Thứ bảy, 27/04/2024

Tự Sự

Cập nhật lúc 10:02 26/02/2024
                                                                  
 Muốn viết một cảm xúc tồn tại trong chính tâm hồn mình nhưng có một đống hỗn độn không biết nhặt điều nào để viết lên trang giấy. Như thói quen thường lệ, tôi nghĩ chỉ có hòa mình vào thiên nhiên mới có thể gọi tên những gì đang diễn ra nơi tâm hồn mình. Trong thời gian này, tôi biết bài tập khá nhiều nhưng rất muốn tìm lại một khoảng không cho riêng mình. Ngồi trong Nhà Nguyện thì cảm xúc càng dữ dội, tôi đành đứng dậy đi một vòng hành lang thả hồn cùng với những công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Ngay tức khắc, tôi thấy một suy nghĩ chuẩn bị chi phối thì lời nói đâu đó vọng lại trong mình “Chẳng lẽ đất sét lại hỏi thợ gốm sao lại nắn tôi thành như thế này sao?”. Đúng, tôi không có quyền để đòi hỏi nhưng vẫn chờ đợi câu trả lời từ Người tạo dựng nên tôi: “Ngài yêu tôi bằng cách này sao?”
 Đi thêm một vòng nữa, gió mát làm dịu đi cảm xúc trong mình, tôi hít một hơi thật sâu rồi thở dài, nhìn một hàng kiến bò trên tường nối đuôi nhau tìm đường về tổ nghỉ ngơi khi trời đã tối. Nhưng cách đó chừng nửa mét, có một chú kiến vì một lý do nào đó nên đi đường khác với những con còn lại. Đến đây, tôi nhớ lại cái Tết vừa rồi, ai ai cũng khăn gói đồ đạc trở về nhà sau một năm vất vả làm việc và học tập. Con cái đã đến lúc báo hiếu với cha mẹ, ông bà thì được đoàn tụ với con cháu….. Bên cạnh đó, vẫn còn có người đi một con đường khác với con đường về quê, họ ở bên an ủi nhau, lấy tình yêu dành cho nhau để có một cái Tết ấm áp.
 Mấy ngày Tết được nghỉ, tôi mở những bản nhạc Tết buồn với tâm tình của những người ở xa không thể về nhà nên mang nỗi nhớ Tết quê. Còn có người ở gần gia đình nhưng lại không thể cho nhau một cái Tết trọn vẹn. Đúng là cảm xúc sẽ buồn khi có ai đó ở xa muốn về mà không về được nhưng đau đớn hơn cả là ai đó có thể về nhưng lại không được về để đón một cái Tết đoàn viên. Tết là gì? Tôi cũng không thể định nghĩa được. Cảm xúc Tết mang lại điều gì? Tôi cũng quên mất cách cảm nhận. Mùi vị Tết nó như thế nào? Tôi cũng không được nếm… Ngay cả Tết tôi thích gì, không thích gì cũng không biết nữa. Có lẽ đối với tôi lúc này chỉ có Chúa mới là mùa xuân. Tôi hy vọng mùa xuân ấy luôn ngự trị nơi tâm hồn tôi để tôi cảm nếm vị ngọt ngào của ngày Tết có quê mà không thể về.
 Ừ! thì ai cũng có những nỗi thao thức vô hình không tên. Còn tôi vẫn có một hy vọng dù không biết bản thân sẽ đi về đâu, cũng chẳng biết ánh nắng có đi ngang qua cuộc đời mình không? Nhưng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, không ai khổ mãi trong nỗi đau của chính mình chỉ là họ có dám bước ra khỏi chính mình chấp nhận và tin tưởng tương lai có ra sao thì chắc chắn tình yêu của Thiên Chúa không bao giờ bị dập tắt. Dù tin hay không thì bóng tối trước mặt tôi lúc này cũng sẽ tan đi khi mặt trời mọc. Bởi đó là quy luật tự nhiên của Đấng Tạo Hóa cũng là quy luật tình yêu mà Thiên Chúa dành tặng cho con người.
                                                         Sơn Lộc, ngày 23 tháng 2 năm 2024
                                                                           Hương Tiềm
Thông tin khác:
Mùa Biến Đổi (10/01/2024)
Bên Chân Chúa (19/12/2023)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log