Thứ hai, 29/04/2024

Đường Tìm Chiên

Cập nhật lúc 08:47 11/04/2024
 
Sau một đêm gió lớn như muốn bay nóc nhà, ngày hôm sau thời tiết lại se lạnh với làn sương mờ chuẩn phong cảnh vùng cao. Theo đúng kế hoạch, sau giờ ăn sáng, hai dì con chúng tôi chuẩn bị lên đường, con đường núi dài khoảng 3km, là khu vực bản cũ chỉ còn 3 gia đình ở lại. Cùng đi với chúng tôi còn có một em nhỏ người H’moob làm phiên dịch viên.
 

 
Nhìn quãng đường dài xa thẳm, tôi tự hỏi: tại sao họ không xuống bản dưới như những gia đình khác?
Tạm gác câu hỏi đó một bên, chúng tôi nhanh nhẹn bước tiếp. Đi được 2/3 quãng đường, thấy mỏi chân nên chúng tôi nghỉ ngơi bên một phiến đá lớn. Nhìn từ trên cao xuống thấy khung cảnh rất đẹp, tôi không quên chụp mấy tấm hình. Tôi thầm tạ ơn Chúa vì công trình kỳ diệu của Ngài.
Sau khi nghỉ ngơi một chút, chúng tôi lại tiếp tục hành trình tìm chiên, những con chiên của vùng sơn cước. Nhìn thấy một gia đình có người ở nhà, chúng tôi nhanh chân đến và chào “ngob zoo”, họ cũng chào chúng tôi cách vui vẻ, nhưng rồi họ lại đi làm nương luôn nên chúng tôi không nói chuyện được với họ. Chúng tôi tiếp tục lên nhà phía trên, đó là gia đình có hai ông bà già đã được dì Tâm dạy một số bài Giáo lý. Sau khi nói chuyện, tôi nhận thấy hai ông bà rất kiên định ở trên núi này, không muốn xuống bản dưới. Với tuổi đã cao, có lẽ hai ông bà thấy như thế là quá đủ để sống bình an trong quãng đời còn lại. Tôi thầm nguyện ước cho hai ông bà luôn bình an và hạnh phúc. Tôi hứa hẹn sẽ tiếp tục đến chia sẻ Giáo lý để hai ông bà được hiểu biết và yêu mến Chúa hơn.
Ngó sang ngôi nhà bên cạnh là một gia đình có đạo thì không thấy có ai, chúng tôi quyết định lên phía trên núi cao phía sau, lần mò tìm 3 gia đình khác theo lời miêu tả của cha xứ, nhưng đi mãi mà không thấy có nhà nào. Vì đã muộn nên chúng tôi xuống núi, lần theo con đường mòn mà chân mỏi rã rời, nhưng nhìn dì già và em bé H’moob đi cùng làm cho tôi tiếp tục cố gắng. Khi đến nhà người Công giáo, chúng tôi vào và thấy họ vừa đi làm về, vì đã rất muộn và đói bụng nên chúng tôi xin ăn cơm.
 

Sau khi chuyện trò thì chúng tôi được biết gia đình quá nghèo, không có tiền dựng nhà ở bản dưới nên tạm thời vẫn phải ở trên núi này. Ăn cơm xong, chúng tôi cảm ơn gia đình và tiếp tục lên đường trở về. Về đến bản dưới vào lúc 12g30. Ngồi suy nghĩ, tôi nhận thấy quãng đường đã đi thật là dài, nhưng tôi lại nhận thấy con đường tương lai của những đứa trẻ và đôi vợ chồng trẻ trên đó còn dài vô tận.
 
 
Tạ ơn Chúa đã cho con có sức khỏe, lòng nhiệt huyết và tình yêu để con can đảm bước đi. Xin Chúa luôn bên con và bên những người dân trong bản Khâu Pùm này, và xin hướng dẫn họ đến với Chúa để cùng về với một đoàn chiên duy nhất của Chúa.

                                                                                    
    -Ottron-
Thông tin khác:
Hương Bưởi (06/03/2024)
Tự Sự (26/02/2024)
Mắc Sai Lầm (24/01/2024)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log