Thứ ba, 23/04/2024

Tiểu Sử Và Thánh Lễ An Táng Nữ Tu Têrêxa Phạm Thị Nghiêm – Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

Cập nhật lúc 21:36 28/12/2022
WMTGHH - Sau 93 năm làm con Chúa, hôm nay nữ tu Têrêxa Phạm Thị Nghiêm – Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đã từ giã trần gian để trở về nhà Cha trên Trời vào lúc 08g30 sáng thứ Ba ngày 27.12.2022 tại Nhà Mẹ Hội dòng. Nữ tu Têrêxa Phạm Thị Nghiêm đã hoàn tất hiến lễ cuộc đời mình trong cung lòng yêu thương của Thiên Chúa là Đấng giàu lòng Thương xót. Từ đây, mọi sự trên trần gian như một dấu chấm hết trên cuộc đời của Dì, nhưng với niềm xác tín vào Thiên Chúa tình yêu, Dì đã can đảm đón nhận tất cả trong bình an để trở về với Đấng mà ngày đêm Dì yêu mến và tôn thờ. Đây chính là lúc mà Dì có thể thanh thản thốt lên như lời bát hát “Một đời người tôi tớ” của nhạc sĩ linh mục Ân Đức: “Này một đời của người tôi tớ, một đời trung tín theo Chúa đến hơi thở cuối cùng. Đây một đời thuộc trọn về Chúa, một đời dâng lên, dâng lên hy lễ tình yêu”.
Vào lúc 14g00 chiều cùng ngày, nghi thức tẩm liệm Dì Têrêxa đã được Cha Tổng đại diện Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh chủ sự, với sự tham dự của Chị Tổng phụ trách Maria Mai Thị Hà, quý thầy và rất đông chị em trong Hội Dòng, các anh chị em trong Hiệp hội tín hữu Mến Thánh Giá Giáo xứ Sơn Lộc cùng những người thân trong gia đình huyết tộc của Dì Têrêxa.
 
    Cha Tổng đại diện Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh chủ sự nghi thức Tẩm Liệm
 
Sau đó, các đoàn thể đã lần lượt đến phúng viếng và dâng những lời kinh tiếng hát cầu nguyện để nhờ vào lòng thương xót của Thiên Chúa, Dì sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.
 
Các chị em trong Hội dòng luôn túc trực bên linh cữu Dì Têrêxa
 
Đến 08g30 sáng ngày 28.12.2022, linh cữu của Dì Têrêxa đã được rước sang Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc để Dì tham dự Thánh lễ cuối cùng với chị em trong dòng và thân nhân, ân nhân xa gần trước khi Dì về nơi an nghỉ cuối cùng.
 
