Thứ tư, 24/04/2024

Cộng Đoàn Hầu Thào Được Đặt Mình Thánh Chúa Và Mừng Lễ Quan Thầy Lần Đầu Tiên

Cập nhật lúc 16:59 03/09/2021

WMTGHH - Sáng ngày 03.09.2021, Cộng đoàn Mến Thánh Giá Hầu Thào thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá, nằm trên địa bàn thôn Hang Đá, xã Mường Hoa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai, hân hoan đón Mình Thánh Chúa và mừng lễ quan thầy kính thánh Têrêsa Calcutta. Đây là lần đầu tiên cộng đoàn Hầu Thào mừng lễ quan thầy.
Thánh lễ do cha xứ Phêrô Phạm Thanh Bình chủ tế. Đồng tế trong Thánh lễ có cha Vinh Sơn Phạm Văn Công, cha Phêrô Nguyễn Đình Thái và cha Giuse Trần Đức Ái. Vì hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19, nên Thánh lễ hôm nay chỉ có thầy xứ và quý tu sĩ nam nữ thuộc các Dòng khác nhau đang phục vụ trong khu vực Sapa, Lào Cai tham dự.
Sau bao nhiêu năm các chị em nữ tu Mến Thánh Giá Hưng Hóa hiện diện, phục vụ bà con người H’mông tại các bản làng giữa núi rừng Tây Bắc với những thung lũng thăm thẳm mù sương, và những dãy núi trập trùng mây ngút ngàn mây.
Chiều ngày 24.11.2019, vào lúc 13g30, Cha Phêrô Phạm Thanh Bình - Quản xứ Sapa, và Dì Maria Tạ Thị Hải - Đại diện chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đã khởi công xây dựng nhà ở của chị em. Qua bao cố gắng và cần mẫn của chị em, cùng với sự quảng đại hy sinh của nhiều người, đặc biệt là sự quan tâm lo lắng của Cha xứ Phêrô, ngôi nhà cũng đã được hoàn thành.
Chiều tối ngày 19.11.2020, trước sự hiện diện của chị Tổng Phụ Trách và một số chị em đại diện Hội dòng MTG, cùng với đông đảo bà con giáo xứ Hầu Thào, Cha Tổng đại diện Đaminh Hoàng Minh Tiến, Cha xứ Phêrô Phạm Thanh Bình và một số cha đã hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn và làm phép ngôi nhà mới của chị em. 
Đây thực sự là một bước ngoặt quan trọng sau những năm tháng dài chị em trải mình trong cánh đồng truyền giáo này. Bởi lẽ chỉ khi có đất có nhà chị em mới thực sự được mang tên “Cộng đoàn” đúng nghĩa; bởi lẽ “nhà” là nơi chị em đi về, là nơi chị em được chia sẻ niềm vui, chung chia nỗi buồn, cùng nhau sum vầy bên Chúa Giêsu Thánh Thể thật ấm tình gia đình. Đó là niềm mơ ước đơn sơ nhưng cũng thật đúng và thật đẹp.
Kế hoạch của Thiên Chúa thì chính Thiên Chúa hoàn thành. Vào ngày 04.06.2021, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên - Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Hưng Hóa đã ký văn bản thành lập Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Hầu Thào.
Hôm nay ngày 03.09.2021, trong niềm vui không thể kể xiết, các chị em ở các cộng đoàn thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá đang phục vụ trong vùng Sapa, Lào Cai đã có mặt đầy đủ từ sáng sớm để cùng nhau tĩnh tâm trước khi đón Mình Thánh Chúa về cộng đoàn, đồng thời mừng lễ Quan thầy lần đầu tiên.
Trước Thánh lễ, Cha xứ Phêrô cử hành nghi thức làm phép Nhà Chầu mới cùng các đồ thánh và ảnh tượng trong nhà nguyện. Sau đó, Thánh lễ mừng kính thánh Têrêsa Calcutta, quan thầy của cộng đoàn được cử hành vào lúc 10g00, do Cha xứ Phêrô chủ tế.
