Thứ ba, 23/04/2024

Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Yên Bái Mừng Lễ Quan Thầy Mẹ Thiên Chúa

Cập nhật lúc 10:21 01/01/2022

Sáng nay, ngày 01.01.2022, ngày đầu tiên của năm mới, trong không khí hân hoan náo nức của mùa Giáng Sinh và của năm mới 2022, chị em Cộng đoàn Mến Thánh Giá Yên Bái sốt sắng dâng thánh lễ mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn: Lễ mừng tước hiệu Mẹ Thiên Chúa. Thánh lễ do cha Giuse Nguyễn Văn Tuyến chủ tế và cha phó Augustino Đặng Văn Dũng đồng tế, cùng với sự tham dự của 45 thành viên trong cộng đoàn MTG Yên Bái.
Giữa bối cảnh xã hội đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid, nhiều nơi không được cử hành thánh lễ cộng đồng. Vì thế, là những người sống đời thánh hiến, các chị em trong cộng đoàn không ngừng cảm tạ Chúa vì Người vẫn hằng gìn giữ che chở, cách đặc biệt, cộng đoàn vẫn được dâng thánh lễ mừng Bổn mạng cách long trọng và sốt sắng.
Giữa không gian thanh vắng của buổi sáng sớm, khi phố phường còn chìm trong giấc say, chị em đã hòa vang lời ca chúc tụng Thiên Chúa vì những kì công Người đã thực hiện nơi “Người nữ tì hèn mọn” của Chúa. Mở đầu Thánh lễ, cha xứ Giuse đã gợi mở tâm tình mời gọi cộng đoàn hướng về Đức Mẹ là Eva mới, người đã đưa nhân loại đến với sự sống và nối kết con người với Thiên Chúa.
Sau khi cha phó Augustino công bố bài Tin Mừng, cha xứ Giuse đã chia sẻ với cộng đoàn những tâm tình rất sâu sắc. Cha mời gọi cộng đoàn hướng tâm hồn, hưởng niềm vui thánh thiêng trong Chúa “Vui vì Thiên Chúa là Đấng tươi nét mặt, vui vì Thiên Chúa đã xuống thế làm người và ở cùng chúng ta. Giống như các mục đồng khi xưa đã hân hoan vui sướng vì gặp được Chúa và Mẹ trên cánh đồng Belem. Chúng ta cũng hãy vui như vậy, vui vì có Mẹ, Mẹ là mẹ của Thiên Chúa và cũng là mẹ của chúng ta. Nếu nỗi buồn lớn nhất là mất mẹ thì niềm vui lớn nhất là có Mẹ. Chúng ta hãy vui như Đức Mẹ, Mẹ vui vì cưu mang Chúa trong lòng và Mẹ mang niềm vui đến cho người khác. Năm mới đến trong nỗi buồn dịch bệnh thì chúng ta có niềm vui là có Mẹ, có Chúa luôn ở với chúng ta. Chúng ta cũng hãy cùng nhau mang niềm vui trọng đại này đến cho tất cả những ai đang phải buồn phiền, như Mẹ Maria xưa đã mang niềm vui đến cho tất cả lòai người chúng ta.” Kết thúc bài giảng, cha Giuse không quên gửi những lời cầu chúc tốt lành đến cho toàn thể cộng đoàn và cách riêng cho các nữ tu trong cộng đoàn MTG Yên Bái.
Kết thúc thánh lễ, chị em hân hoan chúc tụng Chúa, chúc tụng Mẹ bằng những lời thánh thi, thánh vịnh. Các chị em trong cộng đoàn không quên cầu nguyện cho Giáo Hội, cho Hội Dòng, cho xã hội, và cho những chị em đã nhận Đức Maria- Mẹ Thiên Chúa làm bổn mạng của mình. Cầu chúc cho cộng đoàn, cho mọi người luôn noi theo gương nhân đức tuyệt vời của Mẹ, liên lỉ sống tâm tình “ Xin Vâng” trong cuộc đời dâng hiến.
 
Một số hình ảnh:
BTT Cộng Đoàn MTG Yên Bái
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log