Thứ tư, 08/05/2024

Suy Niệm Tin Mừng Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh (Lc 2,1-14)

Cập nhật lúc 08:30 23/12/2023
Thiên Chúa Giáng sinh là kết tinh tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại, vì yêu nhân loại mà Chúa Cha đã trao ban cho nhân loại món quà cao quý nhất không gì có thể sánh được. Trao ban Hài Nhi Giêsu là trao ban cho chúng ta tất cả. Hài Nhi Giêsu là hiện thân của cuộc giao duyên giữa trời và đất.
 
HÀI NHI GIÊSU LÀ QUÀ TẶNG VÔ GIÁ

 “Noel về Noel về, nhạc yêu thương vang réo rắt trời mơ. Noel về Noel về vạn ý thơ vang lên khắp trần ai. Noel về Noel về nguồn bình an dào dạt trên dương thế. Chúa xuống trần đem ơn lành niềm ước mơ muôn dân đang đợi trông”.
Lời bài hát “Noel về” của linh mục Nguyễn Duy đã diễn tả tâm tình vui mừng mỗi khi Giáng Sinh đến. Trong dịp này, người ta trao tặng cho nhau những lời cầu chúc, những cánh thiệp, những món quà ý nghĩa. Và không có món quà nào cao trọng và linh thiêng hơn đó là Đấng Cứu Thế đến trần gian.
Khi điểm lại lịch sử cứu độ chúng ta thấy, từ khởi nguyên Thiên Chúa đã sáng tạo nên trời đất muôn vật, và đỉnh cao của công trình ấy là việc Thiên Chúa tạo dựng nên con người giống hình ảnh của Thiên Chúa. Ngài ban cho con người được tự do, được sống hạnh phúc trong vườn Địa Đàng. Nhưng vì tính kiêu ngạo và bất phục tùng nên nguyên tổ loài người đã không vâng lời Thiên Chúa, nghe theo lời dụ dỗ của con rắn với mong muốn được bằng Thiên Chúa. Sau khi nguyên tổ sa ngã phạm tội, con người phải chịu nhiều đau khổ, vất vả, và hậu quả nặng nề nhất là không được sống đời đời mà phải chết. Trước sự đau khổ và phải chết đời đời do sự bất tuân phục của nguyên tổ, Thiên Chúa không đành để mặc cho con người chịu đau khổ và phải chết, bởi vì Ngài là Thiên Chúa của tình yêu. Vì thế, Người đã trao ban Con Một của mình là Đức Giêsu xuống trần gian để cứu độ nhân loại: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16).  Khi được sai xuống trần gian, Chúa Giêsu sẵn sàng từ bỏ địa vị cao sang là Con Thiên Chúa, xuống thế làm người trong thân phận của một con người bình thường. Nơi Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa làm người, gần gũi với con người, đã từ bỏ tất cả vì chúng ta. Thánh Irênê khi suy niệm về Mầu Nhiệm Nhập Thể của Chúa Con đã viết: “Thiên Chúa làm người để con người được trở nên Thiên Chúa”. Quả vậy, chính qua mầu nhiệm Nhập Thể và Giáng Sinh, Thiên Chúa đã xuống thế và trở nên con người giống như chúng ta mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi. Và để từ đây, Ngài là Đấng Emmanuel mà bao đời và muôn dân từng mong đợi.
Đối với Giáo Hội Công giáo, đêm nay là Đêm Thánh,  đêm linh thiêng nhất, bởi vì đêm nay Giáo Hội loan báo tin vui cho toàn thể nhân loại, cho mọi người và từng người: “Hôm nay, Ðấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta”. Đêm của ánh sáng đến chiếu soi bóng tối của hận thù chia rẽ. Đêm của tình yêu vì Thiên Chúa đến viếng thăm dân Người. Đêm của ân sủng và bình an vì Ngài là vua của hoà bình.
 
Khi mừng lễ Giáng Sinh, mỗi người hãy khám phá và  nhận ra Đức Giêsu là quà tặng quí giá nhất Thiên Chúa trao gởi cho con người. Lời của Thiên Sứ báo tin cho các mục đồng đã cho thấy rõ điều đó: “Này, tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em” (Lc 2,10-11). Đứng trước niềm vui đón Chúa giáng sinh làm người, chúng ta không chỉ trầm trồ khen ngợi, mà còn là mở rộng tâm hồn để đón Hài Nhi Giêsu vào trong tâm hồn của chúng ta. Bởi vì giá trị đích thực của niềm vui giáng sinh chính là để cho Hài Nhi Giêsu mỗi ngày được lớn lên trong cung lòng của mỗi người.
Noi gương Đức Giêsu, để cho Ngài sống cũng như lớn lên trong tâm hồn chúng ta, mỗi người hãy trở nên quà tặng cho tha nhân qua một cử chỉ chân thành, một hành động ý nghĩa, một nụ cười thân thiện, một nghĩa cử cảm thông phát xuất từ niềm tin và lòng yêu mến. Đây chính là món quà quý giá nhất mà Hài Nhi Giêsu vui mừng đón nhận, bởi đó là điều mà Thiên Chúa muốn nơi mỗi người.
Lạy Chúa! khi tham dự đêm Giáng Sinh, đêm linh thiêng này, chúng con đón nhận được món quà vô giá từ nơi Thiên Chúa qua hiện thân là chính Đức Giêsu. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng con biết mở lòng ra đón nhận hồng ân cao quý này. Đồng thời sẵn sàng đem chia sẻ niềm vui, bình an, ơn lành mà chúng con đã lãnh nhận đến cho người khác, đặc biệt những người đang gặp khó khăn, đau khổ. Nhờ đó, tất cả chúng con sẽ được hưởng niềm vui trọn vẹn của Đại lễ Giáng Sinh. Amen.

