Thứ năm, 18/04/2024

Tĩnh Tâm Tháng 01.2022: Thập Giá - Con Đường Tái Tạo Một Con Tim Thuộc Về Chúa

Cập nhật lúc 10:52 01/01/2022

 
THẬP GIÁ: CON ĐƯỜNG TÁI TẠO MỘT CON TIM THUỘC VỀ CHÚA
(Mc 9,30-37)
 
WMTGHH - 1. Thập giá làm nên căn tính đích thực của người môn đệ
Người ta nói rằng những con người có trái tim đẹp nhất là những con người từng bị đánh bại, từng đau khổ, từng tranh đấu, từng mất mát và vươn lên. Họ có được tấm lòng cảm kích, sự nhạy cảm và thấu hiểu đối với cuộc đời, và cuộc đời đã làm họ tràn đầy sự cảm thông, sự dịu dàng và yêu thương sâu sắc.
Thực tế con tim của chúng ta nhiều khi rất sợ “bị đánh bại, sợ khổ đau, sợ mất mát”. Cuộc tâm sự của Chúa Giêsu với các môn đệ cho thấy hai tâm hồn không hiểu nhau. Không hiểu nhau vì không thuộc về nhau. Chúa Giêsu đã lặng lẽ đi đến cùng con đường Thập giá là để TÁI TẠO con tim của các ông và con tim của chúng ta hoàn toàn thuộc về Người. Chúa cho ta thấy tất cả những bận tâm của ta, những “vấn đề quan trọng” của ta khiến ta không hiểu được Chúa. Ngài đưa một trẻ em đến….. đây là một hành động Chúa buộc nơi nội tâm chúng ta phải xảy ra một cuộc TÁI TẠO mới. Cuộc tái tạo này đòi hỏi một sự biến đổi tận căn nơi sâu thẳm con người, một sự biến đổi kiên trì và lắm khi đầy đau thương, cho đến khi chúng ta có cảm giác “thuộc về Chúa Giêsu”. Đức Cha Lambert, trong bức tâm thư gửi  cho hai Nữ tu tiên khởi, ngài đã căn dặn: “Các con không còn thuộc về mình nữa, nhưng hoàn toàn thuộc về Chúa Giêsu-Kitô, vì các con đã hiến thân trọn vẹn cho Người, để từ nay chỉ chuyên chú tìm hiểu và yêu mến Người, cùng thực thi các nhiệm vụ của Tu Hội”. Ngài gọi cuộc tái tạo này là một cuộc chết đi liên lỉ, từng bước chết đi đối với tinh thần thế gian là xu hướng sống theo giác quan, bản năng và lý trí tự nhiên.
Thuộc về Chúa Giêsu” là một thực tại quan trọng của chúng ta từ tư tưởng, lới nói cho đến hoạt động. Làm sao để mọi hoạt động trong sứ vụ của ta, dù nhỏ dù lớn, dù sang hay hèn, dù âm thầm hay công khai đều tuôn chảy từ ý nghĩa sâu xa của sự thuộc về này.

