Thứ tư, 08/05/2024

Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B

Cập nhật lúc 23:14 16/02/2024
Thinh Lặng Và Những Cuộc Gặp Gỡ
Cuộc sống hôm nay chìm trong ồn ào, náo nhiệt, con người không ngừng đánh bóng làm mới mình, ham mê danh vọng, đề cao cá nhân. Con người thường sợ sự thinh lặng, không muốn thay đổi và dần đánh mất chính mình bởi thinh lặng làm cho con người có cảm giác cô đơn, lạc lõng và buồn tẻ, còn thay đổi khiến con người phải chiến đấu không ngừng. Tuy nhiên, để nghe được tiếng Chúa, gặp gỡ tha nhân và lắng nghe tiếng lương tâm trong sâu thẳm lòng mình thì điều cần thiết là phải thinh lặng, thinh lặng để lắng nghe, thinh lặng để gặp gỡ. Mùa chay thánh mời gọi mỗi người chúng ta thực hiện những cuộc canh tân bản thân để trở về với tình yêu đích thật, trở về với Chúa và với anh chị em trong tình huynh đệ, chia sẻ bằng ăn chay, cầu nguyện và thực thi việc bác ái.  
Mùa chay mời gọi ta tìm về với tình yêu đích thực để được sống trong hạnh phúc của con cái Thiên Chúa và cảm nhận bản thân luôn được yêu thương. Mùa chay cũng là mùa mời gọi ta thinh lặng nhiều hơn, thinh lặng để lắng nghe và được biến đổi. Con người thường sợ hãi khi phải đối diện với thinh lặng nhưng chính trong thinh lặng con người tìm thấy nguồn chân lý, tìm về “nhà” của mình - căn nhà nội tâm. Nói đến thinh lặng ta không thể không nhắc đến cuộc tĩnh tâm bốn mươi ngày để chuẩn bị cho sứ vụ Chúa Giê-su. Hoang địa là vùng đất thiếu thốn mọi nhu cầu, hoang sơ, trống trải, khô cằn, thời tiết khắc nghiệt, vắng vẻ. Chính vì thế, các sinh vật sống được trong sa mạc cũng phải có một sức sống mãnh liệt và bền bỉ. Hành trình tiến vào sa mạc vắng vẻ đó cũng chính là cuộc trở về với lòng mình, lắng nghe những khao khát của con tim cũng như những khát vọng, cả những ngọt ngào lừa bịp của thế lực sự dữ. Trong thinh lặng con người nghe được tiếng thôi thúc của trái tim và cảm nhận được những cuộc chiến đấu để lựa chọn giữa sự lành và sự dữ, ánh sáng và bóng tối, sự thật và giả dối.... Trong sa mạc của lòng mình ta dừng lại để nghỉ ngơi và tìm lại sức sống cho tâm hồn. Đã bao lâu nay ta để lòng mình chạy theo những giá trị ảo, những đam mê, đi xa vòng tay yêu thương hay xa căn “nhà” của lòng mình. Thinh lặng chính là cuộc trở về nhà, trở về với lòng mình để xem bản thân đang sống thế nào và dọn dẹp tâm hồn. Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta bước vào mùa chay để cùng “kiểm chứng những con đường chúng ta đang trải qua, để tìm lại con đường dẫn chúng ta về nhà, để tái khám phá mối liên hệ cơ bản với Thiên Chúa, Đấng mà mọi sự tùy thuộc vào”. (Mười lời khuyên của Đức Thánh Cha Phanxicô - mùa chay 2023). Ta đã quá quen với sự ồn ào bên ngoài và sợ thinh lặng sợ cô đơn, thế nhưng ta sẽ chẳng thể nào thấy được sự thật về chính mình nếu không trở về với thinh lặng. Thật không dễ để bước vào sa mạc của lòng mình càng không dễ để chiến thắng bởi con người chúng ta yếu đuối và mỏng dòn thế nhưng không phải ta không thể vượt qua, Thánh Phaolo đã xác tín: “Khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh”(2Cr 12, 10). Khi thấy mình yêu đuối cũng là lúc ta đón nhận những bất toàn của phận người cần đón nhận sự trợ giúp từ Thiên Chúa. Chính Đức Giê-su đã nêu gương cho chúng ta thấy muốn chiến thắng và sống chân lý ta phải lắng nghe tiếng Chúa luôn vang vọng trong tâm hồn mình và chỉ trông cậy vào một mình Thiên Chúa mà thôi. Cuộc sống với biết bao nhiêu bận rộn và tiếng ồn, con người chạy đua với thời gian với công việc mà quên đi chính bản thân. Đã bao giờ bạn thấy mệt mỏi, mất định hướng cho bản thân chưa? Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ một thực tại:“Chúng ta bị tràn ngập bởi những lời nói sáo rỗng, những quảng cáo, những thông điệp lừa lọc. Chúng ta đã quen với việc nghe mọi thứ về mọi người và chúng ta có nguy cơ chìm đắm trong tính trần tục làm hao mòn tâm hồn chúng ta và không có cầu nối nào để chữa trị điều đó, nhưng chỉ sự thinh lặng”. Thinh lặng là cuộc trở về với chính mình để xem bao lâu nay ta sống trong tình trạng nào: hạnh phúc hay đau khổ, đi đúng hướng hay lạc đường. Hoán cải đích thực là cuộc tìm về với chính mình. Con người chúng ta thường dễ nói và khó thinh lặng, ta luôn tìm cách khỏa lấp sự cô đơn bằng những bữa tiệc, những cuộc hội họp chuyện vui và sợ thinh lặng. Bởi trong thinh lặng ta phải đối diện với sự thật về chính con người mình với những khuynh hướng xấu, với những đam mê, quyền lực, cái tôi. Nhưng chính trong thinh lặng ta gặp Chúa và cảm nhận Chúa thương ta gấp nhiều lần tội lỗi của chúng ta. Điều chính yếu của thinh lặng không phải thấy mình tội lỗi để mất hy vọng và mất phương hướng nhưng thấy mình để thấy Chúa yêu thương ta gấp ngàn lần tội lỗi của ta. Thinh lặng giúp ta nghỉ ngơi gặp Chúa nhưng trong thinh lặng ta cũng phải chiến đấu với những cám dỗ: cám dỗ ma quỷ, xác thịt, thế gian. Để có khả năng chiến đấu và thắng vượt những cám dỗ ta không thể cậy dựa vào sức riêng mình nhưng phải thực tâm trở về với Chúa, gặp gỡ Người trong tình Cha-con, làm mới lại mối tương quan đổ vỡ do tội lỗi gây ra, sám hối bằng việc đạo đức. Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Mùa chay đó là thời gian thuận lợi để trở về với cốt yếu, cởi bỏ những gì cản trở chúng ta, để hòa giải với Thiên Chúa, để thắp lại ngọn lửa của Chúa Thánh Thần vốn vẫn còn ẩn giấu trong đống tro tàn của nhân loại mong manh của chúng ta”. Sám hối là nhìn thấy cái sai để sửa chữa và định hướng tương lai. Mùa chay là mùa thuận tiện để cầu nguyện, sám hối, hy sinh, hãm mình. Hãy sám hối đó là lời mời gọi cũng là lời thúc giục. Thánh Phaolô cho rằng sám hối là “lột bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới” (Ep 4,22), sám hối là hòa giải, là làm hoà với Thiên Chúa (x. 2 Cr 5,18). Bước vào hoang địa là cuộc chiến đầy thử thách, đòi buộc ta phải lựa chọn: lựa chọn giữa ý Chúa và những dụ dỗ ngon ngọt từ những cám dỗ. Trong xã hội hôm nay con người vẫn đang phải trải qua cuộc chiến đầy cam go với biết bao lời mời mọc  nhắm đến các giác quan, các đam mê,.... Cám dỗ khiến con người khép kín bản thân, chỉ nghĩ cho mình và sống cho mình. Những đam mê đó làm cho con người muốn thể hiện bản thân, muốn tự do thoải mái định đoạt về cuộc đời mình. Ngay lúc đó con người đã từ chối đón nhận tình yêu thương của Thiên Chúa. Trong thinh lặng ta cũng có cơ hội gặp gỡ tha nhân, thấy những nỗi đau khổ của người khác để nâng đỡ và cảm thông. Khi sống thinh lặng nội tâm ta cảm nhận được nỗi đau mà tha nhân đang phải chịu và coi đau khổ của tha nhân cũng là đau khổ của bản thân vì tất cả chúng ta đều là chi thể trong thân thể Đức Ki-tô. Từ đó ta ý thức dâng những hy sinh cùng những việc bác ái để cộng tác với Đức Giê-su khích lệ nâng đỡ những con người đau khổ bất hạnh trong cuộc sỗng cả về vật chất cũng như những đau đớn dằn vặt tâm hồn họ. Thinh lặng cũng là thời gian ta dành riêng để gặp gỡ anh chị em-những người ta chưa thực sự yêu thương, những mâu thuẫn, bất đồng để hoán cải tận sâu trong lòng mình để làm mới lại các tương quan, để đón nhận anh chị em với tất cả những gì họ là.
