Thứ hai, 20/05/2024

Nghi Thức Tưởng Niệm Đức Cha Lambert Tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá

Cập nhật lúc 17:15 13/06/2023

 WMTGHH - “Như núi cao, như biển rộng, công ơn Cha không bờ không bến! Con xin ghi lòng, khắc cốt ghi tâm, công ơn Cha không bao giờ quên”.
Đó là lời hát khởi đi từ trái tim người nữ tu Mến Thánh Giá (MTG) và những thành viên của Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá mỗi khi nhắc tới Đức Cha Lambert  de la Motte - Đấng Sáng Lập Dòng MTG, cũng là vị cha chung của những người sống theo linh đạo MTG.
Vào lúc 14g00 ngày 13.06.2023, Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá đã cử hành nghi thức tưởng niệm Đức cha Lambert de la Motte nhân dịp kỷ niệm lễ giỗ 344 năm (1679- 2023). Tham dự nghi thức có chị Tổng Phụ trách Maria Mai Thị Hà, quý chị trong Ban Tổng cố vấn, cùng đông đủ các chị em Cộng đoàn Nhà Mẹ, học viện và một số anh chị em Hiệp hội Tín hữu MTG Giáo xứ Chính tòa Sơn Lộc.
Với tâm tình thảo hiếu, đoàn con quây quần bên người cha dấu yêu để tỏ lòng biết ơn và tri ân. Trong giây phút linh thiêng này, chị em có dịp nhìn lại tiểu sử của vị cha chung và lắng nghe bức tâm thư của ngài, của một người say mến Đức Giêsu Chịu Đóng Đinh và say mến các linh hồn. Ngài đã quy tụ những người yêu mến thánh giá thành một Hội dòng. Ý hướng này được khởi đi từ cuộc gặp gỡ ân tình giữa ngài và Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh khi ngài mới 9 tuổi. Ba mươi năm sau, cảm nghiệm này được soi sáng rõ hơn trong cuộc tĩnh tâm 40 ngày của Đức cha tại Ayutthaya năm 1663. Và nhờ đó mà Dòng MTG được khai sinh vào ngày 19.02.1670, nhằm Thứ Tư Lễ Tro, tại Phố Hiến với hai nữ tu đầu tiên là: Anê và Paula. Hai chị đã được diễm phúc tuyên khấn trước sự hiện diện của Đức cha Lambert - Đấng Sáng Lập dòng. Đây là niềm hạnh phúc lớn lao đối với người con mang tên Mến Thánh Giá. Ngày nay, hạt giống MTG đã trổ bông trĩu hạt trong và ngoài nước, nhờ lời chuyển cầu của Đức cha Lambert – người cha chung âm thầm, dù hưởng nhan Chúa đã lâu nhưng chưa được suy tôn lên hàng hiển thánh.
Đây cũng là dịp để chị em MTG nhìn lại những chặng đường chông gai gian khổ mà Đức cha Lambert đã trải qua khi sang miền đất Á Châu với tư cách của một vị thừa sai. Điều này được minh chứng trong đoản sắc của Đức Giáo Hoàng Clemente X, ngày 04.10.1679. Đoản sắc viết như sau: “Với tình cảm thân thiết nhất của tấm lòng từ phụ, Ta ôm hôn con trong Chúa, và con hãy tin chắc rằng sự hậu thuẫn của Ta sẽ trợ giúp các nỗ lực đầy tinh thần đạo đức của con nhằm mục đích cao quý mà con đang theo đuổi và lãnh nhận phần thưởng dọn sẵn cho con trên trời..”. Đó là một lời nhắn nhủ và động viên tuy muộn màng nhưng chan chứa tình yêu thương của Đức Giáo Hoàng Clemente X dành cho người cha kính yêu. Tình yêu của Đấng Sáng Lập đã được gieo vào lòng đất để cho những người con MTG trổ sinh hoa trái và phát triển dồi dào trong sự quan phòng của Thiên Chúa.
Nguyện xin Thiên Chúa đổ tràn muôn ân phúc cho Giáo hội Việt Nam, cách riêng cho Dòng MTG trong và ngoài nước, cũng như cho Hiệp hội Tín hữu MTG luôn sống vững niềm tin vào Đức Kitô Chịu Đóng Đinh để rao truyền tình yêu Chúa đến với mọi người, mọi nơi, mọi thời. Xin Chúa chúc lành cho công cuộc tuyên phong Đức cha Lambert lên bậc hiển thánh sớm được thành sự và cho Dòng MTG luôn kiên vững và lớn mạnh không ngừng.

Một số hình ảnh

 

 
 
BTT Hội Dòng
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log