Thứ sáu, 29/03/2024

Tiểu Sử, Các Nghi Thức Và Thánh Lễ An Táng Nữ Tu Maria Phan Thị Tịm – Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

Cập nhật lúc 15:12 15/11/2021
WMTGHH -  “Tôi đã gặp được Đấng lòng tôi yêu mến”
Quả thật, hôm nay câu nói trên đã được thực hiện trên cuộc đời của nữ tu Maria Phan Thị Tịm thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, sau khi chị đã vâng nghe tiếng gọi của trời cao. Vào lúc 7g15 Chủ Nhật, ngày 14.11.2021, nữ tu Maria Phan Thị Tịm đã kết thúc hiến lễ đời mình để trở về với Đấng Tình Quân mà chị đã dành trọn cuộc đời để yêu mến tại nhà mẹ Hội Dòng. Dẫu biết “có sinh ắt có tử” vì mang thân phận con người thì ai cũng phải đối diện với cái chết. Thế nhưng, mỗi khi đứng trước cuộc chia ly, đặc biệt đối với một nữ tu tuổi đời còn quá trẻ đã để lại niềm tiếc thương vô hạn với mỗi chị em trong Hội dòng cũng như với gia đình huyết tộc của chị.
Sống linh đạo Mến Thánh Giá nghĩa là người nữ tu hướng trọn vẹn tâm hồn vào Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh và Thánh Giá cứu độ của Người. Vì thế, trong cuộc đời dâng hiến của người nữ tu mang tên Mến Thánh Giá, không thể không sống tinh thần khổ chế, hy sinh vì tình yêu với Đấng Chịu Đóng Đinh. Đồng thời, đời sống người nữ tu Mến Thánh Giá cũng là một cuộc chết đi liên lỉ, chết đi đối với chính mình. Chính vì vậy, chị Maria đã luôn hiệp thông cách mật thiết và thực tế với mầu nhiệm Thánh Giá Chúa trong căn bệnh hiểm nghèo.
Vào lúc 11g00 cùng ngày, nghi thức Tẩm liệm, Nhập quan nữ tu Maria được cử hành do Cha Tổng đại diện Đaminh Hoàng Minh Tiến, với sự tham dự của Thầy xứ, chị Tổng phụ trách Maria Mai Thị Hà và đông đủ chị em trong Hội dòng cùng những người thân trong gia đình huyết tộc của Chị Maria.
 
Cha Tổng đại diện Đaminh Hoàng Minh Tiến chủ sự nghi thức Tẩm Liệm

Vì dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nên Hội dòng không tổ chức tiếp đón các đoàn thể đến phúng viếng, phân ưu với Hội dòng và gia đình huyết tộc của chị. Tuy nhiên, các chị em trong Hội dòng luôn túc trực bên linh cữu chị Maria để cầu nguyện cho chị sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.​

