Thứ tư, 08/05/2024

Suy Niệm Tin Mừng Lễ Truyền Tin

Cập nhật lúc 20:56 06/04/2024


ĐỨC CHÚA Ở CÙNG BÀ

(Mt 1,23)
 
 Với biến cố truyền tin Giáo Hội cho chúng ta không chỉ chiêm ngắm Đức Maria với  tiếng “Xin vâng” để khai mở ra một kỉ nguyên mới, hay có cách nói hoa mỹ hơn đó là chiêm ngắm thời khắc “Trời với đất giao duyên”…Tuy nhiên với biến cố truyền tin cho Đức Maria hôm nay, Giáo Hội không chỉ dừng lại ở đó nhưng thiết nghĩ Giáo Hội còn cho chúng ta chiêm ngắm và suy niệm về một người được Thiên Chúa ở cùng như lời Sứ thần đã nói khi đến gặp và chào Đức trinh nữ Maria: “Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng Đức Chúa ở cùng Bà” (Mt 1,28).
Người được Thiên Chúa ở cùng là một người diễm phúc. Nhìn lại lịch sử cứu độ khởi đầu chúng ta thấy tổ phụ Ápraham cũng là người được Chúa ở cùng. Tổ phụ được Thiên Chúa ở cùng mọi ngày trong suốt hành trình đức tin của mình. Được Chúa ở cùng nên tổ phụ đi đâu hay làm gì cũng được Thiên Chúa chúc phúc. Được Chúa ở cùng nên khi tổ phụ phải trải qua những khó khăn, thăng trầm thậm chí là cả nghịch cảnh trong cuộc đời, nhưng tổ phụ vẫn đầy hy vọng và niềm tin đi theo lời mời gọi lên đường của Chúa dành cho tổ phụ. Tổ phụ Ápraham là một người diễm phúc khi được Đức Chúa là Thiên Chúa ở cùng, nên dẫu tương lai có xa lắc, có mịt mờ và vô định đi nữa tổ phụ vẫn hiên ngang và tin tưởng lên đường theo tiếng gọi của Chúa, vì tổ phụ Ápraham vẫn tin tưởng Chúa luôn ở cùng. Chính vì niềm tin đó, vì sự tín thác đó mà tổ phụ Ápraham được gọi là Cha của những người tin.
Tiếp bước với lịch sử cứu độ của dân Chúa, Đức Maria trong bài Tin Mừng hôm nay khi được sứ thần cất lời chào với Mẹ, lời chào ấy rất ngọt ngào và cũng là lời nói lên Đức Mẹ là người diễm phúc vì Mẹ là người được Đức Chúa ở cùng “Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng Đức Chúa ở cùng Bà” (Mt 1,28). Khi xưa tổ phụ Ápraham là người được Thiên Chúa ở cùng, được người hướng dẫn và đã đi theo Chúa trong hành trình đức tin. Nay con cháu của tổ phụ là Đức Maria cũng là người diễm phúc được Đức Chúa ở cùng, sự diễm phúc này được chính sứ thần loan báo cho Mẹ biết. Điều này chứng tỏ Mẹ là người diễm phúc được Thiên Chúa tuyển chọn để lãnh nhận sứ vụ hết sức cao cả, sứ mạng này phải có ân sủng của Chúa Mẹ mới hoàn thành được. Quả vậy lời chào của sứ thần “Đức Chúa ở cùng Bà” không chỉ là một lời chào đơn thuần, nhưng chứa đựng trong đó một ý nghĩa hết sức quan trọng, một sứ mạng cao cả vô cùng đó là việc Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người, đó chính là Mẹ diễm phúc được đón nhận sứ mạng cao cả đó chính là sự Nhập Thể của Con Thiên Chúa nơi cung lòng mình. Từ lời Thiên Thần truyền tin đến lời “Đức Chúa ở cùng Bà” không chỉ là lời loan báo nữa nhưng là một sự thật hiển nhiên, từ nay Mẹ luôn luôn có Chúa ở cùng Mẹ là người diễm phúc trong mọi người nữ. Mẹ có Chúa ở cùng làm cho Mẹ luôn luôn thi hành thánh ý Chúa, Thiên Chúa trong cung lòng Mẹ làm cho Mẹ tràn ngập Chúa, làm cho linh hồn Mẹ tràn  đầy Chúa. Có Chúa ở cùng Mẹ sẵn sàng đón nhận thánh ý Chúa trong cuộc đời, dẫu biết trước những cam go sẽ đến, dẫu biết trước những khó khăn phải trải qua nhưng Mẹ vẫn sẵn sàng. Có Chúa ở cùng tâm hồn Mẹ hân hoan phục vụ người khác như lúc Mẹ vội vã lên đường đi thăm chị họ của mình đang mang thai trong lúc tuổi già. Vì có Chúa ở cùng Mẹ cũng sẵn sàng đón nhận những ngờ vực của bạn mình: “Ông Giuse chồng Bà là người công chính  và không muốn tố giác Bà, nên mới định tâm bỏ Bà cách kín đáo” (Mt 1,19).
Quả vậy, người có Chúa ở cùng luôn luôn có sức mạnh phi thường luôn luôn vượt qua những thách đố một cách hân hoan. Mẹ Maria có Chúa ở cùng Mẹ cũng có sức mạnh và lòng can đảm để vượt qua những khó khăn trong cuộc đời và nhất là Mẹ sẵn sàng đứng kề bên thập giá để đồng hành và chứng kiến cái chết đau thương của con mình: “Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu Người” (Ga 19,25).
Cùng với Mẹ Maria chúng ta là những người con của Chúa, chúng ta xác tín mỗi người cũng được Chúa ở cùng, chúng ta được diễm phúc đó nhờ ân sủng Chúa ban. Bởi vậy, mỗi người chúng ta phải cố gắng noi gương Mẹ Maria can đảm, sẵn sàng dấn thân trên hành trình theo Chúa và nhất là luôn luôn tin tưởng “Chúa luôn ở cùng”, để luôn hăng say dẫn bước dù có gặp thử thách trong cuộc đời. Chúng ta noi gương Mẹ sống tâm tình phó thác nơi Chúa và sẵn sàng để cho Chúa hành động nơi mỗi người chúng ta như xưa Mẹ Maria đã để cho Chúa hoàn tất mọi sự nơi Mẹ. Như thế mỗi người chúng ta mới thực sự sống niềm tin là những người được “Thiên Chúa ở cùng” và được chúc phúc như tổ phụ Ápraham và như Mẹ Maria xưa.

 
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Yên Bình
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log