Thứ năm, 18/04/2024

Tiểu Sử Và Thánh Lễ An Táng Nữ Tu Maria Đỗ Thị Hoan – Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

Cập nhật lúc 09:04 06/05/2021

Sau 74 năm làm con Chúa và 61 năm sống trong nhà Chúa, nữ tu Maria Đỗ Thị Hoan – Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đã từ giã trần gian để trở về nhà Cha trên Trời vào lúc 11g55 sáng thứ hai ngày 03.05.2021 tại cộng đoàn Chiêu Ứng (Khu 5, xã Sơn Cương, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Thuộc Giáo họ Chiêu Ứng, Giáo xứ Chiêu Ứng). Nữ tu Maria Đỗ Thị Hoan đã hoàn tất hiến lễ cuộc đời mình trong cung lòng yêu thương của Thiên Chúa là Đấng giàu lòng Thương xót. Từ đây, mọi sự trên trần gian như một dấu chấm hết trên cuộc đời của Dì, nhưng với niềm xác tín vào Thiên Chúa tình yêu, Dì đã can đảm đón nhận tất cả trong bình an để trở về với Đấng mà ngày đêm Dì yêu mến và tôn thờ. Đây chính là lúc mà Dì có thể hạnh phúc thốt lên như Thánh Phaolô rằng: “Tôi sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa” (Rm 14,7)
Chiều cùng ngày, lúc 16g00, nghi thức tẩm liệm Dì Maria được Cha Phêrô Phan Kim Huấn chủ sự, với sự tham dự của Chị Tổng phụ trách Maria Mai Thị Hà và rất đông chị em trong Hội Dòng cùng những người thân trong gia đình huyết tộc của Dì Maria.
Sau đó, các đoàn thể trong Giáo phận đã lần lượt đến phúng viếng và dâng những lời kinh tiếng hát cầu nguyện để nhờ vào lòng thương xót của Thiên Chúa, Dì sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.

 
      Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá phúng viếng linh hồn Chị Maria

