Thứ hai, 20/05/2024

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXI Thường Niên A (Mt 16,13-21)

Cập nhật lúc 08:17 25/08/2023
 
 
GIÁO HỘI LỮ HÀNH
 
Bài Tin Mừng hôm nay đã đặt ra cho các môn đệ và mỗi người chúng ta về căn tính của Đức Giêsu. Trong bối cảnh các môn đệ theo Đức Giêsu, các ông được nghe và chứng kiến các phép lạ, trừ quỷ, chữa bệnh mà Đức Giêsu đã làm. Chắc hẳn các ông đã nhận ra Đức Giêsu khác biệt với đám đông, nhóm biệt phái, Xađốc. Câu hỏi “người ta bảo Con Người là ai?” đã là tiền đề để Đức Giêsu dẫn các môn đệ đến “còn anh em, anh em bảo thầy là ai?”. Câu trả lời của thánh Phêrô đã được xác định rõ ràng và khác với những câu hỏi trước “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16). Thánh sử Máthêu đã làm nổi bật vai trò của thánh Phêrô.
Câu trả lời tuyên xưng của thánh Phêrô không phải là đến từ sự khôn ngoan, thông minh của loài người. Nhưng đây là sự mạc khải từ Chúa Cha qua thánh Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là “Đức Kitô, Con Thiên Chúa”. Chính mạc khải này đã được thực hiện nhưng không. Chúa Giêsu đã đặt thánh nhân làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh trên nền tảng này. Với bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta cùng nhau suy niệm hai ý tưởng sau: Hội Thánh của Chúa và Hội Thánh cho chúng ta.

1. Hội thánh cho con người: các con người mỏng dòn, yếu đuối, tội lỗi
Thánh Phêrô vốn là con người yếu đuối thế mà Chúa lại tuyển chọn ông để xây dựng Hội Thánh. Cuộc đời của thánh nhân cũng gặp nhiều gian nan thử thách, thất bại, thành công, nhiều lúc mạnh mẽ và cũng nhiều lúc yếu đuối. Ông đã từng ngủ gật khi canh thức với Thầy trước giờ khổ nạn và phục sinh. Ông là dân đánh cá chuyên nghiệp, thế mà đánh cá suốt đêm không được gì. Ông cũng đã xin Chúa cho đi trên mặt biển nhưng vì kém lòng tin nên đã bị chìm. Tệ hại hơn thế nữa, ông đã từng chối thầy ba lần trong giờ khổ nạn. Thế nhưng thánh nhân đã được Thiên Chúa tuyển chọn là đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Nền tảng của Phêrô là con người yếu đuối, mỏng giòn cũng như Hội Thánh gồm những con người yếu đuối, bất toàn, mỏng giòn. Những bất toàn của thánh Phêrô hầu hết là diễn ra ban đêm: đánh cá, chìm xuống nước, ngủ gật, chối Thầy. Đây là hình ảnh của Hội Thánh lữ hành còn phải bước đi từng bước trong bóng tối biết bao gian nan thử thách. Thiên Chúa đã dùng những con người yếu đuối, mỏng giòn, hay sa ngã để quy tụ họ và Chúa dùng những phương tiện của con người để nâng đỡ, ban ân sủng cho con người.

2. Hội Thánh của Chúa có Thiên Chúa ở với, nên Hội Thánh tự bản chất là thánh thiện
Hội Thánh cho con người, tuy con người là bất toàn, yếu đuối, mỏng giòn trong Hội Thánh, nhưng đây lại là Hội Thánh của Thiên Chúa. Hội Thánh do chính Thiên Chúa thiết lập và Chúa Giêsu đã xác định “Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.”  Hội Thánh của Chúa nên được nuôi dưỡng bằng sức sống của Thiên Chúa chứ không do sức con người. Vì là Hội Thánh của Thiên Chúa nên tự bản chất Hội Thánh là thánh thiện, luôn có Chúa ở cùng, chính vì thế biết bao vua chúa trần gian muốn triệt phá Hội Thánh cũng không được. Mặc dù, Hội Thánh có những con người yếu đuối, nhóm người nhỏ bé khi được thành lập trên nền tảng là các tông đồ. Qua dòng thời gian đã biết bao lần Hội Thánh bị hiểu lầm, bị chia rẽ, bị bách hại, tưởng chừng bị mất đi. Thế nhưng, Hội Thánh vẫn đứng vững vì là Hội Thánh của Chúa nên có Chúa ở cùng và nâng đỡ. Như thế Hội Thánh là của Chúa và cho con người.
Hội Thánh đó là ai? Hội Thánh đó là tất cả những ai đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội, là mỗi người chúng ta. Chúng ta là những con ngươi yếu đuối, mòng giòn, bất toàn nên cần phải khiêm nhường để biết mình yếu đuối. Sự khiêm nhường cho chúng ta biết Giáo Hội vẫn đang tiến bước để nên thánh thiện. Khiêm nhường để ta biết thông cảm cho nhau và mỗi người phải hoàn toàn tin tưởng và phó thác vào Chúa để cố gắng sống và hoàn thiện như Cha trên trời.
Chúng ta đang sống giữa thế gian, nhưng lại thuộc về Giáo Hội. Mỗi người chúng ta vẫn đọc kinh Tin Kính thường ngày và nhất là trong thánh lễ Chúa Nhật và khi tham dự cử hành bí tích chúng ta vẫn tuyên xưng niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa duy nhất, Đức Giêsu là Con Thiên Chúa thật và là người thật. Ngoài việc tuyên xưng vào Thiên Chúa, còn tuyên xưng Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Vậy, chúng ta đang hiện diện nơi đây, là thành phần của Hội Thánh, chúng ta tin vào Hội Thánh được Chúa thiết lập, giao cho các Đấng kế vị các tông đồ hướng dẫn. Chúng ta trung thành sống, yêu mến, vâng nghe theo Hội Thánh không? Mỗi người đã sống niềm tin đó như thế nào? Có tuyên xưng đức tin của chúng ta không? Có hành động theo đức tin của chúng ta không? Có chia sẻ đời sống đức tin của chúng ta cho người khác, có làm chứng cho niềm tin của mình vào Đức Giêsu trong môi trường học tập và làm việc của chúng ta không và nhất là khi chúng ta có con cái lấy người khác tôn giáo, mỗi người có sống đức tin của mình tại gia đình, có làm gương sáng, có nói về Chúa cho người thông gia của gia đình không? Nhất là các anh chị là người Công giáo có sống tốt bổn phận làm con, làm dâu, dể trong gia đình để nêu gương sáng cho người khác không? Mỗi người cũng suy nghĩ lại cách sống và loan truyền đức tin của mình cho mọi người. Amen.
 
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Nỗ Lực
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log