Thứ hai, 20/05/2024

Suy NIệm Tin Mừng Chúa Nhật XIX Thường Niên A (Mt 14,22-33)

Cập nhật lúc 09:07 11/08/2023
   
 
 
 HÃY TIN TƯỞNG VÀO QUYỀN NĂNG CỦA THIÊN CHÚA
 
Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn bày tỏ quyền năng của Ngài qua việc đi trên mặt nước và dẹp yên sóng biển để củng cố niềm tin của các môn đệ.
Thánh sử Mátthêu thuật lại việc Đức Giêsu đi trên mặt nước vào khoảng canh tư đêm tối để đến với các môn đệ đang khi các ông hoảng sợ chèo lái con thuyền bị sóng đánh vì ngược gió” (Mt 14,24). Chúa đến với các ông khi các ông đang hoảng hốt vì thuyền của các ông sắp bị chìm, và Chúa đến để khuyến khích Phêrô bước đi trên mặt nước để đến với Ngài;  đồng thời Ngài còn muốn bày tỏ uy quyền của mình trên sự dữ bằng việc trấn an các tông đồ: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ ” (Mt 14,27).
“Đừng sợ!” là tâm tình của Đức Giêsu trao gửi cho mỗi người chúng ta trong mọi hoàn cảnh, và mọi tình huống của cuộc sống thường ngày; đó còn là lời chúc bình an phục sinh của Chúa Giêsu cho chúng ta giữa những thử thách tưởng trừng như không thể vượt qua; đó còn là lời hứa cứu độ của Ngài cho chúng ta - những tội nhân biết ngước trông lên và cầu khẩn Ngài thương xót, như Ngài đã “ ban bình an” cho các môn đệ của Ngài sau khi Ngài từ cõi chết sống lại (x. Ga 20, 19; Lc 24,37).
Vâng, con thuyền chòng chành sắp chìm vì ngược gió đó chính là con thuyền Giáo Hội, và cũng là thuyền đời của mỗi người kitô hữu chúng ta. Như Thánh Phaolô đã từng nói: “Có Đức Kitô chứng giám, tôi xin nói sự thật, tôi không nói dối, và lương tâm tôi, được Thánh Thần hướng dẫn, cũng làm chứng rằng: “lòng tôi rất đỗi ưu phiền và đau khổ mãi không ngơi” (Rm 9,1-2), chúng ta cũng đau khổ, ưu phiền như Ngài, và Giáo Hội cũng không ngừng bị thử thách đủ cách và đủ mức độ. Nhưng có Thiên Chúa là Đấng không bao giờ làm chúng ta sợ, Ngài luôn có mặt để chở che, bênh đỡ và ban bình an cho chúng ta như Ngài đã từng can thiệp trong đời sống cá nhân và đời sống Giáo Hội, chúng ta có đủ lý chứng và nền tảng để tin vào lời hứa của Chúa Giêsu,: “Thầy đây, đừng sợ ” (Mt 14,27) vì “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).
Giữa biển khơi, con thuyền của các tông đồ bị chòng chành bởi những cơn sóng lớn là biểu tượng cho thế giới này, một thế giới đang mang trong mình những biến động bởi những cuộc bạo loạn tàn khốc, những rối loạn mất phương hướng trước những biến chuyển của xã hội…giống như các tông đồ của Chúa năm xưa, trong dòng xoáy ấy chúng ta hãy chạy đến với Chúa để xin Người trợ giúp, chúng ta hãy biết đặt niềm tin vào Lời mà chính Chúa đã nói với các tông đồ xưa kia “Can đảm lên, đừng sợ” và hãy can đảm bước đi, vượt qua sóng gió, gian lao thử thách. Hãy mạnh dạn như thánh Phêrô biết chạy đến với Chúa, đặt bàn tay mình vào bàn tay Chúa để xin Người kéo chúng ta ra khỏi vũng lầy của cuộc sống.
Cũng giống như tông đồ Phêrô, đã nhiều lần chúng ta kêu gào lên Chúa: “Lạy Chúa, xin cứu con” (Mt 14,30). Tuy nhiên, trong lời cầu nguyện chân thành ấy đôi khi chúng ta thiếu sự tin tưởng vào Chúa và lòng còn đầy nghi ngại, vì thế chúng ta cũng sẽ ngã chìm như thánh Phêrô. Thánh Phêrô đã bị Chúa Giêsu khiển trách: “ Người đâu mà kém tin vậy, sao lại hoài nghi”(x. Mt 14,31). Thật vậy, lòng tin của con người chúng con như một mặt hồ phản chiếu, có những lúc phẳng lặng, trong suốt, soi rõ những vẻ đẹp thiên nhiên; nhưng nhiều khi chỉ một làn sóng nhẹ làm gợn sóng, mặt hồ liền xao động, bao nhiêu vẻ đẹp đều tan biến. Nhìn lại những thăng trầm của cuộc đời, mỗi khi chúng con được sống trong bầu khí an vui, được hài lòng với mọi sở nguyện và ý riêng của mình, thì chúng con dễ dàng xác tín và cảm nhận mạnh mẽ được sự quan phòng kỳ diệu của Chúa. Nhưng khi chúng con gặp