Trước khi bước vào Thánh lễ, Hội dòng đã lược lại hành trình dương thế với 74 năm làm con Chúa và 61 năm sống trong nhà Chúa của Dì Maria Đỗ Thị Hoan. Sau đây là đôi nét tiểu sử của Dì Maria Đỗ Thị Hoan:
Dì Maria Đỗ Thị Hoan sinh năm 1947 tại Khu 5, xã Sơn Cương, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Thuộc Giáo họ Chiêu Ứng Giáo xứ Chiêu Ứng.
Dì Maria sinh trưởng trong một gia đình đạo hạnh. Thân phụ là ông cố Giuse Đỗ Văn Vinh và thân mẫu là bà cố Maria Nguyễn Thị Nguồn. Dì là chị cả trong gia đình có 3 chị em. 
Năm 1960 (Ở tuổi 13), Dì đã vào ở  nhà Mụ để phụ giúp các Bà nhà Mụ Chiêu Ứng.
Năm tháng dần trôi, các bà Mụ do tuổi cao sức yếu đã lần lượt đi về nhà Cha. Dì là người đã chăm sóc khi các bà ốm đau bệnh tật.
Năm 1966 nhà Mụ bị tàn phá nặng nề do những trận bom Mỹ, một số chị em phải trở về gia đình. Chỉ còn lại 4 chị trong đó có Dì Hoan và Bà Nghĩa là người đứng đầu nhà Mụ.
Lúc này, cuộc sống của các Dì gặp rất nhiều khó khăn, nhưng nhờ Ơn Chúa, nhờ quảng đại của các ân nhân và với lòng trung thành trong ơn gọi, Dì đã cùng cộng đoàn vượt qua thử thách này.
Năm 1987,  khi bà Mụ cuối cùng qua đời, Dì Hoan là người đứng chủ hộ. Một số gia đình đã gửi những em bé gái để nhờ Dì Hoan dạy dỗ cho các cháu biết dâng mình cho Chúa.
 Năm 1991 Cha Cố Phê-rô Doãn Quang Ngọc muốn chuyển nhà Mụ Chiêu Ứng thành dòng Thánh Giuse, nhưng không thành, vì Thiên Chúa đã có kế hoạch của Người.
Năm 1993, được sự đồng ý của Cha cố giám quản Phaolo Đinh Tiến Cung nhà Mụ Chiêu Ứng được sát nhập vào cộng đoàn Mến Thánh Giá Chiêu Ứng. Từ đây Dì Hoan thuộc về Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. 
Trong sự quảng đại và với tâm tình yêu mến, gia đình Dì Hoan đã dâng cho nhà dòng một mảnh đất, nay đã là nhà thuốc của cộng đoàn MTG Chiêu Ứng.
Sau khi hoàn thành giai đoạn tập viện theo giáo luật, ngày 18.05.2008 Dì Hoan tuyên khấn lần đầu trong Hội dòng MTG Hưng Hóa. Ngày 28.10.2015 Dì được tuyên khấn trọn đời. Dì đã sống đời sống tu trì và thi hành sứ mạng của Hội dòng tại cộng đoàn và giáo xứ Chiêu Ứng.
Gia đình Hội dòng Mến Thánh Gia Hưng Hóa hiệp lời tạ ơn Chúa với Dì Maria đã kết thúc 74 năm làm con Chúa và 61 năm sống trong nhà Chúa. Có thể nói, Dì Maria là người đã cảm nghiệm tình yêu của Chúa một cách sâu đậm nên Dì đã có đủ sức mạnh để vượt qua những khó khăn trên bước đường theo Chúa. Cho dù trên chặng đường ấy Dì đã gặp biết bao thử thách của thời cuộc, nhưng Dì Maria vẫn một niềm trung thành với ơn gọi dâng hiến, ngõ hầu đáp lại tình yêu Chúa đã luôn bao bọc cuộc đời của Dì, như châm ngôn Dì đã chọn “Tình yêu Chúa ấp ủ con suốt cả cuộc đời” ( TV 22,6)
Vào lúc 15g00 ngày 04.05.2021, cha Nguyên Tổng đại diện Giáo phận Hưng Hóa Phêrô Phùng Văn Tôn đã long trọng cử hành Thánh lễ an táng Nữ tu Maria Đỗ Thị Hoan. Đồng tế với cha có quý Cha quản hạt và quý cha trong Giáo phận. Tham dự thánh lễ có sự hiện diện của quý thầy Phó tế, quý thầy chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân của Dì Maria, quý khách xa gần và rất đông đủ chị em trong gia đình Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa.

 
        Cha Nguyên Tổng đại diện Phêrô Phùng Văn Tôn Chủ tế Thánh lễ
 
Giảng trong Thánh lễ, Thầy Phó tế Gioan Vianney Nguyễn Thành Hưng đã giúp cộng đoàn có những phút giây suy tư về sự chết của con người. Thầy chia sẻ rằng chúng ta dù là người Công giáo hay không Công giáo thì cái chết luôn luôn là một sự đau thương, một sự mất mát lớn vì nó sẽ để lại một khoảng trống trong tâm hồn của những người thân trong gia đình. Đồng thời, thầy cũng chia sẻ thêm cho cộng đoàn thấy cuộc sống trần gian này chỉ là tạm bợ, chỉ có cõi Trời mới là nơi có hạnh phúc vĩnh cửu, đích thực, vì sự sống vĩnh cửu ấy chỉ có nơi một mình Thiên Chúa.
 
