Thứ năm, 09/05/2024

Nghi Thức Tưởng Niệm Đấng Sáng Lập Tại Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Hầu Thào

Cập nhật lúc 08:22 17/06/2023

WMTGHH - Trong tâm tình uống nước nhớ nguồn, hòa cùng với Liên Hiệp Mến Thánh Giá trên toàn thế giới kính nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới người cha chung nhân ngày giỗ. Vào lúc 14g45 ngày 15.06.2023, cộng đoàn Hầu Thào đã tổ chức nghi thức tưởng niệm Đấng sáng lập dòng Mến Thánh Giá - Đức Cha Lambert De La Motte, tại phòng đọc sách của cộng đoàn. Tham dự nghi thức có quý dì đang ở tại cộng đoàn Hầu Thào, cộng đoàn Lao Chải, cộng đoàn Lai Châu, hai Dì nhà hưu, một em đệ tử quê hương, và một số khách mời.
 Đức Cha Lambert De La Motte sinh ngày 16.01.1624 tại Lisieux, vùng  Normandie, Tây bắc nước Pháp, trong một gia đình quý tộc. Ngài trở thành Giám Mục Tông Tòa đầu tiên tại Việt Nam và là Đấng sáng lập Dòng Mến Thánh Giá.
“Sau những chuỗi ngày gian nan thử thách để đem Tin Mừng đến cho con dân Đất Việt. Đức cha Lambert đã nỗ lực tìm mọi cách xây chủng viện đầu tiên trên chính nơi này, đào tạo và truyền chức linh mục để thành lập hàng giáo sỹ địa phương, với ước mong Tình yêu của Đấng Chịu Đóng Đinh sẽ được cắm sâu trên mảnh đất thân thương này, và đặc biệt trên quê hương Việt Nam thân yêu. 
Đức cha Lambert đã tháp nhập đời mình vào Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh để tiếp nối những đau khổ của Người, hầu xin ơn lành của Chúa ban tràn đầy trên Giáo Hội Việt Nam. Vì vậy, Đức Cha đã lập Dòng Mến Thánh Giá và Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá, để thôi thúc khắp nơi hướng tới tình yêu thực tiễn đối với Thánh giá Con Thiên Chúa”. ( Trích lời dẫn của người dẫn nghi thức)
Trong gian phòng nhỏ hẹp, đơn sơ nhưng lại thật ấm cúng nơi miền núi rừngTây Bắc, các chị em Mến Thánh Giá đang phục vụ tại vùng Sapa và Lai Châu với tâm tình hiếu thảo, đầy lòng thành kính, tri ân, cùng quy tụ nơi đây để tưởng niệm người cha yêu dấu của mình, cũng là người cha chung của Giáo Hội Việt Nam.
Nghi thức được mở đầu với lời kinh hướng về Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, và cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Sau lời dẫn của chị trưởng nghi, cộng đoàn cùng hát vang bài hát: “Đẹp thay những bước chân” của Linh mục Nguyên Lễ để ca ngợi những bước chân của các nhà truyền giáo đã miệt mài, hăng say, không quản ngại gian khó để đem Tin Mừng và tình thương của Chúa đến cho muôn dân, trong đó có bước chân của Đức Cha Lambert De La Motte. Tiếp đến, cộng đoàn cùng lắng nghe bức tâm thư của Đức Cha Lambert De La Motte viết gửi cho quý chị Anê và Paula (là hai nữ tu đầu tiên gia nhập Tu Hội Nữ Mến Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô), sau khi các chị được tuyên khấn công khai. Nội dung bức thư ngài nhắn nhủ, khuyên dạy các chị từ nay đã thuộc về Chúa Kitô nên phải dâng mình trọn vẹn cho Chúa, chuyên chú tìm sự hiểu biết, yêu mến Người bằng cách suy gẫm, noi theo cuộc đời đau khổ của Người và thực thi nghĩa vụ của Tu Hội. Ngài còn nhắn nhủ các chị hãy hết sức chăm sóc các tập sinh và coi họ như những kho tàng thánh thiêng Thiên Chúa ký thác trong tay các chị. Bên cạnh đó, Ngài còn nhắc nhớ các chị về mục đích của Tu Hội là tiếp nối nơi bản thân mình cuộc đời đau khổ của Chúa Kitô bằng việc suy gẫm, cầu nguyện, hy sinh để cầu nguyện cho lương dân, người tội lỗi được về cùng Chúa, là trung gian tiếp nối cuộc đời lữ thứ và hy sinh của Người cho đến tận thế.
