Chúa nhật, 19/05/2024

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm A ( Mt 20,1-16a )

Cập nhật lúc 09:32 21/09/2023

 

SÁNG KIẾN CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
 
Trong Bài đọc thứ nhất sách ngôn Sứ Isaia đã viết: “Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy.” ( Is 55,9 ).
Thánh Gioan định nghĩa: “Thiên Chúa là Tình Yêu”. Chính vì tình yêu thương mà Ngài đã thực hiện những hành động mà tâm trí loài người chúng ta cho là nghịch lý. Thật vậy, nghịch lý của Thiên Chúa là Đấng toàn năng mà hạ mình như một người hèn mọn. Đấng là cội nguồn của sự sống mà chấp nhận cái chết đau thương trên thập giá. Đấng Thánh tuyệt vời mà gánh lấy tội nhân loại. Đấng đã từng cho thấy trong Tin Mừng “Nước Trời vui mừng vì một kẻ tội lỗi ăn năn hối cải hơn là 99 người công chính không cần sám hối ăn năn.” hoặc “ ai vả ngươi má bên này thì đưa cả má bên kia nữa, ai lấy áo trong hãy cho cả áo ngoài. Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy những người vào làm từ giờ đầu có những lời thắc mắc với ông chủ. Đặt vào vị trí của họ thì chúng ta cũng không tránh khỏi những thắc mắc như thế. Làm sao có thể chấp nhận nghịch lý như thế? Vậy mà tình thương của Thiên Chúa đã mang lại lời giải đáp khiến chúng ta từ chỗ ngỡ ngàng đến khâm phục, vì ai mà chẳng muốn được hưởng tình thương ấy. Chính tình thương của Thiên Chúa đã vượt lên trên sự công bằng, lẽ phải và xóa đi sự ngăn cách giữa người lành và kẻ dữ. Thiên Chúa không muốn loại trừ ai, Người yêu thương hết thảy mọi người, Người cần sự hợp tác của con người để kế hoạch yêu thương của Người nhanh được thực hiện. Kể từ kẻ làm giờ thứ nhất đến người làm giờ sau cùng, hoàn toàn không phải do công lênh của mình, nhưng là bắt nguồn từ sáng kiến đầy lòng thương xót của Thiên Chúa. Không ít người chúng ta tự hào mình là người đạo gốc, theo Chúa từ bé, siêng năng chăm chỉ đến nhà thờ, học giáo lý các cấp, được học hỏi Kinh Thánh, thức khuya dậy sớm tham gia những việc đạo đức, nhưng lại không muốn thấy ai hơn mình và lấy làm vui khi người khác thấp kém hơn mình. Chính vì tính ghen tỵ, hẹp hòi, mà con người sẵn sàng dốc hết sức lực để mưu tìm cho bản thân một chỗ đứng an nhàn, vững chắc, những mưu manh làm ăn đem lại lợi nhuận cao mặc dù phải giẫm lên người khác để nhanh tiến tới đỉnh cao danh vọng. Và tự cho đó là khôn ngoan, là hợp lý, nhưng thực ra đó không phải là khôn ngoan và hợp lý theo đường lối tình thương như Chúa đã dạy.
Như vậy chẳng phải là chúng ta đã làm méo mó bộ mặt tình thương của Thiên Chúa sao? Mặc dù chúng ta đi không đúng đường lối của Chúa, sống bất xứng nhưng Thiên  Chúa là Đấng luôn yêu thương, Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta trong tình trạng sầu khổ nghèo nàn của kiếp người. Thiên Chúa yêu thương và quan tâm chúng ta bằng một tình yêu vô bờ bến, ngay cả khi chúng ta hẹp hòi, yếu đuối, tội lỗi cũng không ngăn cản được Ngài yêu thương và tìm kiếm chúng ta. Dẫu cho nhiều khi chúng ta cảm thấy Ngài như quên chúng ta khi chúng ta đau khổ bơ vơ, nhưng thực ra Chúa vẫn ở bên chúng ta, dẫn chúng ta vào vườn nho của Ngài cho dẫu muộn màng. Trong cuộc sống chúng ta không thấy có ông chủ nào như vậy, không tính toán giờ giấc, người làm một giờ cũng được trả lương như người làm cả ngày. Ông chủ này quả là nhân hậu, ông ưu tiên những người nghèo khổ, đặt những người cuối lên hàng đầu. Hành động đầy tình thương và lòng nhân hậu như thế chỉ có nơi Thiên Chúa.
Ngược dòng lịch sử thời Cựu ước cho chúng ta thấy dân Israel là dân đã được Chúa tuyển chọn vào vườn nho của Chúa trước tiên, còn những dân ngoại bang là những người cuối cùng được mời đến, cũng được đối xử bình đẳng với dân Israel là dân riêng của Chúa. Trong Tân ước Chúa Giêsu đã nhiều lần làm nổi bật lên hình ảnh những người nghèo, những người bị coi khinh. Thiên Chúa như người cha đầy tình yêu thương quảng đại vô cùng với tất cả mọi người. Chúa Giêsu cho chúng ta một bài học và đồng thời cho chúng ta thấy được bức chân dung tuyệt vời của Chúa Cha. Qua đoạn Tin Mừng Mát Thêu chương 20 câu 13 đến câu 15: “Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao?... Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức?”.
Qua bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy hình ảnh một Thiên Chúa đầy yêu thương khoan dung nhân hậu, luôn yêu thương hết mọi người, không bị chi phối bởi lỗi lầm của chúng ta, luôn trao ban một cách rộng rãi, không tính toán. Qua dụ ngôn giúp chúng ta khám phá ra một điều cốt yếu đó là: “Ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta hoàn toàn nhưng không và chẳng cân xứng với công trạng nghèo nàn của nhân loại chúng ta”. Chúng ta thật hạnh phúc vì được Chúa tuyển chọn vào làm trong vườn nho của Giáo Hội. Chúng ta đã đón nhận hết ơn này đến ơn khác từ lòng thương xót Chúa, là Đấng muốn chúng ta được hưởng hạnh phúc nước trời với Người. Vậy điều Chúa muốn nơi mỗi người chúng ta là gì trong khi đang sống ở trần gian? Phải chăng là mặc lấy tâm tình từ bi nhân hậu, sống yêu thương bao bọc nhau, quảng đại đón nhận nhau như anh em. Chỉ khi sống được như thế chúng ta là kẻ đứng chót sẽ được trở lên hàng đầu. Được chính Thiên Chúa đón nhận trong vương quốc của tình yêu.

Lạy Chúa! Chúng con cảm tạ tri ân Chúa vì Chúa đã yêu thương chọn chúng con làm trong vườn nho của Chúa. Xin cho chúng con làm việc với tình yêu mến và lòng biết ơn, không so đo tính toán trước sau. Tình thương và lòng nhân hậu của Chúa dành cho chúng con thế nào thì xin cho chúng con cũng biết trải rộng tình thương và lòng bác ái đối với những người chúng con gặp gỡ trong vườn nho của Chúa. Amen.

 
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Mai Sơn
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log