Thứ bảy, 27/07/2024

Suy Niệm Tin Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Ga 20,19-23)

Cập nhật lúc 09:16 16/05/2024

 
ĐỂ CHÚA LÀM
                                                                                         
Chuyện kể rằng, ở một thành phố nọ, có một gia đình vô cùng hạnh phúc và yêu thương nhau. Chẳng may, ngôi nhà của họ bị cháy. Người cha trong gia đình cố gắng đưa hết mọi người ra khỏi ngôi nhà. Đám cháy ngày càng dữ dội, mà vẫn còn cậu con trai út của ông bị kẹt trên tầng hai. Không thể chạy vào nhà nữa, ông hét to với cậu con đang ở ngoài ban công: “hãy nhảy xuống đi con, có bố ở dưới này đỡ rồi”. Thiết tưởng chúng ta đang ở giữa đám cháy trần gian, điều duy nhất chúng ta có thể làm nếu muốn sống là như người con tin tưởng vào người cha và nhảy xuống vòng tay của người, để Cha hoạt động trong chúng ta nhờ Thánh Thần.
Như các tông đồ đang run sợ hãi hùng vì Thầy chết và vì rất nhiều người Do Thái lùng bắt mà giết đi như đã làm với Thầy. Trong cuộc sống, chúng ta cũng phải đối diện với bao nguy hiểm, bách hại hàng ngày. Hiểm nguy có thể là những hiểu lầm, soi mói, những biến cố bất ngờ xảy đến hay những khó khăn từ công việc, những xung đột trong các mỗi tương quan, sự hận thù ganh ghét... Bách hại có thể là những lời nói cạnh khóe, kích bác, khinh khi, thái độ gây hấn,… Chúng ta tưởng mình có thể đối chọi, nhịn nhục, mặc kệ,... thật ra chúng ta chẳng có thể làm gì nếu Chúa không ban ơn.
Hãy luôn ở trong tâm thế sẵn để Chúa hoạt động trong mình. Nếu ở đời sống thường ngày sự chủ động sẽ giúp cuộc sống triển nở như thế nào thì trong đời sống thiêng liêng sự thụ động lại làm cho chúng ta lớn lên gấp bội. Thụ động trong đời sống thiêng liêng có nghĩa là để cho Chúa làm. Chúa Thánh Thần sẽ là linh hồn sức sống cho mọi hoạt động của chúng ta.
Thụ động một cách chủ động. Chúng ta chủ động chọn lựa điều được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, chủ động chọn buông mình cho Chúa. Dù có sao đi nữa thì chúng ta “không cưỡng lại cũng chẳng tháo lui.” Luôn luôn ở trong tâm thế sẵn sàng để Người hoạt động trong chúng ta, nơi chúng ta và qua chúng ta là một ơn, một sự lựa chọn khôn ngoan. Không phải tự nhiên chúng ta chọn lựa điều ấy mà ngay cả quyết định chọn lựa ấy cũng là một ơn của Chúa.
Đức Cha Lambert - Đấng Sáng Lập dòng Mến Thánh Giá là người đã truyền cảm hứng mãnh liệt cho con cái của ngài. Chính ngài đã hoàn toàn phó thác và phụ thuộc vào Chúa, để cho Chúa hướng dẫn và hành động, ngài đã để cho Chúa Giêsu mượn thân xác của mình để tiếp tục sứ mạng cứu độ nơi trần thế này. Sau khi được học hiểu Linh Đạo và Đặc Sủng của Dòng, những con cái của ngài đã được thấm nhuần tinh thần này của Đức Cha đó là cho Chúa Giêsu mượn thân xác thụ cảm của mình để Ngài hoàn tất những gì còn thiếu trong các nỗi gian truân Ngài còn phải chịu cho thân mình là Hội Thánh. Mỗi ngày, người nữ tu muốn được kết hợp nên một với Chúa qua “Hy lễ ban chiều” của mình trong hiến tế của Chúa, để trở nên Vì Cứu Thế trong Chúa.
Lạy Chúa! Những ước muốn này của chúng con có phải là viễn vông, hư vô? Đó là những điều đang thôi thúc lòng chúng con. Trong lòng chúng con nóng cháy lửa yêu mến là vậy, nhưng thực trạng của cuộc sống như những gáo nước lạnh tạt dập nhiệt huyết yêu thương. Tự sức mình chúng con chẳng thể khám phá và yêu thương những con người khó thương, đó là những giằng co trong nội tâm chúng con, một đàng là tình yêu Chúa thúc bách, đàng khác lại là những yếu đuối ích kỷ của bản thân. Nguyện xin Chúa Thánh Thần hãy hoạt động trong chúng con để Ngài dạy chúng con cách yêu thương hết thảy mọi người. Chúa ơi! Chúng con xin phó thác nơi Ngài. Amen.

