Chúa nhật, 19/05/2024

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật VII Phục Sinh Năm B - Lễ Chúa Thăng Thiên (Mc 16,15-20)​

Cập nhật lúc 17:14 07/05/2024


CHÚNG TA LÀ NHỮNG CHỨNG NHÂN TIN MỪNG
(Mc 16,15-20)
 
“Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem,
trong khắp các miền Judea, Samaria và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1,8)
 
Mừng lễ Chúa Lên Trời hay lễ Thăng Thiên là dịp thuận lợi để chúng ta cảm nghiệm sâu sắc và mạnh mẽ hơn lệnh truyền của Chúa Giêsu cho các môn đệ trước khi Người được rước lên trời. Ngày nay lệnh truyền ấy cũng là cho chính mỗi người kitô hữu chúng ta, những người đang sống trong niềm tin vào Đức Kitô - Đấng đã chết và sống lại để cho chúng ta được hưởng ơn cứu độ. Lệnh truyền đó là “ Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. Để thực thi lệnh truyền ấy chúng ta được mời gọi tiếp nối điều mà các tông đồ đã làm khi xưa đó là trở nên những chứng nhân của Tin Mừng. Và Tin Mừng chỉ được loan báo cách mạnh mẽ và hiệu quả khi chính đời sống của chúng ta phải là chứng tá cho những gì chúng ta loan báo.
Thánh Giáo hoàng Phaolo VI đã nhấn mạnh giá trị của đời sống chứng nhân thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng bằng một thực tế: “Người thời nay tin vào các chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu họ có tin vào thầy dạy là vì các thầy dạy ấy đã là những chứng nhân”. Thực vậy, lời nói mà không đi đôi với hành động thì không đủ sức thuyết phục và cũng không đủ sức hấp dẫn người khác tin và nghe theo những gì  chúng ta nói. Nhiều khi người khác chỉ cần nhìn cách chúng ta tin và sống niềm tin còn có sức lôi cuốn hơn nhiều bài giảng hùng hồn. Sách Công Vụ Tông Đồ đã mô tả hoạt động của Giáo hội thuở ban đầu, cho thấy rõ sứ mạng loan báo Tin Mừng không thể vắng bóng của những chứng nhân. Các chứng nhân ấy không ai khác là chính các môn đệ đã được sống cùng, sống với Chúa Giêsu khi Người còn ở trần gian.
Đời sống chứng tá của các môn đệ trong giai đoạn đầu không chỉ là thực thi những gì Chúa Giêsu đã truyền là rao giảng và làm phép rửa và các phép lạ mà còn là một lối sống đặc trưng khác biệt. Đó là một lối sống yêu thương tha nhân, chuyên cần cùng nhau cầu nguyện, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, đoàn kết với nhau và để mọi sự làm của chung. Tất cả những điều ấy được các kitô hữu thực hiện trong niềm tin vào Chúa Kitô, dưới tác động của Chúa Thánh Thần và niềm hy vọng vào ngày Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang. Lối sống này đã có sức lan tỏa mạnh mẽ và lan rộng khắp nơi; trở thành lý tưởng và mẫu mực cho đời sống của người kitô hữu. Nếp sống này cũng đã trở nên một đòi hỏi tất yếu đối với đời sống chung của các Cộng đoàn thánh hiến qua mọi thời, ở mọi nơi.
