Thứ sáu, 29/03/2024

Nghi Thức Tẩm Liệm Và Thánh Lễ Đưa Chân Nữ Tu Maria Cao Thị Vuông

Cập nhật lúc 07:58 10/01/2023

WMTGHH - “Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây, tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính” (2 Tm 4,7). 
Đó là tâm tình của thánh Phaolo và có lẽ cũng chính là tâm tình của dì Maria Cao Thị Vuông, thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, trong suốt hành trình sống đời thánh hiến, với biết bao khó khăn thử thách theo những biến động thăng trầm của thời cuộc. Sau 77 năm tuổi đời và 37 năm khấn dòng, dì Maria đã về nhà Cha một cách đột ngột vào lúc 16h30, ngày 08.01.2023, nhằm đúng ngày Chúa Nhật Lễ Hiển Linh.
Nghi thức Tẩm liệm do cha Tổng Đại diện Phaolo Nguyễn Quang Đĩnh chủ sự, được cử hành vào lúc 21h30 cùng ngày. Chị em trong Hội Dòng và gia đình huyết tộc cùng quây quần bên linh cữu của dì để tiễn biệt và cùng dì dâng lời tạ ơn Chúa. Dì “đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin” và hoàn tất hiến lễ đời mình trong ơn gọi Mến Thánh Giá.

 

Cha Tổng Đại diện Phaolo Nguyễn Quang Đĩnh cử hành nghi thức tẩm liệm cho Dì Maria

Vào lúc 19h00, ngày 09.01.2023, cha Antôn Cao Trung Trực là cha quê hương cũng là người thân của dì Maria đã dâng Thánh lễ đưa chân cầu nguyện cho dì.
Trong bài giảng, cha giúp cộng đoàn nhìn lại hành trình theo đuổi ơn gọi thánh hiến và những hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho dì trong suốt cuộc đời. Cha kể lại những kỷ niệm và cuộc sống âm thầm lặng lẽ, khiêm nhu, tốt lành của dì Maria. Dì đã sống những tháng ngày gian khổ trong bối cảnh lịch sử đầy biến động và những giai đoạn khó khăn nhất của Hội dòng. Dì đã cùng Hội dòng vượt qua những khó khăn thử thách của thời cuộc trong tinh thần chiến đấu âm thầm, hy sinh lặng lẽ và dì đã trung thành đến cùng, đã đi đến đích cuối của con người. Dì Maria đã hoàn tất cuộc lữ hành dương thế với đời sống tốt lành, tận tụy và dì đã về với Chúa trong sự bình an, nhẹ nhàng. Với 77 năm đong đầy tình Chúa, dì Maria đã hiện diện trên dương thế này như một minh chứng sống động cho tình yêu mãnh liệt của người nữ tu Mến Thánh Giá Hưng Hóa.  Tạ ơn Chúa đã ban cho dì một cuộc đời phục vụ trong âm thầm, vui tươi và đã gọi dì về trong bình an.

 
 
  Cha Antôn Cao Trung Trực dâng Thánh lễ đưa chân cầu nguyện cho Dì Maria

Sự ra đi đột ngột của dì Maria cũng chính là một thông điệp Chúa gửi tới mỗi người, để nhắn nhủ chúng ta phải biết sống tinh thần tỉnh thức và sẵn sàng vì Chúa sẽ đến với chúng ta một cách bất ngờ vào bất cứ lúc nào. Dì đã ra đi, đã về đích và để lại cho Hội dòng một gương sống tốt đẹp. Dì chính là một món quà quý giá Chúa dành tặng cho Hội dòng và cho tất cả những ai đã từng gặp gỡ dì. Xin tiếp tục cầu nguyện cho dì Maria và phó dâng dì cho lòng thương xót Chúa. Xin Chúa đón nhận dì về hưởng nhan thánh Chúa. Nếu dì còn vướng mắc thiếu sót lầm lỗi nào do sự bất toàn của thân phận con người thì xin Chúa cũng tha thứ cho dì và dẫn đưa dì vào đoàn các thành trên trời.

Một số hình ảnh





 
BTT Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log