Thứ năm, 28/03/2024

Tiểu Sử Và Thánh Lễ An Táng Nữ Tu Maria Cécilia Nguyễn Thị Anh - Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

Cập nhật lúc 06:47 06/01/2021
 Vào hồi 4g30 sáng 04.01.2021, khi hơi thở không còn thuộc về dương gian, nữ tu Maria Cécilia Nguyễn Thị Anh, thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đã thực sự thuộc về Chúa cách trọn vẹn như lời Dì khấn hứa. Cuộc đời nơi trần thế của Dì đã kết thúc, nhưng gương sáng về sự thánh thiện, hiền lành, đơn sơ, hy sinh của Dì vẫn còn mãi trong tâm hồn nhiều người. 
Vào lúc 12g15 cùng ngày, nghi thức Tẩm liệm, Nhập quan Dì Maria Cécilia được Cha Tổng đại diện Đaminh Hoàng Minh Tiến cử hành, với sự tham dự của quý Cha trong Giáo hạt, Chị Tổng phụ trách Maria Mai Thị Hà và đông đủ chị em trong Hội Dòng cùng người thân trong gia đình huyết tộc của Dì. Sau nghi thức tầm liệm, các đoàn thể trong Giáo phận đã lần lượt đến phúng viếng và cầu nguyện cho linh hồn Dì Maria Cécilia sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.​
 
        Cha Tổng đại diện Đaminh Hoàng Minh Tiến chủ sự nghi thức Tẩm Liệm
 
Đến 08g15 sáng ngày 05.01.2021, cha Phêrô Phan Kim Huấn đã cử hành nghi thức Động quan và di quan tại hội trường của Hội dòng.

Cha Phêrô Phan Kim Huấn chủ sự nghi thức Động quan và di quan
 
Sau đó, linh cữu của Dì Maria Cécilia được rước ra Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc để Dì tham dự Thánh lễ cuối cùng với chị em trong dòng và gia đình huyết tộc cùng ân nhân xa gần. 



