Thứ tư, 08/05/2024

Trờ Về - Suy Niệm Thứ Tư Lễ Tro

Cập nhật lúc 20:44 16/02/2024
 
Sau khi tạo dựng con người, Thiên Chúa chưa được “nghỉ ngơi” vì con người phạm tội. Thiên Chúa đã ban chính Con Một là Đức Giê-su đến thế gian để cứu chuộc nhân loại khỏi án chết bằng thập giá trên đồi Can-vê. “Chúa dựng nên con không cần đến con, nhưng cứu độ con Ngài cần con đáp lời”, Chúa cần sự cộng tác của con người bằng sự hoán cải, canh tân. Hôm nay, ngày khai mạc mùa Chay thánh – mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng, Chúa mời gọi mỗi người hãy thực lòng TRỞ VỀ với Chúa là Cha yêu thương.
Mở đầu bài đọc một, ngôn sứ Giô-en đã thuật lại sấm ngôn của Đức Chúa: “Các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, hãy ăn chay, khóc lóc và thống thiết than van” (Ge2,12). Đó là lệnh truyền Chúa dành cho nhân loại. Chúa thấu biết con người đang chìm đắm trong u mê tội lỗi. Thế giới hôm nay đang tràn lan các tệ nạn xã hội (nghiện ngập, mại dâm, buôn bán người, trộm cắp, rửa tiền,…). Ẩn sau các tệ nạn có thể chỉ mặt đặt tên thì góc khuất của con người còn ẩn chứa trong thái độ vô cảm, thờ ơ, ích kỉ, giả tạo, gian dối, lừa lọc,… Một thế giới tươi đẹp Chúa dựng nên để ca tụng Chúa nay dần bị nhiễm màu của thế gian, xác thịt, sự dữ. Đó là lí do Chúa tha thiết mời gọi con cái mình thực lòng trở về bên Chúa, sửa đổi bản thân để con người có được nguồn hạnh phúc đích thật trên Thiên quốc.
Thiên Chúa là Cha yêu thương, Người không hạch sách tội nhân, Người chỉ cần con người khiêm nhường hối lỗi và quay trở lại với Người. Thánh Phao-lô đã tha thiết nói với cộng đoàn tín hữu Cô-rin-tô và nói với mỗi người chúng ta trong bài đọc hai“Nhân danh Đức Ki-tô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa, đấng chẳng hề biết tộ là gì thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người” (2Cr5,20-21). Không phải ngẫu nhiên thánh Phao-lô có thể viết lên những dòng chữ tha thiết như thế, chính ngài đã có kinh nghiệm của cuộc trở về vĩ đại. Chúa không trách phạt Phao-lô đã bách hại đạo như thế nào, Chúa không bắt Phao-lô phải đền mạng những người vô tội ông đã giết chết. Chỉ một lần bừng tỉnh trên đường Đa-mát, Phao-lô quyết trở về với Chúa và là tông đồ cột trụ của Giáo hội. Cũng vậy, một Âu Tinh chìm đắm trong đam mê trần tục biết trở về với Chúa và thành giám mục lẫy lừng của Hội Thánh. Quả thực, Đức Giê-su đã mang vào mình những về thương để con người được chữa lành. Chúng ta chỉ cần mở lòng lãnh nhận ân huệ từ Thiên Chúa mà thật tâm làm lại đời mình.
Mỗi người chúng ta trở về với Chúa không chỉ trên môi miệng nhưng bằng hành động cụ thể. Bài Tin Mừng mở ra cho ta ba việc lành kín đáo giúp ta đón nhận ân ban của Chúa và làm hòa với Người. Chúa mời gọi ta làm việc lành phúc đức. Đó là những việc thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” như giúp đỡ người nghèo, người đau yếu, bệnh tật; chia sẻ cho đi những gì mình có đối với những người không may mắn vì họ là hiện thân của Chúa Ki-tô trên trần gian. Chính Chúa đã nói “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất của ta đây là các ngươi làm cho chính Ta vậy”. Việc lành thể hiện bằng cử chỉ bác ái, lời nói dễ nghe, ánh nhìn trìu mến. Tất cả phải xuất phát từ trái tim có Chúa, một trái tim giàu tình yêu thương, biết cho đi mà không tính toán. Chúa còn mời gọi ta ăn chay, cầu nguyện cách kín đáo vì chính người là Đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ ban phúc cho ta.  Chúa cần ta trở về vơi Người bằng cái tâm trong sáng, chân thành chứ không giống như bọn đạo đức giả hai mặt. Mặt trước là lời kinh nhưng sau lời kinh có thể là khoe khoang. Mặt trước là việc bác ái nhưng mặt sau có thể là dụng ý riêng tư cho những kế hoạch không ngay lành. Bởi vậy, ta hãy trở về với Chúa bằng việc làm cụ thể, âm thầm với xác tín Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự và hằng yêu thương ta.
Lạy Chúa! Trở về là một hành trình cần ơn Chúa trợ giúp, chúng con dâng lên Chúa cuộc đời đầy yếu đuối, tội lỗi của chúng con. Nguyện xin Chúa thức tỉnh chúng con để chúng con dám bóc tước cuộc đời mình, cởi bỏ con người tội lỗi mà trở về bên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Chúa thấu biết sự mong manh, dễ đổi thay của phận người “Hôm nay con thề hứa, ngày mai con đã đổi lòng. Hôm nay con quyết tâm, ngày mai con lại vấp ngã”. Chúng con xin Chúa luôn đồng hành với chúng con, dẫn dắt chúng con để trên đường đời, dù chúng con vấp ngã thì cũng chỉ ngã vào trái tim Chúa mà thôi. Amen.
Tập Viện
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log