Thứ hai, 20/05/2024

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIII Thường Niên A (Mt 18,15-20)

Cập nhật lúc 09:53 08/09/2023

 
                                                       SỬA LỖi CHO NHAU
 
Con người sinh ra không phải tự nhiên biết mọi sự. Hành trình cuộc đời chính là hành trình của tôi luyện. Để trưởng thành và nên hoàn hảo, mỗi người trong chúng ta phải chấp nhận những tập luyện cố gắng gian nan. Khiêm tốn đón nhận đóng góp ý kiến của người khác và giúp nhau sửa lỗi thì sẽ giúp chúng ta hoàn thiện mỗi ngày.
Trong cuộc sống, chúng ta thường mắc nợ nhau một món nợ rất lớn: đó là món nợ tình thương. Khi mối tương quan này bị rạn nứt, nó sẽ để lại trong lòng mỗi người một vết thương khó chữa lành. Hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ về trách nhiệm sửa lỗi cho nhau. Muốn sửa lỗi cho nhau, nhất quyết chúng ta phải có tinh thần cầu nguyện. Sức mạnh của cầu nguyện rất tuyệt vời. Cầu nguyện là cách chúng ta đến với nhau bằng con đường mang tên Giêsu.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta phải can đảm và kiên nhẫn sửa lỗi cho nhau. Sửa lỗi cho nhau là hành vi bác ái, là giúp anh em mình sống đúng phẩm giá làm người, là nỗ lực đưa anh em mình trở về nẻo chính đường ngay. Việc sửa lỗi anh em là một nghĩa cử của đức bác ái, nên phải được thực hiện trong tình yêu thương như Chúa đã dạy. Người tín hữu vừa có bổn phận sửa lỗi người khác, vừa phải khiêm tốn lắng nghe những lời góp ý để nên hoàn thiện bản thân.
Trong cuộc sống hằng ngày, một cuộc đối thoại đích thực được xây dựng trên tinh thần biết lắng nghe, không những lắng nghe mà còn nghe một cách trọn vẹn. Bởi thế, khi đến với người anh em trong vai trò người “đi sửa lỗi” chúng ta phải có một đôi tai biết lắng nghe cách trọn vẹn và một trái tim biết cảm thông. Không ai trong chúng ta chưa từng phạm tội.  Ai cũng đã từng hơn một lần lầm lỗi. Chúng ta cũng trót phạm vì một chút yếu lòng, hay vấp phạm nhiều lần khiến lương tâm chai cứng thành quen: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi” (Mt 18,15). Vì lòng bác ái chúng ta mới có thể mở lời góp ý cho ai đó. Đi từ chính kinh nghiệm vấp ngã của bạn thân để sửa lỗi cho người anh em, dù những lỗi lầm không giống nhau, chúng ta mang một trái tim cảm thông. Sửa lỗi là trách nhiệm của một người để tự bản thân nên trọn lành. Chúng ta cũng có trách nhiệm “đi sửa lỗi cho người khác” vì tình bác ái đòi buộc chúng ta, và hơn hết trong ngày sau hết, chính Thiên Chúa sẽ hỏi chúng ta về sự vấp ngã của người anh em khi chúng ta biết mà không cảnh cáo họ. Chúa Giêsu luôn dạy chúng ta phải kiên nhẫn, đi từng bước một. Nếu chúng ta không chinh phục được người anh em ấy thì phải gọi thêm hai hay ba người khác giúp đỡ, vì mỗi người sẽ có cách khuyên giải riêng của mình. Dù đã cố gắng hết sức mà chúng ta vẫn thất bại thì chúng ta phải có trách nhiệm thưa với Hội thánh. Hội thánh sẽ dùng thẩm quyền của mình mà giải quyết sự việc. Sau cùng đến cả Hội thánh mà cũng “bó tay” thì “ hãy kể nó như một người ngoại hay người thu thuế” (Mt 18,17). Chúng ta không được phép bỏ cuộc ngay từ bước đầu. