Thứ tư, 08/05/2024

Suy Niệm Tin Mừng Lễ Chúa Giáng Sinh (Ga 1,1-18)

Cập nhật lúc 16:05 23/12/2023
 
BƯỚC VÀO


Trong cuộc sống luôn luôn là những hành động bước vào. Từ bước vào những vấn đề nhỏ nhặt hàng ngày như tham dự một cuộc chơi, trồng một cái cây, một luống rau, tham gia một phong trào, đến bước vào một tập thể một hội đoàn, một tổ chức xã hội, hay bước vào môt ngôi nhà, một con đường, một công viên, một mảnh vườn, một khách sạn… Và lớn hơn nữa là bước vào một cuộc hôn nhân, bước vào một nghề nghiệp để ổn định cuộc sống. Tất cả những cuộc bước vào này dù nhỏ hay lớn, dù tinh thần hay vật chất, dù nhanh chóng hay lâu dài đều có một mục đích cụ thể và mỗi một hành động khác nhau thì nhằm một mục đích khác nhau, nhưng chung quy là con người ta luôn bước vào nó để tìm những lợi ích tốt nhất cho mình. Tuy nhiên, trong lịch sử nhân loại có một cuộc bước vào của một Đấng vĩ đại, của một vị Thiên Chúa, một cuộc từ bỏ tất cả để bước vào, đó là Con Thiên Chúa. Ngôi Hai Thiên Chúa đã từ bỏ địa vị cao sang là Thiên Chúa, Người đã chút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Và hôm nay cả thể giới mừng ngày lễ sinh nhật của Ngài.
Một cuộc Giáng Sinh vì tính yêu!
Con người đang sống trong tình trạng sa đọa, đang đắm chìm trong tội lỗi của mình, do thái độ kiêu căng không vâng lời, muốn ngang bằng Thiên Chúa, là một loài thụ tạo mà lại muốn ngang bằng với Đấng Tạo Hóa. Do đó đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề do tội lỗi mình gây ra, bị mất tình cha con với Thiên Chúa, trở nên thù địch với Ngài, anh em đồng loại thì loại trừ nhau, đổ lỗi cho nhau. Và ngay cả chính thiên nhiên cũng nổi dậy chống lại con người. Con người phải làm lụng vất vả canh tác thiên nhiên thì mới có của nuôi thân. Vì thế, Con Thiên Chúa đã từ trên cao bước xuống, bước vào đời làm một con người để cứu độ con người, để cho con người nhận ra tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, để biết hoán cải, để chính Ngài ban ơn tha tội cho con người. Người đã chấp nhận chút bỏ vinh quang của chính mình để ban cho con người được ơn vinh quang trở lại được làm con Thiên Chúa.
Ngài chấp nhận một hoàn cảnh sống: sống vô gia cư, chết vô địa táng, con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ tựa đầu. Ngài chấp nhận sinh ra trong hoàn cảnh bần cùng nhất trong xã hội thời bấy giờ, nghèo về tinh thần: sinh ra không có lấy một người thân thích hàng xóm bạn bè nào bên cạnh, chỉ có người mẹ và người cha nuôi là hai con người duy nhất. Nghèo về vật chất: sinh không có lấy một ngôi nhà phải ở trong một cái hang, phải duy trì sức sống nhờ vào hơi thở của những con bò con lừa trong đêm đông lạnh giá. Quả thật, Ngài chấp nhận sinh ra trong hoàn cảnh như vậy là vì để Ngài cảm thông với thân phận của tất cả mọi người dù đó là người nghèo hèn bé nhỏ, thấp kém nhất trong xã hội. Đây là một tình yêu bước vào, xóa mình đi hoàn toàn để chung chia thân phận kiếp người với con người. Ngài chấp nhận sinh ra trong hoàn cảnh khó nghèo để Ngài ôm trọn con người vào cung lòng thương xót của Ngài, Ngài muốn con người cùng với Ngài để xuất phát lại, làm mới lại cuộc sống, để cuối con đường của mỗi người nhận được ơn cứu độ sẽ là sự sống vĩnh cửu.
Lạy Hài Nhi Giêsu bé nhỏ! Chúng con quỳ trước hang đá Chúa, chúng con chiêm ngắm sự đơn sơ nghèo khó của Chúa nơi máng cỏ. Xin Chúa cho chúng con bước vào cuộc hoán cải đời chúng con. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra những lúc chúng con lầm đường lạc lối, những lúc chúng con đã đặt mục tiêu, mục đích đời mình vào lợi lộc, tiền tài, danh vọng, những thú vui thỏa mãn xác thịt. Những lúc chúng con đã bất chấp những chân giá trị của cuộc sống để thỏa mãn cho bằng được tính xác thịt của mình, dù  làm điều có tội với Chúa, có lỗi với anh em và thậm chí có khi chà đạp lên anh em của mình để mình được sống và sung sướng. Và thậm chí còn có những lúc chúng con từ bỏ cả Chúa luôn, để chạy theo những thầy bói, thầy tướng thầy số, tôn thờ họ, đặt họ lên trên cả Chúa nữa. Chúa ơi! giờ đây chúng con cúi mình xin lỗi Chúa. Xin cho chúng con ơn hoán cải trọn vẹn, để chúng con quay trở lại điểm xuất phát đời chúng con, nơi đó có Hài Nhi Giêsu nghèo khó luôn chờ chúng con và cùng chúng con tiến bước.
Lạy Đấng Emmanuel! xin bước đi cùng chúng con trong suốt cuộc đời chúng con, để từ đây chúng con mãi mãi sống trong tình yêu và lòng thương xót của Ba Ngôi Thiên Chúa mọi ngày trong đời chúng con. Amen.

 
      Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Mộc Châu
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log