        Thầy Phó tế Gioan Vianney Nguyễn Thành Hưng giảng trong Thánh lễ
 
Sau đó, thầy chia sẻ về đoạn Tin mừng của Thánh Luca mà cộng đoàn vừa nghe. Thầy chia sẻ rằng: Thánh Luca đã thuật lại câu nói đầy tình yêu mến của Chúa Giêsu khi Ngài hiến dâng cho Chúa Cha một cách trọn vẹn trước khi Ngài trút hơi thở cuối cùng: “Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha” (Lc 23,46). Thầy đã nhấn mạnh rằng cả cuộc đời của Chúa Giêsu là một lễ dâng trọn vẹn và hoàn hảo đẹp lòng Chúa Cha, mà đỉnh cao của lễ dâng này chính là cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Quả thật, không có gì cao quý hơn một cuộc đời đã biến thành của lễ dâng lên Thiên Chúa, vì Ngài sẽ rất vui khi được đón nhận một tâm hồn biết dâng hiến cho Ngài cách trọn vẹn. Cũng vậy, Dì Maria Đỗ Thị Hoan cũng đã dâng hiến cả cuộc đời của Dì cho Thiên Chúa, cho dù Dì phải trải qua biết bao thăng trầm của đời dâng hiến, thì đến cuối đời Dì vẫn hoàn toàn phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa. Hôm nay, Dì đã hoàn thành của lễ dâng cuối cùng chính là sự sống và cái chết để được thuộc trọn về Chúa một cách vĩnh viễn. Cuối cùng, thầy cũng mời gọi cả cộng đoàn dù là linh mục, tu sĩ hay giáo dân hãy ý thức đến lời mời gọi dâng hiến cho Thiên Chúa. Bởi lời mời gọi đó luôn vang vọng trong chúng ta, để trong cuộc sống mọi người biết bù đắp những lỗi lầm mà chúng ta đã sống thiếu quảng đại với Thiên Chúa, đã không vâng nghe theo tiếng Chúa mời gọi.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, chị Tổng Phụ trách Maria Mai Thị Hà đã thay lời cho toàn thể chị em trong Hội dòng, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý Đức cha Giáo phận, quý cha đồng tế, quý thầy Phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý thầy, quý anh chị em Hiệp hội Mến Thánh Giá Tại Thế cùng Cộng đồng dân Chúa đã cầu nguyện, kính viếng, phân ưu và hiện diện trong Thánh lễ để cầu nguyện cho Dì Maria. Kết thúc bài cảm ơn, chị Tổng phụ trách cũng xin Cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho Linh hồn nữ tu Maria, để nhờ máu cứu chuộc của Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh, sự hy sinh quảng đại của mọi thành phần dân Chúa, Linh hồn nữ tu Maria sẽ được Chúa thương tẩy xóa lỗi lầm và ban thưởng phúc vinh trên Thiên Quốc.

 
          Chị Tổng phụ trách Maria Mai Thị Hà bày tỏ tâm tình tri ân
 
Sau tâm tình tri ân của Chị Tổng phụ trách là nghi thức phó dâng và từ biệt do Cha Phêrô Phan Kim Huấn chủ sự.
 
           Cha Phêrô Phan Kim Huấn chủ sự nghi thức Phó dâng và tiễn biệt
 
Kết thúc nghi thức tiễn biệt, quý cha và cộng đoàn đã tiễn đưa linh cữu của Dì Maria đến nơi an nghỉ cuối cùng tại đất thánh của Giáo xứ Chiêu Ứng. Thánh lễ an táng Dì Maria hôm nay có lẽ sẽ là bức thông điệp nhắn gửi mỗi người đang lần bước trên cuộc lữ hành trần gian, những người còn đang phải chiến đấu để hoàn tất hành trình lịch sử của cuộc đời mình, biết sống tốt lành, tận tụy với cuộc sống đồng thời biết cố gắng để hoàn thành những trách nhiệm Chúa đã trao cho. Ngõ hầu, để đến giây phút cuối cùng nơi trần gian, cũng chính là lúc mỗi người được tự tin thưa tiếng “Amen”, để được hưởng hạnh phúc viên mãn trên thiên quốc và ngợi ca tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.

Một số hình ảnh:


BTT Hội Dòng MTG Hưng Hóa
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log