  Linh cữu Dì Têrêxa được rước ra nhà thờ Chính tòa
 
Trước khi bước vào Thánh lễ, Hội dòng lược lại hành trình 93 năm sống trên dương thế của Dì Têrêxa. Sau đây là đôi nét tiểu sử của Dì Têrêxa Phạm Thị Nghiêm:
Dì Têrêxa Phạm Thị Nghiêm sinh năm 1930 tại giáo họ Hạ Bì, giáo xứ Xuân Dương, thuộc xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Bà được sinh ra và lớn lên trong một gia đình đạo đức. Bố là ông cố Giuse Phạm Văn Thúc và Mẹ là bà cố Maria Nguyễn Thị Tiết. Bà là người con út trong gia đình có 2 chị em.
Từ khi còn nhỏ tuổi, Dì Têrêxa đã phải chịu nỗi đau mất mẹ. Khi đến tuổi trưởng thành, Dì Têrêxa được gửi bà vào nhà Mụ ở Bầu Nọ - Nỗ Lực - Nay là cộng đoàn Mến Thánh Giá Nỗ Lực – thuộc xã Thụy Vân, thành phố  Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.  
Khi sống trong nhà Mụ tại Nỗ lực, Dì đã cùng các chị em âm thầm khiêm tốn sống đời tu trì và lao động để kiếm kế sinh nhai. Một trong cách rao giảng Tin Mừng của bà là len lỏi tới các vùng quê hẻo lánh qua việc bán thuốc tễ, để chữa bệnh giúp người nghèo, khuyên bảo người tội lỗi ăn năn hối cải, rửa tội cho trẻ em hấp hối, an ủi người đau ốm.
Năm 1987, Đức Cha Giuse Phan Thế Hinh và Mẹ bề trên Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, Catarina Nguyễn Thị Sâm đã sát nhập “Nhà Mụ” Nỗ Lực vào Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Vì thế bà được cùng một số chị em khác về nhà Mẹ tại Sơn Tây để học và tìm hiểu về luật dòng theo tinh thần Đấng Sáng Lập - Đức Cha Lambert de la Motte.
Ngày 29 tháng 04 năm 1993 Dì Têrêxa được tuyên khấn lần đầu trong Hội dòng Mến Thánh Giá  Hưng Hoá. Từ đây, Dì Têrêxa chính thức trở thành thành viên của hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Trải qua các biến cố thăng trầm của lịch sử, những gian truân, bấp bênh của cuộc sống, nhưng bà vẫn bền tâm vững trí để trung thành với ơn gọi. Sự kiên trì của Bà đã góp một phần công sức lớn lao để cộng đoàn MTG Nỗ Lực có được như ngày hôm nay.
Năm 2017, theo chương trình chung của Hội dòng, bà được đón về cộng đoàn nhà Mẹ Sơn Lộc để an dưỡng tuổi già.
Sau những ngày vác Thánh Giá với Chúa trong tuổi già sức yếu, lúc 08 giờ 30’ thứ ba, ngày 27 tháng 12 năm 2022, bà đã vâng theo tiếng Chúa để trở về nhà Cha, về với Thiên Chúa là Đấng nhân từ đang đang dang rộng vòng tay để chào đón bà. Hành trình 93 năm làm con Chúa ở trần gian của Bà Têrêxa đã khép lại, nhưng sự sống vĩnh cửu trong nước Thiên Chúa đã mở ra để  Bà Têrêxa được hưởng hạnh phúc sau 1 đời theo Chúa.
Vào lúc 9g00, ngày 28.12.2022, cha Tổng đại diện Giáo phận Hưng Hóa Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh đã long trọng cử hành Thánh lễ an táng Nữ tu Têrêxa Phạm Thị Nghiêm. Đồng tế với cha có quý cha quản hạt và quý cha trong giáo phận. Tham dự Thánh lễ có sự hiện diện của quý thầy chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân của dì Têrêxa, quý anh chị em Hiệp Hội tín hữu Mến Thánh Giá, quý khách xa gần cùng rất đông đủ chị em trong gia đình Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa.
Mở đầu Thánh lễ, Cha Tổng đại diện Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh đã đã mời gọi cộng đoàn cùng nhau hiệp thông trong thánh lễ cuối cùng của Dì Têrêxa để Dì trở về nhà Cha trên trời. Bên cạnh đó, Cha cũng nhắn nhủ cộng đoàn ý thức về cái chết, đó là chết không phải là hết mà chết là khởi sự một cuộc sống trong Đức Kitô. Vì thế, tất cả những hy sinh, cố gắng khi dì còn sống sẽ kết thành triều thiên vinh quang cho dì trên thiên quốc.
 
     Cha Tổng đại diện Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh Chủ tế Thánh Lễ

Giảng trong Thánh lễ, Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thái đã chia sẻ với cộng đoàn về sự  thuộc về để qua đó chúng ta thấy được giá trị của con người. Là người Kitô hữu, chúng ta tin rằng Chúa Kitô đã xuống thế làm người để Ngài thuộc về chúng ta và chúng ta thuộc về Chúa, vì thế khi sống cũng như lúc chết chúng ta đều có giá trị. Cũng vậy, Dì Têrêxa đã thuộc về gia đình khi chào đời, thuộc về dân Thiên Chúa khi là tín hữu và thuộc về gia đình Hội dòng khi là thành viên. Giờ đây, dì Têrêxa đã thuộc về Chúa hoàn toàn khi Dì sẵn sàng ra nghênh đón Chúa.

      Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thái giảng trong Thánh lễ

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, Chị Phó Tổng phụ trách Maria Nguyễn Thị Thay đã thay lời cho toàn chị em trong Hội Dòng dâng lời tri ân đến Đức Cha, quý Cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý khách và quý thân nhân của Dì đã đến kính viếng và hiệp thông cầu nguyện trong Thánh lễ cuối cùng của Dì Têrêxa hôm nay.
 
      Chị Phó Tổng phụ trách Maria Nguyễn Thị Thay bày tỏ tâm tình tri ân
 
Sau tâm tình tri ân của chị Phó Tổng Phụ trách là nghi thức phó dâng và từ biệt do Cha Tổng đại diện Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh chủ sự.

      Cha Tổng đại diện Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh chủ sự nghi thức phó dâng và từ biệt

Sau nghi thức tiễn biệt, chị em cùng những người thân thương đưa tiễn Dì Têrêxa đến phần mộ đã dọn sẵn cho Dì để rồi Dì cũng như bao chị em đi trước chờ đợi ngày Phục Sinh với Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Xin lòng thương xót Chúa tha thứ những lầm lỗi thiếu sót của Dì Têrêxa và dẫn đưa Dì về để cùng với triều thần thiên quốc hát ca tôn vinh Ngài.
 
Một số hình ảnh:
BTT Hội Dòng MTG Hưng Hóa
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log