Thứ bảy, 27/04/2024

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B (Ga 2,13-25)

Cập nhật lúc 09:17 01/03/2024

SUY NIỆM TIN MỪNG

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM B

(Ga 2, 13-25)
 
 
THANH TẨY TÂM HỒN
 
Trong cuộc sống, muốn có một ngôi nhà sạch đẹp, ngăn nắp, gọn gàng. Chúng ta phải thường xuyên quét dọn, lau chùi, sắp xếp, bày trí đồ dùng, phòng ốc cho hài hòa, bắt mắt. Ngôi nhà vật chất mà chúng ta còn phải thanh tẩy nó hàng ngày cho sạch đẹp. Còn ngôi nhà thiêng liêng là chính tâm hồn chúng ta thì sao? Vậy, để ngôi nhà đó luôn xứng đáng làm đền thờ cho Thiên Chúa ngự, ta phải làm gì?
Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan thuật lại việc Đức Giêsu vào Đền Thờ, Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền. Với lòng nhiệt thành yêu mến Thiên Chúa. Không chịu được cảnh Đền Thờ bị tục hóa. Người đã biểu lộ uy quyền của Con Thiên Chúa. Người nổi nóng, lấy dây làm roi xua đuổi chiên bò, đổ tung tiền bạc, lật nhào bàn ghế. Người hô những kẻ đang bán bồ câu: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán” (Ga 2,16).
Thánh Phaolô đã nói: “Anh em không biết anh em là đền thờ của Thiên Chúa sao?... Đền thờ của Thiên Chúa là thánh thiêng, anh chị em cũng vậy” (1 Cr 3,16-17). Đức Giêsu thanh tẩy đền thờ Giêrusalem. Người cũng muốn chúng ta tiếp tục công việc của Người là giữ gìn thân xác chúng ta là đền thờ thiêng liêng của Chúa Thánh Thần. Chúng ta cần luôn thanh tẩy tâm hồn và thân xác xứng đáng là đền thờ thánh thiêng mà Chúa vui thích làm nơi ngự trị.
Thân xác chúng ta là đền thờ được mua chuộc bằng Máu Thánh Chúa, là đền thờ Chúa Ba Ngôi. Hằng ngày, chúng ta phải đối diện với biết bao tệ đoan xã hội do nền văn minh sự chết gây ra như: ô nhiễm môi trường, thực phẩm bẩn, khêu gợi thú tính, lạm dụng tình dục, bạo hành, phá thai…làm hủy hoại thân xác con người. Hơn nữa, khi chúng ta phạm tội, chính tội lỗi làm hoen ố hình ảnh của Thiên Chúa, xúc phạm đến đền thờ Thiên Chúa ngự. Khi đuổi súc vật ra khỏi đền thờ, Chúa Giêsu muốn chúng ta tiếp tục công việc của Người là gìn giữ đền thờ bản thân chúng ta. Tâm hồn chúng ta là cung thánh Chúa ngự. Mùa Chay thánh mời gọi chúng ta phải luôn thanh tẩy tâm hồn, thân xác để luôn xứng đáng với Chúa. Chúng ta hãy kính trọng thân xác của mình và của tha nhân. Tôn trọng phẩm giá con người và bảo vệ sự sống. Thanh tẩy tâm hồn chúng ta khỏi những hình ảnh xấu, khỏi các đam mê dục vọng, khói thói hư tật xấu, khỏi thói kiêu căng, ganh tị, ích kỉ. Thay vào đó, mỗi ngày chúng ta hãy dành những giây phút thinh lặng cuối ngày để ở lại với Chúa, tự kiểm điểm về dời sống của chúng ta trong suốt ngày sống để tìm ra những điều đang làm ô uế đền thờ tâm hồn của mình. Thành tâm xin lỗi Chúa và quyết tâm tu sửa để nên tốt hơn mỗi ngày. Nhất là chúng ta tích cực ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái.
Lạy Chúa Giêsu! mỗi lần chúng con rước Chúa vào lòng chính là lúc Chúa đang ngự trong tâm hồn chúng con. Vậy mà, không ít những lần chúng con rước Chúa một cách bất xứng. Chúng con xin lỗi Chúa. Xin Chúa xua đuổi những thói hư tật xấu, những hình ảnh không lành mạnh ra khỏi tâm hồn chúng con. Xin Chúa thanh tẩy con tim, trí tưởng tượng, con mắt của chúng con. Để thân xác, tâm hồn chúng con luôn xứng đáng là đền thờ sống động của Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị. Amen.