2. Người Nữ tu Mến Thánh Giá sống mầu nhiệm Thập giá
Với người nữ tu Mến Thánh Giá, kinh nghiệm thiêng liêng về tình yêu với Đức Giêsu Chịu Đóng Đinh, được diễn tả một cách sống động trong chính cuộc đời hiến dâng thầm lặng qua hai chiều kích là con người nội tâm và con người hoạt động.
Con người nội tâm theo Linh đạo – đặc sủng Mến Thánh Giá là khi chúng ta đặt con tim, lòng trí của mình hướng về Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh một cách trọn vẹn. Đức Kitô trở thành trung tâm điểm của đời sống người Nữ Tu Mến Thánh Giá. Việc suy niệm, tưởng nhớ và noi theo cuộc đời lữ thứ hy sinh của Người làm nên căn tính của người nữ tu MTG, hay nói theo Đức Cha Lambert: “trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô còn là sống bằng gương sáng và sự sống của Ngài”(x. Btt. T104). Chỉ có tình yêu siêu nhiên và vĩ đại ấy mới đủ sức mạnh giúp chúng ta dễ dàng chấp nhận những đau khổ của chính mình cũng như cảm thông với nỗi đau khổ của anh chị em, để rồi dám hy sinh trong vui tươi và làm việc tông đồ với con tim tràn đầy tình yêu mến. Con người nội tâm trong linh đạo mến Thánh Giá là con người sống tinh thần Nadazét trong thái độ kiên trì cầu nguyện, yêu thích sự trầm lặng. Đời sống cầu nguyện liên lỉ đi đôi với sự trầm lặng giúp người nữ tu đi sâu vào nội tâm của mình, nơi gặp gỡ chính mình một cách sâu xa và sống tình thân với Thiên Chúa. Chính thái độ nội tâm sâu xa này làm nên vẻ đẹp thánh thiện và nét đặc thù nơi người nữ tu Mến Thánh Giá.
Con người hoạt động là sự kết hợp hài hòa giữa chiêm niệm và sứ vụ tông đồ của người nữ tu MTG. Với Đặc sủng là “sống sứ vụ tông đồ thừa sai và xây dựng Giáo hội địa phương”, con người nội tâm theo Linh Đạo là dồn trọn vẹn TÂM LỰC, TRÍ LỰC của mình hướng về Đấng Chịu Đóng Đinh là Đối tượng Duy Nhất, sẽ  thúc đẩy chúng ta dấn thân phục vụ với tất cả nhiệt tâm và sáng tạo trong sứ vụ loan báo Tin Mừng. Yêu Đức Giê-su cách đam mê nên chúng ta cũng đam mê làm cho người khác nhận biết và yêu mến Chúa Ki-tô. Với tình yêu là động lực, chúng ta không sợ hãi những khó khăn, thiếu thốn, sẵn sàng ra khỏi vùng “an toàn” để lên đường ra tới vùng “ngoại biên”. Cùng với Giáo hội địa  phương, chúng ta dấn thân phục vụ cho những nhu cầu chính đáng của Giáo hội và xã hội  trong các lãnh vực như giáo dục, y tế, luân lý và Đức tin với niềm vui. Tình yêu đối với Đức Ki tô, làm cho chúng ta nhìn ra những người chúng ta phục vụ là những “bé Giê-su, những ông Giêsu, bà Giêsu, anh Giê-su, chị Giê-su…”
Để canh tân đời sống thánh hiến, Công đồng Vatican II đã kêu gọi mỗi hội dòng phải khám phá lại tinh thần và mục đích của Đấng sáng lập (x. Đức ái hoàn hảo, 2b). Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nối tiếp tinh thần Công đồng, mời gọi các tu sĩ hãy sống trung thành với Linh đạo – Đặc sủng dòng. Vậy sống trung thành với Linh đao – Đặc sủng dòng, là người nữ tu MTG không ngừng dìm mình trong tình yêu Thập Giá, sống mầu nhiệm khổ nạn trong đời sống thường ngày qua các biến cố vui buồn, những hy sinh trong đời sống cộng đoàn và đời sống sứ vụ, đan xen những thuận lợi - khó khăn, những trái ý cùng những thành công - thất bại, những giới hạn yếu hèn, bệnh tật của phận người, và ngay cả tội lỗi. Tất cả được chúng ta liên lỉ kết nối trong mầu nhiệm Thập Giá qua đời sống cầu nguyện, tình yêu sáng tạo và đam mê trong sứ vụ thừa sai.
Như thế, căn tính hay còn gọi là chân dung người Nữ Tu Mến Thánh Giá, là sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp của đời sống nội tâm và nét năng động trong sứ vụ. Chân dung kiểu mẫu đó được Đức Cha Lambert khám phá nơi Thầy Chí Thánh của mình là Đức Giêsu Kitô, Đấng luôn liên kết với Cha trong cầu nguyện, tìm kiếm ý Cha và chu toàn trong tình mến. Đức Cha Lambert cũng đã đi con đường đó với một tình yêu trọn vẹn dành cho Đấng Chịu Đóng Đinh, và chân dung của Người Nữ Tu Mến Thánh Giá là hoa quả của tình yêu phi thường ấy.
Ban Huấn Luyện
Thông tin khác:
Cầu Nguyện (17/06/2021)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log