Thứ năm, 09/05/2024

Thánh Lễ Bế Mạc Tuần Tĩnh Tâm Đợt III Tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá

Cập nhật lúc 23:09 13/07/2023
“Hồng ân Thiên Chúa bao la
Muôn đời con sẽ ngợi ca Danh Ngài" 
 
Đó chính là tâm tình mà 94 chị em khấn trọn trên 5 năm cảm nghiệm được sau một tuần tĩnh tâm, dưới sự hướng dẫn và đồng hành của cha giảng phòng Antôn Nguyễn Văn Dũng - Dòng Chúa Cứu Thế.
Thánh lễ tạ ơn bế mạc tuần tĩnh tâm do cha giảng phòng Antôn chủ tế, được cử hành vào lúc 5g30 sáng, ngày 12.07.2023, tại Nhà Mẹ Hội dòng.
Mở đầu thánh lễ, cha Antôn mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành Chúa tuôn đổ trên các chị em trong thời gian tĩnh tâm này, đặc biệt là ơn bình an. Xin Chúa ban niềm vui, hy vọng và nhiều ơn lành cho chị em trong hành trình dâng hiến. 
Giảng trong thánh lễ, cha Antôn chia sẻ với cộng đoàn ý nghĩa đoạn Tin Mừng Mácco chương 5, câu 18-20 về người bị quỷ ám được Chúa Giêsu chữa lành. Anh đã xin theo Ngài, nhưng Chúa nói với anh ta: “Con hãy về nhà với thân quyến, và loan truyền cho họ biết những gì Thiên Chúa đã làm cho con và đã thương con”. Chúa truyền cho anh phải đi loan báo Tin Mừng để cho mọi người nhận biết Chúa. Cuộc đời của chúng ta cũng được Chúa thương khi cho chúng ta nhập đoàn thánh hiến để thuộc trọn về Chúa, sống giao ước với Chúa, được nên một với Chúa trong ân sủng. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa luôn ở với chúng ta, cách đặc biệt là trong thánh lễ. Chúng ta được hiệp thông nên một với Chúa. Giao ước vĩnh cửu xưa trên thánh giá giờ đây được hiện tại hoá trên bàn thờ. Thời Cựu Ước, trong giao ước Sinai, khi sát tế con bò: một nửa máu đổ trên bàn thờ tượng trưng cho Thiên Chúa, còn một nửa đổ trên dân chúng. Chúa và dân Ngài cùng nhuốm chung một dòng máu. Còn thời Tân Ước, trên thánh giá máu từ cạnh sườn Chúa Giêsu tuôn trào tượng trưng cho giao ước mới - giao ước vĩnh cửu. Vì thế, đời sống thánh hiến là sống triệt để Bí tích Rửa tội. Giữa ta và Chúa, không phải là hai mà là một. Chúa và chị em có chung một dòng máu. Nhờ quyền năng của Chúa, người sống đời thánh hiến được dìm mình trong giao ước mới gắn kết trọn vẹn với Đức Giêsu Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí của các chị em. Dù đi đâu hay làm gì các chị em luôn xác tín sự hiện diện của Chúa ở với các chị em. Và các chị em hãy luôn dìm mình trong đời sống cầu nguyện, sau đó mới đi loan báo Tin Mừng. Cha cầu chúc chị em luôn trung tín và gắn kết với Chúa mỗi ngày trong giờ kinh, giờ cầu nguyện và đặc biệt trong thánh lễ. Như thế, khi kết hợp với Chúa, các chị em sẽ có sự hiện diện của Ngài, nhờ đó, quyền năng của Chúa sẽ biến đổi chị em và mọi người.
Sau bài giảng, các chị em lặp lại lời khấn để làm mới lại giao ước tình yêu với Chúa, và có thêm động lực cùng sức sống mới để các chị em trung tín - gắn kết với Chúa hơn trong đời sống dâng hiến.
Thánh lễ kết thúc lúc 6g15 trong tâm tình tạ ơn Chúa. Hy vọng sau những ngày gặp gỡ Chúa, được dìm mình trong ân sủng của Ngài, cuộc đời mỗi chị em được biến đổi, được trở nên giống Chúa nhiều hơn và hăng say đi tung gieo Tin Mừng của Chúa đến mọi miền chị em hiện diện và phục vụ.

Một số hình ảnh:
BTT Hội Dòng
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log