Thứ bảy, 27/04/2024

Tĩnh Tâm Tháng 05.2022: Chiêm Ngắm Sự Lặng Thầm Của Đức Maria Dưới Chân Thập Giá

Cập nhật lúc 20:56 28/04/2022


CHIÊM NGẮM SỰ LẶNG THẦM CỦA ĐỨC MARIA DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ

 (Ga 19,25-27)
 
WMTGHH - Hình ảnh Mẹ Maria trên đồi Gôngôtha, dưới chân Thập giá Chúa Giêsu, có thể nói là một bức ảnh đẹp nhất và bi hùng nhất trong lịch sử nhân loại. Một người Mẹ lặng lẽ tận mắt chứng kiến cái chết đau đớn thê thảm của người con duy nhất và yêu nhất. Giáo Hội đã đặt ra nhiều lời kinh để ca tụng, ngợi khen và cầu xin Mẹ. Biết bao thi sĩ, nhạc sĩ đã dâng lên Mẹ muôn lời thơ ngọt ngào, vạn ý nhạc du dương. Và đặc biệt, Giáo Hội đã dành trọn tháng Năm để biệt kính Mẹ, và tháng này như thời khắc ưu việt mời gọi chúng ta chiêm ngắm Mẹ, kết hợp với Mẹ, cách riêng từng giây phút trong tình yêu tuyệt vời với Con Mẹ là Chúa Giêsu – Người Con mà Mẹ đã ban tặng cho nhân thế.
1. HIẾN LỄ CỦA MẸ MARIA
Thánh sử Gioan viết: “Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu Người...” Đức Maria là người được nhắc đến đầu tiên đứng gần thập giá Chúa. Mẹ đứng đó, kiên vững trong thử thách của những cực hình dồn dập xâm chiếm và đè nén lên tâm hồn Mẹ. Lời thưa “Xin Vâng” ngày vui Truyền Tin giờ  được Mẹ lặp lại trên con đường Thập giá với Chúa Giêsu, Mẹ lặp lại trong sự hiệp thông trọn vẹn với Hy tế Thập giá của Chúa Giêsu, người con yêu đang trở thành hy lễ hiến tế.
Mẹ chết lặng đứng kề bên Thánh giá
Nhìn thân con héo hắt từng giờ
Nhớ lời Ngôn sứ xưa kia
Lưỡi gươm đâm thấu chia lìa tâm can.
Mẹ chứng kiến hàng loạt những biến cố bi thương xảy đến với Chúa Giêsu: các môn đệ thân tín chối bỏ Chúa vì sợ bị liên lụy; những người trước đây được nghe Chúa giảng dạy và được Chúa chữa lành bệnh tật... giờ đây không chỉ chối bỏ, mà còn đồng thanh la hét kết án tử hình Chúa: “Đem nó đi, đóng đinh nó vào thập giá” (Ga 19,6).
Khi mọi người trốn chạy, chối bỏ Đức Giêsu, Mẹ vẫn THẦM LẶNG, Mẹ không kêu trách các môn đệ, cũng không có thái độ căm ghét ai. Mẹ ở lại dưới chân cây thập giá, đau nỗi đau của Chúa Giêsu, nhục nỗi nhục của Chúa Giêsu. Mẹ tận mắt nhìn Chúa Giêsu trong cơn hấp hối, đau đớn quằn quại trên cây thập giá. “Một lưỡi gươm đâm thấu lòng Mẹ” khi nhìn người con trong thân thể nát tan, máu loang khắp mình trên giá gỗ… Giêsu của Mẹ, tình yêu của Mẹ, nguồn sống của Mẹ! Lời tiên báo của cụ Simêon ngày nào giờ đã thành sự (x. Lc 2,34-35). Lưỡi giáo đâm xuyên qua cạnh sườn Chúa Giêsu cũng chính là lưỡi gươm đâm thâu tâm hồn Mẹ.
Khi Chúa Giêsu trút hơi thở cuối cùng thì Mẹ như bị mất tất cả, bị tước đoạt tất cả những gì là yêu quý nhất, là thân thiết nhất. Mẹ trở nên một người nghèo nhất, chẳng còn gì cho riêng mình, chẳng còn điểm tựa để bám víu. Nếu như Chúa Giêsu trên đồi Canvê đã hoàn tất hy lễ đời Ngài thì Đức Maria dưới chân thập giá tiếp tục dâng lên Chúa Cha hiến lễ đời Mẹ. Mẹ đứng đó âm thầm lặng yên. Sự âm thầm lặng yên của Mẹ không phải là sự ơ hờ vô cảm, mà là một sự lặng thầm của đón nhận, của vâng phục và sự tuân phục Thiên ý. Mẹ đứng đó chấp nhận chết đi tình mẫu tử bao la của mình để cho công cuộc cứu độ của Con Mẹ được hoàn tất.