Mở đầu Thánh lễ, Cha xứ Phêrô ngỏ lời chúc mừng các chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá nói chung và cách riêng quý chị em cộng đoàn Hầu Thào, trong niềm vui được đặt Mình Thánh Chúa tại cộng đoàn và mừng lễ Quan thầy lần đầu tiên. Đồng thời, cha mời gọi mọi người hướng tâm tình sám hối để hiệp dâng Thánh lễ.
Trong bài giảng, Cha xứ Phêrô chia sẻ bài Tin Mừng theo thánh Mát-thêu nói về cuộc phán xét chung vừa được công bố rất phù hợp với cuộc đời và những việc làm của Thánh Têrêsa Calcutta. Thánh Têrêsa Calcutta - Một cụ già nhỏ bé, hom hem gầy ốm nhưng lại được cả thế giới kính trọng tôn vinh và gọi là mẹ. Sự kính trọng yêu mến đó không phải đến từ quyền lực hay tiền bạc, nhưng bởi vì mẹ đã dành trọn cuộc đời hy sinh phục vụ những con người đau khổ, nhỏ bé, bị xã hội gạt ra bên lề. Cách riêng đối với những người sống đời thánh hiến để phục vụ Chúa và mọi người, cha xứ nói: Cuộc đời các thánh không phải là một cuộc đời được Chúa trải thảm trên lối đi. Chính mẹ Têrêsa Calcutta cũng đã phải trải qua những đêm tối của Đức tin thống thiết như Chúa Giêsu trong vườn cây dầu. Nhưng mẹ đã không vì thế mà lui bước, trái lại mẹ trung thành đến cùng với Thiên Chúa, để lại cho chúng ta một tấm gương sáng ngời trong hành trình vượt qua những thử thách của cuộc sống và trung thành phục vụ Chúa và mọi người, nhất là những con người nhỏ bé ở vùng núi heo hút gió sương này. Cuối bài giảng, cha xứ cũng gợi lại một câu danh ngôn của mẹ để nhắn nhủ mỗi người chúng ta chỉ là khí cụ trong bàn tay Thiên Chúa. Vì thế, tâm tình mà chúng ta cần có là sự khiêm tốn trước những thành công, không lên mặt vênh vang vì những việc mình làm, như Mẹ Têrêsa đã nói: “Chúng ta chỉ như là cây bút chì trong tay tác giả”.
Kết thúc Thánh lễ, Dì Maria Đỗ Thị Vượng - Phụ trách Cộng đoàn Hầu Thào có lời cảm ơn cha xứ, cha phó đặc trách, quý cha, quý thầy và toàn thể quý tu sĩ nam nữ trong gia đình Giáo xứ Sapa, Lào Cai. Sau đó, cha xứ, quý cha và quý nam nữ tu sĩ cùng chụp hình lưu niệm với các chị em Cộng đoàn Mến Thánh Giá Hầu Thào tại nhà nguyện của Cộng đoàn.
Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan Tạ ơn Thiên Chúa, tri ân các ân nhân, thân nhân đã từng bước lo liệu để cộng đoàn có được như ngày hôm này. Đây là một sự kiện đáng ghi nhớ đối với Cộng đoàn MTG Hầu Thào. Quý Dì đã hiện diện nơi đây trong những năm qua, đã dấn thân mạnh mẽ vào sứ vụ Tông đồ, Bác ái và Truyền giáo nơi vùng đất miền sơn cước này. Được chính thức thiết lập Nhà nguyện với Mình Thánh Chúa hiện diện là một dấu ấn đặc biệt đối với Cộng đoàn. Với ơn Chúa, với sự hiện diện của Chúa, giúp chị em thêm mạnh sức trong đời thánh hiến, hăng say trong sứ vụ phục vụ và mạnh bước trên đường loan báo Tin Mừng.
 
Một số hình ảnh:


Nữ tu Sông Đà 
Cộng Đoàn MTG Hầu Thào
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log