Trước khi bước vào Thánh lễ, Hội dòng lược lại hành trình 82 năm cuộc đời dâng hiến của Dì:
Nữ tu Maria Cécilia Nguyễn Thị Anh sinh ngày 24 tháng 1 năm 1939 tại giáo họ Yên Tập, Giáo xứ Yên Tập; thuộc xã Yên Tập, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Dì Maria được sinh ra trong một gia đình đạo đức, gia giáo và là người con cả trong gia đình có hai chị em. Thân phụ là ông Augustino Nguyễn Trọng Linh và thân mẫu là bà Maria Nguyễn Thị Sai. Lúc sinh thời Ông cố làm nghề giáo viên còn bà cố làm ruộng và nội trợ. Dì Maria Nguyễn Thị Anh gia nhập hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa ngày 30.06.1952 và vào Tập Viện ngày 08.12.1957. Đúng một năm sau, ngày 09.12.1958, Dì được tuyên khấn lần đầu trong tay Mẹ tiên khởi Anna Nguyễn Thị Khiêm. Và từ đây Dì mang tên dòng là Cécilia. 
Từ năm 1958 đến 1962, Dì Maria Cécilia Nguyễn Thị Anh phục vụ tại cộng đoàn nhà Mẹ (nay là cộng đoàn Sơn Tây) với chức vụ quản lý. Sáu năm sau, ngày 08.12.1964, Dì Maria Cécilia long trọng được tuyên khấn trọn đời với Thiên Chúa trong ơn gọi Mến Thánh Giá. Sau khi khấn trọn đời, Dì làm quản lý tại nhà Mẹ thêm 3 năm và sau đó chuyển qua phục vụ ở Tòa giám Mục giáo phận Hưng Hóa.
Từ năm 1973, Dì Maria Cécilia được bổ nhiệm làm Phụ trách tiên khởi của cộng đoàn Sơn Tây và đã giữ chức vụ này đến năm 2004. Cũng kể từ đó, các thế hệ trẻ trong nhà dòng đều gọi Dì Maria Cécilia là "Bà Nhất" một cách gần gũi thân thương. Trong bối cảnh thời “bao cấp,” Bà phải vất vả lo cho sự sinh tồn của cộng đoàn. Bà phải thức dậy từ sáng sớm để lấy tem phiếu mua lương thực cho chị em và có những ngày phải xếp hàng từ sáng tới tối mà không mua được nhu yếu phẩm tối thiểu cho cộng đoàn. Ngoài những chuyện vất vả lo kiếm từng bữa ăn cho chị em, Bà Nhất còn phải thường xuyên đối phó với những cuộc kiểm tra hộ khẩu bất kể ngày đêm của chính quyền địa phương. Sự bươn chải vất vả lo cho cộng đoàn của Bà trong những giai đoạn này không thể diễn tả hết được.  
Từ năm 1992-2005 Bà làm chủ hộ cộng đoàn Sơn Tây.
Từ năm 1996-2004 Bà làm Phó Tổng Phụ Trách 2 nhiệm kỳ.
Năm 2010, Bà được chuyển về cộng đoàn Sơn Lộc để nghỉ ngơi, nhưng Bà vẫn muốn phục vụ cộng đoàn bằng những hy sinh giới hạn của tuổi già, qua việc giúp đỡ chị em trong cộng đoàn và chuyên chăm cầu nguyện.
Cuộc đời của nữ tu Maria Cécilia Nguyễn Thị Anh là mẫu gương cho chị em về lý tưởng theo Đức Kitô trên con đường thập giá. Những ngày đầu nhập tu cũng như thời thanh xuân, Dì Maria Cécilia được huấn luyện và trải qua những ngày khó khăn nhất của Hội dòng, phần vì do Hội dòng mới thành lập, phần vì thời cuộc chiến tranh và chính trị phức tạp, nhưng Dì luôn hy vọng và tín thác vào sự quan phòng của Chúa. Dì đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho hội dòng để phụng sự Chúa và phục vụ Giáo hội đúng như châm ngôn Dì đã chọn “Chúa là gia nghiệp đời con” và đã sống trọn vẹn châm ngôn này cho đến hơi thở cuối cùng.   
Những dòng tiểu sử đọc lên, dù chẳng đủ để kể hết về Dì, nhưng cũng đủ để mọi người có cơ hội thoáng nhìn lại những thước phim cuộc đời của Dì Maria Cécilia, với sự phục vụ âm thầm, tính cách nhẹ nhàng, đơn sơ mà Dì đã dành cho Hội Dòng và chị em. Đó cũng là tâm tình thương tiếc và luyến nhớ mà toàn thể chị em trong Hội dòng dùng để nói lên lời tiễn biệt Dì lần sau cùng, trước khi vĩnh viễn không còn nhìn thấy Dì bằng thân xác hữu hình như trước nữa. Những nén nhang, những cử chỉ cúi đầu trước linh cữu của Dì Maria Cécilia, đã thay lời muốn nói của mỗi người đến với Dì: một niềm tiếc thương, nhưng cũng là lời cám ơn Dì, Dì giống như hạt lúa mì chấp nhận mục nát để Hội Dòng có thêm những mầm mới trổ sinh.
Đức Cha Gioan Vũ Tất – Nguyên Giám mục Giáo phận Hưng Hóa đã long trọng cử hành Thánh Lễ An Táng Nữ tu Maria Cécilia Nguyễn Thị Anh vào lúc 9g00. Đồng tế với Đức cha có cha Tổng đại diện, quý cha quản hạt và quý cha trong giáo phận. Tham dự Thánh lễ có sự hiện diện của quý thầy chủng sinh, quý tu sĩ, quý thân nhân, ân nhân của Dì Maria Cécilia, quý anh chị em Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế, quý khách xa gần cùng toàn thể chị em trong Hội Dòng. Thánh Lễ được cử hành thật sốt sắng và trang nghiêm để cầu nguyện cho Dì Maria Cécilia, khi thân xác Dì còn hiện diện trong Nguyện Đường lần cuối cùng.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Gioan mời gọi cộng đoàn đang hiện diện là những người trong gia đình huyết tộc của Dì Maria Cécilia, cùng mọi thành phần dân Chúa đều là những anh chị em trong gia đình linh tộc cầu nguyện cho Dì trong thánh lễ cuối cùng của Dì. Bên cạnh đó, Đức Cha cũng không quên mời gọi cộng đoàn cùng cầu xin với Dì để trước tòa Chúa, Dì cũng sẽ bầu cử cho mỗi người còn đang sống trên trần gian được luôn trung kiên trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh.