Sau bức tâm thư, cộng đoàn cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin để cầu nguyện cho mọi thành phần dân Chúa, cầu nguyện cho Đức Cha Lambert De La Motte sớm được tôn phong lên bậc hiển thánh, cầu cho Hàng Giáo Phẩm Việt Nam, cho Dòng Mến Thánh Giá và Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá biết tiếp nối cuộc sống của người cha khả kính. Sau những lời cầu nguyện, cộng đoàn cùng dâng lên Chúa lời kinh Lạy Cha. Tiếp đến, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, cộng đoàn cùng kính dâng lên cha Lambert những nén hương cùng với bài ca: “Công ơn Đức Cha Piere Lambert De La Motte” để bày tỏ lòng cảm mến tri ân và ghi khắc trong tim và làm trổ sinh hoa trái về những gia sản tinh thần của ngài. Khi phần niệm hương kết thúc cộng đoàn nhỏ bé nơi xứ sở sương mù cùng hiệp ý với toàn thể chị em trong đại gia đình Mến Thánh Giá trên toàn thế giới. Hướng về Đấng Sáng Lập Dòng với tất cả tâm tình thành kính, tri ân để dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin cho anh chị em trong đại gia đình Mến Thánh Giá thấm nhuần linh đạo, đặc sủng của Đấng Sáng Lập. Xin cho mọi người biết noi gương ngài yêu mến Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh và để cầu nguyện cho Đức Cha Lambert De La Motte sớm được tôn phong lên bậc hiển thánh.
 Nghi thức kết thúc bằng bài hát “Thập giá nói gì” của Phanxico, để ca ngợi và nói lên ý nghĩa của cây thập giá,  cây thập giá nói đến một tình yêu cao ngất muôn trùng, nói đến một niềm đau giăng kín mây trời, nhưng thập giá là sự chiến thắng uy hùng của Thiên Chúa. Nhân loại ca ngợi cây thập giá vì Đấng chịu đóng đinh trên thập giá kia đã sống và chết cho tình yêu cùng mời gọi mọi người cũng hãy làm như vậy. Sau khi nghi thúc đã kết thúc, các chị em đã cùng nhau chụp hình lưu niệm xung quanh người cha chung của mình, và cùng chia sẻ với nhau trong bữa ăn huynh đệ bên cha xứ Phêrô Phạm Thanh Bình.
Ngày 15.06 hàng năm, không chỉ là dịp để những người con trong đại gia đình Mến Thánh Giá quy tụ bên nhau để tưởng nhớ về người cha kính yêu với lòng biết ơn trong tâm tình con thảo về những gia sản tinh thần mà Đấng Sáng Lập Dòng để lại, nhưng còn là cơ hội nhắc nhở chị em khắc sâu thêm trong tâm khảm về linh đạo và đặc sủng của Dòng để biết noi gương vị cha chung của mình luôn thấm nhuần linh đạo và đặc sủng Đấng Sáng lập bằng việc yêu mến hy sinh, chuyên chăm cầu nguyện, dấn thân trong công cuộc loan báo Tin Mừng để đưa nhiều linh hồn về cho Chúa. Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Cha Lambert ban muôn ơn lành cho đại gia đình Mến Thánh Giá.

Một số hình ảnh

 
 

Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Hầu Thào
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log