   Các chị em trong Hội dòng luôn túc trực bên linh cữu Chị Maria

Vào lúc 06g00 sáng ngày 15.11.2021, Thánh lễ an táng Nữ tu Maria đã được cử hành tại Nguyện đường Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá. Thánh lễ do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên – Giám quản Tông toà Giáo phận Hưng Hoá chủ tế. Đồng tế với Đức cha có cha Tổng đại diện, quý cha trong giáo phận. Tham dự Thánh lễ có sự hiện diện của quý thầy chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân của chị Maria, cùng toàn thể chị em trong Hội dòng.
Trước khi bước vào Thánh lễ, Hội dòng lược lại hành trình 33 năm tuổi đời với 14 năm sống ơn gọi dâng hiến, trong đó có 8 năm khấn dòng của nữ tu Maria Phan Thị Tịm. Sau đây là đôi nét tiểu sử của chị Maria Phan Thị Tịm:
Chị Maria Phan Thị Tịm sinh ngày 07 tháng 08 năm 1988 tại Khu 6, xã Yên Tập, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, thuộc giáo họ An Phú, Giáo xứ Yên Tập, nay thuộc giáo xứ Tiên Phong. Chị được sinh ra và lớn lên trong một gia đình đạo đức và là người con thứ 4 trong gia đình có sáu chị em. Thân phụ là ông cố Giuse Phan Văn Viện và thân mẫu là bà cố Maria Nguyễn Thị Ngoạn.
Sau khi kết thúc chương trình Trung học phổ thông, với lòng khao khát được dâng mình cho Chúa, chị Maria Phan Thị Tịm đã gia nhập Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa ngày 02.09.2007 và gia nhập Tiền Tập Viện ngày 27.08.2010.
Ngày 23.11.2011, Chị đã được gia nhập Tập Viện.
Ngày 29.10.2013, chị đã tuyên khấn lần đầu và trở thành nữ tu Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Sau đó, chị được sai đến phục vụ tại Cộng đoàn Nỗ Lực một năm.
Năm 2015, chị được sai đến phục vụ tại cộng đoàn Bách Lộc.
Từ tháng 08.2015 đến tháng cuối tháng 07.2017, chị tham gia chương trình Thần học của giai đoạn học viện tại nhà Mẹ.
Từ ngày 05.08.2017 đến tháng 01.2018, chị được cử đi mục vụ tại vùng dân tộc H’mong tại Cộng đoàn Lao Chải, Sapa. Tại đây, chị đã luôn hăng say phục vụ Tin Mừng; chị đã không quản ngại vượt núi băng rừng để trở nên cánh tay nối dài của Chúa, mang tình thương đến cho những người chị được sai đến. Chị hội nhập văn hóa rất tốt và chị có thể giao tiếp với người bản xứ bằng chính  ngôn ngữ của họ là tiếng H’mong.
Kết thúc hành trình ở Sapa, chị lại được Hội dòng sai đến phục vụ tại giáo điểm Sông Mã. Chị Maria là một trong những nữ tu tiên khởi phục vụ tại giáo điểm nơi vùng ngoại biên xa xôi này. Tại đây, chị đã không quản ngại khó khăn để hết mình dấn thân cho sứ vụ Tin Mừng. Trái tim của chị luôn đong đầy tình yêu thương dành cho những người nghèo, những người kém may mắn trong xã hội. Sau những ngày bôn ba ngược xuôi cho sứ vụ, tháng 07.2019 chị đã được trở về Nhà mẹ Hội dòng để dọn mình chuẩn bị cho ngày trọng đại, và ngày 17.10.2019 chị Maria đã long trọng tuyên khấn trọn đời.
Sau khi khấn trọn, chị trở lại phục vụ tại Sông Mã, đó cũng là khoảng thời gian chị phát hiện ra căn bệnh hiểm nghèo nơi chị. Căn bệnh làm cho chị đau đớn toàn thân, có lúc khiến cho chị như muốn bỏ cuộc, nhưng chính những lúc đó, chị lại cảm nghiệm được ơn Chúa luôn ở cùng chị và giúp chị vượt qua. Chị nhận thấy nỗi đau đớn trên thân xác là một vinh dự Chúa ban vì chị được thông phần với Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh - Đấng mà chị hằng yêu mến. Chị khao khát được chữa lành, được sống, để tiếp tục dấn thân phục vụ cho Tin Mừng, nhưng ý Chúa nhiệm mầu.