Khi xưa các môn đệ ra đi rao giảng thành công không phải bởi sự khôn ngoan của các ngài nhưng là “có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những phép lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng” (Mc 16, 20). Là kitô hữu, chúng ta cũng mang nơi mình sứ mạng loan báo Tin Mừng và chúng ta không đi một mình nhưng luôn có Chúa đồng hành. Một đời sống gắn bó với Chúa, lắng nghe và thực hành Lời Chúa vào trong đời sống của mình sẽ giúp chúng ta có một đời sống chứng tá sống động và sâu sắc. Dù là thuận lợi hay thử thách, niềm vui hay đau khổ, chỉ cần tin có Chúa đồng hành chúng ta sẽ cảm nhận được giá trị của ơn cứu độ trong mọi phút giây đời mình. Như thế, dù chúng ta chưa có được những kiến thức thần học cao siêu, cũng không phải là những chuyên viên Kinh Thánh chúng ta vẫn có thể là những chứng nhân của Tin Mừng. Đó là một đời sống mang những đặc nét của Tin Mừng, luôn sống động cùng những thăng trầm trong cuộc sống cũng đã có thể giúp chúng ta trở nên những chứng nhân Tin Mừng. Người khác sẽ nhìn vào cách chúng ta sống mà đánh giá và đón nhận những gì chúng ta muốn bày tỏ. Vì thế, là kitô hữu chúng ta không được phép thờ ơ với sứ mạng của mình, sứ mạng làm cho Thiên Chúa được nhận biết và cho muôn dân được biết ơn cứu độ của Người. Nhất là khi chúng ta được Giáo hội bằng nhiều cách thức đã mời gọi, cổ võ việc học hỏi Kinh Thánh và giáo lý.  Nhờ đó, chúng ta được thăng tiến đời sống luân lý và đức tin, thêm yêu mến Thiên Chúa cũng như vui mừng hân hoan khi nói về Chúa cho tất cả mọi người chung quanh chúng ta.
Mừng lễ Chúa Lên Trời, chúng ta được mời gọi kiểm điểm lại thái độ đón nhận và lòng nhiệt thành thực thi sứ mạng là chứng nhân Tin Mừng. Hãy thưa lại với Chúa để được Người hướng dẫn và nài xin ơn Chúa trợ giúp mà chu toàn sứ mạng của mình trong niềm tin vào ơn cứu độ Chúa đã hứa ban.
Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã trao phó cho chúng con sứ mạng ra đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Xin cho chúng con luôn biết ý thức sống gắn bó với Chúa và kiểm điểm lại việc thực thi sứ mạng ấy mỗi ngày. Chúng con cũng nài xin Chúa tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần để chúng con luôn sẵn sàng và nhiệt tâm thực thi mệnh lệnh Chúa đã truyền là ra đi loan báo Tin Mừng ở bất cứ nơi nào chúng con sẽ đến. Amen.
 
