Thứ tư, 24/04/2024

Tĩnh Tâm Tháng 12.2021: Mầu Nhiệm Nhập Thể - Thiên Chúa Trao Tặng Chính Mình

Cập nhật lúc 21:07 30/11/2021

 
 
MẦU NHIỆM NHẬP THỂ - THIÊN CHÚA TRAO TẶNG CHÍNH MÌNH
(Pl 2,6-11)
WMTGHH - 1. Thiên Chúa yêu thương và muốn cứu độ thế giới
Con người là công trình sáng tạo tuyệt vời nhất của Thiên Chúa. Từ thuở ban đầu, họ được Thiên Chúa tạo dựng trong tình trạng thánh thiện, được thưởng nếm đặc ân tình yêu và sự sống nơi Đấng Tạo hóa (St 2,16-17). Thế nhưng con người đã phản bội lại tình yêu, lạm dụng sự tự do Chúa ban để chống lại Thiên Chúa bằng sự bất tuân lời Ngài (St 3,11). Hậu quả là đau khổ, tội lỗi và sự chết đã đi vào thế giới (St 3,17-19). Khi đổ vỡ trong mối tương quan với Thiên Chúa, con người trở nên bất hạnh và khốn cùng, đứng trước vực thẳm diệt vong.
Nếu như bằng tình yêu, Thiên Chúa đã tạo dựng con người, thì cũng vì tình yêu, Người không nỡ bỏ rơi họ. Một lần nữa, Thiên Chúa thể hiện tình yêu đối với công trình sáng tạo của Người và làm mọi cách để cứu những cái hư mất. Vì thế, kế hoạch cứu độ nhân loại đã được Thiên Chúa thực hiện qua việc cho Ngôi Lời Nhập Thể làm người trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Thiên Chúa muốn thiết lập một thế giới khác nhờ Đức Giêsu Kitô.
  1. Mầu nhiệm Nhập thể – Thiên Chúa trao tặng chính mình để cứu con người
Để thực hiện kế hoạch cứu độ, Con Thiên Chúa đã nhập thể làm người dưới tên gọi Giêsu. Ngài đã cúi xuống đến tận cùng, dìm mình sâu vào kiếp người. Ngài sát nhập vào một dân tộc, sống trong thời gian nhất định, trên mảnh đất cụ thể. Ngài “vốn dĩ là Con Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế” (Pl 2, 6-7). Khi nhập thể  làm người, Đức Giê-su đã chấp nhận sự khốn khó đến tột cùng của phận người khi cất tiếng khóc chào đời trong hang bò lừa, giữa đêm đông giá rét. Khi nhập thể làm người, Con Thiên Chúa đã làm việc với đôi tay con người, suy nghĩ bằng trí óc con người, hành động với ý chí con người, yêu mến bằng quả tim con người... Ngài sống với đám người bị gạt ra bên lề xã hội: những kẻ nghèo hèn, bệnh tật, người thu thuế, gái điếm,  giang vòng tay để ôm tất cả mọi đớn đau, khốn cùng của con người. Ngài đón nhận thân phận “yếu-bệnh” của con người để chữa lành và phục hồi giá trị cho cuộc sống của họ. Ngài đem lại cho cuộc sống ấy một ý nghĩa và chỉ ra thái độ sống để đạt được ý nghĩa ấy.
Có lẽ “Nhập thể” không phải là con đường duy nhất Đức Giê-su có thể kinh qua để thực hiện kế hoạch cứu độ, nhưng chắc chắn đó là con đường hiện sinh nhất. Qua con đường  nhập thể: Thiên Chúa đã cúi xuống và trao tặng chính mình cho con người. Chúa đã làm người để con người được làm chúa. Chúa đã cúi xuống, “cúi xuống” tận cùng của phận người để con người được “ngẩng lên”. Hành vi trao tặng này trở nên khuôn mẫu cho tất cả những người muốn bước theo Đức Giê-su để cứu độ thế giới. 
  1. Nữ tu MTG sống mầu nhiệm Nhập thể
Đức Giê-su là con Thiên Chúa, nhưng đã không khinh chê cuộc đời này. Trái lại, Ngài đi vào trần gian trong tư cách là con người với tất cả niềm yêu mến, để cứu thế gian khỏi hư mất.
“Sống ơn gọi MTG, người  nữ tu được mời gọi thông dự vào tinh thần trung gian của Đức Giê-su Ki-tô và tiếp nối sứ mạng của Người” (HC 4). Trong ý hướng đó, chị em được mời gọi “sống mầu nhiệm Nhập thể” nơi Hội Dòng mình, nơi cộng đoàn mình sống để chia sẻ trọn vẹn đời sống với chị em, dấn thân cho sứ mạng của Hội Dòng và tiếp tục làm cho thế giới này mỗi ngày thêm tươi đẹp hơn, cho nhiều người đón nhận Tin Mừng cứu độ hơn.
  • Sống mầu nhiệm nhập thể, tôi lựa chọn lối sống của Chúa Giê-su: hiền lành, khiêm tốn, yêu thương, vị tha.... trước hết là với chính chị em mình.
  • Sống mầu nhiệm nhập thể, tôi đón nhận phận người với tất cả những chi phối của định luật tự nhiên và của kiếp người: thiếu thốn, bệnh tật, yếu đuối, kém cỏi, vấp váp, thua ngã, thất bại, trì trệ; phải được dạy dỗ và phải tự huấn luyện mình để thành nhân.
  • Sống mầu nhiệm nhập thể, tôi cũng trở nên giống chị em mình, hòa đồng, gần gũi với chị em, không đòi hỏi những thứ khác người, không khoảng cách, không phân biệt “đẳng cấp”, nhưng đón nhận những giới hạn của chị em.
  • Sống mầu nhiệm nhập thể, tôi chấp nhận những lúc bị xem thường, hiểu lầm, thua thiệt; chấp nhận chịu “nắng nôi khó nhọc cả ngày mà không lẩm bẩm kêu ca chống lại ý Chúa”.
  • Sống mầu nhiệm nhập thế, tôi đón nhận cộng đoàn, đón nhận chị em nơi tôi được sai đến phục vụ như là kế hoạch của Thiên Chúa, cùng chung tay gánh vác và đắp xây cộng đoàn.   khám phá ra tấm lòng và khuôn mặt sống động của Chúa trên khuôn mặt và tấm lòng của những chị em mình.
  • Sống mầu nhiệm nhập thể, tôi sắn sàng dấn thân, trao tặng chính bản thân mình cho cộng đoàn, cho chị em và cho đồng loại.
Suy gẫm:  Chúa Giê-su đang Nhập thể nơi Hội Dòng tôi, nơi chị em trong cộng đoàn tôi, nơi      những người tôi gặp gỡ trên đường sứ vụ. Tôi có nhận ra điều đó không?
                Đối với tôi lúc này, đâu là những khó khăn trong việc sống mầu nhiệm Nhập thể?
Lời nguyện:
Lạy Chúa, Mầu nhiệm Nhập Thể cho chúng con thấy rằng , không phải Thiên Chúa đã tặng ban chúng con “cái gì”, nhưng là trao ban chính bản thân Ngài trong Người Con Duy Nhất với tình yêu nhưng không. Xin Chúa dạy chúng con biết sống Mầu nhiệm Nhập thể, biết trao tặng bản thân trong những thực tại cuộc sống hàng ngày, nhất là trong sứ mạng làm chứng cho tình yêu như Đức Giê-su đã làm trong cuộc đời của Ngài. Amen.  
Ban Huấn Luyện
Thông tin khác:
Cầu Nguyện (17/06/2021)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log