Thứ sáu, 29/03/2024

Cộng Đoàn Nhà Mẹ Sơn Lộc – Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Tổ Chức Nghi Thức Tưởng Niệm Lần Thứ 343 Đấng Sáng Lập Dòng Mến Thánh Giá

Cập nhật lúc 16:26 15/06/2022

WMTGHH – “Uống nước nhớ nguồn” - Trong tâm tình nhớ về nguồn cội, cộng đoàn Nhà Mẹ Sơn Lộc, Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá đã cử hành nghi thức tưởng niệm Đức Cha Phêrô Lambert de la Motte, Đấng Sáng lập Dòng Mến Thánh Giá vào lúc 13g45 ngày 15.06.2022. Quả thật, ngày 15.06 hàng năm đã trở thành một ngày truyền thống tốt đẹp và đáng nhớ, một ngày mang đượm dấu ấn thiêng liêng của người nữ tu Mến Thánh Giá dành cho Đấng Sáng lập Dòng. Với tâm tình đó, vào đầu giờ chiều tất cả chị em trong cộng đoàn Nhà Mẹ đã quy tụ tại Hội trường Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá để tưởng nhớ về Đức Cha Lambert de la Motte - Đấng Sáng lập Dòng Mến Thánh Giá. Đây cũng là dịp để chị em cùng nhau ôn lại cuộc đời với những hình ảnh thân thương về Đấng Sáng lập Dòng, và bày tỏ tâm tình con thảo đối với người cha tinh thần của mình.
Mở đầu nghi thức, tất cả cộng đoàn cùng sốt sắng hát kinh xin ơn Chúa Thánh Thần. Sau đó, trong bầu khí linh thiêng, chị em cùng nhau lắng nghe lời dẫn mở đầu để bước vào nghi thức tưởng niệm Đấng sáng lập hôm nay. Quả thật, mỗi dịp “Giỗ Tổ” là một cơ hội để khơi gợi lên trong tâm trí mỗi người nữ tu Mến Thánh Giá nhớ lại chân dung và tinh thần sống của Đức Cha Phêrô Lambert. Nhìn lại những trang tiểu sử của Đức cha, chúng ta thấy Đức cha có một đời sống đạo đức trổi vượt, yêu mến Thánh Giá Chúa, tâm hồn Đức cha luôn cởi mở, sẵn sàng đón nhận, chọn lọc những con đường tu đức, những tư tưởng và các thực hành thiêng liêng của những người đi trước để áp dụng vào đời mình một cách sáng tạo, linh động. Đức cha đã đi tiên phong trong việc hoà giải, đối thoại, cởi mở, sáng tạo và thích nghi... Đức Cha đã tháp nhập đời mình vào Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh để tiếp nối những đau khổ của Người, hầu xin ơn lành của Chúa ban dư tràn trên Giáo hội Việt Nam. Vì vậy, Đức Cha đã lập Dòng Mến Thánh Giá và Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá, để thôi thúc khắp nơi hướng tới tình yêu thực tiễn đối với Thánh giá Con Thiên Chúa.
Trong nghi thức tưởng niệm hôm nay, chị em được nghe lại những tâm tình của người cha kính yêu trong Bản di chúc của Đức Cha Lambert, để qua đó, chị em được ngài chỉ lối vươn tới tình yêu của Thiên Chúa trong linh đạo Mến Thánh Giá qua việc tuyệt đối trung thành với đức tin của Giáo Hội và phục tùng Đức Giáo Hoàng…
 Để thể hiện tấm lòng biết ơn sâu sắc đối với Đấng Sáng Lập, chị Tổng Phụ trách Maria, chị Phó Tổng Phụ trách Maria, quý chị trong Ban Tổng Cố vấn, và chị em đại diện từng khối trong Hội dòng cung kính dâng lên ngài nén hương tưởng nhớ và cũng là để dâng lên Thiên Chúa lời nguyện cầu tha thiết, xin cho Giáo hội sớm tuyên phong ngài lên bậc hiển thánh.
Nghi thức kết thúc với lời kinh Xin Ơn Nhờ Lời Chuyển Cầu Của Đức Cha Lambert được xướng lên trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng.
Nghi thức tưởng nhớ về người Cha kính yêu hôm nay không chỉ dừng lại ở tâm tình tri ân, cảm phục hay hãnh diện về tấm gương sáng ngời của Đấng sáng lập dòng, mà những tâm tình ấy phải được đi vào cuộc sống, trở thành nguồn động lực giúp mỗi người nữ tu Mến Thánh Giá can đảm dấn thân xây dựng Giáo hội, xã hội và Hội dòng, qua việc sống Linh đạo và Đặc sủng của Dòng bằng một tình yêu sâu đậm dành cho Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, mà người nữ tu Mến Thánh Giá đã chọn là đối tượng duy nhất của đời mình.
 
 
Một số hình ảnh:
BTT Hội Dòng MTG Hưng Hóa
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log