Bước vào mùa chay mỗi người chúng ta cũng được mời gọi sống thinh lặng nội tâm để có sức mạnh chiến đấu. Cuộc chiến đấu nào cũng đầy những thử thách và người chiến thắng là người có Chúa đi cùng. Mùa chay cũng nhắc nhớ ta về tình yêu thương Chúa dành cho ta vượt qua mọi yếu đuối, tội lỗi mong manh của phận người. Mùa chay cũng là cơ hội giúp ta nhìn sâu vào căn nhà nội tâm của mình, về “nhà” mình để sống đúng là mình, để gặp gỡ Chúa, gặp gỡ chính mình và tha nhân. Mùa chay cũng giúp ta ý thức sống tinh thần cầu nguyện, ăn chay và làm việc đạo đức. Với lời mời gọi của Chúa mỗi người chúng ta cùng dành riêng khoảng lặng để nhìn lại đời sống đức tin, nhìn lại bản thân một cách nghiêm túc để sống tương quan thân tình với Chúa với tha nhân và làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa.  
Cộng đoàn Hà Nội
 
 SUY NIỆM CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM B ( Mc 1, 12-15)
“ Anh Em Hãy Sám Hối và Tin Vào Tin Mừng”
Khai mạc Chúa nhật thứ nhất Mùa Chay năm nay, chúng ta lại được nghe câu Lời Chúa “ Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” ( Mc1, 15b),  câu Lời Chúa nghe rất quen và thuộc lòng, nhưng khi nghe và đọc ở những bối cảnh khác nhau, dưới lăng kính đức tin, câu lời Chúa hôm nay lại rất hợp thời, đọc đị đọc lại chúng ta nhận thấy có lẽ rằng đây là một lời mời gọi và khuyên nhủ, hợp với thời đại xã hội ngày hôm nay, đang sảy ra biết bao nhiêu điều, như chiên tranh, khủng bố, dịch bệnh, nghèo đói... và còn xuất hiện đủ thứ bệnh lạ mà chúng ta không nghĩ tới, với bối cảnh ngày hôm nay mỗi người chúng ta suy tư như thế nào về câu Lời Chúa “ Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”
          Trong thời gian gần đây, nếu chúng ta theo dõi trên các kênh phương tiện truyền thông, có biết bao nhiêu sự việc sảy ra trên thế giới, Chiến tranh đang tàn khốc mỗi ngày biết bao nhiêu người chết vì những cuốc chiến tranh, còn những tin tức trong nước nào thì buôn bán ma túy, giết người, tham nhũng... còn có những tin báo hung dữ  như đột tử hay tan nạn, như ung thư gian đoạn cuối, cả một chuỗi những vấn đề, như vậy nhìn dưới năng kính đức tin, với những biến cố đang sảy ra, chúng ta sẽ nhận thấy rõ ràng hơn lời mời gọi của Chúa Giê su “Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng” ( Mc1, 15b), suy nghĩ về những gì đang diễn ra làm cho chúng ta luôn bối rối và nhiều lo sợ, sợ rằng điều đó cũng sẽ đến với mình, hay gia đình và người thân của mình, thì lời Chúa trong chúa nhật I Mùa Chay kêu gọi chúng ta “Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” ( Mc1, 15b). Đức tin đi đôi với sám hối, sám hối là điều kiện đầu tiên và điều hết sức quan trọng trong đời sống đức tin, sám hối không chỉ là hôm nay hay ngày mai, nhưng là từng ngày trong cuộc sống của chúng ta, vì cuộc sống có biết bao những cám dỗ đang bủa vây, những cám dỗ mới hay những cám dỗ cũ, nó được lấp bóng dưới mọi hình thức, vì thế trong cuộc sống là một chuỗi những chọn lựa, khiến chúng ta phải phân định cách rõ ràng để sống cho đúng với Tin Mừng, thật ra con người ngày nay không yếu đuối hơn con người ngày xưa, nhưng có lẽ có nhiều cám dỗ hơn  xưa, cuộc sống càng