Hội dòng và gia đình đã cố gắng tìm thầy tìm thuốc chạy chữa nhưng đã đến giờ Chúa muốn, Chúa đã cất chị Maria về với Chúa cách nhẹ nhàng bình an lúc 07g15 ngày 14.11.2021 trong vòng tay thân thương của các chị em trong Hội dòng tại Nhà mẹ. Chị đã kết thúc hành trình 33 năm làm con Chúa và 8 năm khấn dòng. Hành trình tuy không dài nhưng chị Maria đã sống những ngày tháng tròn đầy cho Chúa và Giáo hội. Chị đã sống hết mình cho Đấng chị yêu mến qua sứ vụ loan báo Tin Mừng, đặc biệt qua những tháng ngày chị đã vui lòng vác Thánh Giá với Chúa trong cơn trọng bệnh.
Với châm ngôn: “Lạy Chúa, này con đây Chúa đã gọi con”, cả cuộc đời chị Maria đã luôn mau mắn vâng theo thánh ý Chúa qua sự sắp xếp của Hội dòng, và vâng theo tiếng Chúa gọi để trở về với Chúa.
Nguyện xin lòng nhân từ của Chúa thứ tha những lỗi lầm thiếu sót mà chị Maria còn vướng mắc nơi phận người yếu đuối, và xin cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện cho chị sớm được chia sẻ phần phúc muôn đời trong cung lòng tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng chị hết lòng yêu mến, tôn thờ và phụng sự.
Quả thật, cuộc sống lặng thầm của nữ tu Maria đã kết thúc, cuộc sống trần gian mang thân cát bụi đã đến hồi kết nhưng điều không bao giờ chấm dứt là lời ca ngợi lòng thương xót của Thiên Chúa mà nữ tu muốn hát lên từ thâm tâm và bằng tất cả đời sống hiến dâng của mình, nhất là trong những lúc đau đớn, quằn quại trên giường bệnh, nữ tu đã vui lòng lãnh nhận tất cả như là Thánh Ý Thiên Chúa gửi đến cho mình. Trang sử cuộc đời của nữ tu Maria thật quá đơn sơ, nhưng lại là những trang viết thật đẹp, vì đó chính là những nét vẽ của Thiên Chúa đã khởi sự nơi người hiền thê mà Ngài yêu thương.
Trang sử cuộc đời nhỏ bé mỏng manh của chị là niềm tin được đong đầy sự an ủi. Con đường chị đã đi là con đường của đức tin sâu xa, đức cậy vững vàng và đức mến thắm nồng. Lòng quảng đại đầy nhiệt huyết của chị vẫn còn đó với thời gian. Sống yêu thương, phục vụ tha nhân không mệt mỏi, đặc biệt là những phận người nghèo khổ nơi vùng ngoại biên xa xôi. Chị đã hy sinh không tính toán, âm thầm phục vụ trong bổn phận. Chị đã chấp nhận bao đau khổ và gian truân, sự đóng góp của chị sẽ mãi mãi thuộc về di sản của Hội dòng, và sẽ luôn được ghi dấu nơi Hội dòng thân thương. Hội dòng và gia đình huyết tộc của Chị vô cùng tiếc thương, nhưng với chị Maria, chắc chắn chị đã chuẩn bị hành trang trong chuyến đi tốc hành này khi hiến dâng thân xác chị như một của lễ kết hiệp với hy tế của Đức Giêsu Kitô là đối tượng duy nhất của lòng trí Chị.
Bước vào Thánh lễ, Đức cha Phêrô mời gọi cộng đoàn cùng với linh hồn chị Maria cảm tạ Chúa vì Chúa đã cho chị hiện diện trên trần gian. Chúa đã cho chị cảm nhận mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô là Giáo Hội. Đặc biệt, Chúa đã cho chị là thành viên của Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, chị được Chúa mời gọi sống đời độc thân vì Nước Trời. Sau đó, Đức Cha cũng không quên mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện xin Chúa thương và dẫn đưa linh hồn chị vào chốn an nghỉ ngàn thu và Đức cha cũng mong muốn mọi người trong mọi sự hãy nghĩ đến cùng đích cuộc sống của mình là chính Chúa.