phải những khó khăn, thử thách, những điều bất an, những nghịch cảnh, những trái ý thì cũng giống như các môn đệ xưa chúng con cũng hoang mang, sợ hãi. Chúng con không còn nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình nữa. Do vậy, chúng con cứ tự mình loay hoay chèo chống con thuyền cuộc đời của mình mà quên mất sự hiện diện của Chúa,  không có Chúa chèo lái nên con thuyền cuộc đời của chúng con bị chòng chành, và mất phương hướng. Nhưng: “Phúc thay ai bước đi không phải nhờ cái nhìn mà nhờ sự phó thác của niềm tin”. Quả thật, lòng tin của chúng con quá yếu ớt mỏng manh, chúng con chưa biết tin tưởng và phó thác vào tình yêu quan phòng và quyền năng Chúa để có được sự bình an.
Qua đoạn Tin Mừng này thánh sử Mátthêu muốn mời gọi mỗi người chúng ta một lần nữa hãy thẳng thắn kiểm điểm lại đời sống của mình. Nếu hiện giờ chúng ta không cảm nhận được sự bình an, niềm vui và hạnh phúc thì chắc chắn đó là vì chúng ta đã lìa xa Chúa. Nếu như lúc này chúng ta đang chao đảo và như muốn chìm xuống đáy nước, thì chắc hẳn đó là vì chúng ta đã không còn tin tưởng, cậy trông và phó thác vào quyền năng và tình thương của Chúa. Hãy quay trở về cùng Chúa và hãy kêu lên như thánh Phêrô: “Lạy Chúa, xin cứu vớt con” thì chắc chắn Ngài sẽ ra tay phù trợ chúng ta,  bởi vì Ngài không phải chỉ là một Thiên Chúa quyền năng, mà hơn thế nữa, Ngài còn là một người Cha đầy lòng thương xót, luôn sẵn sàng cứu vớt và nâng đỡ chúng ta ở mọi nơi và trong mọi lúc. Có Chúa cùng đi với chúng ta trên vạn nẻo đường đời, chúng ta sẽ không còn sợ hãi trước những phong ba và bão táp, chúng ta sẽ không còn lo lắng trước những gian nan và thử thách.
Khi Chúa Giêsu lên thuyền, gió bỗng yên lặng. Sự hiện diện của Chúa đủ sức mang lại sự yên tĩnh và chế ngự được phong ba bão táp. Trong Kinh Thánh biển mang ý nghĩa tượng trưng cho sự ác, sự dữ. Tuy nhiên, hình ảnh Chúa Giêsu đi trên mặt nước biểu lộ quyền năng của Ngài trên bóng tối sự dữ. Vì thế, nếu như chúng ta biết đón nhận Chúa Giêsu trong cuộc sống mọi nơi, mọi lúc bằng đức tin, chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách và sóng gió của cuộc đời. Chúng ta hãy tin tưởng rằng quyền lực của Chúa sẽ chiến thắng bóng tối nên chúng ta không có gì đáng sợ khi Chúa đã hiện diện và hoạt động trong đời sống và công việc làm của chúng ta. Nếu chúng ta biết tin tưởng vào Lời Chúa hứa thì sự hiện diện của Chúa sẽ làm bão tố êm dịu và mọi khủng hoảng sẽ được giải quyết (Pl 4,13).
Lạy Chúa Giêsu! cuộc đời của mỗi người chúng con cũng giống như các tông đồ năm xưa, khi đứng trước những phong ba bão táp của thần dữ, chúng con cũng cảm thấy lao đao vất vả, có thể chúng con đang phải chống chọi với những cơn giông tố của cuộc đời đã làm cho chúng con quên mất sự hiện diện của Chúa và đánh mất niềm tin vào Chúa, hay có thể chúng con đang vất vả lo toan, chèo chống con thuyền cuộc đời của chúng con mà không nhận ra Chúa đang đồng hành với chúng con. Cũng có thể chúng con đang tiến bước xuống hố sâu của cuộc đời, đang bị những phong ba bão táp vây bủa chung quanh, làm cho con thuyền lòng người chúng con bị chao đảo, khiến cho chúng con cảm thấy khiếp sợ và kêu cứu cùng Chúa: “Lạy Thầy xin cứu con với” và chính Chúa đã nắm tay chúng con và đưa chúng con ra khỏi những vũng lầy của tội lỗi. Xin Chúa cùng hiện diện bên chúng con để an ủi, để nâng đỡ và khích lệ chúng con. Xin Chúa luôn giúp sức và nâng đỡ sự yếu hèn của chúng con, để chúng con vững tâm tiến bước trong niềm tin tưởng. Xin cho chúng con biết bám chặt vào tay Chúa bằng niềm tin và lòng yêu mến để chúng con luôn tiến bước trong hành trình của đức tin và sự quan phòng chở che của Chúa. Amen.
 
Cộng đoàn Mến Thánh Giá Hòa Bình
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log