tiến bộ thì con người con người lại càng phải chọn lựa, lời mời gọi “Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” ( Mc1, 15b), Chúa đợi chờ với tội lỗi của chúng ta, chúng ta hãy suy nghĩ về những sai trái của mình, hãy bỏ đi điều xấu, điều chưa tốt để trở về với Chúa, hãy ăn năn sám hối để trở về với Thiên Chúa, nhìn sâu thẳm trong lòng chúng ta nhìn nhận thấy mình yếu đuối và tội lỗi, nếu như chúng ta không sám hối ăn năn thì con người ta trở nên kiêu căng biết chừng nào. Vì vậy Mùa Chay thánh này, chúng ta sống lời mời gọi này của Đức Giê-su: “ Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” ( Mc1, 15b). Đó cũng là lời mời gọi dành cho từng người chúng ta, khi chúng ta cúi đầu đón nhận bụi tro vào ngày Thứ Tư Lễ Tro. Hơn thế nữa “Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Đó chính là con đường, và là con đường duy nhất để chiến thắng mọi cám dỗ của ma quỷ, vì mà quỷ luôn cám dỗ chúng ta thiếu lòng tin vào Thiên Chúa, chính vì thế ma quỉ cũng làm cho con người không tin, nghi ngờ Thiên Chúa, như nó đã cám dỗ Đức Giê-su trong hoang địa, cám dỗ ông bà nguyên tổ trong vườn E-đen, cám dỗ mỗi người chúng ta trong cuộc sống. Không tin vào Thiên Chúa, sẽ tất yếu tin vào những điều khác và hành động theo những điều thuộc về ma quỉ và sự chết: vô ơn, ghen tị, ham muốn, loại trừ, bạo lực dưới mọi hình thức... Chúng ta được mời gọi nhận ra những điều này có nơi chúng ta, sám hối và để cho Chúa giải thoát chúng ta bằng Tin Mừng của Người, cũng như trong sứ điệp Mùa Chay năm nay, được Đức Thánh Cha công bố vào ngày 1/2/2024, với tựa đề “ Thiên Chúa dẫn chúng ta đi qua sa mạc đến tự do” Đức Thánh Cha thừa nhận rằng “các trình độ phát triển khoa học, kỹ thuật, văn hóa và pháp lý có khả năng bảo đảm phẩm giá cho tất cả mọi người”, nhưng có nguy cơ là nếu không xem xét lại lối sống thì chúng ta sẽ nhượng bộ trước “sự nô lệ” của những thực hành hủy hoại hành tinh và nuôi dưỡng bất bình đẳng. Vì nếu con người không có đức tin thì không  có sám hối, hay là tin mà lại không sám hối, do vậy chúng ta tin thì mới có sám hối, nếu chúng ta không tin có Thiên Chúa thì mọi sự trên đời này đều có thể xảy ra.
          Lạy Chúa Giê su, Chúa đã tha thiết mời gọi mỗi người chúng con, ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng, việc sám hối không chỉ dừng lại trong Mùa chay, nhưng nó như một hành trình và là hành trang mỗi trong cuộc sống, xin cho chúng con luôn ý thức và sống trong tâm tình sám hối, để khiêm tốn nhận ra tội lỗi và sự yếu đuối của mình, để mỗi ngày chúng con ý thức sống và làm những điều tốt hơn trong cuộc sống. Ước gì Lời Chúa hôm nay ban sức sống để chúng ta không bị đè bẹp dưới sức nặng của tội lỗi, của yếu hèn, của những thành công, và trình độ phát triển khoa học, kỹ thuật, văn hóa. Xin cho chúng ta luôn tiến bước trong hân hoan và tin tưởng, vì biết rằng Thiên Chúa là Cha yêu thương, không ngừng nâng đỡ và tha thứ cho chúng ta, mỗi khi chúng ta biết sám hối và ăn năn. Lạy Chúa xin cho bản thân con cũng như mỗi người luôn biết sám hối hằng ngày, để xứng đáng làm con Chúa. Amen!
 Cộng đoàn Trung Minh
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log