Cộng đoàn Mến Thánh Giá Camelo
 

QUÊ TRỜI
 
Khi sinh ra, mỗi người đều có một quê hương hay còn gọi là nơi chôn rau cắt rốn. Nhưng quê hương nơi trần gian này chỉ là “quán trọ” - là nơi tạm bợ. Đối với người Công Giáo, chúng ta có một quê hương đích thực và vĩnh cửu hơn đó chính là “Nước Trời”. Hôm nay, hiệp cùng Giáo hội, chúng ta không chỉ long trọng mừng kỷ niệm Chúa Giêsu lên trời sau 40 ngày Phục Sinh mà còn là dịp nhắc nhớ người Kitô hữu nhớ tới Nước Trời mới là quê hương đích thực. Như thánh Phaolô đã nói: “Quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta” (Pl 3,20).
Lời Chúa hôm nay đã nói: “Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa” (Mc 16,19); “Người được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây bao phủ Người khuất mắt các ông” (Cv 1,9). Sự kiện Chúa lên trời không chỉ là một sự kiện lịch sử, nhưng đó chính niềm xác tín của người Kitô giáo. Niềm tin đó đã được khẳng định và tuyên xưng trong Kinh Tin Kính: [...] Người “lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết”.
Như chúng ta đã thấy, Chúa Giêsu lên trời – Người về cùng Chúa Cha, đây không phải là cách hiểu theo khoảng cách về địa lý hay một nơi chốn, nhưng là đến với một người là “Cha” – Cha của Đức Giêsu là Chúa Cha và cũng là Cha của chúng ta. Hơn nữa, Chúa Giêsu đã không về quê trời một mình, nhưng hành trình đó còn có các môn đệ, có mỗi chúng ta cùng theo: “Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy cũng là Thiên Chúa của anh em” (Ga 20,17). Người được đưa lên trời, không phải Người lìa xa trần thế, lìa xa chúng ta mà đó là cách thức Thiên Chúa đã dùng để cho Con Một của Người đi trước, mở đường cho cuộc Thăng Thiên của Giáo Hội. Nhờ đó, toàn nhân loại được đón nhận hạnh phúc đích thực cách tròn đầy hơn.
Nước Trời” – quê hương vĩnh cửu của người Kitô hữu. Vậy phải làm sao và cần chuẩn bị những gì cho hành trình cùng Chúa về Trời mỗi ngày?
Thật vậy, để tiến về quê hương Nước Trời và hưởng hạnh phúc trọn vẹn, hành trang chúng ta cần chuẩn bị được thể hiện qua những việc làm cụ thể trong đời sống thường ngày.
  • Thứ nhất, thực hành giới răn yêu thương Chúa đã dạy, sống bác ái yêu thương. Biết chủ động quan tâm, giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn hơn mình, biết chia sẻ những khả năng mình có cho mọi người.
  • Thứ hai, luôn sống gắn bó với Chúa, gặp gỡ Chúa qua thánh lễ, kinh nguyện, qua việc lãnh nhận các bí tích cùng các việc đạo đức. Bởi Chúa Giêsu luôn hiện diện bên chúng ta và trong chúng ta ở mọi nơi, mọi lúc như Người đã hứa: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).
  • Thứ ba, chu toàn các bổn phận hàng ngày, đó là bổn phận làm con cái Chúa; bổn phận làm người. Đơn giản, đó là bổn phận của vợ chồng đối với nhau, bổn phận của con cái đối với cha mẹ, bổn phận của cha mẹ đối với con cái... như Đức Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận đã nói: “Bổn phận là giấy phép vào Nước Trời” (ĐHV, số 27).
  • Thứ tư, sống lệnh truyền của Đức Giêsu: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16, 15). Đây không phải là lời khuyên, nhưng là một lệnh truyền. Khi ra đi loan báo Tin Mừng, chúng ta chấp nhận lên đường với những rủi ro, nguy hiểm để Tin Mừng của Chúa được rao truyền. Chúng ta không chỉ loan báo Tin Mừng cho con người, cho những anh chị em gần gũi với chúng ta, mà mỗi người còn có bổn phận loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo, mội thành phần trong xã hội sống của chúng ta. Nhiệm vụ loan báo Tin Mừng ở đây chính là loan báo một Tin Mừng Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh để giải thoát toàn nhân loại khỏi tội lỗi và nay đã Phục Sinh để cho con người được cùng hưởng hạnh phúc Thiên Đàng với Người.
Với những hành trang căn bản của đời sống Kitô giáo như vậy, chúng ta sẽ có được hạnh phúc Nước Trời trong tầm tay. Hạnh phúc ấy không chỉ dành cho riêng chúng ta, mà nó còn được tỏa lan cách mãnh liệt tới muôn loài thụ tạo trên khắp tứ phương thiên hạ. Qua đó, chúng ta sẽ tiến về quê trời cách nhanh chóng hơn và vững chắc hơn.
Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã về Trời trước để đẫn đường, chỉ lối cho chúng con. Xin cho mỗi người chúng con biết trân quý những gì Chúa đã tặng ban, biết chuẩn bị và sẵn sàng về quê trời cùng Chúa bằng cách chu toàn những bổn phận trong bậc sống của chúng con. Xin Chúa ban thêm ơn đức tin cho chúng con trong bậc sống của mình. Xin Chúa ban thêm ơn đức tin cho chúng con, để chúng con biết loan truyền một Tin Mừng đầy Chúa trong tim, tràn đầy Chúa trên môi miệng và qua hành động. Nhờ đó, chúng con biết giúp anh chị em của mình nhận biết quê hương đích thực chính là “Nước Trời”. Amen.
-Học viện K6-
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log