 
Tập Viện
 
 
                           
 SỰ SỐNG MỚI TRONG THẦN KHÍ       


 Khi tạo dựng con người, “Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật” (St 3,7.) Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa và con người là tác phẩm của Chúa, tác phẩm ấy có sự sống khi Thiên Chúa thổi sinh khí vào. Sinh khí hay Thần Khí vẫn đang hoạt động không ngừng trong mỗi người. Tuy nhiên, Thiên Chúa cũng ban cho con người có sự tự do, để lựa chọn sống hướng về thân xác hay hướng về Thần Khí? Trong bài Tin Mừng hôm nay, trước khi về trời với Chúa Cha, Chúa Giêsu cũng thổi Thần Khí vào các môn đệ, để các ông cũng nhận được sự sống - một “sự sống mới trong Thần Khí ”.
Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã thổi sinh khí vào con người và ban sự sống. Nay Đức Kitô sống lại cũng thổi Thần Khí vào các môn đệ, để trao ban sự sống mới cho các ông trong Chúa Thánh Thần. Trong đó Ngài phán dạy: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. Nhận lấy Thánh Thần, đó là một hành động biểu thị người nhận được nhận một điều, một thứ gì đó từ người cho. Ở đây Chúa Giêsu sau khi Phục sinh, Người đã trao ban chính Thánh Thần cho các môn đệ. Nhưng để Chúa Thánh Thần có thể thực hiện một sự sống mới nơi các ông, thì Chúa Giêsu đã truyền cho các ông phải đón “nhận lấy” Chúa Thánh Thần. Nhận lấy Chúa Thánh Thần, là đón nhận Thần Khí của Người bước vào trong cuộc đời chúng ta, nơi đó Ngài đóng vai trò như một người hướng dẫn, soi sáng, một người đồng hành với chúng ta trong mỗi bước đi, mỗi lời nói, mỗi hành động và mỗi việc làm. Nhận lấy Chúa Thánh Thần là để Ngài thực hiện một sự sống mới trong chính con người cũ của chúng ta.
Như các môn đệ thuở xưa, sau khi được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần các ông đã trở nên một con người mới, vượt qua sự sợ hãi, để mở tung các cánh cửa đang đóng kín, để rồi ra đi thông truyền quyền năng sự sống của Chúa Thánh Thần cho những ai tin vào danh Chúa Giêsu. Đồng thời, các ông sống sự sống công chính, thánh thiện và hiểu biết chân lý do Thần Khí hoạt động. Đón nhận Thần khí và sống sự sống mới trong Thần Khí đã giúp các môn đệ trở nên những con người sống tinh thần bác ái, yêu thương, dấn thân phục vụ hết thảy mọi người, để góp phần xây nên những tế bào đầu tiên của thân mình Chúa Kitô.
Chiêm ngắm những bài trình thuật của sách Công Vụ Tông Đồ, chúng ta thấy được sức mạnh của Chúa Thánh Thần đổi mới đời sống con người thật mãnh liệt biết bao: “Người như luồng gió cường tráng, như ngọn lửa bừng bừng” đã khơi dậy nơi những người môn đệ vốn chỉ là những ngư phủ ít học, trở thành những con người truyền rao Tin Mừng hăng say nhiệt huyết đáng kính phục.
Nhìn vào cuộc sống hiện tại, chúng ta cảm nhận được Thần Khí Chúa vẫn đang hoạt động từng ngày và qua từng phút giây. Thần Khí ấy mời gọi chúng ta trước khi ra đi mở tung cánh cửa tâm hồn của tha nhân, thì phải học cách mở tung cánh cửa của chính tâm hồn mình. Để chúng ta biết đón nhận lấy hơi thở, sự sống của Thần Khí và để sự sống của Chúa Thánh Thần được bám rễ sâu và lớn lên trong mình. Ngắm nhìn sự biến đổi của các môn đệ trong Thần Khí, chúng ta hiểu rằng Thần Khí ấy là sức mạnh của hành động, của sự ra đi, dấn thân, mở ra với hết mọi người; là can đảm vượt lên những gì là ích kỷ, những gì là quy hướng về bản thân.
Lạy Chúa Thánh Thần! Ngài đã đến để canh tân và đổi mới Giáo Hội, Chúa mời gọi chúng con cùng cộng tác vào công trình của Chúa bắt đầu từ việc canh tân và đổi mới chính tâm hồn chúng con. Vậy chúng con xin Chúa thương giúp chúng con biết mở rộng cánh cửa tâm hồn, để “ nhận lấy ” Thần Khí của Chúa, sức sống của Chúa. Xin cho sự sống của Chúa bám rễ sâu trong chúng con mỗi ngày một hơn, để chúng con dám ra khỏi sự sống cũ nơi con người cũ, “để mặc lấy con người mới” và “sống sự sống mới trong Chúa Thánh Thần”. Amen.