 
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Văn Bàn
 

 
 
CUỘC GIAO DUYÊN GIỮA TRỜI VỚI ĐẤT

 
“Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ nhất quyết phải duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn chút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế” (Pl 2,6).
Quả vậy, Đức Giêsu đã chọn mặc lấy xác phàm tội lỗi để nhập thể cứu loài người chúng ta, Ngài mặc lấy thân phận con người để Ngài thực hiện ơn cứu độ ngay trong bản tính của Ngài. Thiên Chúa muốn nên một với con người chúng ta đó là cuộc giao duyên diệu kì mà Thiên Chúa dành cho con người chúng ta.
Bài Tin Mừng lễ vọng Giáng sinh năm nay, Giáo Hội cho chúng ta chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu khiêm tốn qua việc Người đã cúi xuống và trao tặng cho nhân loại trong đêm nay đó là Ngài đã ở cùng chúng ta như lời Chúa phán qua miệng ngôn sứ Isaia: “Tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Thiên Chúa đã khiêm tốn cúi xuống trao tặng tình yêu Ngài cho chúng ta. Ngài là Đấng vô hạn nhưng lại kết duyên cùng thụ tạo hữu hạn để cho thụ tạo ấy được trở nên hữu hạn và thần thiêng, để Người được ở với chúng ta và chúng ta cùng được ở với Ngài.
Đêm nay là đêm con Thiên Chúa xuống thế làm người để cho con người được trở nên Con Thiên Chúa. Ngài đã chọn cách sinh ra bởi người phàm, trong dòng tộc Vua Đavid để trở nên giống người phàm chúng ta, để cùng mỗi người chúng ta trải qua những thăng trầm của thân phận con người. Vì yêu thương nhân loại chúng ta mà Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Vì yêu thương mà Ngài đã sẵn sàng tự nguyện trở nên một thụ tạo thấp hèn, thậm trí là trở nên một trẻ thơ yếu ớt trước mặt con người. Vì yêu thương chúng ta mà Ngài đã tự nguyện sinh bởi một người trinh nữ như lời ngôn sứ Isaia đã tiên báo: “Này đây Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Vì yêu mà Ngài cũng đã chấp nhận sinh ra nơi hang bò lừa hôi tanh một nơi không ai biết đến.
Thiên Chúa là Thiên Chúa cao cả và đầy uy quyền đã hóa thân làm người phàm, hóa thân nên trẻ thơ. Ngài đã hạ mình thẳm sâu để xuống gặp con người, Ngài đã kết hợp sự khốn cùng của con người với chính Ngài, Ngài đã mặc lấy sự khốn cùng tột độ đó vì yêu nhân loại. Quả thật đây không gì khác là cuộc giao duyên vô cùng kì diệu vô cùng thánh thiêng mà con người chúng ta phải biết trân trọng và tôn kính sâu thẳm. Thiên Chúa đã tự hạ một cách gần gũi và khiêm hạ như vậy với mong ước cho mỗi người chúng ta cùng nhìn thấy tình thương Chúa dành cho mỗi người chúng ta thật gần gũi, thật bao la. Một sự kết duyên mà chúng ta không thể nào tìm thấy được nơi trần thế này.
Mừng lễ giáng sinh, chúng ta được Con Thiên Chúa làm người và ở với chúng ta,  mong muốn mỗi người chúng ta với con mắt đức tin biết ngạc nhiên thẳm sâu trước tình yêu Chúa dành cho chúng ta để mỗi người chúng ta biết tôn trọng sự sống nơi những thai nhi vô tội. Biết yêu thương những người nhỏ bé yếu hèn, biết nâng đỡ những người nghèo khổ, và biết quan tâm chia sẻ đến những người đang sống chung quanh chúng ta, và nhất là biết yêu thương bảo vệ gia đình là nơi mỗi người chúng ta được sinh ra.
Thiên Chúa Giáng sinh là kết tinh tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại, vì yêu nhân loại mà Chúa Cha đã trao ban cho nhân loại món quà cao quý nhất không gì có thể sánh được. Trao ban Hài Nhi Giêsu là trao ban cho chúng ta tất cả. Hài Nhi Giêsu là hiện thân của cuộc giao duyên giữa trời và đất.
Lạy Hài nhi Giêsu! Chúng con tạ ơn tình yêu bao la mà Ngài đã dành cho nhân loại chúng con, chúng con cảm tạ tình yêu diệu kì từ trời xuống đất, từ Chúa thành người phàm để cứu vớt chúng con thành con Chúa. Xin cho chúng con biết sống tình yêu Chúa qua sự khiêm hạ thẳm sâu, qua đời sống bác ái yêu thương, qua tình yêu chân thành dành cho nhau, và qua chính sự trao ban của mỗi chúng con cho những người xung quanh chúng con. Xin cho chúng con không mừng lễ Giáng sinh chỉ như một biến cố để kỉ niệm nhưng là một sự khao khát Chúa - Chúa ở cùng chúng con, trong tâm hồn chúng con, để cuộc giao duyên giữa trời và đất được nở hoa kết trái thật trong tâm hồn chúng con. Amen.

 
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Hoàng Xá
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log