Đức Cha Phêrô Chủ tế Thánh Lễ

Giảng trong Thánh lễ, Cha Tổng đại diện Đaminh Hoàng Minh Tiến đã nhắc nhớ cho cộng đoàn việc Chúa Giêsu dùng dụ ngôn 10 cô trinh nữ để làm bài học dạy cho mỗi người chúng ta cần phải chuẩn bị thế nào cho cái chết của mình. Trong 10 cô trinh nữ, có 5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan. 5 cô khờ dại mang đèn đi đón chàng rể mà lại không đem dầu theo. Nửa đêm chàng rể đến muộn, các cô ngủ thiếp đi. Đến lúc họ bật dậy vì có tiếng hô to: “Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người”. Đèn của các cô đã tắt lịm vì hết dầu. Còn 5 cô khôn ngoan mang đèn còn biết đem dầu dự phòng, để nếu khi chàng rể đến muộn, đèn bị hết dầu, thì họ đã có sẵn dầu đem thêm để thắp sáng ngọn đèn kịp đón chàng rể. Qua dụ ngôn, Chúa Giêsu muốn chúng ta noi gương 5 cô trinh nữ khôn ngoan, trở nên những người khôn ngoan, biết trân trọng sự sống đời này và mưu tìm sự sống đời đời từ những ân huệ Chúa ban cho ta hôm nay. Bên cạnh đó, Cha còn nhấn mạnh cho cộng đoàn thấy được rằng Người khôn ngoan là người biết trân trọng “đèn - sự sống” Thiên Chúa trao ban, và người khôn ngoan là người biết cộng tác với ơn Chúa để biến mọi sự trần gian nên “dầu thắp sáng” cho ngọn đèn sự sống. Qua đó, cha mời gọi mỗi người hãy biết sống những ngày còn lại của mình bằng tất cả lòng bác ái, yêu thương, hy sinh cho nhau và quảng đại tha thứ. Như thế: "chúng ta đang tích lũy cho mình những lọ dầu thắp sáng, soi đường dẫn ta đến gần Chúa hơn và hân hoan đón Chúa trong ngày Ngài đến với mỗi chúng ta". 

  Cha Tổng đại diện Đaminh Hoàng Minh Tiến công bố Tin Mừng và giảng trong Thánh lễ

Trước khi kết thúc Thánh lễ, chị Tổng Phụ trách Maria Mai Thị Hà đã thay lời cho toàn chị em trong Hội Dòng dâng lời tri ân đến Đức cha, quý Cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý khách và quý thân nhân đã gửi lời phân ưu và hiệp thông cầu nguyện trong Thánh lễ cuối cùng của nữ tu Maria hôm nay.
 
    Chị Tổng phụ trách Maria Mai Thị Hà bày tỏ tâm tình tri ân

Sau tâm tình tri ân của chị Tổng Phụ trách là nghi thức phó dâng và từ biệt do Cha Phaolô Nguyễn Quốc Anh chủ sự.
     Cha Phaolô Nguyễn Quốc  Anh chủ sự nghi thức tiễn biệt
 
Sau Nghi thức tiễn biệt, quý cha và cộng đoàn tiễn đưa linh cữu của chị Maria đến nơi an nghỉ trong đất thánh của Giáo xứ Sơn Tây. Từ nay, chị Maria bắt đầu cuộc sống vĩnh cửu, được kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Kitô – Đấng Chịu Đóng Đinh mà chị tôn thờ. Xin dâng lời Tạ ơn Chúa với nữ tu Maria, gia đình Hội dòng cùng với tất cả gia đình huyết tộc của chị. Xin phó thác nữ tu Maria cho lòng nhân từ thương xót của Thiên Chúa và tiếp tục cầu nguyện cho nữ tu Maria được vui hưởng hạnh phúc cùng chư thần thánh trên quê trời.
Giờ này, nữ tu Maria đã nằm yên trong lòng đất để chờ ngày phục sinh cùng với Chúa là Đấng mà trọn cuộc đời chị đã trung thành bước theo. Đồng thời, cũng trong mầu nhiệm hiệp thông, khi chị được gần Chúa, chắc chắn chị sẽ cầu nguyện cho Giáo Phận, cho Hội dòng, cho sứ vụ loan báo Tin Mừng đặc biệt nơi vùng ngoại biên xa xôi và cho mỗi chị em bước theo con đường Thánh Giá Chúa ngày mỗi ngày triệt để hơn.

Một số hình ảnh khác:






 
BTT Hội Dòng MTG Hưng Hóa
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log