúng con đã được Chúa mời gọi vào dự bữa tiệc nhà Chúa không phải với tư cách của một khách lạ, nhưng là tư cách của những đứa con được Chúa yêu thương. Thế mà chúng con đã thất kính, đã bất hiếu không đáp lại tình yêu của Chúa cho xứng đáng. Là con cái trong nhà mà chúng con còn không mau mắn thì làm sao những người ngoài mau mắn được? Chúng con đã làm tổn thương cách trầm trọng đến lòng nhân hậu và quảng đại của Chúa. Nhiều khi chúng con vì sợ luật hoặc vì thói quen mà đến dự tiệc của Chúa một cách miễn cưỡng, mang theo tấm áo không tinh tuyền. Xin Chúa ban ơn cho chúng con biết hoán cải, biết đến với bí tích hoà giải để giặt trắng tấm áo linh hồn và mau mắn đến dự bàn tiệc của Chúa ngay ở đời này mỗi ngày Chúa nhật. Chỉ có như thế chúng con mới có thể xứng đáng vào dự TIỆC CƯỚI NHÀ THIÊN CHÚA là tiệc vui muôn đời mà Chúa đã chuẩn bị sẵn sàng cho chúng con. Amen.

 
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Huổi Một
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log