 
Tập Viện
CHÚA THÁNH THẦN - ĐẤNG AN ỦI
(Ga 20, 19-23)
 
Chúa Thánh Thần được biết đến với rất nhiều danh xưng khác nhau như: “Đấng ban Sự Sống”, ''Đấng Bào Chữa”, “Đấng An Ủi”, hay “Thần Chân Lý”. Với mỗi tên gọi lại gợi lên một vai trò hay tác động khác nhau của Thiên Chúa Ngôi thứ ba.  Hôm nay, chúng ta cùng dừng lại và chiêm ngắm Chúa Thánh Thần với danh hiệu “Đấng An Ủi”.
Bài Tin mừng mà phụng vụ đọc hôm nay cho thấy, trước khi được trao ban Thánh Thần, các môn đệ mang trong mình tâm trạng sợ hãi người Do thái, nên các ông thu mình trong một căn phòng đóng kín cửa. Những nỗi sợ hãi, âu lo, chán nản, cùng với sự thất vọng đang bao phủ tâm trí các ông. Tại sao lại như vậy?  Vâng! Sợ hãi là thứ cảm xúc rất tự nhiên nơi con người. Trước tiên, sợ hãi trong các môn đệ đến từ nhận thức được nguy hiểm cho mạng sống của bản thân, sợ mất sự sống đó chính là đỉnh cao của nỗi sợ, vì thầy Giêsu đã bị bắt và bị giết thì môn đệ rất có thể cũng chung số phận đó. Tiếp đến, các ông sợ hãi cho một tương lai mờ mịt vì cũng như phần đông những người Do Thái thời bấy giờ, các ông đang mong ngóng và chờ đợi một Đấng Cứu Thế, một vị vua trần thế. Đấng ấy phải đánh đông dẹp bắc. Đấng ấy sẽ đến để giải thoát họ khỏi ách nô lệ của đế quốc La Mã, dẫn đưa dân tộc họ bước vào một thời đại hoàng kim. Và lúc ấy, khi thầy làm vua thì các ông sẽ được làm lớn và giữ những chức vụ quan trọng trong vương quốc của Thầy, cùng với một cuộc sống giàu sang phú quý. Thế nhưng, tất cả hy vọng và mong ước giờ đây sụp đổ và tiêu tan trước cái chết của Thầy.
Sau khi được trao ban Thánh Thần, Kinh Thánh kể rằng các môn đệ vui mừng hân hoan, lòng tràn đầy hy vọng. Thật vậy, Chúa Giêsu đã đến trao ban Thánh Thần - Đấng An Ủi cho các môn đệ. Nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, các tông đồ từ những người sợ hãi, nhát đảm, buồn sầu và thất vọng đã thay đổi cảm xúc và thái độ, tâm hồn các ông tràn ngập một niềm vui dạt dào. Các ông can đảm mở tung cửa và ra đi làm chứng cho Chúa. Chính trong “Ca tiếp liên” của phụng vụ lễ hôm nay cũng khẳng định vai trò của Chúa Thánh Thần khi cầu xin rằng: “Lạy Đấng An tuyệt vời, xin hãy đến. Ngài là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than, là sự nâng đỡ trong những lúc lệ sầu”. Sở dĩ Chúa Thánh Thần là Đấng An Ủi tuyệt vời vì Ngài biết chúng ta cần phải được nâng đỡ và khích lệ trong cuộc sống. Quả thật, ai trong chúng ta lại không có kinh nghiệm chán nản, buồn sầu rơi lệ, hay gặp cảnh gian nan khốn khó và thậm chí là thất vọng ê chề. Vậy những lúc như thế chúng ta mong đợi và hy vọng điều gì? Vâng, chắc hẳn là hy vọng và chờ đợi Chúa Thánh Thần sẽ là  Đấng ban cho chúng ta niềm an ủi và sức mạnh để vượt qua mọi thách đố của cuộc đời. Bên cạnh đó là cần những lời động viên khích lệ, ủi an và nâng đỡ của một ai đó.
Mừng lễ Chúa Thánh Thần hôm nay, chúng ta được mời gọi ý thức ân ban của Chúa Thánh Thần trong đời sống, để luôn luôn cầu xin Thánh Thần hiện diện trong  mọi trạng huống của cuộc đời, nhờ đó chúng ta có được bình an và hạnh phúc trong cuộc sống.
Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa của niềm vui và an ủi. Chúng con xin phó thác nơi ngài, để ngài hướng dẫn, thánh hóa và đồng hành.  Xin luôn ban cho chúng con niềm vui và bình an của ngài. Từ đó, chúng con có thêm sức mạnh để trở thành những sứ giả trao ban niềm vui và an ủi cho mọi người trong môi trường chúng con hiện diện. Amen.

 
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Tình Lam 
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log