Thứ tư, 24/04/2024

Tiểu Sử Của Dì Maria Cao Thị Vuông (06/10/1946 – 08/01/2023)

Cập nhật lúc 20:36 10/01/2023
Chị em Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa xin hết lòng tri ân sự quảng đại dâng hiến, sự kiên trì và thầm lặng, tinh thần hăng say trong phục vụ của Dì Maria Cao Thị Vuông. Cuộc đời Dì đã làm toát lên nét đẹp của người nữ tu Mến Thánh Giá nơi chính cuộc sống và trong lý tưởng đời dâng hiến.
Dì Maria Cao Thị Vuông sinh ngày 06 tháng 10 năm 1946 tại giáo họ Nỗ Lực, giáo xứ Nỗ Lực, thuộc xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 
Dì được sinh ra và lớn lên trong một gia đình đạo đức và là người con thứ 4 trong  gia đình có 7 anh chị em, nhưng người em út đã được Chúa gọi về ngay từ thuở nhỏ. Thân phụ Dì là ông cố Phanxico Cao Văn Phiến và thân mẫu là bà cố Maria Nguyễn Thị Mạn.
Ngay từ nhỏ, dì Maria đã được Thiên Chúa mời gọi sống đời dâng hiến. Vì thế, ngay từ thời niên thiếu, Dì đã vào ở trong nhà mụ tại quê hương Nỗ Lực. Ở đây, Dì đã học tập được nhiều nhân đức. 
Với sự dẫn dắt, quan phòng của Thiên Chúa, Năm 1983 dì Maria chính thức gia nhập Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Từ đây, Ơn gọi của Dì như hạt giống được Chúa gieo trồng vào mảnh đất tốt. Sau 3 năm tìm hiểu, ngày 06 tháng 11 năm 1986, Dì được tuyên Khấn lần đầu. Ngày 21 tháng 12 năm 1996 Dì đã long trọng tuyên khấn trọn đời trong Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Dì Maria có một đời sống hồn nhiên, vui tươi, hòa đồng, chăm chỉ và tận tâm với công việc.
Khi vừa khấn xong, Bề trên cử dì về cộng đoàn Bách Lộc. Tại đây, dì cấy lúa, trồng rau để cùng chị em nuôi sống cộng đoàn. Dì hoàn thành các công việc được trao với tinh thần trách nhiệm. Ngoài ra, Dì cũng nhiệt tình cộng tác trong việc củng cố đời sống đức tin của người tín hữu.
Năm 2001, dì được Bề trên sai đến cộng đoàn Nỗ Lực là quê hương của Dì. Tại đây, Dì đã sống một cuộc sống âm thầm phục vụ. Dì luôn tâm niệm “Chu toàn bổn phận là nên thánh”, vì thế, trong bất cứ việc gì được trao phó, Dì cũng chu toàn với tất cả khả năng và tình yêu.
Năm 2006, Dì lại được Bề trên sai về cộng đoàn Bách Lộc, là nơi Dì đã từng sống và phục vụ, đã quen với công việc và con người nơi đây. Ngoài những công việc của cộng đoàn, Dì thường xuyên thăm viếng mục vụ, chia sẻ, nâng đỡ những người gặp khó khăn trong cuộc sống.
Năm 2010, Dì được sai đến cộng đoàn Tiên Kiên để canh tác đất đai và làm thuốc cam phục vụ cho trẻ em bị mắc bệnh. Theo gương Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí Dì, Dì sống hy sinh, hiền lành và khiêm nhường, vì thế, ở bất cứ nơi đâu được sai đến, Dì cũng để lại hình ảnh tốt đẹp của một nữ tu thánh thiện.
Năm 2019, Bề trên Hội dòng đã đón Dì về Nhà hưu dưỡng tại Nhà Mẹ Hội dòng để chăm sóc và nâng đỡ Dì trong lúc tuổi già.
Chị em Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa xin hết lòng tri ân sự quảng đại dâng hiến, sự kiên trì và thầm lặng, tinh thần hăng say trong phục vụ của Dì. Cuộc đời Dì đã làm toát lên nét đẹp của người nữ tu Mến Thánh Giá nơi chính cuộc sống và trong lý tưởng đời dâng hiến. Chị em gia đình Mến Thánh Giá Hưng Hóa xin tri ân và trân quý những cống hiến của Dì trong Hội dòng và trong sứ vụ phục vụ Tin Mừng.
Gia đình Hội dòng xin hiệp lời tạ ơn Chúa với Dì trong hành trình 77 năm làm con Chúa và 36 năm khấn dòng. Hôm nay Dì đã toàn tất hành trình trần thế. Và giờ đây Dì có thể nói với Chúa như Chúa Giêsu xưa kia đã nói với Chúa Cha: mọi sự đã hoàn tất.
Nguyện xin Đức Kitô-Chịu- Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí Dì, Đấng mà Dì đã chọn làm Tình Quân và đã hiến thân theo Ngài trọn cuộc đời, sẽ thưởng công và cho Dì được hưởng cuộc sống hạnh phúc viên mãn với Ngài. Amen!   
 
Ban Văn Hóa Hội Dòng
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log