Thứ sáu, 26/04/2024

Thánh Lễ Khởi Công Xây Dựng Tu Viện Mến Thánh Giá Nỗ Lực

Cập nhật lúc 20:11 03/01/2023
WMTGHH - Vào sáng thứ Hai, ngày 02.01.2023, Tu viện Mến Thánh Giá Nỗ Lực thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa  đã long trọng tổ chức Thánh lễ khởi công xây dựng tu viện. Thánh lễ do Đức cha Gioan Maria Vũ Tất - Nguyên giám mục Giáo phận Hưng Hóa chủ tế. Đồng tế trong Thánh lễ có cha Inhaxio Nguyễn Quang Triều - Quản hạt Tây Nam Phú Thọ và cũng là cha xứ Giáo xứ Nỗ Lực, quý cha khách, quý cha quê hương Nỗ Lực. Tham dự Thánh lễ có chị Maria Mai Thị Hà - Tổng Phụ trách Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa quý dì, quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân của các chị em trong cộng đoàn, quý ân nhân, quý khách cùng với đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài Giáo xứ Nỗ Lực.
 
Quý cha cùng chị Tổng Phụ trách Maria Mai Thị Hà và chị Phụ trách Cộng đoàn Nỗ Lực động thổ
Nghi thức động thổ khu đất xây Tu viện Mến Thánh Giá Nỗ Lực

Đúng 8g15, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất cử hành nghi thức làm phép thánh hóa khu đất khởi công xây dựng Tu viện Mến Thánh Giá Nỗ Lực, trước sự hiện diện của cộng đoàn dân Chúa.
Sau khi rảy nước phép, cộng đoàn cùng đoàn đồng tế tiến về khuôn viên lễ đài trong tiếng kèn, tiếng hát để dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa.
Trong bài giảng, cha Antôn Cao Trung Trực đã chia sẻ cho cộng đoàn về Tu viện Nỗ Lực xưa và nay. Cha nói: Giáo xứ Nỗ Lực được biết đến với đầy chứng tích đức tin, trong đó có một sự đóng góp không nhỏ của nhà mụ Nỗ Lực ngày xưa là tiền thân của Tu viện Mến Thánh Giá Nỗ lực hôm nay. Chẳng ai biết nhà mụ có từ bao giờ, nhưng nhìn vào diện tích đất đai, khuôn viên, vườn ao ngày xưa thì đủ hiểu nhà mụ này cũng có từ rất lâu, bởi trong sử sách thời cấm cách có nhắc tới nhà mụ này. Trong sổ bìa đá nhà mụ thống kê năm 1943 cho biết: vào năm 1870, người đầu tiên đến nhà mụ Nỗ Lực là bà Anna Kính, quê Nam Định và người đến cuối cùng là bà Anna Huệ quê Bằng Giã vào năm 1951. Nhà mụ này đã phải ấp ủ trong thử thách, phải thai nghén trong đau thương, phải vất vả lao nhọc sau nhiều trăm năm để rồi sinh ra đứa con duy nhất vào ngày 03.12.1992 mang tên “Cộng đoàn Mến Thánh Giá Nỗ Lực”. Vẫn mảnh đất ấy, vẫn khuôn viên ấy, vẫn những ngôi nhà cũ kỹ ấy nhưng nay lại mang một tên mới, sắc thái mới, tinh thần mới là “Cộng đoàn Mến Thánh Giá Nỗ Lực". Qua nhiều thế kỷ mang tên nhà mụ và sau 30 năm mang tên Cộng đoàn Mến Thánh Giá Nỗ Lực, tinh thần, sắc thái đổi thay nhưng cơ sở vật chất vẫn là những ngôi nhà cũ kỹ, chắp vá, thiếu tiện nghi giữa một ngôi làng trù phú về vật chất, nhiều xe cộ đắt tiền, nhà cửa to lớn, phương tiện sử dụng hiện đại. Hơn nữa, cách chưa đầy 200 mét đường chim bay, có một nhà xứ nguy nga, lộng lẫy, rộng lớn mới được xây dựng và tân trang; không lẽ để một cơ sở lụp xụp, thiếu thốn, lại không an toàn về tính mạng của Cộng đoàn Mến Thánh Giá Nỗ Lực tiếp tục sử dụng. Bởi vậy, đến lúc cần phải thay đổi để tương bằng, xứng hợp với những khung cảnh xung quanh. Sau bài giảng là phần Phụng vụ Thánh Thể sốt sắng.
 
Đức cha Gioan Maria Vũ Tất chủ tế Thánh lễ
Đức cha Gioan Maria Vũ Tất chủ tế Thánh lễ
Cuối Thánh lễ, chị Tổng Phụ trách Maria Mai Thị Hà thay lời cho các chị em trong Hội dòng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân đến quý Đức cha, quý cha, quý thân nhân, ân nhân cùng toàn thể các ban ngành đã đóng góp tinh thần, vật chất và công sức để giúp Tu viện Mến Thánh Giá Nỗ Lực tổ chức Thánh lễ được sốt sắng và tốt đẹp. Đồng thời, chị Tổng Phụ trách cũng xin Đức cha, quý cha, quý thân nhân, quý ân nhân cùng các ban ngành tiếp tục giúp đỡ để Hội dòng có thể tiến hành công việc xây dựng từ khởi sự cho đến hoàn thành được mọi sự tốt đẹp theo ý Chúa. Thánh lễ đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 10g00. Sau đó, quý cha cùng lưu lại chụp hình lưu niệm với quý chị em trong Hội dòng.
 
Đức cha cùng quý cha và quý Bề trên Hội Dòng chụp hình lưu niệm
Đức cha cùng quý cha và quý Bề trên Hội Dòng chụp hình lưu niệm sau Thánh lễ
Cuối cùng, Đức cha, quý cha, quý tu sĩ và quý khách đã ở lại chung vui tiệc mừng, chia sẻ niềm vui với Hội dòng tại nhà đa năng của giáo xứ.
Nhìn lại chặng đường đã qua, Tu viện Mến Thánh Giá Nỗ Lực luôn cảm nghiệm được bàn tay quan phòng và yêu thương của Thiên Chúa hằng dẫn dắt trong cuộc sống và ban muôn vàn hồng ân cho các thành viên. Ước mong mỗi chị em vẫn một lòng trung thành phụng sự Chúa, tiến bước trong tin yêu và phục vụ Nước Chúa trong chính cuộc sống hàng ngày.
 










 
BTT Cộng đoàn MTG Nỗ Lực
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log