      Đức Cha Gioan Maria Chủ tế Thánh Lễ

Giảng trong Thánh lễ, cha Tổng đại diện Đaminh Hoàng Minh Tiến chia sẻ với cộng đoàn những nhân đức trổi vượt của Dì Maria Cécilia. Dì là một nữ tu hiền hòa, khiêm tốn, đạo đức, thánh thiện, luôn gương mẫu chu toàn bổn phận và trách nhiệm. Quả thật, Dì chính là một người “đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà Chúa đã chọn để coi sóc gia nhân Ngài”, và Dì cũng là “một người môn đệ luôn tỉnh thức và sẵn sàng”. Đi vào bài Tin Mừng, cha chia sẻ về cách thức Chúa Giêsu chọn gọi các tông đồ. Ngài đã không chọn những học giả uyên bác, luật sĩ kinh sư hay những người học cao hiểu rộng, những doanh nhân tài giỏi nhưng Ngài đã chọn những con người rất đỗi bình thường, biết lắng nghe và thực hành Lời của Ngài. Ngài chọn những người mà Ngài có thể huấn luyện để trở nên những môn đệ trung tín và khôn ngoan. Qua đó, cha muốn nhấn mạnh đến lời mời gọi của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng, đó là Ngài mong muốn tất cả chúng ta là những người môn đệ “Hãy tỉnh thức”. Từ đó, cha đã cho cộng đoàn thấy được Dì Maria Cécilia được Chúa gọi hôm nay chính là một người “môn đệ trung tín và khôn ngoan” vì Dì đã luôn biết sống tỉnh thức và sẵn sàng. Cha cũng đã lược lại những chặng đường khó khăn trong đời sống thánh hiến của Dì vì Dì là một trong những nữ tu thuộc thế hệ đầu tiên của Hội dòng. Cuối cùng, cha mời gọi cộng đoàn hãy noi gương bắt chước đời sống nhân đức của Dì để sống một cuộc đời đạo đức, thánh thiện, một lòng trung kiên trong đời sống đức tin, vững vàng trong đức cậy và gương mẫu trong đức ái. Nhờ đó, mỗi người sẽ trở nên người môn đệ trung tín và khôn ngoan, sống tỉnh thức bằng việc chu toàn bổn phận trách nhiệm hàng ngày của đời sống và ơn gọi của mình.

Cha Tổng đại diện Đaminh Hoàng Minh Tiến giảng trong Thánh lễ

Trước khi kết thúc thánh lễ, Chị Tổng phụ trách Maria Mai Thị Hà đã thay lời cho toàn Hội dòng và tang quyến bày tỏ tâm tình tri ân quý Đức cha, quý cha đồng tế, quý nam nữ tu sĩ và quý thầy chủng sinh, quý ân nhân, thân nhân của Dì, các hội đoàn, các giáo xứ cùng cộng đoàn phụng vụ đã đến thăm viếng và hiệp dâng Thánh lễ an táng cầu nguyện cho Dì Maria Cécilia. Đây là niềm động viên an ủi lớn lao  cho Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa và thân quyến của Dì Maria Cécilia.

Chị Tổng phụ trách Maria Mai Thị Hà bày tỏ tâm tình tri ân

Sau tâm tình tri ân của chị Tổng Phụ trách, Đức cha, quý cha và cộng đoàn cùng hướng về nlinh cữu của Dì Maria Cécilia trong nghi thức tiễn biệt, dâng hương và rảy Nước Thánh. Ngay sau đó, cộng đoàn đưa tiễn Dì Maria Cécilia đến nơi an nghỉ tại vườn thánh giáo xứ Sơn Tây chờ ngày Phục sinh cùng với Đấng mà Dì hết tình yêu mến và tôn thờ.
Sự ra đi của Dì Maria Cécilia đã để lại nhiều nhớ thương cho chị em trong gia đình Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá, để lại nỗi trống vắng cho anh chị em và con cháu trong gia đình huyết tộc của Dì. Bên toà Chúa, xin Dì bầu cử cho mỗi người trong gia đình Hội dòng cũng như gia đình huyết tộc của Dì, biết sống như một nữ tỳ khôn ngoan luôn biết cầm đèn cháy sáng trong tay, để khi Chúa tới bất cứ lúc nào thì mọi người đều đã sẵn sàng bước vào tiệc cưới với Ngài. Xin lòng thương xót Chúa tha thứ những lầm lỗi thiếu sót của Dì Maria Cécilia và dẫn đưa Dì về để cùng với triều thần thiên quốc hát ca tôn vinh Ngài.

Một số hình ảnh:



BTT Hội Dòng MTG Hưng Hóa
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log