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta tự do, chính vì thế mà chúng ta không được bắt ép người khác làm theo ý mình. “Khi tạo dựng con, Chúa không cần hỏi ý kiến con, nhưng để cứu chuộc con, Ngài cần sự cộng tác của con” (T. Augustino). Quả thật, khi giúp nhau sửa lỗi, chúng ta sẽ gắn bó và yêu thương nhau hơn. Dựa vào sức mình thì chúng ta không thể nên hoàn thiện được mà cần phải cậy nhờ ơn Chúa và sự nâng đỡ của anh chị em. Đó là tình liên đới.
Đứng trước một thử thách lớn, chúng ta cần cầu nguyện để nài xin Thiên Chúa xót thương. Thiên Chúa luôn ở giữa chúng ta, lời cầu xin đẹp lòng Chúa Cha sẽ được nhậm lời. Khi muốn đến với người anh em, chúng ta cũng cần cậy dựa vào ơn của Chúa để chúng ta biết làm chủ đôi tai và lắng nghe con tim mình. “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đó giữa họ” (Mt 18,20). Lắm khi trong cuộc sống chúng ta chỉ cầu nguyện nhưng chỉ xin điều mình muốn, chúng ta không xin cho được biết thánh ý Chúa. Chính Chúa Giêsu đã trải qua kinh nghiệm đấu tranh cam go để chọn ý của Chúa Cha.
“Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26,39). Chính trên thập giá, Ngài đã thực hiện lời giảng dạy của mình cách trọn vẹn nhất “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Chính Chúa Giêsu đã thiết tha cầu nguyện cùng Cha, Ngài dạy chúng ta cũng hãy cầu nguyện thiết tha như vậy. Chỉ có sức mạnh của tình yêu được kín múc từ Chúa, chúng ta mới có thể nói nên lời tha thứ. Là người “đi sửa lỗi”, chúng ta phải ý thức thân phận yếu hèn và cũng đầy tội lỗi của mình để cảm thông người anh chị em đang vấp ngã. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ mình cũng hèn yếu như ai mà không giúp người khác sửa lỗi. Chính tình bác ái giúp chúng ta vượt qua lòng ích kỷ nhỏ nhen.
Lạy Chúa! Chúng con thường cầm buộc nhau dựa trên luật lệ nhưng lại thiếu tình yêu thương. Xin cho chúng con biết tháo cởi cho nhau bằng tình bác ái, yêu thương người anh chị em của mình. Chúa muốn chúng con trở thành người chủ động tháo gỡ chuyện bất bình “Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình” (Mt 5, 23-24). Chỉ có sức mạnh của cầu nguyện, chúng con mới biết lắng nghe và cảm thông với người anh em. Xin Chúa ban ơn cho chúng con biết luôn tìm được ý Chúa trong cuộc sống, trong mối quan hệ với tất cả mọi người mà được Chúa sai đến, để sống cùng, sống với anh chị em mình. Biết hợp sức để sửa lỗi cho nhau, bổ túc cho nhau, vì tất cả đều là anh em con một Cha. Biết đau nỗi đau của chị em mình khi vấp phạm. Biết đặt mình vào hoàn cảnh những người mắc lỗi để tìm cách nâng đỡ nhau, mục đích là để đưa người anh em trở nên hoàn thiện. Xin Chúa cho mỗi người chúng con có đủ can đảm sửa lỗi cho nhau, và sẵn sàng đón nhận điều anh em góp ý để ngày càng hoàn thiện bản thân và nên giống Chúa mỗi ngày. Xin Chúa ban cho chúng con một tấm lòng khiêm tốn để nhận sự yếu đuối tội lỗi của mình mà sẵn lòng đón nhận lời góp ý, sửa lỗi của anh em. Amen.
 
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Bách Lộc
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log