Thứ hai, 29/04/2024

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh Năm B

Cập nhật lúc 08:35 12/04/2024


GẶP GỠ CHÚA PHỤC SINH TRONG BÌNH AN
(Lc 24, 35-48)
 
Trong cuộc sống thường ngày có nhiều cuộc gặp gỡ, nhưng không phải cuộc gặp gỡ nào cũng đem lại niềm vui, trái lại nhiều khi gợi thêm những xung khắc, đố kị. Cuộc gặp gỡ của những tâm hồn ghét ghen thường mang lại hoa trái hận thù. Cuộc gặp gỡ với những người hay soi mói người khác để lại trong tâm hồn nhau nỗi buồn khó diễn tả. Ngược lại, có những cuộc gặp gỡ đưa đến niềm vui khôn tả. Cuộc gặp gỡ của những người thân trong gia đình lâu ngày xa cách, là niềm vui đoàn tụ, niềm vui của tình gia đình. Cuộc gặp gỡ của những người đồng hương khơi dậy những ký ức đẹp của một thời đã qua. Cuộc gặp gỡ của những người mến thương nhau trong tình bạn hữu mang lại hạnh phúc, và niềm vui trong cuộc sống. Còn một cuộc gặp giúp chúng ta tìm về nguồn cội, cho chúng ta được là chính mình, đó là tương quan cá vị giữa chúng ta và Chúa.
Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy một bầu khí tràn ngập niềm hân hoan vui mừng gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và các môn đệ, cũng như các môn đệ với nhau. Thầy từ cõi chết nay Phục sinh đến gặp gỡ, an ủi, ban bình an cho môn đệ. Còn môn đệ sau những giây phút hốt hoảng, ngờ vực, ngỡ ngàng là niềm vui sướng tràn trề vì nhận ra Thầy đang sống với vinh quang và uy quyền của Đấng Phục sinh. Đặc biệt, các môn đệ sau những ngày ly tán vì cái chết của Thầy, thì nay lại tụ họp trong căn nhà Tiệc ly để chia sẻ cho nhau niềm vui và kinh nghiệm gặp được Thầy: “Hai môn đệ từ làng Emmau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh”. Cũng trong tâm tình đó, trong cuộc gặp gỡ các bạn giới trẻ, Đức Thánh Cha Phanxico nhấn mạnh rằng mọi hành động của Chúa Giêsu “đều được truyền cảm hứng từ sự quan tâm đến người khác. Chúa quan tâm đến các tương quan với tất cả những người Người gặp tại các gia đình, trong thành phố và dọc đường đi. Người nhìn thẳng vào mắt mọi người, lắng nghe lời cầu cứu của họ, đến gần họ và chạm vào vết thương của họ. Người đi vào lịch sử loài người để nói với chúng ta rằng Đấng Tối Cao quan tâm đến chúng ta; để nhắc nhở chúng ta rằng đứng về phía Thiên Chúa có nghĩa là quan tâm đến một ai đó và điều gì đó, đặc biệt là đối với những người đang gặp khốn khó nhất”.
Sau khi, Chúa Phục Sinh hiện ra với các môn đệ, các ông sợ hãi tưởng là ma nhưng Đức Giêsu đã trấn an và chúc bình an cho họ. Quả thật, Chúa luôn luôn tìm cách gặp gỡ chúng ta khi chúng ta tưởng rằng mình không còn chút hy vọng nào nữa. Đó cũng là kinh nghiệm mà các tông đồ xưa đã từng trải qua. Vì thế, chúng ta hãy đến gặp Người trong Thánh lễ, trong Bí tích Thánh Thể, trong các giờ kinh nguyện, khi chúng ta tụ họp chia sẻ Lời Chúa, hay trong chính môi trường cộng đoàn, nơi những người mà ta gặp gỡ. Nhất là hãy đến gặp Người trong những giờ cầu nguyện riêng tư. Hãy dành cho Chúa một chỗ trong tâm hồn mình để đối diện, tâm sự thân mật với Chúa.
Như vậy, khi chúng ta tu họp bên nhau, chia sẻ cho nhau, chính là lúc chúng ta gặp được Chúa trong đời sống hằng ngày. Nhất là khi gặp gỡ Chúa trong Bí Tích Thánh Thể, chúng ta có được kinh nghiệm gặp gỡ Chúa, để từ đó loan báo Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người. Chúa đã sống lại thật, các tông đồ đã xem thấy. Tất cả những điều đã ghi chép trong Kinh Thánh nay đều được ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu. Tuy nhiên, chỉ khi được Chúa soi lòng mở trí thì các tông đồ mới vững tin và mừng vui thật sự. Niềm vui phục sinh nay đơm bông kết trái, để rồi từ đây, họ được mời gọi lên đường, ra đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân, làm chứng nhân cho Chúa Phục Sinh. Điều này nhắc nhở chúng ta muốn hiểu Kinh Thánh, muốn sống Lời Chúa và muốn làm chứng nhân cho Chúa, chúng ta cần ơn soi sáng trợ giúp của Chúa Thánh Thần, chứ không chỉ nhờ sức riêng của mình. Có như thế, chúng ta mới thấy được hết ý nghĩa của Kitô giáo, là một tôn giáo của lòng tin và niềm vui, của sự giải thoát và cứu độ, của sự sống mới trong Chúa Kitô Phục sinh. Sau khi gặp Chúa Phục Sinh, mấy phụ nữ ra thăm mộ Chúa, hai môn đệ trên đường Emmas và các tông đồ đều hân hoan và mau mắn lên đường loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Chúng ta cũng hãy nhanh nhẹn lên đường làm chứng cho Chúa Phục Sinh tại môi trường mình đang sống và phục vụ.  
Lạy Chúa! ước chi chúng con cũng là những người biết sẵn sàng lên đường, hăng say loan báo Tin Mừng của Chúa cho mọi người. Đặc biệt, với những người chưa nhận biết Chúa, những người đang sống khô khan, những người đau yếu và những người đang sống bên cạnh chúng con, chúng con biết dùng đời sống của mình như dấu chỉ của niềm vui Phục Sinh mà Chúa đã tặng ban. Để qua đó họ nhận biết Chúa là Đấng đã chiến thắng tử thần. Amen.

 
Maria Giàng Thị Sang - Học Viện K6
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log