 
Cộng đoàn Nỗ Lực


ĐỀN THỜ TÂM HỒN
 
 Trong cuộc sống, chúng ta thường xây dựng những đền thờ vật chất để tôn vinh Thiên Chúa. Và nơi đó cũng chính là nơi để con người đến cầu nguyện, thờ phượng. Nơi Chúa hiện diện cho con người đến gặp gỡ và dâng của lễ của mình cũng là nơi Chúa đón nhận của lễ của con người và cho họ thông phần vào các ân huệ, sự sống của Ngài. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã nhắc nhở chúng ta rằng đền thờ tâm hồn cũng cần được xây dựng và gìn giữ như Lời Chúa nói trong bài Tin Mừng hôm nay: “Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại. Và Đền Thờ Đức Giêsu nói ở đây chính là thân thể Người” (Ga 3, 19.21)
Khi Đức Giêsu lên Giêrusalem, Người chứng kiến cảnh đền thờ đang bị làm cho nhiễm uế. Người trở nên khó chịu nên đã xua đuổi tất cả chiên cũng như bò ra khỏi đền thờ, tiền của những người đổi bạc người tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán” (Ga 2, 15-16). Đây cũng chính là điều Chúa đang đánh thức, cảnh tỉnh tâm hồn mỗi người. Hãy liên tưởng đến đền thờ tâm hồn của bạn để dọn dẹp, xin Chúa thanh tẩy và xây lại đền thờ của chính mình. Những điều này trong tâm hồn mỗi người chính là những yếu đuối, bất toàn. Chúa đang đến để thanh tẩy đền thờ tâm hồn mỗi chúng ta, giúp chúng ta nhớ lại chính lúc chúng ta lãnh nhận bí tích Rửa tội là trở nên đền thờ để dành riêng cho Chúa ngự. Thế nhưng, cùng với dòng thời gian, vòng xoay của xã hội, lòng đam mê tiền bạc, của cải vật chất đã đưa chúng ta vấp phạm hết tội này đến tội khác.
Là người tu sĩ sống trong đời sống thánh hiến, chúng ta cũng được mời gọi nhìn lại và chất vấn tâm hồn xem Chúa có còn hiện diện nơi đền thờ không hay chính chúng ta để cho những cám dỗ đẩy Chúa ra ngoài nhường cho cái khác hiện diện. Bởi khi nhìn lại, chúng ta thấy con người của xã hội này dễ đẩy Chúa ra ngoài, họ không còn để Chúa là chỗ nhất trong cuộc đời mà thay vào đó là những sự dễ dãi, những cám dỗ ngọt ngào của các trào lưu đang dần lấp đầy tâm hồn chúng ta nên Chúa dễ bị đẩy ra ngoài. Vì khi không có Chúa, nơi đền thờ không còn thanh sạch, chúng ta không cảm nhận được Chúa đang ở đó càng không cảm nhận được Chúa đang ở cùng những người xung quanh chúng ta mà chỉ là những hào quang chớp nhoáng, những vinh hoa mau qua rồi để lại là một tâm hồn trống rỗng, chênh vênh và cô đơn.
Chúa Giêsu đã đến và Ngài đã thanh tẩy Đền Thờ. Người muốn chúng ta tiếp tục công việc của Người và nhất là giữ gìn ngôi đền thờ thiêng liêng, luôn luôn thanh tẩy để xứng đáng với Chúa như Thánh Phaolô đã khẳng định: “Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?” (1Cr 3, 16). Vì yêu quý đền thờ thân xác chúng ta mà Chúa Giêsu sẵn sàng chuộc lại bằng giá máu của Người, đã thánh hóa bằng lời Hằng Sống và hiến Thịt Máu Người trong bí tích Thánh Thể nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta. 
Lạy Chúa Giêsu! chính Ngài đã phải thiệt thân vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa. Xin cho mỗi người chúng con luôn nhận ra đền thờ tâm hồn của mình cũng là nơi gặp gỡ thánh thiêng, là nơi Chúa trao ban ân huệ để chúng con biết thanh tẩy tâm hồn mình thường xuyên bằng các bí tích nhất là bí tích Hoà Giải và Thánh Thể. Nhờ bí tích Hoà Giải mà chúng con luôn làm mới lại tâm hồn, và nhờ bí tích Thánh Thể mà chúng con luôn có Chúa ở trong mình. Nguyện xin Chúa luôn nâng đỡ và trợ giúp để chúng con biết thanh tẩy mình mỗi ngày nên tinh tuyền, xứng đáng là đền thờ cho Chúa ngự, và là viên đá sống động xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô mỗi ngày một vững mạnh hơn. Trong mùa Chay thánh này, xin cho chúng con biết cố gắng thanh tẩy bản thân, để tâm hồn và thân xác trở thành một đền thờ xứng đáng cho Chúa ngự. Amen.
Học Viện K6
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log