Là người bước theo Mẹ trong hành trình dâng hiến, mỗi người chúng ta được mời gọi chiêm ngắm hình ảnh tận hiến của Mẹ dưới chân Thập giá trên đỉnh đồi Canvê chiều xưa. Chiêm ngắm và cảm nếm giây phút đau thương nhất trong cuộc đời Mẹ, nhưng chính là đỉnh cao dâng hiến lời “xin vâng” của Mẹ. Mẹ đã đi trọn vẹn con đường Thập giá với Chúa Giêsu. Mẹ đã hiệp thông trọn vẹn những khổ hình Thập giá trong hiến lễ cứu độ của Chúa Giêsu con Mẹ. Và Mẹ đứng đó để đón nhận cả nhân loại làm con và Mẹ trở thành Mẹ của cả nhân loại. Như thế, đời tận hiến trọn vẹn của Mẹ không chỉ dành cho Thiên Chúa mà còn cho cả nhân loại nữa.
Chúng ta tự hỏi, điều gì đã giúp Mẹ đứng vững chắc như cây thập giá nơi treo con mình? Đó chính là Lời Chúa mà Mẹ đã khắc ghi trong lòng và hàng ngày suy gẫm. Việc suy đi gẫm lại giúp Mẹ hiểu được sứ mạng của Chúa Giêsu, để rồi Mẹ dũng cảm dâng hiến con mình làm của lễ toàn thiêu dâng lên Thiên Chúa Cha để đền tội thay cho nhân loại. Mẹ hiểu và sống Lời Chúa qua Chúa Giêsu, cuộc sống của Chúa Giêsu là toàn bộ Lời của Chúa Cha muốn nói với Mẹ và với toàn thể nhân loại. Mẹ Maria luôn đồng hành và hiệp thông trọn vẹn với Chúa trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống: những nơi Chúa đến, những điều Chúa làm, những lời Chúa giảng dạy được Mẹ nghe và khắc ghi, Mẹ theo Chúa lúc được người ta tung hô hay bị phản đối… Mẹ biết nhìn  xuyên qua những biến cố vui – buồn – đau thương để thấy ý của Chúa Cha nơi Chúa Giêsu để xin vâng. Đó chính là mẫu gương cho những ai muốn đi theo làm môn đệ Chúa: nhìn thấy thánh ý Chúa qua mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Nếu không suy gẫm và hiểu Lời Chúa thì Mẹ cũng như những phụ nữ khác, sẽ kêu gào khóc lóc, chửi rủa những người đóng đinh con của mình vào thập giá. Giây phút bi thương và linh thiêng dưới chân thập giá, Mẹ hiểu thấu hai tiếng “xin vâng” mà Mẹ đã thưa với Sứ Thần trong ngày truyền tin. Xin vâng để hy sinh. Xin vâng để hiến tế con mình. Xin vâng để trọn cuộc sống của Mẹ thuộc về Thiên Chúa và trở thành hiến lễ.
Qua sự Khổ nạn và sự Chết của Chúa Giêsu, Mẹ Maria càng được sung mãn hơn ơn của Chúa Thánh Thần, để hiểu được rõ thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa. Có thể nói Đức Maria là nữ tu tiên khởi đã đứng vững dưới chân Thập giá. Mẹ đứng vững để giúp chúng ta cũng đứng vững trước những đau khổ, thử thách chúng ta gặp trong cuộc đời. Bởi hành trình đời dâng hiến không phải lúc nào cũng êm xuôi, không phải là con đường thênh thang trải hoa thơm bóng mát, nhưng là con đường sỏi đá khô cằn tiến về đồi Sọ. Những lúc mỏi mệt và chán chường cần sự cảm thông, bị hiểu lầm kết án cần một ai đó lời làm chứng... Thật không dễ dàng chúng ta nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong các biến cố, nhất là trong những thất bại - đau khổ - bệnh tật… của riêng ta hay của những người ta yêu thương.
2. HIẾN LỄ ĐỜI TÔI
Hiến lễ toàn thiêu chỉ có thể hoàn tất ngang qua thập giá, đau khổ và thử thách, hy sinh và cái chết vì yêu mến Cha và nhân loại. Điều này đã xảy ra cho Chúa Giêsu, cho người thôn nữ Nadarét có tên Maria. Chúa Giêsu đã dâng lên Chúa Cha hiến lễ đời mình trên cây thập giá. Mẹ Maria cũng dâng hy lễ đời Mẹ trong đau đớn và tan nát cõi lòng. Tình yêu đối với Thiên Chúa làm cho thập giá trở thành lễ hiến tế. Ơn gọi của Mẹ được thành toàn khi sứ mạng Chúa Giêsu hoàn tất trong hy tế Thập giá. Mẹ cùng hiệp thông với Chúa Giêsu trong lễ hy sinh này. Cuộc đời của Mẹ hiến dâng trọn vẹn cho kế hoạch của Thiên Chúa. Tôi cũng thế, làm sao có thể dâng hiến lễ nếu vắng bóng dấu ấn của tình yêu và thập giá?
Nhờ việc suy gẫm Lời Chúa, Mẹ Maria đã biết phó thác trong thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa, để tùy Ngài sử dụng cho chương trình và kế hoạch mà Ngài đã hoạch định từ trước. Cũng vậy, nếu không gẫm suy Lời Chúa thì không ai có thể hiểu được những biến cố vui buồn xảy đến, những khó khăn thử thách trong đời sống cá nhân – gia đình hay cộng đoàn... chính là thông điệp mà Thiên Chúa muốn gửi đến cho mỗi chúng ta. Bởi vì: Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người” (Rm 8,28). Nếu như Đức Giêsu trên Thập giá đã dạy cho chúng ta về bài học tự hủy, bài học tình yêu, thì Mẹ Maria dưới chân Thập giá dạy cho ta rất nhiều bài học. Bài học lớn nhất là từ bỏ chương trình riêng tư, từ bỏ những gì thân thiết của mình để đi vào chương trình của Thiên Chúa, để trọn vẹn phó thác cho Thiên Chúa.
Là người sống đời thánh hiến, cách riêng người nữ tu Mến Thánh Giá, tôi có cái nhìn như thế nào trước mỗi biến cố xảy đến trong cuộc đời?
Tôi có biết lấy Lời Chúa như đèn soi đường dẫn lối để mạnh dạn bước đi mà không sợ phải vấp té trong đêm tối của những cám dỗ và những chao đảo giữa những mời mọc phù vân của thế gian?
Lạy Mẹ Maria, Mẹ là mẫu gương tuyệt vời của đời sống dâng hiến. Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết nhìn ngắm và noi theo Mẹ trong việc sống và thi hành ý Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con can đảm bước theo Mẹ, biết dâng hiến toàn vẹn cuộc đời để phụng sự Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Xin Mẹ luôn đồng hành, nâng đỡ dìu dắt và gìn giữ chúng con trên hành trình dâng hiến. Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ luôn suy gẫm Lời Chúa để nhận ra thánh ý của Thiên Chúa trong cuộc đời mình và tin yêu phó thác cuộc đời cho Chúa. Amen.
Ban Huấn Luyện
Thông tin khác:
Cầu Nguyện (17/06/2021)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log